Ferguson hào hứng với kết quả bốc thăm Champions League

Thứ Sáu, 27/08/2010 11:29

(TT&VH Online) -  Việc Manchester United rơi  vào một bảng đấu được đánh giá là tương đối dễ dàng càng khiến cho Sir Alex Ferguson phấn khích hơn khi ông có dịp được đối đầu với đội bóng quê hương Glasgow Rangers.

Lá thăm may rủi đã giúp Manchester United rơi vào một bảng đấu khá thuận lợi. Đối thủ của thầy trò HLV Ferguson là Valencia, Rangers và "tân binh" Busaspor của Thổ Nhĩ Kì. Nếu theo cách phân hạng của UEFA thì Valencia là đối thủ lớn nhất của M.U ở bảng C. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa hè, Valenica đã bán đi hai cầu thủ quan trọng nhất là David Villa và David Silva nên đội bóng của Tây Ban Nha sẽ khó có thể gây được khó khăn cho "Quỷ đỏ".


Alex Ferguson phấn khích khi M.U ở một bảng đấu thuận lợi - Ảnh AP

Đối thủ mà HLV Alex Ferguson đánh giá cao nhất ở bảng C lại là Rangers, đội thuộc nhóm thứ 3 (theo hình thức phân nhóm của UEFA).  Rangers luôn là một "khách quen" của Champions League. Là một người Scotland, Ferguson hiểu rất rõ thực lực của Rangers. Với việc nằm cùng bảng với Rangers cũng có nghĩa Sir Alex sẽ có rất nhiều những cảm xúc khi được trở lại quê hương Glasgow, nơi ông được sinh ra.

Một điều đặc biệt nữa là HLV đang dẫn dắt Rangers là Walter Smith. Trong quá khứ, Smith cũng đã có thời gian làm việc tại sân Old Trafford với tư cách là trợ lý cho Ferguson. Do vậy, ngoài quan hệ công việc, cả hai nhà cầm quân này còn là một đôi bạn rất thân.

“Walter Smith đã gọi điện thoại cho tôi và nói ông ấy mong chờ cuộc gặp gỡ tại Old Trafford. Cá nhân tôi cũng rất háo hức với cuộc đối đầu giữa Man United và Rangers”, HLV Sir Alex cho biết trên website chính thức của CLB.

Về kết quả bốc thăm, Ferguson cũng khẳng định thừa nhận đây là một bảng đấu khá thuận lợi cho M.U. "Bạn không thể phàn nàn về kết quả bốc thăm này bởi nó có lợi cho chúng tôi. Trong số những chuyến làm khách, chỉ có duy nhất trận đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ là chúng tôi phải di chuyển một quãng đường dài. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của MU ở các trận đấu tại châu Âu và Premier Leaggue”, Sir Alex cho biết thêm.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành David Gill cho rằng dù Man United rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở nhưng điều mà cả đội phải làm là nên dành cho đối thủ một sự tôn trọng đặc biệt. "Bảng C là một bảng đấu rất thú vị. Valencia là một trong những đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Bursaspor cũng là một ẩn số bởi bất cứ đội bóng nào cũng rất "ngại" khi đối đầu với các đại diện của Thổ Nhĩ Kì".

Với việc M.U nằm cùng bảng với Rangers, đã có không ít người lo ngại về khả năng xảy ra bạo động giữa CĐV của hai CLB. Rangers luôn có một lượng fan rất đông đảo và phấn lớn trong số này luôn là những CĐV quá khích. Cách đây 2 năm, khi Rangers thua Zenit trong trận chung kết UEFA Cup, chính các CĐV đến từ Scotland đã gây ra bạo động. 40 CĐV quá khích sau đó đã bị bắt giam vì hành vi tấn công cảnh sát.

Trước nguy cơ này, David Gill khẳng định phía Man United không quá lo lắng." Chúng tôi sẽ phải làm việc với giới chức trách thành phố Glasgow cũng như BLĐ của Rangers. Những rắc rối không đáng có sẽ không được phép xảy ra."

Theo lịch, trận lượt đi giữa Man United và Rangers sẽ diễn ra tại sân Old Trafford vào ngày 15/9/2010 trong khi trận lượt về tại Glasgow diễn ra vào ngày 25/11/2010.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Lịch thi đấu của bảng C
15/9/10
Man Utd - Rangers
Bursaspor - Valencia

30/09/10
Valencia - Man Utd
Rangers - Bursaspor

21/10/10
Rangers - Valencia
Man Utd - Bursaspor

03/11/10
Valencia - Rangers
Bursaspor - Man Utd

25/11/10
Rangers - Man Utd
Valencia - Bursaspor

08/12/10
Man Utd - Valencia
Bursaspor - Rangers

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
hào với chả hứng, sợ vãi mật thì cứ nói ra đi chứ Sir Đội hình còm cõi của MU năm nay thì đi đến đâu đây, thứ cho tôi nói thẳng. Trâu Núi đâu, Nguyễn Tuệ đâu cho vài lời vàng ngọc đi.
VĂN THÀNH  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (06:54 28/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với thichnoitieng ko những nhiều khả năng mà khả năng còn rất cao
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (04:23 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mục tiêu của MU là vượt qua vòng bảng và "thi (đấu) xong xuôi tất cả lại về"
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (04:12 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vụ bốc thăm đã xong, tác chiến với bạn gần bạn xa nào cũng đã rõ. Cảm giác của mình khi biết kết quả chia bảng vòng loại cũng thấy ... nhẹ, chưa thấy nặng đâu. Chắc khi nào vào cuộc mới biết nó ở đâu. Tuy các đối thủ tỏ ra nhẹ ký, nhưng ai mà biết họ giấu quả tạ ở đâu kia chớ. Phen này, ManU ráng làm như mùa trước, đoạt ghế số 1 và vé dự vòng knock-out 1/16 khá sớm. Trận đấu khó khăn nhất của quỷ theo mình sẽ là ở trên sân của Valencia và Glasgow. Nơi không khí cổ động của fans là luôn tỏa nhiệt và ồn ào, không thua kém mấy sân Old Trafford. Nhưng kinh nghiệm đá cúp của ManU thì cũng nhiều, nên khả năng lấy ghế số 1 có lẽ không khó với quỷ. Cái khó chỉ có khi quỷ tự bày ra mà thôi ha. Gần 3 tuần nữa lại được nếm mùi vị đặc biệt của CL rồi ...
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:46 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhiều khả năng MU sẽ về ba
đã nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (03:38 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA