Bốc thăm vòng bảng mùa 2010-2011: Cuộc chiến truyền thống

Thứ Sáu, 27/08/2010 10:57

(TT&VH)- Mùa giải ra mắt của Jose Mourinho ở Real Madrid đã gặp đầy chông gai khi họ rơi vào bảng đấu tử thần, với các đối thủ giàu truyền thống khác là AC Milan, Ajax trong khi Auxerre không phải là cái tên để khinh thường.

Real Madrid vốn nhận được sự quan tâm đặc biệt ở lễ bốc thăm vòng bảng năm nay. Thứ nhất, họ vừa chiêu mộ sở hữu HLV vừa vô địch Champions League là Jose Mourinho. Thứ hai, vì không thể vượt qua vòng 1/8 suốt 6 mùa gần đây, Real Madrid không được chọn làm hạt giống, bị đẩy xuống nhóm thứ hai và hứa hẹn sẽ tạo ra bảng đấu tử thần. Cuối cùng, tử thần đã tìm đến. Họ rơi vào bảng đấu tử thần, với các đối thủ là: AC Milan, Ajax và Auxerre. Real Madrid hiện vẫn giữ kỷ lục về số lần vô địch Champions League/C1, với 9 lần đăng quang. Nhưng Milan đứng ngay sau họ, với 7 lần. Ajax cũng đã 4 lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu này. Dù Auxerre chưa có gì trong tay, nhưng bảng G đã chứa đựng đến 20 chiếc Cúp Champions League/C1, chưa kể 9 lần Á quân.

Real rơi vào bảng G "tử thần"- Ảnh Getty
Real Madrid, AC Milan và Jose Mourinho - những cái tên đầy duyên nợ. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Real Madrid và Milan nằm cùng chung bảng đấu. Trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp, Real đã thua 2-3 ở sân nhà dù là đội dẫn trước trong khi trận chiến ở San Siro bất phân thắng bại (hòa 1-1). Real đã cùng Milan giành 2 vé vào vòng 1/8 trong bảng đấu có sự hiện của Marseille và FC Zurich. Tuy nhiên, cả Real lẫn Milan đã phải dừng chân ở vòng 1/8 khi lần lượt bị loại bởi Lyon và Manchester United.


Liên quan đến vấn đề duyên nợ, AC Milan và Ajax từng gặp nhau ở trận CK Champions League năm 1995. Trận đấu diễn ra ở Vienna (Áo) năm ấy, Ajax đã thắng sát nút 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Kluivert ở phút 85. Sau khi rời Ajax vào năm 1997, Kluivert đã gia nhập... Milan. Tuy nhiên, chuyện của Kluivert đã thuộc về quá khứ. Còn gương mặt được quan tâm nhất hiện tại chính là Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo người Hà Lan này khoác áo Ajax từ năm 2005 đến đầu năm 2009, sau đó chuyển sang Real Madrid với giá 20 triệu euro. Đến mùa Hè 2009, vì cuộc cải tổ rầm rộ ở Bernabeu, Huntelaar phải chạy sang AC Milan và thương vụ này có giá 15 triệu euro. Huntelaar xứng đáng được xem là nhân vật của bảng đấu.

Hành trình gian nan của Inter

Hai đội bóng thành Milan đã rơi vào các bảng đấu cực kỳ khốc liệt. Nếu như Milan gặp phải các đối thủ giàu truyền thống thì nhà ĐKVĐ Inter Milan sẽ đối mặt với các đội bóng cực kỳ khó chịu ở bảng A. Werder Bremen chính là kẻ khiến đội bóng Italia khác, Sampdoria, vừa rơi lệ ở lượt trận play-off. Tottenham sở hữu lực lượng rất đồng đều trong khi FC Twente chính là nhà ĐKVĐ giải Hà Lan.

Rạng sáng qua, Tottenham vẫn còn ngất ngây với chiến thắng 4-0 trước Young Boys của Thụy Sỹ. Tiền đạo đã lập hat-trick Peter Crouch còn cao hứng đến mức tuyên bố: "Hãy mang Inter và Real đến đây. Chỉ khi gặp các đội bóng lớn, chúng tôi mới biết rõ sức mạnh đích thực của mình". Crouch cầu được ước thấy: Inter Milan đã đến.

Trong 3 đội bóng Italia, Roma rơi vào bảng đấu nhẹ thở nhất. Dù có sự xuất hiện của Á quân mùa trước là Bayern Munich, Roma hứa hẹn sẽ chiếm chiếc vé còn lại vào vòng 1/8 khi hai đối thủ còn lại là Basel và Cluj. Tuy nhiên, Roma không được phép quên bài học ở mùa 2008-2009 khi họ từng thua Cluj của Romania 1-2 ngay trên sân nhà Olimpico.

Trừ Tottenham, các đội bóng Anh gặp nhiều thuận lợi trong mùa giải mà trận CK được tổ chức ở sân Wembley. Các đối thủ của M.U là Valencia (vốn đã bán 2 ngôi sao lớn nhất là Silva, Villa), Rangers (đội bóng quê hương của HLV Ferguson) và một Bursaspor vô danh đến tử Thổ Nhĩ Kỳ. Các đối thủ của Chelsea và Arsenal còn dễ chịu hơn rất nhiều. Chelsea sẽ gặp Marseille, Spartak Moskva và MSK Zilina ở bảng F. Arsenal có lẽ hạnh phúc nhất với những thách thức chỉ là Shakhtar Donetsk, FC Braga, Partizan Belgrade ở bảng H.

ƯCV nặng ký cho chức VĐ, Barcelona, là đội TBN rơi vào bảng đấu "đơn giản" nhất. Bảng D của họ có sự hiện diện của Panathinaikos, Copenhagen, Rubin Kazan. Mùa trước, Rubin của Nga từng gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 trước Barca ngay tại Nou Camp.

Đ.LỘC

Bảng A: Inter Milan, Werder Bremen, Tottenham, FC Twente.
Bảng B: Lyon, Benfica, Schalke, Hapoel Tel-Aviv.
Bảng C: Manchester United, Valencia, Rangers, Bursaspor.
Bảng D: Barcelona, Panathinaikos, Copenhagen, Rubin Kazan.
Bảng E: Bayern Munich, Roma, Basel, Cluj.
Bảng F: Chelsea, Marseille, Spartak Moskva, MSK Zilina.
Bảng G: AC Milan, Real Madrid, Ajax, Auxerre.
Bảng H: Arsenal, Shakhtar Donetsk, FC Braga, Partizan Belgrade.

20 chiếc cúp C1 nằm ở bảng G

Những lá thăm trớ trêu đã đưa 3 CLB giàu truyền thống bậc nhất của thế giới là Real Madrid, Ajax và AC Milan gặp gỡ nhau ở bảng G. Sau đây là những thành tích ấn tượng xuyên suốt lịch sử của 3 đội bóng này tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid (TBN):
9 lần vô địch: Năm 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002. 3
lần Á quân: Năm 1962, 1964, 1981.

AC Milan (Italia):
7 lần vô địch: Năm 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
4 lần Á quân: Năm 1958, 1993, 1995, 2005.

Ajax Amsterdam (Hà Lan)
4 lần vô địch: Năm 1971, 1972, 1973, 1995.
2 lần Á quân: Năm 1969, 1996.

6 Sáu đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu bảng gồm Tottenham, MSK Zilina, Sporting Braga, Hapoel Tel Aviv, Bursaspor và Twente.
12 Trong số 32 đội dự vòng bảng mùa này thì chỉ có 12 đội từng có mặt ở vòng bảng mùa trước gồm Chelsea, M.U, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan, Bayern, Marseille, Lyon, Rubin Kazan, Rangers.
16 Man United hiện là đội giữ kỷ lục về số lần dự vòng đấu bảng với 16 lần.
18 32 đội bóng dự vòng bảng lần này đại diện cho 18 liên đoàn bóng đá, gồm cụ thể: Chelsea, M.U, Arsenal, Tottenham (Anh), Barcelona, Real Madrid, Valencia (Tây Ban Nha), Inter, Milan, Roma (Italia), Bayern, Schalke, Bremen (Đức), Marseille, Lyon, Auxerre (Pháp), Twente, Ajax (Hà Lan), Benfica, Braga (Bồ Đào Nha), Rubin Kazan, Spartak Moskva (Nga), Panathinaikos (Hy Lạp), Rangers (Scotland), Bursaspor (Thổ Nhĩ Kỳ), MSK Zilina (Slovakia), Hapoel Tel Aviv (Ixraen), Cluj (Romania), Partizan (Serbia).

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
cac' bac' hay~ xem Tottenham cua em quat nga tung dai gia nong da nhu the' nao` nha!!
nguyen huu quy  (boy_style9x_tutin@yahoo.com) (09:56 04/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn thiếu: Copenhagen,Basel,Shakhtar Donetsk,
Lê Lân  (lanphuyen67@yahoo.com) (01:14 15/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
arsenal se vo dich nam nay hahahahahaha
tran huy khanh  (bienlh@gmai.com) (01:11 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chỉ tin khi nào quả bóng ngừng lăn, và mọi chuyện có thể xảy ra ở bảng G, Auxe và Ajax vào vòng trong còn Milan và Real về nước trong nước mắt. hi ... hi
Huynh anh duy  (duyvanbm@gmail.com) (02:13 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
RM và Ajax sẽ vào vòng trong,AC sẽ bị loại,hai lần gặp RM đều thua,hòa hai trân kia và bị loại,,,,,
vuthanh  (vuthanh781@yahoo.de) (07:16 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real Madrid, AC Milan sẽ là 2 đội ở bảng G giành vé vào vòng trong.
Hoàng Long Biên  (Bienlh@gmai.com) (12:17 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA