Lượt về play -off Champions League: Những cú sốc lớn

Thứ Tư, 25/08/2010 07:24

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Sevilla và Sampdoria đã làm tất cả để hi vọng có thể lật ngược thế cờ nhưng rồi những nỗ lực của họ vẫn thành vô vọng. Lượt trận đêm qua chứng kiến hai đội bóng được kì vọng khá nhiều đã phải dừng bước ngay trước ngưỡng của vòng đấu bảng.


Sevilla đã "mất cả chì lẫn chài" chỉ sau 4 ngày - Ảnh Getty

Chỉ trong vòng có 4 ngày, Sevilla đã mất tất cả. Hôm thứ 7, trận thảm bại 0-4 tại Nou Camp đã khiến cho đội quân của HLV Antonio Alvarez ngậm ngùi nhìn Barcelona nâng cao chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha dù lượt đi họ đã có lợi thế là chiến thắng 3-1. Lý giải cho thất bại đó, giới chuyên môn cho rằng Sevilla đã chủ động "buông" để tập trung lực lượng cho trận đấu quan trọng với Braga tại lượt về vòng play-off  Champions League. Lượt đi Sevilla đã thua 0-1 trên đất Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, ngay cả HLV Alvarez cũng không thể ngờ rằng đội bóng của ông lại tụt dốc một cách nhanh đến thế. Có lợi thế sân nhà, có được một lực lượng mạnh nhất nhưng Sevilla đã không thể san lập được cái cách biệt 1 bàn tưởng như rất đơn giản. Cú hattrick của tiền đạo Lima và pha mở tỷ số của Matheus đã nhấn chìm nỗ lực vùng lên trong tuyệt vọng của đội chủ nhà với 3 bàn thắng của Kanoute, Navas và Fabiano.

Những cầu thủ tốt nhất của đội bóng sân Pizjuan đã "nhả đạn" song lại không đủ để khiến Sevilla tránh khỏi thất bại 3-4 ngay trên sân nhà để rồi dừng bước với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận. Sevilla đã chơi tốt, đã cố gắng tạo dựng hình ảnh của họ trong những mùa bóng gần đây nhưng xem ra, đại diện của xứ Andalucia vẫn mãi chỉ là "gã học việc nửa mùa" ở sân chơi Champions League.

Sevilla thua là xứng đáng nhưng sự tiếc nuối có lẽ nên dành cho Sampdoria. Để thua 1-3 ở lượt đi, Sampdoria đã làm tất cả để hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng cho trận lượt về. Quyết tâm ấy định minh chứng bằng 2 bàn thắng dẫn trước khi trận đấu chỉ mới bước sang phút thứ 13 với cùng một tác giả là Pazzini. Đến phút 85, Cassano nâng tỷ số lên 3-0 và giúp Samp đặt 1 chân vào vòng đấu bảng.

Song nghiệt ngã ở chỗ đúng vào phút thứ 90, Rosenberg có bàn gỡ quý hơn vàng cho Bremen buộc hai đội phải bước vào quãng thời gian đá thêm giờ. Tinh thần đi xuống, kinh nghiệm không có nhiều, Samp gục ngã bằng bàn thua ở phút thứ 100 của Claudio Pizarro và ngậm ngùi chia tay "giấc mơ" Champions League với tổng tỷ số 4-5.

Hằng Thu

Kết quả loạt trận đêm 24/8

Anderlecht - Partizan Belgrade 2 - 2 (2-2)
(Partizan giành chiến thắng trên loạt 11m)

FC Sheriff - Basel 0 - 3 (0-1)

Hapoel Tel Aviv - RB Salzburg 1 - 1 (3-2)

Sampdoria - Werder Bremen 3 - 2 (1-3)

Sevilla - Braga 3 - 4 (0-1)

*Trong ( ) là kết quả lượt đi


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Kết quả của Sevilla cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Đó là 1 canh bạc của BHL Sevilla khi cả gan giỡn mặt với siêu Barca. Trận thắng 3-1 trước Barca chẳng khác nào hành động vuốt râu hùm, tham bát bỏ mâm của Sevilla, họ nuôi quá nhiều ảo vọng. Thực sự là tôi nuối tiếc và thất vọng với họ, dù sao Sevilla cũng là 1 đại diện của La Liga.
CÔNG 37  (nguyenvancong104@gmail.com) (08:17 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...