Calcio đoạt chiếc Cúp thứ 3 trong 7 năm: Thế kỉ 21 vẫn là thế kỉ calcio

Thứ Hai, 24/05/2010 11:15

(TT&VH) - Khủng hoảng, thất bại và thất vọng, nhưng calcio vẫn sản sinh ra những chiến thắng ở cấp châu lục. Đó là điều không thể chối cãi.

 Đây là cúp VĐ Champions League thứ 3  của các CLB Italia trong 7 năm qua, ảnh AP
Không còn trên đỉnh cao như những năm 1980 và 1990, khi calcio trên đỉnh thế giới, nhưng nền bóng đá đang suy thoái ấy vẫn chiến thắng trên đất châu Âu, bất chấp sức mạnh kinh khủng về tiền bạc và tham vọng của các CLB Anh và thành công của bóng đá TBN. Kể từ năm 2001, năm mà Bayern giành Champions League đến nay, các CLB Italia đã 4 lần vào chung kết Champions League và giành 3 chiếc Cúp, với 2 lần thuộc về Milan (2003, 2007) và 1 lần cho Inter (2010), chỉ thất bại 1 lần vào năm 2005 (Milan), tương đương với cứ 2 năm một lần, họ vào đến trận đấu cuối cùng ở giải đấu này. Để so sánh, trong thời gian ấy, các CLB TBN cũng 3 lần đoạt Cúp trong 3 trận CK, với Real Madrid năm 2002, Barcelona năm 2006 và 2009, tương đương với một chu kì 4 năm. Trong khi ấy, các CLB Anh đã vào 5 trận CK liên tiếp từ năm 2005 đến 2009 (các CLB Ý cũng làm được điều này từ 1992 đến 1996), nhưng chỉ 2 lần đăng quang (Liverpool 2005 và M.U 2008).

Điều đó cho thấy, sức mạnh của calcio trên đấu trường Champions League vẫn được duy trì một cách bền bỉ, dù chất lượng của các CLB đã thấp đi nhiều, các ngôi sao lớn và các HLV giỏi lần lượt bỏ đi. Milan dần sa sút trên đấu trường châu Âu được thay thế bằng sức mạnh tập thể dưới tài cầm quân của Mourinho ở Inter và hy vọng thành công ấy sẽ tiếp tục kéo dài, kể cả khi Mourinho không còn ở Inter nữa, để lại phía sau một khoảng trống lớn lao. Mặc dù vẫn giữ được đỉnh cao châu Âu nhờ số Cúp đoạt được trong 10 năm, nhưng Italia phải trả giá cho sự sa sút nói chung ở “tính tập thể”: trong 10 năm ấy, có đến 6 mùa bóng các CLB Italia không có một đội nào vào đến BK Champions League, trong khi Anh chỉ vắng mặt 2 lần và TBN vắng mặt 3 lần. Tổng số lượt đội Italia vào đến BK chỉ đạt 7 lượt đội, trong khi của Anh là 15 lượt đội và TBN 9 lượt đội.

Chính điều ấy đã khiến Italia tụt hậu so với các nền bóng đá trên và bị Đức đuổi kịp trên BXH UEFA. Chiến thắng của Inter trước Bayern và thất bại của Fulham trước Atletico Madrid đã giúp cho Italia leo trở lại vị trí thứ 3 trong BXH UEFA, đồng nghĩa với việc Italia vẫn có 4 đội dự Champions League mùa 2011/12, nhưng không giữ được suất ấy cho mùa sau đó. Mùa 2012/13, đội đứng thứ 4 ở Serie A sẽ phải dự Europa League.

A.N

Hồ sơ 2001-2010

Mùa bóng Đội vô địch Đội Italia vào đến bán kết

2000/01 Bayern 0 (Leeds, Real Madrid, Bayern, Valencia)

2001/02 Real Madrid 0 (Barcelona, Real Madrid, M.U, Leverkusen)

2002/03 Milan 3 (Milan, Inter, Juventus, Real Madrid)

2003/04 Porto 0 (Monaco, Porto, Chelsea, Deportivo)

2004/05 Liverpool 2 (Chelsea, Liverpool, Milan, PSV Eindhoven)

2005/06 Barcelona 0 (Barcelona, Arsenal, Villarreal, Milan)

2006/07 Milan 1 (Milan, M.U, Chelsea, Liverpool)

2007/08 M.U 0 (M.U, Chelsea, Liverpool, Barcelona)

2008/09 Barcelona 0 (Barcelona, M.U, Chelsea, Arsenal)

2009/10 Inter 1 (Inter, Barcelona, Lyon, Bayern Munich)

0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Ôi! Các fan bóng đá Anh lại nhảy dựng lên rồi vì không chịu thừa nhận sự thật phũ phàng. @Anh Ngọc: Italia đã 7 lần liên tiếp lọt vào chung kết CL từ 1992-1998, anh ơi!
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (08:41 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
A.N còn thiếu chứ nhỉ: 10 năm thì bóng đá Ý có tới 4 cái cúp quan trọng nhất ở cấp độ đội tuyển quốc qua và cấp CLB.
phuongnguyen  (phuongnguyen94@yahoo.com.vn) (07:29 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nói như bác fan mờ u dưới kia thì ngoại hạng anh vẫn nhất, vẫn vĩ đại nhất: KẺ THẤT BẠI VĨ ĐẠI NHẤT Chẳng ai quan tâm và nhớ đến kẻ thua trong trận đấu cuối cùng cả
em_la_ai  (em_la_ai2705@yahoo.com.vn) (07:25 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Gà què ăn quẩn cối xay" mà còn cứ thích làm bộ làm tịch. <= thế mà AC Milan ko "đui què mẻ sứt" gì cũng chẳng ăn quẩn nổi ở cái cối xay calcio từ rất lâu rồi đó Khuyên bạn 1 câu: đừng có "ăn mày dĩ vãng" nữa
delacroix  (delacroix@gmail.com) (06:38 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi thống kê cái kiểu gì vậy bác AN!
fansBlue  (fans@yahoo.com) (03:58 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thế kỉ 21 mới đi qua có 1/10 mà đã là cửa Calcio rồi cơ à...
Just Another Gooner  (s3_1468@yahoo.com) (03:06 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fan MU cũng đừng "tự sướng" nữa, làm gì có ai cần quan tâm đến người thua trong trận CK? Một đội bóng già lão như Milan còn giành hai chức vô địch CL trong thời gian ngắn hơn là một MU "vô đối" với một Ferguson "vĩ đại". "Gà què ăn quẩn cối xay" mà còn cứ thích làm bộ làm tịch.
Peregrino  (peregrino@yahoo.com.vn) (01:09 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác Anh Ngọc thường trú ở Italia, yêu Milan (AC Milan chứ không phải Inter) quá nên đôi khi ...mất kiểm soát cảm xúc của mình.
Võ Quảng  (voquang@yahoo.com) (11:55 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đừng "tự sướng" nữa calcio, xem lại đê, 10 năm thì 9 năm người Anh vào đến bán kết,5 lần liên tiếp vào chung kết... người ý làm dc j, Inter vô địch với đội hình 100% ngoại quốc, tự hào nhỉ?. đây là Mou vô địch chứ ko phải inter
Fan Mu  (honhachuoi_xd@yahoo.com) (11:33 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA