Trước trận Real – Milan: Rossoneri có cản nổi Mourinho?

Thứ Hai, 18/10/2010 15:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Real Madrid của Jose Mourinho đang đạt phong độ cực cao đúng vào thời điểm họ chuẩn bị bước vào trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải mới khi tiếp đón “gã khổng lồ” của bóng đá Italia, AC Milan trên sân nhà Bernabeu trong khuôn khổ loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Real của Mourinho đang là một trong hai đội bóng lớn của châu Âu bất bại trên mọi mặt trận tính tới thời điểm này (M.U cũng có 12 trận bất bại trên mọi đấu trường). Sau 7 vòng đầu tiên ở Liga, đội bóng Hoàng gia TBN đã có 5 trận thắng, 2 trận hòa và tạm thời dẫn đầu BXH với 17 điểm. Tại Champions League, Real cũng toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên và chỉ cần đánh bại Milan ở lượt đấu tới, họ sẽ đặt một chân vào vòng knock-out.


Milan từng đánh bại Real 3-2 ngay trên sân Bernabeu mùa trước - Ảnh: Getty
“Dù không có nhiều thời gian để làm việc cùng nhau, nhưng sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Liga, tôi có thể hài lòng với sự tiến bộ và chất lượng mà đội bóng đang thể hiện. Chúng tôi phòng ngự rất tốt, thi đấu chắc chắn và cầm được nhiều bóng. Real Madrid đã đạt tới tỷ lệ sở hữu bóng cao nhất từ trước đến nay. Real đã ghi được nhiều bàn thắng bởi chúng tôi có những cỗ máy ghi bàn trong đội hình và nếu đánh bại Milan, chúng tôi sẽ rộng cửa đi tiếp”,
HLV Mourinho tỏ ra hài lòng với phong độ mà Real đang thể hiện.


Điều đáng mừng nhất đối với Mourinho là sau cơn khô hạn bàn thắng hồi đầu mùa, bộ tứ trên hàng công bao gồm Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil và Gonzalo Higuain đã liên tục “nhả đạn” trong thời gian vừa qua, trong đó có những chiến thắng “hủy diệt” 6-1 trước Deportivo và 4-1 trước Malaga. Ronaldo đã ghi tới 4 bàn trong hai trận gần nhất tại Liga và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra tự tin: “Chiến thắng trước Malaga đã đem đến cho Real sự tự tin rất lớn trước trận gặp Milan. Chúng tôi biết một chiến thắng trước Milan sẽ giúp Real đặt một chân vào vòng sau. Real bước vào trận đấu này với một phong độ cao và điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều”.

Mặc dù vậy, thủ thành Iker Casillas vẫn tỏ ra thận trọng khi cảnh báo các đồng đội rằng cuộc so tài với Milan sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. “Madrid đối đầu Milan là một cặp đấu lịch sử và đầy duyên nợ ở châu Âu. Tất cả các đối thủ ở Champions League đều khó chơi nhưng có lẽ Milan là bài kiểm tra lớn nhất trong năm mà chúng tôi phải đối mặt”, thủ quân của Real nhấn mạnh.

Lời cảnh báo của Casillas là không thừa bởi đối thủ của Real cũng đang có phong độ cao. Chiến thắng 3-1 trước Chievo cuối tuần qua đã là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Milan tại Serie A và giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ hai trên BXH Serie A. Phong độ cao của Pato, lập cú đúp vào lưới Chievo ngay lần đầu trở lại sau chấn thương, cũng là một lời cảnh báo dành cho Real. Ở trận đấu trên sân Bernabeu tại vòng bảng năm ngoái, “Chú vịt” chính là tác giả của một cú đúp giúp Milan đánh bại Real 3-2.

Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo tin rằng Milan hiện tại khiến anh nhớ tới Milan dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti từng hai lần vô địch Champions League vào các năm 2003 và 2007. “Đội bóng này khiến tôi nhớ đến Milan dưới triều đại Carlo Ancelotti khi chúng tôi thi đấu với một tiền vệ công, Kaka hoặc Rui Costa. Chính lối chơi này đã giúp Milan đoạt được nhiều thành công. Mùa này, chúng tôi đã bắt đầu bằng một lối chơi tương tự như vậy và tôi hy vọng đây sẽ là một điềm báo tốt lành cho Milan”, Pirlo cho hay.

Cuộc so tài với Real cũng là trận đấu lớn đầu tiên của HLV Massimiliano Allegri trên cương vị thuyền trưởng của Milan và cựu chiến lược gia của Cagliari tỏ ra rất hào hứng khi được đối đầu với một đội bóng như Real Madrid. “Bạn phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng khi phải đối đầu với một đội bóng như Real Madrid. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Cơ hội ra sân của Thiago Silva vẫn còn bỏ ngỏ nhưng dù anh ấy không thể góp mặt, người thay thế cũng sẽ chơi tốt như vậy”, Allegri khẳng định.

Trong khi khả năng ra sân của Thiago Silva bên phía Milan còn bỏ ngỏ dù trung vệ này vẫn hành quân tới Madrid, thì HLV Mourinho cũng đang phải đối mặt với nguy cơ không có sự phục vụ của Sergio Ramos. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã dính chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG và nếu không kịp bình phục, Alvaro Arbeloa sẽ thế chỗ.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: 1-Iker Casillas; 4-Sergio Ramos, 2-Ricardo Carvalho, 3-Pepe, 12-Marcelo; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 7-Cristiano Ronaldo, 23-Mesut Ozil, 22-Angel Di Maria; 20-Gonzalo Higuain

AC Milan: 32-Christian Abbiati; 19-Gianluca Zambrotta, 25-Daniele Bonera, 13-Alessandro Nesta, 77-Luca Antonini; 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 10-Clarence Seedorf; 80-Ronaldinho; 7-Alexandre Pato, 11-Zlatan Ibrahimovic.


Vũ Mạnh (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
To Loan Cày: Bạn nghĩ rằng có ngày đó sao ? Bạn cứ mơ mộng đi , ai cấm mơ mộng đâu .Nhưng mơ nhiều lại vỡ mộng đó.theo mình cứ theo thực tiễn đã minh chừng thì khoảng 100 năm nữa Barrca thân yêu của bạn mới đuổi kịp thành tích của ReaM hiện tại.
Nguyễn Hùng  (nguyenhungonline@yahoo.com) (07:09 19/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real hiện tại đang cực mạnh, tuy nhiên nếu Thiago Silva kịp bình phục chấn thương thì Milan sẽ thuận lợi hơn rất nhiều! Milan vô địch!
Nguyễn Quang Trung  (kiutisuperking@gmail.com) (03:14 19/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
không cần phải nói chiến thắng lại đến với RM , 2-1 là kết quả cuối cùng, trận sau gặp lại hòa 1-1 cố lên MOU làm cái C1 nữa cho báo chí bán cho chạy, nhìn đội hình mà sướng quá, mai xem AC lại ăn vạ ở sân cho mà xem,hihi
không thèm nổi tiếng  (vuthanh781@yahoo.de) (01:51 19/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@:Nguyễn Hùng. Nếu real madrid thích chơi bời và coi thường đối thủ như chú thỏ trong chuyện cổ tích kia thì thế nào cũng có ngày "rùa" Baxca sẽ đuổi kịp.
Loan_Cay  (hoa_thht@yahoo.com) (01:05 19/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Trung  (trung_xeng_gl@yahoo.com) (10:05 18/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đến thế KỸ nào barca mới đuổi kịp Real.M và Ac Milan Minh Tú nhỉ?
Nguyễn Hùng  (nguyenhungonline@yahoo.com) (09:37 18/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn đội hình dự kiến hai đội toàn sao thế này mà hồi hộp quá! Tiếc là Ramos có nguy cơ không ra sân được. Sẽ hứa hẹn một trận cầu đáng để xem đây. Real Madrid cố lên! Vượt qua ải này xem như RM đã tìm lại vị trí đích thực của mình.
Hùng  (duchungkt04@yahoo.com) (06:16 18/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.