10 điều đáng nhớ nhất về Mourinho khi dẫn dắt Inter

Thứ Hai, 24/05/2010 13:10

(TTVH Online) - Có tất cả với Inter chỉ sau 2 mùa bóng, Mourinho đã chính thức nói lời chia tay ĐKVĐ châu Âu trên đỉnh cao của danh vọng. Mùa tới, trên các sân cỏ Serie A sẽ không còn có hình ảnh của một HLV đặc biệt nữa. Hãy cùng điểm lại 10 điều đáng nhớ nhất về ông, một nhà cầm quân ngạo mạn đến ngông cuồng nhưng tài năng lại luôn luôn được thừa nhận...

10. “Lo Monaco là ai?”

Mourinho vẫn luôn là một "người đặc biệt" - Ảnh Getty
Ngay ở trận đầu tiên ra mắt khán giả tại Serie A, Mourinho đã khơi mào cho một cuộc "đấu khẩu" và đối thủ của ông là giám đốc của CLB Catania, Pietro Lo Monaco. Trong khi ông này cho rằng Mourinho "xứng đáng nhận một cái tát" thì "Mr Special One" đáp lại bằng một câu nói đầy mỉa mai. "Lo Monaco? Tôi không biết ông ta… Tôi chỉ biết Tibetan Monaco (thầy tu), Bayern Monaco (Bayern Munich) hay Monaco Grand Prix…” (theo footbal-Italia.net). Cho đến thời điểm này, câu "Monaco là ai?" vẫn được là coi là một câu nói lột tả tất cả những sự ngạo mạn của Mourinho.

9. Thành tích bất bại trên sân nhà

2 năm dẫn dắt Inter, Mourinho tiếp tục duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà. Trong suốt mùa giải vừa qua, Inter của Mourinho đã thắng tổng cộng 15 trận và chỉ chịu chia điểm đúng 4 lần tại Giuseppe Meazza. Một thành tích có thể coi là đáng nể với tài năng của cựu HLV Chelsea.

8.“Zeru Tituli” (“Không danh hiệu”)

Tháng 3/2009, trong một bài phát biểu kéo dài đến ...8 phút (được phát đi phát lại trên youtube), Mourinho đã dùng cụm từ “Zeru Tituli” để trêu tức các HLV khác của Serie A khi cho rằng Inter sẽ thống trị Serie A dưới triều đại của ông (lúc đó, Mourinho mới chỉ có Siêu cúp Italia). Bên cạnh “Zeru Tituli”, Mourinho còn dùng một cụm từ rất thiếu lịch sự khi gọi các tay phóng viên là "điếm trí thức". Ngày nay, cụm từ “Zeru Tituli” được in trên rất nhiều chiếc áo phông và được bán khá chạy ở thành Milan.

7. Nói tiếng Italia trong buổi ra mắt

Trong buổi ra mắt, Mourinho đã nói tiếng Italia, cụ thể là ngôn ngữ ở vùng Milan, một ấn tượng khá sâu sắc với các CĐV Inter về một HLV biết nói thông thạo tiếng địa phương. Đây có thể coi là một sự chuẩn bị khá tốt của Mourinho bởi trước khi nhận lời dẫn dắt Inter, ông đã phải bỏ ra gần 1 năm để thuê gia sư học tiếng Italia.

6. Làm CĐV Barca "nóng mặt "

Khi Inter vượt qua Barcelona tại bán kết Champions League, Mourinho đã lao vào trong sân bóng, chạy tung tăng khắp sân và ăn mừng như một đứa trẻ. Hành động của người từng có thời gian làm việc tại Nou Camp với tư cách là trợ lý ngôn ngữ đã khiến cho các cules của Barcelona "nóng mặt". Điển hình nhất là trường hợp của Valdes khi thủ thành của Barca đã không thể kiên nhẫn và có hành động xô xát với HLV người Bồ.

5. Chiêu mộ Wesley Sneijder


Sau một mùa giải tiếp quản Inter và tiếp quản bộ khung được xây dựng bởi người tiền nhiệm Roberto Mancini để lại, Mourinho bắt đầu tăng cường lực lượng cho Nerazzurri. Đẩy Ibrahimovic ra đi, Mourinho lần lượt đưa Lucio, Samuel Eto’o, Sneijder, Thiago Motta và Diego Milito về Giuseppe Meazza. Trong 5 bản hợp đồng điển hình này, thương vụ Sneijder được đánh giá là thành công nhất khi tiền vệ người Hà Lan là mắt xích quan trọng bậc nhất mang về cú ăn ba vĩ đại nhất cho Inter

4. Chiến thắng tại Stamford Bridge

Mourinho đã tuyên bố ông sẽ không thua tại Stamford Bridge và ông đã chứng minh mình không nói khoác. Inter làm khách tại thành London với thắng lợi 2-1 mong manh ở vòng 1/8. Tại Stamford Bridge, với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, Inter đã có chiến thắng 1-0 và có tên ở vòng tứ kết sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 3-1.

3. Hủy diệt Milan 4-0


Dưới sự dẫn dắt của Leonardo, các tifosi mong chờ vào một luồng gió mới giúp Rossoneri có thể tạo ra được một đối trọng lớn với Inter nhưng ở ngay vòng đấu thứ 2 khi hai đội chạm trán nhau, Inter đã chứng minh vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa hai gã khổng lồ thành Milan bằng chiến thắng hủy diệt 4-0. Những cầu thủ ghi bàn cho Inter là Diego Milito, Maicon và Wesley Sneijder .

2. Hạ Barcelona 3-1

Với tài năng của mình, Mourinho đã mang về cho Inter một chiến thắng tưng bừng trước ĐKVĐ châu Âu Barcelona. Chơi tại Giuseppe Meazza, Inter đã tận dụng thành công những lợi thế của mình và có chiến thắng 3-1 dù cho họ là đội bóng bị dẫn bàn trước. Chiến tích này vẫn được lấy nền tảng từ lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo.

1. Đăng quang Champions League và cú ăn ba lịch sử

Bất chấp sự cao ngạo về tính cách, Mourinho vẫn đi vào lịch sử Italia với tư cách là HLV đầu tiên đea một đội bóng Serie A có được cú ăn 3 lịch sử. Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Bayern Munich trong trận chung kết đã giúp Inter hoàn tất cú ăn ba danh hiệu :Scudetto, Coppa Italia và Champions League. Đây chính là đỉnh cao danh vọng bậc nhất trong sự nghiệp của HLV luôn tự coi mình là "người đặc biệt". Đây cũng sẽ là lời chia tay ấn tượng nhất cho của Mourinho trước khi ông ra đi tìm cho mình thử thách ở những cuộc phiêu lưu mới.

Nhật Quang (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Mourinho sẽ đưa Real lên đỉnh vinh quang của Làng túc Cầu Giáo Thế Giới! Với "Hổ Giấy Inter", ông chỉ mất 2 năm thì với Real thì ngay mùa bóng năm năm Real sẽ bước lên đỉnh cao nhất! Tôi tin chắc chắn là vậy!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (02:34 24/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Văn Thành Cũng không bằng Kaka + Benzama cho một mùa giải trắng tay của Real đâu.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (10:07 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tôi SẼ không thua trên sân SB...", bài báo đăng như vậy. Còn trong quá khứ, ông ấy cũng từng thua tại SB, đối thủ chẳng ai khác: là Barca của Rajkaard mùa bóng 2005-2006.
mig17  (phandang_99@yahoo.com) (07:39 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Vui vẻ: ở Inter Mourinho không có quyền quyết định chuyển nhượng mà chỉ đưa ra yêu cầu bổ sung vị trí nào, mà ban đầu yêu cầu của ông là ai, là Carvalho, Gerrard chứ không phải là Lucio và Sneijder, bạn có thể kiểm tra thông tin trên mạng
Long  (fearthereturn@yahoo.com) (08:15 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ai nói j cũng dc vì mỗi người có 1 quan điểm,nhưng tôi cho rằng Inter năm nay chiến thắng còn thuyết fục hơn Barca năm ngoái:nếu ai đó tung hô Barca năm ngoái thì các cdv Chel và k ít cdv trung lập sẽ có chút nhíu mày,còn năm nay?Inter đã vượt qua những ai?-Chel:ông vua tuyệt đối của nước Anh với Double và kỷ lục hơn 100 ban thắng,-Barca:99đ kỷ lục,DKVD,vô địch của những nhà vô địch,đội bóng hay nhất mọi thời đại-Bayern:ông vua vừa trở lại của nước Đức với double.Tức là Inter đã vươt qua đạ diện của tất cả các quốc gia bóng đá fát triển nhất
th  (trunghieu712003@yahoo.com) (01:20 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không cần phải bàn cãi nhiều. Tính cách của Mou có thể khiến nhiều người căm ghét, nhưng hãy thừa nhận 1 sự thật hiển nhiên: Ông là 1 HLV tài ba, không ngừng nỗ lực tiến lên và chinh phục các thử thách mới. Là 1 HLV nói thẳng, không thích kiểu nói xã giao đạo đức giả (có lẽ vì vậy mà người ta không ưa, có mấy người thích nghe lời nói thật đâu). Inter vô địch năm nay là vô cùng thuyết phục, 1 nhà vô địch toàn diện và chiến thắng của Inter mang đậm dấu ấn của Mou.
phantom  (blackjack032009@gmail.com) (11:23 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"10 điều đáng nhớ nhất về Mourinho khi dẫn dắt Inter" Tôi cho rằng điều sau đây là điều quan trọng nhất: " Đẩy Ibrahimovic ra đi, Mourinho lần lượt đưa Lucio, Samuel Eto’o, Sneijder, Thiago Motta và Diego Milito về Giuseppe Meazza." Đọc những dòng này mới thấy đau đớn thay cho Baca .Những cầu thủ trên, Inte có lẽ chỉ mất một số tiền bằng một nửa số tiền mặt mà Baca đã bỏ ra để có IBRA .Một thất bại kinh khủng về cả mặt tài chính lẫn thể thao trong bóng đá hiện đại.ÔI, 65 triệu BẢNG!ÔI, BACA thân yêu của tôi.
VănThành  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (10:47 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tôi chưa bao giờ thua trên Stamford Bridge". Chính câu nói này đã khiến tôi tin chắc rằng chẳng thể cản nổi Inter Milan vượt qua Chelsea. Dù rằng lúc đó Chel thật mạnh Lúc The Blue giành cú đúp ở Anh và Barca có 99 điểm tại TBN mới hiểu Inter Milan đã thắng 2 đội bóng khủng khiếp tới mức nào. Để biết họ đích thực là kẻ khủng khiếp nhất Châu Âu năm nay Mourinho thật giỏi !!!
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (09:41 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ tác giả không hiểu ý của Mourinho về ý nghĩa"không thua tại Stamford Bridge". Có thể đó là sân nhà của ông ấy vì từ khi dẫn dắt chelsea chưa bao giờ ông thất bại tại đây (lâu quá mình không nhớ nữa)
nathan  (camry8x@yahoo.com) (07:59 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Long: bạn mới nhầm. Hợp đồng của Mou luôn luôn toàn quyền quyết định về mặt chiến thuật nhân sự. Năm ngoái đã sai lầm khi đưa về Queresma, mancini về nhưng năm nay đã khác hoàn toàn, những cú áp phe chuyển nhượng tuyệt vời. Thậm chí Moratti mà muốn nhúng tay vào cũng không được, đừng nói là giám đốc kỹ thuật
Vui Vẻ  (nbcap10@yahoo.com) (07:31 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA