Bayern Munich & Nỗi nhớ "Gã mặt sẹo" Ribery

Chủ Nhật, 23/05/2010 13:54

(TT&VH Online) - Dù Robben đã chơi hết sức cố gắng và gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho hàng phòng ngự Inter nhưng sự thiếu vắng Ribery một lần nữa ảnh hưởng không nhỏ tới sơ đồ chiến thuật của các cầu thủ Bayern.
 
Ribery không hài lòng về phong độ của Altintop
 - Ảnh Getty
 
Trước khi trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Inter diễn ra, báo chí đã không nhắc nhiều tới vai trò của Ribery, một phần là do tiền vệ người Pháp không thi đấu nhiều trận trong mùa bóng này do chấn thương và một phần do phong độ chói sáng của Robben. Với "người Hà Lan bay", những cổ động viên của Bayern có thể tự tin vào một cơ hội giành chiến thắng trước Inter mà quên đi mất sự thiếu vắng của Ribery. Những rắc rối về cuộc sống ngoài sân cỏ cũng như chuyện đi hay ở của Ribery đã ảnh hưởng không ít tới hình ảnh và vai trò của anh ở "Hùm Xám". Có cảm tưởng như trước trận chung kết, mọi người chỉ quan tâm tới cái "kèo trái" của Robben mà bỏ qua một nửa còn lại trong bộ đôi Robbery (Robben - Ribery) trứ danh của Bayern Munich. 

Trong trận tứ kết lượt về trên sân Old Trafford của Man United, chính Ribery mới là "linh hồn" trong lối chơi của Bayern Munich. Lối di chuyển khôn ngoan cùng những tình huống xử lý mưu mẹo trên sân của Ribery đã đẩy Man United vào thế chơi thiếu người. Cũng chính Ribery là người thực hiện quả đá phạt góc chính xác tới từng milimét để Robben băng vào bắt volley tung lưới thủ thành Van der Sar, bàn thắng vốn đã thay đổi số phận của Bayern Munich. Tuy nhiên, án phạt cấm thi đấu ba trận của UEFA sau pha phạm lỗi của Ribery với L. Lopez của Lyon ở trận bán kết lượt đi Champions League đã ảnh hưởng rất nhiều tới những toan tính chiến thuật của Bayern Munich. Trước khi trận chung kết diễn ra, người của "Hùm Xám" đã làm tất cả những gì có thể, từ kháng cáo lên UEFA rồi CAS nhưng bất thành. Chính vì vậy, HLV Van Gaal buộc phải tính tới phương án đưa Hamit Altintop vào đá tiền vệ trái trong trận đấu với Inter. Dù chơi rất nỗ lực nhưng những gì mà cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ làm được chỉ khiến các cổ động viên Bayern thêm tiếc nuối về sự vắng mặt của Ribery.

Có cảm giác như trong trận chung kết vừa diễn ra, Bayern Munich chỉ có mình Robben là cầu thủ có khả năng cầm bóng và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, trước một Inter, đội bóng đã tìm ra cách chế ngự Messi, việc "bắt chết" Robben không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. ĐKVĐ Serie A luôn bố trí Chivu theo sát Robben rồi cả Cambiasso lẫn Zanetti đều có xu hướng dạt sang biên trái để hạn chế khoảng trống cho Robben khai thác. Có những thời điểm trong trận chung kết, đội hình của Inter lệch hẳn sang phía cánh trái. Đó cũng là lúc xuất hiện những khoảng trống bên cánh phải. Thế nhưng, Hamit Altintop và Badstuber đã không khai thác được. Thuận chân phải nhưng lại phải sang cánh trái đá nên Altintop gặp nhiều khó khăn trong khâu tạt bóng. Bên cạnh đó, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, người luôn được đánh giá cao nhờ thể lực bền bỉ và tinh thần thi đấu kiên cường, lại không phải là một tiền vệ có lối chơi lắt léo. Do vậy, hậu vệ phải Maicon của Inter đã không gặp nhiều khó khăn trong việc "khoá chân" Hamit Altintop, cũng như Badstuber. Tình huống đáng chú ý nhất của Hamit Altintop chính là pha kiến tạo để Muller băng xuống đối mặt với J. Cesar ở phút 46.

Thiếu Ribery, Bayern gần như chấp nguyên cánh trái cho Inter. Đây cũng là lý do tại sao các cầu thủ của HLV Mourinho có thể yên tâm tập trung vào nhiệm vụ "bắt chết' Robben. Trước tầng tầng lớp lớp phòng ngự của Inter, cầu thủ người Hà Lan, dù đã chơi với hết khả năng của mình, cũng không thể cứu được "con tàu" Bayern Munich. Sau trận đấu này, chính HLV Van Gaal cũng có ám chỉ tới sự thiếu vắng Ribery cũng như việc Bayern Munich không có những phương án dự phòng đủ mạnh. Chiến lược gia người Hà Lan đã thừa nhận: "Chúng tôi thua đơn giản vì chúng tôi chưa đủ mạnh. Chúng tôi không thể triển khai được lối chơi của mình. Tôi tự hào về những gì các cầu thủ của mình đã làm được. Trận thua này sẽ giúp các cầu thủ của tôi có thêm kinh nghiệm. Chỉ một vài tình huống nhỏ đã quyết định trận đấu và chúng tôi nhớ sự sáng tạo của Franck Ribery".

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@Vũ Văn Lèo (cuchuoi141@yahoo.com): Rất đồng tình với ý kiến của bạn. Thua thì thua rồi, đừng bày trò đố kị ra đá lung tung nữa. Như Barca thua Inter rồi chúng tôi có nói gì đâu. Thua thì là thua, tốt nhất nên chúc mừng đối thủ và hẹn sang năm lại gặp, việc gì cứ phải dày vò đố kị cay cú mãi làm gì, không chấp nhận nổi! Mà hình như một số MU fans không bao giờ thôi đi châm chọc quấy phá khắp nơi thì phải, đến đâu cũng thấy mặt họ vào chê bai. Mệt thật đấy !!!!
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:08 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng ngụy biện nữa, hầu hết trong mùa giải này Bayern thi đấu mà ko có Ribery.Lối đá của Bayern hôm qua cũng như mọi khi,đó là dồn bóng cho Robben "ngoáy" loạn lên.Có Ribery hay ko có Ribery vẫn thế.Tập thể và lối chơi bayern vẫn vậy Xin lỗi chứ Messi có Xavi hỗ trợ mà còn bó tay nói j Robben. Nếu ko phải Motta bị treo giò, Zanetti phải đẩy lên đá tiền vệ thì Robben chờ đấy mà "hành hạ" Chivu.
interista  (ssss@gmail.com) (04:31 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mưu mẹo với 1 chú nhóc 21 tuổi Rafael ,cả đội đi tiếp; phạm lỗi với L. Lopez, cả đội vẫn đi tiếp nhưng lần này mình lại ở lại, và cả đội thua! Đành chờ đợi anh với tuyển áo lam ở WC
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (03:50 23/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Trong trận tứ kết lượt về trên sân Old Trafford của Man United, chính Ribery mới là "linh hồn" trong lối chơi của Bayern Munich. Lối di chuyển khôn ngoan cùng những tình huống xử lý mưu mẹo trên sân của Ribery đã đẩy Man United vào thế chơi thiếu người" A.H đánh giá Ribery cao quá, đúng là Altintop không thay thế nổi Ri nhưng thật sự xem trận hôm qua thì cầu thủ BM không có bản lĩnh như Inter nên việc Robben đơn đọc là dễ hiểu, kể cả có Ri thì việc Inter có 1 đội hình kết dính hơn là không phải bàn cãi!!! Dù sao thì việc để thua trước Inter ở CK cũng là 1 thất bại của BM nhưng năm tới, họ sẽ trở lại mạnh mẽ!!!! Mou ra đi, khả năng SeriA không giữ được vị trí thứ 3 để có 4 CLB dự C1 là điều rất dễ xảy ra!!!! Liệu HLV kế nhiệm của Mou có làm cho CĐV Inter thôi nhớ Mou không cũng là vấn đề đấy!!!!! Liệu Inter có giữ được đội hình này mùa sau???? khó lắm!!!
Trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (04:38 23/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xin thay mặt các fan hâm mộ của Bayern chúc mừng các Tifosi của Inter các bạn đã có 1 trận đấu tuyệt vời!Bayern cũng có những cơ hội của riêng mình nhưng đã không thể tận dung thành công,dù sao các bạn đã thắng quá xứng đáng mourinho đúng là 1 thiên tài và hi vọng ông sẽ tiếp tục gặt hái danh hiệu với đội bóng mới.Nhân đây cũng xin nói rằng đây không phải là lúc cho mấy ông Mu ''nổ'' thứ nhất người chiến thắng là Inter chứ không phải là Mu.Thứ 2 Mu đã thua Bayern ,các ông đừng đổ lỗi cho yếu tố khách quan nữa vì bản thân Mu cũng đã có nhiều may mắn ở các giải đấu khác!Thứ 3 tôn trọng các Fc khác nếu không thì còn có nhiều anti-Mu lắm đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vũ Văn Lèo  (cuchuoi141@yahoo.com) (09:47 23/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xong trận thì người thắng nói gì cũng được! Xong trận thì người thua cũng có rất nhiều chuyện để mà nói! Đêm qua vắng Ribery nhưng Bayern vẫn kiểm soát bóng trên 60% thời gian trận đấu và...nhận 2 bàn thua! Có lẻ chúng phải nói thế như này về Ribery và Bayern : "Nếu không vắng mặt Ribery thì đêm qua Bayern sẽ kiểm soát bóng trên 70% và...chỉ nhận 1 bàn thua! Cho nên không thể đem chuyện Ribery làm tình làm tội MU ở Old Trafford trận tứ kết lượt về để "luận cái sự thất bại của B.Munich ở trận CK trước Inter" được!Ai cũng biết HLV Mourinho là bậc thầy về liệu pháp "khóa chân các dị nhân". Đến Messi cũng "bó chân" chứ đừng nói là Ribery! Theo nhận định của tôi, nếu có Ribery thì có lẻ trận đấu CK đêm qua cả thế giới sẽ thấy HLV Mourinho chỉ đạo các cầu thủ Inter đá "chán" hơn (vì mọi người sẽ nhìn thấy chiếc xe bus) trận CK hấp dẫn mà chúng ta đã chứng kiến!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (09:56 23/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

doanhsinhchinhnghiep - 2/14/2012 11:46:28 AM
Lúc trận đấu có chuyện thì cũng nói, bây giờ trận đấu yên ổn thì cũng nói. Không biết nhà báo này muốn gì.
Đông Hà - 2/14/2012 11:48:10 AM
Nhìn bức ảnh mới thấy đầy ý nghĩa và tuyệt vời, Mou cũng … sắp được như thế này (chứ không phải mơ nữa), được Barca sắp hàng vỗ tay nhưng là cái vỗ tay...chúc mừng ''kẻ chiến bại''! Không tin coi kỹ...
Hữu Nghị - 2/14/2012 11:47:06 AM
Real Madrid đóng góp một thầy và hai trò. Thật là vô đối
tomtep - 2/14/2012 11:41:39 AM
@tamdoan: Bạn thấy dislke là đánh giá được nhân phẩm người khác sao? Tôi cũng thấy rất nhiều các like cho những cmt còn tồi hơn rất nhiều và đã từng góp ý tới diễn đàn nên kiểm soát tình trạng...
AVG staff - 2/14/2012 11:01:36 AM
Ủng hộ bạn Hai Tran cùng nhân viên AVG với nhau