Peter Crouch: "Sếu vườn" vút cao từ đầm lầy

Thứ Sáu, 27/08/2010 11:02

(TT&VH) - Peter Crouch đã trở thành người hùng của Tottenham với hat-trick vào lưới Young Boys, qua đó giúp đội bóng phía Bắc London lần đầu tiên có mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu sau gần nửa thế kỷ chờ đợi.

Từng bị dẫn 3-0 lượt đi và sau đó nhận trận thua 2-3 trên đất Thụy Sĩ, có nằm mơ HLV Harry Redknapp cũng không thể thấy Tottenham lại có 1 trận đấu dễ dàng đến như vậy. Ông càng không tin nổi người giải nguy cho đội bóng của mình lại là Peter Crouch – cầu thủ hồi đầu tuần còn được liên hệ chuyển sang Stoke City. Phong độ chói sáng của tiền đạo cao kều với 1 hat-trick xen lẫn 1 bàn thắng của Defoe đã giúp Tottenham vượt qua Young Boys với tổng tỷ số ấn tượng 6-3 sau hai lượt trận. Không chỉ Redknapp cảm thấy ngạc nhiên về cậu học trò. Trên khán đài, ông chủ của tuyển Anh Fabio Capello cùng trợ lý Franco Baldini cũng bất ngờ về Crouch – tiền đạo bị “hắt hủi” tại kỳ World Cup vừa qua. Thậm chí tương lai của Crouch tại đội tuyển quốc gia dường như đã đóng lại, sau khi chiến lược gia người  Italia bỏ rơi anh trong trận giao hữu với Hungary vừa qua.

Crouch lập đại công trong chiến thắng của Tottenham - Ảnh AP

Vận đen liên tục ập đến với chân sút cao hơn 2 mét này. Từ khi vụ ăn vụng với gái mại dâm bị phanh phui, hình ảnh Crouch trong mắt người hâm mộ đã giảm sút chóng mặt. Từ 1 chàng trai được công chúng yêu mến, Crouch trở thành sự hổ thẹn của nước Anh. Tất cả đều ủng hộ cô người mẫu Abbey Clancy mà quay ra chỉ trích Crouch thậm tệ. Chỉ có HLV Redknapp là lên tiếng bảo vệ và tiếp tục trao cơ hội cho cậu học trò: “Tôi chắc rằng vụ scandal đã làm tổn thương cậu ấy. Nhưng nếu ai đó bảo rằng chưa bao giờ sai lầm trong cuộc đời thì người đó nói dối. Bạn không thể gặp một người đàn ông nào tốt hơn Peter. Dù sao. anh ấy vẫn luôn là cầu thủ bóng đá hàng đầu”.

Với 2 pha đánh đầu mẫu mực và cú dứt điểm tự tin trên chấm phạt đền, Crouch đã đền đáp xứng đáng lòng tin của ông thầy. Trong suốt mùa Hè, Tottenham nhận rất nhiều lời đề nghị cho Crouch từ Liverpool, Everton, Sunderland và mới đây là Stoke City. Nhưng Harry Redknapp lắc đầu với tất cả và tuyên bố không bán chân sút 29 tuổi với “bất cứ giá nào”.

Redknapp đủ tỉnh táo để không vội quên rằng chính Crouch đã ghi bàn quyết định trong trận "chung kết" với Man City ở sân khách mùa trước, mang lại chiến thắng 1-0 và chiếc vé dự Champions League cho Tottenham. Và Redknapp đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, Crouch là cầu thủ Tottenham giàu kinh nghiệm Champions League nhất. Crouch đã từng giúp Liverpool vào tới trận chung kết Champions League với 6 bàn thắng ở mùa giải 2006-07. Còn với Tottenham, anh đã có ít nhất 3 khi giải đấu còn chưa bắt đầu. Crouch đã ghi đến 13 bàn từ 16 trận Champions League - một hiệu suất ghi bàn đáng nể. Giờ đây, khi CLB đã chắc chắn còn ít nhất 6 trận đấu nữa tại vòng bảng, Redknapp càng cần sự có mặt của Crouch.

Vậy là kể từ mùa giải 1961-62, Tottenham đã trở lại với giải đấu danh giá nhất cấp CLB. Ngay trong lần bước ra sân chơi lớn, đoàn quân của Redknapp có khả năng đụng độ những ông lớn như Barcelona, Inter, AC Milan, Bayern Munich hoặc Real Madrid ở vòng bảng. Nhưng người hùng Peter Crouch không hề tỏ ra lo lắng và còn muốn đối đầu với những đội bóng mạnh nhất. “Trận đấu này thật đặc biệt, chúng tôi đã thi đấu rất tốt và xứng đáng có mặt tại Champions League”, Crouch phát biểu sau chiến thắng trên sân White Hart Lane, “Đó là lý do chúng tôi đã chiến đấu hết mình ở mùa giải trước. Tottenham muốn những trận đấu lớn. Chúng tôi muốn gặp Inter Milan và Real Madrid. Bạn sẽ không biết sức mạnh thực sự của mình cho tới khi chạm trán những đối thủ xuất sắc nhất”.

Nhật Minh

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

sunny - 2/14/2012 2:14:26 PM
Như lời của Alex nói khi Barca có sự trở lại của các trụ cột như, Xavi Iniesta, Sergio thì trên đời này, vào thời điểm hiện tại thực sự không có đối thủ!!! Tôi cũng tin vào ông, người luôn được coi...
Do Ng - 2/14/2012 2:21:25 PM
Fan MU chân chính và già đời như Tuấn Ngọc bận kiếm tiền nuôi con quá nên lâu lâu mới có 1 bài đây. Chúc Tuấn Ngọc mãi vui vẻ với mối tình đầu MU nhân ngày Valentine và kiếm đủ lúa về cho mẹ cháu.
rongyeu - 2/14/2012 2:17:21 PM
Ban trọng tài trực thuộc VFF chứ đâu phải VPF, quan liêu cứ hay "chọc gậy bánh xe"?
HL - 2/14/2012 1:02:57 PM
Đúng là như thế,nhưng đây là điểm yếu của bóng đá Tây Ban Nha và Nam Mỹ.MOU không thể xây dựng một đội bóng "Mười phân vẹn mười".Đau đầu làm gì cho mệt!!!Hãy cứ đá như đang đá là đủ để đưa Real lên...
cua bò dọc - 2/14/2012 2:11:10 PM
To Đông Hà - Đổ cát hay lèn đá tốn kém lắm , PHUN NƯỚC rẻ hơn nhiều