Đội hình tiêu biểu Champions League: Vắng bóng Messi

Thứ Hai, 24/05/2010 15:38

(TT&VH Online) - Champions League mùa giải 2009-2010 đã khép lại với chức vô địch rất xứng đáng thuộc về Inter Milan, sau khi đội bóng của Jose Mourinho đánh bại Bayern Munich 2-0 trong trận chung kết. Và ở đội hình tiêu biểu Champions League mùa này do trang Goal bình chọn, hai đội có mặt trong trận chung kết đã đóng góp tới 7 cái tên và 4 trong số đó thuộc về các nhà ĐKVĐ. Điều đáng chú ý là Lionel Messi, Vua phá lưới của giải đấu với 8 bàn thắng, lại không có mặt trong đội hình tiêu biểu.

Thủ môn: Hugo Lloris – Lyon

Thủ thành người Pháp đang có những bước tiến vững chắc trên con đường trở thành một thủ môn hàng đầu thế giới sau những gì đã thể hiện tại Champions League mùa này. Lloris chính là nhân tố quan trọng nhất giúp Lyon lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu bằng những pha cứu thua ngoạn mục cùng sự dũng cảm trong những tình huống cản phá đối phương ghi bàn.

Hậu vệ phải: Daniel Alves - Barcelona

Maicon mới là người đoạt chức vô địch Champions League mùa này với Inter và là sự lựa chọn số một bên cánh phải của ĐT Brazil chứ không phải Alves. Nhưng Alves phải có mặt trong đội hình tiêu biểu, bởi đơn giản, Barca sẽ không được phép là chính họ nếu không có hậu vệ người Brazil trong đội hình. Alves có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ phải. Thể lực bền bỉ, tinh thần thi đấu cực cao cùng sự hiệu quả là những đóng góp nổi bật nhất của Alves vào lối chơi của Barca.

Trung vệ: Lucio – Inter

Lucio đã có một mùa giải đáng nhớ. Ảnh: Getty
Chỉ 12 tháng sau khi bị hắt hủi ở Bayern Munich, Lucio đã đạt đến tột đỉnh vinh quang cùng Inter Milan bằng cú “ăn ba” lịch sử trong mùa giải này. Điều trớ trêu với Bayern là Inter của Lucio đã đánh bại chính “Hùm xám” trong trận chung kết để đăng quang tại Champions League. Trên đường tới chức vô địch châu Âu mùa này, Lucio đã từng “bắt chết” những chân sút hàng đầu thế giới như Zlatan Ibrahimovic và Didier Drogba bằng sự chắc chắn và bản lĩnh hiếm thấy.


Trung vệ: Michael Ciani – Bordeaux

Bordeaux đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại vòng bảng khi chỉ đánh rơi đúng 2 điểm để dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của hai “ông lớn” Juventus và Bayern Munich. Đội bóng Pháp cũng là đội có hàng thủ tốt nhất trong số 16 đội lọt vào vòng knock-out, và góp công lớn trong thành tích này của Bordeaux là trung vệ Ciani. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Ciani còn có 3 lần lập công tại Champions League mùa này, một thành tích ghi bàn ấn tượng đối với một trung vệ như Ciani.

Hậu vệ trái: Javier Zanetti – Inter

Trong 15 năm gắn bó với Inter, hậu vệ người Argentina đã có được vô số thành công, nhưng năm nay mới là một mùa giải đặc biệt khi anh cùng Inter đoạt cú “ăn ba” lịch sử. Zanetti đã chơi trọn 13 trận tại Champions League mùa này cho Inter ở nhiều vị trí khác nhau, và đó là lý do tại sao HLV Jose Mourinho coi cầu thủ người Argentina là cầu thủ quan trọng nhất của Nerazzurri.

Tiền vệ trung tâm: Xavi Hernandez - Barcelona

Dù không cùng Barca bảo vệ thành công chức vô địch sau khi bị Inter Milan loại ở bán kết, nhưng Xavi vẫn có một mùa bóng hết sức thành công tại Champions League với khả năng cầm bóng, làm bóng bậc thầy của mình. Màn trình diễn của nhạc trưởng người Tây Ban Nha trong hai trận Tứ kết với Arsenal xứng đáng được coi là một bài giảng mẫu mực đối với bất kỳ tiền vệ vệ nào.

Tiền vệ trung tâm: Bastian Schweinsteiger - Bayern Munich

Dù không thể sánh được với Xavi về khả năng cầm nhịp trận đấu, nhưng xét về tổng thể, vai trò của Schweinsteiger đối với lối chơi của Bayern tương tự như vai trò của Xavi đối với Barca. Vốn chỉ là một kẻ học việc ở vị trí tiền vệ trung tâm khi bước vào mùa giải này, nhưng tiền vệ người Đức nhanh chóng thể hiện tầm quan trọng của mình đối với Bayern bằng sự bền bỉ và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ tiếc là mùa giải tuyệt vời của Schweinsteiger đã kết thúc bằng một thất bại trước Inter.

Tiền vệ tấn công: Wesley Sneijder – Inter

Khởi đầu mùa giải với tư cách là một “hàng thải” của Real Madrid, nhưng Sneijder đã kết thúc mùa bóng không thể đẹp hơn bằng cách nâng cao cúp vô địch Champions League ngay trên sân Bernabeu. Tiền vệ người Hà Lan không mất nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi của Inter và trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất trong chiến công đoạt cú “ăn ba” của đội chủ sân G.Meazza mùa này.

Tiền vệ tấn công: Arjen Robben - Bayern Munich

Cũng buộc phải rời Bernabeu sau cuộc cách mạng lực lượng của Chủ tịch Florentino Perez, Robben nhanh chóng chứng tỏ rằng Real Madrid đã sai lầm khi tìm cách đẩy anh đi bằng một mùa bóng tuyệt vời với Bayern. Robben đã có 4 bàn trong 6 trận Champions League mùa này và tất cả trong số đó đều là những pha lập công rất quan trọng, giúp “Hùm xám” đi đến trận đấu cuối cùng.

Tiền đạo: Ivica Olic - Bayern Munich

Không sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện hay bất kỳ một phẩm chất đặc biệt nào, Olic là mẫu tiền đạo khiêm tốn, nhiệt tình và chớp cơ hội cực tốt. Dù đang sở hữu chân sút trị giá 30 triệu euro Mario Gomez, nhưng Bayern phải nhờ vào các bàn thắng của Olic, bản hợp đồng miễn phí từ Hamburg, để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đặc biệt, các bàn thắng của tiền đạo người Croatia đều mang tính quyết định đối với Bayern, đó là các pha lập công vào lưới Juventus, M.U và Lyon.

Tiền đạo: Diego Milito – Inter

Không có nhiều tiền đạo có thể tỏa sáng rực rỡ như Milito khi đã bước sang tuổi 31. Milito vẫn được gọi bằng biệt danh “Il Principe” – Hoàng tử, nhưng sau buổi tối đỉnh cao ở Bernabeu, hãy gọi anh là “Il Re” – Đức vua. Với cú đúp tuyệt vời vào lưới Bayern, tiền đạo người Argentina đã đưa Inter lên đỉnh cao châu Âu. Đáng chú ý là trước khi sút tung lưới nhà vô địch Đức Bayern hai lần, Milito cũng từng nổ súng vào hai nhà vô địch khác là Chelsea (Anh) và Barca (Tây Ban Nha) ở vòng 1/8 và Bán kết. Chừng đó đã đủ để chứng tỏ Milito là ngôi sao của những trận đấu lớn.

Vũ Mạnh (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (31)

avatar đội bóng
@Đaxaep: không muốn làm bạn bè à?sao khinh nhau quá vậy hả trời???? Can đảm lên đi bạn thân yêu. Mà không làm bạn thì thôi em xin gọi "ngài" vậy nhé. Trao đổi của ngài đâu có mang tính thẳng thắn thưa ngài?? Ngài châm chọc, nhạo báng, khiêu khích đủ kiểu. Có cần em phải đưa ví dụ lên không thưa ngài Đaxaep huyền thoại???
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (08:37 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ĐAXAEP: Tôi theo dõi thể thao văn hóa đã lâu và rất hay đọc cm của tất cả mọi người. Một số cm của ĐAXAEP tôi không thấy "thẳng thắn và văn hóa" chỗ nào, toàn mang tính khích bác. Ông lên diễn đàn toàn "bình loạn" và chọc ngoáy người khác thôi. Nếu muốn vậy thì ra ngoài nói riêng đi! Cái cách lên diễn đàn phát ngôn chẳng có tính xây dựng, và thể hiện tinh thần học hỏi!
viplapro  (tinhsi812003@yahoo.com) (03:35 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Đaxaep Tôi trao đổi với bạn trên diễn đàn có gì là chưa thẳng thắn hay thiếu văn hoá? Bạn chỉ cho tôi xem. "Mình không muốn làm bạn theo nghĩa bạn bè với các bạn". Ở câu này, tôi chẳng hiểu bạn nói gì !
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (03:00 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây là ĐTTB của 1 tờ báo thôi chứ nếu khi UEFA công bố ĐHTB Cup C1 năm nay mới chính xác!!!! Nhưng cái đội hình này tôi thấy nó thiếu chính xác thế nào ấy nhỉ???? Vị trí thủ môn, Trung vệ Ciani và tiền đạo Olic có vẻ không hơn hẳn các vị trí khác đâu!!!! Messi không có, Pique và Cesar không kém các cầu thủ này, thậm chí Messi còn hơn Olic ấy chứ, thử xem trận CK thì Olic đá với Inter ra sao mà Messi chỉ vì 1 trận mà không được chọn... Chán!!!!!!
Trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (02:44 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Hanson ,Minh tú ;Suug.......: Có gì chúng ta cùng nhau trao đổi thẳng thắng văn hoá trên diễn đàn ,mình không muốn làm bạn theo nghĩa bạn bè với các bạn .mog các bạn thông cảm.
Đaxaep  (maidaxa_89@yahoo.com) (02:29 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hanson : tôi cũng muốn Đaxaep add nick của tôi để học hỏi thêm từ ngài ấy mà ngài ấy cứ chối thôi. Cứ thập thò thậm thụt hoài àh. Không như tôi với bạn rất mong muốn học hỏi thêm để trau dồi kiến thức. Buồn quá...
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (11:38 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thiếu Julio Cesar thì thật đáng trách Cho rằng Olic lập hattrick vào lưới Lyon thì hơn được Messi thì cũng đáng cười Tiền vệ trung tâm và tiền vệ công gì mà những 2 vị trí, dẫm chân lên nhau đá chắc? trong khi đó tiền vệ đánh chặn là Cambiasso thì lại không thấy đâu.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (11:21 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Đaxaep Bình chọn của một phóng viên mà gọi là đại diện cho "thế giới công bằng và chân thật" sao? Tôi cũng mong Milito dành được danh hiệu gì trong năm nay, và cùng với Messi nâng cao cúp vàng thế giới. Còn bây giờ Messi cầm "Chiếc giày vàng" cái đã. "Quả bóng vàng", "Fifa World Player", các đội hình tiêu biểu... để chờ kết quả bình chọn chính thuức.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (11:12 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi hơi băn khoăn về vài vị trí như : thủ môn ko hiểu sao lại chọn Hugo Lloris ( ko phải là valdes hay julio cesar) , trung vệ sao lại là ciani mà ko phải là pique và quan trọng nhất sao lại thiếu MESSI ( Chắc là bỏ phiếu vào trong lồng sau đó quay như quay sổ số ) . bó tay luôn
thành  (vuhoanghaianh@gmail.com) (09:40 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết Goal sắp xếp đội hình này theo tiêu chí nào đây? Giống như bỏ cả nắm thăm rồi bốc đại vậy! Những cầu thủ sau có thể cho là nổi bật, nhưng còn nói về cái thật sự xúât sắc thì lạ quá. Thủ môn: Hugo Lloris – Lyon Hậu vệ phải: Daniel Alves – Barcelona Trung vệ: Michael Ciani – Bordeaux Tiền vệ trung tâm: Bastian Schweinsteiger - Bayern Munich Tiền đạo: Ivica Olic - Bayern Munich …. Còn những cầu thủ sau thì ai cũng phải thừa nhận là xuất sắc của mùa này: Thủ môn: Julio Cesar Hậu vệ: Maicon, Samuel, Lucio/Pique, Zanetti Tiền vệ: Cambiasso, Xavi, Sneijder. Tiền đạo: Robben, Messi, Milito. HLV: Special1 Với đội hình này thì: Công-Thủ tòan diện.
thanhphong  (thanhphong32@gmail.com) (08:45 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA