Inter Milan-Bayern Munich 2-0: Tuyệt vời "Nerazzurri"

Chủ Nhật, 23/05/2010 04:06

(TT&VH Online) - Hơn 10 năm về trước khi làm việc với Mourinho, Van Gaal chắc chắn không thể hình dung rằng có một ngày người giúp việc của ông lại trở nên "đặc biệt" theo cách của riêng mình như hôm nay.

Người hùng Milito lập cú đúp, giúp Inter hạ Bayern 2-0 và lên ngôi ở Champions League, ảnh Getty 
Phải, Mourinho chính xác là "đặc biệt". Người ta đã thấy phần nào sự "đặc biệt" ấy khi chiến thắng theo chân ông từ Porto tới Chelsea. VĐQG có, vô địch Champions League có. Nhưng phải tới khi "nhà truyền giáo" người Bồ dẫn dắt một Inter yếm thế vượt qua Chelsea rồi Barca ở Champions League mùa này thì người ta mới thấy hết ý nghĩa của 2 từ "đặc biệt" ấy.

Và khi hiệp 1 của trận chung kết Champions League đi qua, một lần nữa Mourinho lại khiến các chuyên gia bóng đá phải đặt lại câu hỏi: đâu là bí quyết của chiến thắng? Kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương? Khống chế trung tuyến? Câu trả lời là Không. Bởi thực tế Inter đã thắng Bayern trong 45 phút đầu tiên mà không hề áp đảo "Hùm xám" ở khu vực giữa sân. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng áo xanh đen cũng không hơn đối thủ, nếu không muốn nói là ngược lại. Nhưng Inter vẫn có bàn thắng và những cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp 1 là của họ. Nếu 2 cú sút phạt hàng rào của Sneijder chỉ làm cho Hans Jorg Butt gặp đôi chút khó khăn khi cản phá thì thủ thành của Bayern đã bất lực hoàn toàn trước pha xử lý của Milito ở phút 35. Một pha phát bóng dài lên của Cesar. Một cú đánh đầu cho Sneijder của Milito rồi chân sút người Argentina đâm thẳng vào cấm địa Munich để nhận đường chuyền của "nhạc trưởng" người Hà Lan. Cuối cùng là một cú sút chuẩn mực. Và bàn thắng đến. 

Van Gaal nói thứ bóng đá của ông là phải vừa đẹp mắt vừa hiệu quả đồng thời chỉ trích Mourinho là chỉ nghĩ đến kết quả. Bàn thắng của Inter chính là câu trả lời của Mourinho với Van Gaal về thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả của riêng ông. Vẻ đẹp của sự giản dị. Của sự chính xác như được lập trình. Chỉ 3 cầu thủ tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng ấy và cũng chỉ cần 3 đường chuuyền là mành lưới của Bayern đã rung lên.  Lần thứ 5 ở mùa Champions League này, Milito ăn mừng bàn thắng. Và lẽ ra ở phút 43, Inter đã có thể có bàn thắng thứ 2 nếu cú sút của Sneijder từ đường chuyền của chính Milito đi hiểm hóc hơn thay vì tìm đến vị trí của Hans Jorg Butt trong pha đối mặt.

Ở phía đối diện, Bayern vẫn miệt mài tấn công nhưng ngoài pha để bóng chạm tay của Maicon từ quả tạt của Robben ở đầu trận nhưng không có penalty cho "Hùm xám", đội bóng Đức không có gì để phàn nàn. Những cú sút không chính xác của Robben hay Muller trong tình thế bị các hậu vệ Inter truy cản quyết liệt không thể gọi là cơ hội ghi bàn. Không có bất kỳ tình huống thực sự nguy hiểm nào cho khung thành của Cesar ở 45 phút đầu tiên. Robben vẫn xông xáo và đầy tốc độ nhưng nhìn cách Inter hóa giải những pha đi bóng của ngôi sao Hà Lan thì người ta hiểu rằng tất cả đã nằm trong dự kiến của Mourinho  

1-0 là tỷ số của hiệp 1. Cách biệt chỉ 1 bàn nhưng sự vượt trội đối thủ về tính hiệu quả và độ sát thương trong các pha tấn công lẫn phản công của Inter nói lên nhiều hơn rất nhiều sự chênh lệch cực nhỏ về toán học ấy.

Hiệp 2, Bayern tấn công và tấn công còn Inter đá phản công. Không phải là cơ hội không đến với người Đức. Thậm chí nó đã đến ngay những giây đầu tiên của hiệp 2. Nhưng khi Muller không thể thắng Cesar trong pha đối mặt mà cơ hội ăn bàn là mười mươi vì góc sút cực rộng và cự ly rất gần thì người ta có dự cảm rằng may mắn đã ngoảnh mặt đi với Bayern sau khi đã theo bước chân họ quá nhiều lần trong mùa Champions League kỳ lạ này. Cái chân của thủ thành Inter đã từ chối bàn thắng san bằng tỷ số cho Munich. Chính xác là Bayern đã không gặp may. Nhưng còn chính xác hơn nữa là tài năng của Cesar và thần kinh chưa phải là "thép" của Muller đã khiến cơ hội trôi qua. Khi pha sửa bóng vào góc cao của Robben cũng không thắng nổi phản xạ tuyệt vời của Cesar thì có lẽ không mấy ai dám tin vào phép màu nhiệm của cái gọi là "tinh thần Đức" nữa. Phút 71, Milito đã dập tắt những hy vong mong manh cuối cùng về một cuộc ngược dòng của những người Bavaria bằng pha đảo bóng điệu nghệ, loại bỏ dễ dàng Van Buyten trước khi hạ gục Hans Jorg Butt lần thứ 2 với pha cứa lòng vào góc xa.

2-0 cho Inter và chiếc cúp C1/vô địch Champions League thứ 3 trong lịch sử được mang về phòng truyền thống của "Nerazzurri". Chiến thắng của Mourinho. Người giúp việc cho Van Gaal năm nào giờ trở thành nhà cầm quân đại tài viết lại lịch sử Inter sau 45 năm khắc khoải đợi chờ chiếc cúp C1/vô địch Champions League thứ 3 trong lịch sử. Một mùa giải huy hoàng với cú "ăn ba" huyền thoại cùng "Nerazzurri". 2 cúp VĐ Champions League với 2 CLB khác nhau.

Từ Porto 2004 tới Inter 2010. Mourinho sẽ còn khiến người ta phải tốn rất nhiều giấy mực. Một chiến thuật gia xuất chúng. Một chuyên gia tâm lý chiến "đặc biệt". Một nhà truyền giáo đại tài. Tất cả hội tụ trong một con người. Chúc mừng Jose. Chúc mừng Inter. Nhà vua mới của Châu Âu đã bỏ lại Chelsea, Barca và bây giờ là Bayern trên đường đi đến đích bằng bản lĩnh, đẳng cấp cùng thứ bóng đá khoa học mẫu mực. Châu Âu ngã mũ chào Inter.
 
Ghi bàn: Milito 35', 71'
 
Bayern Munich: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Bastuber - Robben, van Bommel, Schweinsteiger, Altintop (Klose 63') - Muller; Olic (Gomez 74')

Inter Milan: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (Stankovic 68') - Cambiasso, Zanetti -Sneijder- Milito, Eto’o, Pandev (Muntari 79')
 
HT
0 thích.

Bình luận (99)

avatar đội bóng
To các Fan: Đêm 22tháng 5 khi INTE đoạt cúp Cl hoàn thành cú ăn 3 huyền diệu ; một lần nữa chững tỏ tài năng xuất chúng của Mourinho .với một lối đá hợp lý , khoa học, giàu trí tuệ INTE đã thắng thuyết phục BM.Với không khí ấy và nhìn lại quảng đời tuy chưa dài nhưng đầy vinh quang hiển hách , tôi đã viết về ông(m|Mourinho) như sau: "... ."Người đặc biệt" , con ngưòi vĩ đại của thế giới bóng đá ;từ một ngưòi học việc đã thẳng tiến đến tột đỉnh vinh quang .Vua của Porto, chúa tể của Chelsea , hoàng đế của Inte.Ông đã đã giáng những đòn chí tử vào những thế lực hùng mạnh , khổng lồ nhưng huyễn hoặc .ông đã nhào nặn lại lịch sử của bóng đá châu Âu .R.MOURINHO ngưòi được thiên định để chấp hành những mệnh lệnh bí ẩn của lịch sử"/ Và từ đây nhận được nhiều phản hồi khác nhau.Trong đó có sự phản đối và cho rằng tôi châm chọc CLB Baca .Nếu các bạn đọc sâu thì các bạn sẽ nhận ra là tôi tóm luợc, đồng thời cũng đưa một cái nhìn thẳng thắn vào cách làm bóng đá , sự thành công của các CLB trung bình trong bóng đá hiện đại dứoi bàn tay dẫn dắt của MOU trong quảng đời 7, 8 năm là HLV của mình.Như mùa 2003-2004 thử hỏi làm sao lúc ấy Potto có vị thế như các đại gia như REAM , ACMILAN, Mu...nhưng Potto đã vượt qua MU và bao thế lực khác để bước lên đỉnh vinh quang. Với Chelsea , trước khi MOu đến ai biết đến Chelsea ???thế nhưng ông đã đè bẹp Arseal, đội bóng vừa bất bại cả mùa giải truớc đó,và không cho Mu một cơ hội dù Mu vẫn là thế lực hùng mạnh của EPl.Rồi những cuộc đối đầu quyết liệt , không khoan nhượng với Bacca ở Cl.Về INTE ông VĐ ngay ITALI. Đến năm nay, INTE đã đè bẹp tất cả nhưng nguời khổng lồ , những đại gia điều là VĐ các quốc gia châu âu .BM có khổng lồ không? Chelsea có hùng mạnh không khi mà bất cứ ai cũng không muốn chạm chán, một đội bóng đựoc xây dựng với biết bao tiền của để hòng bước lên vũ đài vinh quang,và cuối cùng cũng phải cuối đầu truớc MOU như vậy có huyễn hoặc không , duy lý không?.Có khổng lồ không khi Chelsea ghi tới 103 bàn thắng ở EPL mùa này , một con số kinh hoàng.Và rồi Baca với vị thế của mình , với thành tích VĐ Liga 99 điểm có khổng lồ không? Với những dàn sao siêu việt mà phần lớn thế giới cho rằng họ sẽ bất khả chiến bại , đội bóng từ hành tinh khác, với ngôi sao đang được tôn vinh giỏi nhất mọi thời đại đã thất bại dứoi MOUrinho? Đã ai đã thay dòng lịch sử cho Potto , cho INTE và trên bình diện chiến thuật đã có một cuộc cách tân rất đặc biệt ? nguời ấy là chính ông, JOSE MOURINHO phải không các bạn? Đôi lời ngõ hầu cùng tất cả bạn đọc trên diễn đàn.Và với văn Thành tôi mùa bóng châu Âu chấm dứt từ đây , hẹn sang mùa tới , còn bay giờ là chờ đợi chờ một WC đang đến gần.Chúc các bạn vui.Thân.
VănThành  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (04:28 27/05/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Huong (thu_huong_0106@yahoo.com) “Diễn đàn rất phong phú và rộng mở bạn nên học hỏi nhiều để biết mà im lặng”. Và bạn đã im lặng không trả lời được aomatsu trong bài này: http://thethaovanhoa.vn/151N20100505050655258T129/sung-hai-nong-messi-thenh-thang-duong-den-chiec-giay-vang.htm Bạn cho rằng bình luận của Văn Thành, Đaxep là “mang tính cá nhân” hay đại diện cho bạn và tập thể các anti Barca ? “học hỏi nhiều để biết mà im lặng”. Các cule cần phải học hỏi Văn Thành, Đaxaep, huong (thu_huong_0106@yahoo.com) và phải im lặng trước sự giáo huấn của các thầy giáo đáng kính này ? Bạn có thể nghĩ ra một câu nào khôi hài hơn nữa không? Giả sử bạn rất giỏi tiếng Anh và hay vào các diễn đàn bóng đá tiếng Anh, bạn nghe người ta bình luận về đội tuyển Việt Nam bằng những lời lẽ và phong cách giống như Văn Thành, Đaxaep, cua bò dọc, KT đối với Barca thì bạn sẽ “học hỏi và im lặng” ?
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (10:02 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi thôi xin các bạn, cả anti Fan cả cules, chúng ta chấm dứt đi. Xin mời các anti Fan cứ việc "bôi nhọ" thoải mái đi. Còn cules nói làm gì nữa cho mệt, không ăn thua gì đâu. Đã muốn anti thì kiểu gì chả nói được. Các bạn cules hãy cứ đọc báo, nhưng đừng có nhìn vào mục bình luận cho đỡ ngứa mắt. Coi như đọc mấy tờ báo nước ngoài không có mục BÌNH LUẬN, nên có muốn anti hay ủng hộ cũng chả được, khỏi cãi nhau. Thế nhé, để sức xem Worldcup và mùa giải sau đi. Yêu tất cả các bạn cules !!!
Hoàng Kiên  (hoangkien16@yahoo.com) (08:39 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hùng: Vân Trường tôi sẽ nói chuyện với bạn. Thân
Vân Trường  (congtuhaohoa28@yahoo.com) (08:12 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hùng và Hương: vậy mình đề nghị các bạn chịu khó đọc lại tất cả các commnet Đaxaep hay Văn Thành từ trước đến giờ xem tại sao mình lại muốn các bạn ấy vào nói chuyện riêng đến vậy. Mình không phải là người thích gây sự, chỉ muốn họ comment có tính xây dựng và hợp lí, nhưng không chỉ bản thân mình mà rất nhiều người khác chỉ thấy được sự hạ thấp, chê bai Barca hay Messi đủ kiểu. Tất nhiên cuộc sống có yêu có ghét, mình không bất bình nếu các bạn hâm mộ MU, Chelsea, Inter... một cách hiểu biết và anti Barca cũng có chừng mực và hợp lí, mình là culé, chẳng thích MU hay Inter Chelsea, song không bới lông tìm vết, không hạ thấp và luôn tôn trọng các câu lạc bộ đó cũng như các Fan chân chính có hiểu biết của các đội đó như Thanh Tùng, Nguyễn Tuệ... của MU, Trung uý của Inter, ngay cả Chelski chắc của Chelsea cũng không vô lối như các bạn anti fan trên, với những bạn này mình đâu có hỏi han mời mọc như vậy. Nhưng anti vô lối, bậy bạ thì mình muốn lên tiếng, không ai cấm các bạn ấy anti dồn dập, nên cũng chẳng ai cấm mình mời các bạn ý nói chuyện trao đổi riêng với mình cả. Các bạn nếu là fan bóng đá đích thực thì hãy đọc lại xem và suy ngẫm xem nếu chỉ trích mình như vậy thì hãy chỉ trích những người luôn vào các bài có liên quan, thậm chí chẳng liên quan đến Barca để gây sự?. Còn nếu các bạn cũng chỉ như họ, luôn muốn chĩa mũi dùi vào Barca và culé chúng tôi để anti bất kể lúc nào thì mình không còn gì để nói. Mình chỉ muốn trao đổi học hỏi với những bạn như Trung uý, Thanh Tùng, Trâu Núi... vì các bạn ấy lên đây để cùng trao đổi và học hỏi nhau, cùng yêu bóng đá, yêu câu lạc bộ mình hâm mộ một cách có tư cách và hiểu biết.
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:56 27/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi :suugetsu2009 ! Mấy hôm nay tớ đọc nhiều Commonst và thấy bạn rất nhiệt tình tham gia .Tuy vậy thấy bạn có nhiều mâu thuẫn trong sự đánh giá của bạn.nhất là không chịu đựng khi nguời khác nói về barca của bạn( tớ đoán thế).Biết bạn nhiệt tình tranh luận và mong muốn có người đối thoại , nay tớ xin sẳn sàng đối thoại cùng bạn vê ftất cả những gì thuộc về bóng đá và về Barca cuả bạn.và mong rằng bạn hãy cùng mọi nguời tham gia diễn đàn vui vẽ , thú vị , phong phú hơn.Rất vui được tiếp bạn để cùng nhau học hỏi.v_huyhoahung@yahoo.com.
Hoa Hùng  (v_huyhoahung@yahoo.com) (11:37 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hoàng Kiên suugetsu2009 , Hanson..... : mình thấy các bạn có lẽ rất không vui và bực tức với một số bạn trên trang báo về Bl BĐ khi nói về đội mà các bạn yêu thích .Mình nghĩ mỗi người một quan điểm ,. một cách thể hiện , một cái nhìn .Các bạn cũng đã vậy, tại sao lại đi nói mang tình cá nhân nhiều vào đây nhỉ? Hãy chấp nhận ý kiến của nguời khác đấy là quyền cuả họ.Bạn không đồng ý thì thôi , hoặc dùng lời lẽ để phản bác lại va đừng võ đoán thế này , thế kia.Mình nghĩ buồn cho bạn suugesu2009 quá.Bạn có vẽ hay thách thức riêng tư , mang tính ăn thua.Không nên vậy .,Diễn đàn rất phong phú và rộng mở bạn nên học hỏi nhiều để biết mà im lặng.Thân ái
Huong  (thu_huong_0106@yahoo.com) (11:15 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Dũng Bạn là Văn Thành? Tự mình khen mình ? Văn Thành từ khi xuất hiện ở diễn đàn đến nay mọi người đều biết rõ đó là một anti Barca. Văn Thành không phải là một anti BM, Chelsea, càng không phải là anti MU. Do đó, những fan khác ít phản ứng, thế thôi. Chúng tôi 'tự phơi mình"? Hay bạn là một người nhiều nick?. Còn nếu không phải như vậy thì bạn là người mới tham gia hoặc ít đọc các bình luận trên diễn đàn.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (10:02 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Dũng: vâng ! chúng tôi tự ái vô lí, vâng chúng tôi tự phơi mình ra đấy. Thế được chưa ạ? được rồi thì phiền bạn cũng bớt anti đi một chút có được không ạ?
Hoàng Kiên  (hoangkien16@yahoo.com) (08:42 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Dũng: thế thất bại của Mou 2 năm liên tiếp trước khi rời Chelsea, năm ngoái cũng dừng bước sớm ở Champion League... sao không thấy ai nói là Mou bị giáng những đòn chí tử nhỉ thưa ông anti Barca ? Vào mail suugetsu2009@yahoo.com nói chuyện đi Dũng !!! Tôi mời bạn đó !
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (08:40 26/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/15/2012 1:47:27 AM
Nếu hôm ấy bác H có mặt và giải thích vì sao lại phải đổi tên, VFF có chịu một phần chi phí cho việc đổi tên ko, tại sao phải đổi tên mà ngay đầu giải các cổ đông của VFF lại ký quyết định sử dụng...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...
tungjuve - 2/14/2012 1:49:50 PM
Quan điểm của tớ thì Nani không phù hợp với Juve.
Cesc - 2/14/2012 11:26:14 PM
không wan trọng ...