Louis Van Gaal: Ăn 3, và… ra đi?

Thứ Sáu, 21/05/2010 11:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một CLB mới, một nền văn hóa mới, với những cầu thủ mới, trong năm đầu tiên huấn luyện, tất cả những yếu tố ấy có thể gây bối rối với bất kỳ HLV nào, trừ Van Gaal. Ông đã đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên đăng quang ở Bundesliga, đoạt luôn cả Cúp QG và bây giờ đang đứng trước một cú ăn ba vĩ đại, nếu chinh phục thành công cao điểm cuối cùng: Bernabeu. Dưới đây là bài viết cũng ông được các ký giả tờ Bild ghi lại về chặng đường đã qua trong sự nghiệp, những thay đổi của ông ở Bayern, và một chút chia sẻ về gia đình.

Chặng đường đã qua

Van Gaal thành công ở Bayern ngay trong mùa giải đầu tiên, ảnh Reuters 
“Không thể tin nổi. Tôi luôn ưa thích cụm từ ấy, đặc biệt là khi nói bằng tiếng Đức. Bởi mùa giải đầu tiên ở đây đã diễn ra quá tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể nói rằng, Louis Van Gaal đã tiên liệu đúng. Chúng tôi cần thời gian và một chút kiên nhẫn, rồi danh hiệu sẽ đến vào tháng 5. Thực tế là nó đã đến.

Những gì đang diễn ra ở Bayern không phải là trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Năm 1991, rất nhiều người đã tiên đoán rằng tôi chỉ có thể tại vị tối đa là vài tháng sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Ajax mà Johan Cruyff đã bỏ lại cách đó 2 năm. Thế nhưng triều đại của tôi đã kéo dài những 6 năm (và lại là một trong những trang sử chói lọi nhất của CLB, với tổng cộng 11 chiếc Cúp lớn nhỏ ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu – TT&VH). Năm 1997, tôi cũng cần một quãng thời gian từ 3-4 tháng để giúp đội bóng chơi tốt lên. Với AZ Alkmaar ban đầu cũng thế, và bây giờ là Bayern.

Nếu nói về một chức VĐ giàu cảm xúc nhất, tôi luôn nghĩ về danh hiệu VĐ đầu tiên cùng với Ajax năm 1993. Điều đau xót là trong cùng mùa giải năm ấy, Fernanda, người vợ đầu của tôi, đã qua đời khi mới 39 tuổi vì ung thư. Nếu nói về chiến quả vĩ đại nhất, tôi bỏ phiếu cho chức VĐ Hà Lan năm ngoái cùng AZ Alkmaar, bởi tôi phải dẫn dắt một CLB nhỏ, với “tài nguyên” thực sự eo hẹp.

Về Bayern

Thế nhưng quãng thời gian với Bayern mùa này mới thực sự là chặng đường tuyệt vời nhất, bởi tôi nhận được sự tin tưởng và đồng lòng tuyệt đối, điều tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Mối liên hệ giữa các HLV với cầu thủ, giữa cầu thủ với nhau thực sự tốt đẹp. Cantin của đội, nơi chúng tôi ăn cùng nhau, và khán phòng nơi chúng tôi gặp gỡ thực sự là những không gian rất thiêng liêng.

Điều gì xảy ra trong không gian ấy? Tôi hay tạo ra những khác biệt nho nhỏ để thể hiện rằng sự gắn kết tạo ra sức mạnh và sự tự tin của đội bóng. Tôi luôn cố gắng để mọi người hiểu rằng mọi điều tôi làm hoàn toàn vì đội bóng, và tôi làm mọi cách để nhấn mạnh từng lời mình nói ra, bằng cách luôn nhất quán giữa giọng nói với cử chỉ của mình. Tôi cũng đã từng có quãng thời gian khó khăn, và vào thời điểm ấy, chính 2 phóng viên của tờ Bild, những người ghi lại câu chuyện này, đã băn khoăn về khả năng tôi bị sa thải. Tôi có thể tâm sự với Hilda (người vợ sau của Van Gaal – TT&VH), nhưng dù sao thì cô ấy không ở vào vị trí của tôi và cũng không thể đưa ra lời khuyên cho mọi vấn đề.

Thế nhưng cuối cùng thì tôi đã vượt qua được thử thách ấy, bằng cách cố tạo ra niềm vui và nhiệt huyết để đi qua khó khăn. Bởi vì tôi đã có 12 năm làm thầy giáo, nên tôi luôn có lối suy nghĩ rằng các học trò của mình luôn có thể làm tốt hơn nữa. Và khi tôi đọc những lời phát biểu của Van Bommel và Schweinsteiger rằng họ chưa bao giờ chơi tốt như hiện tại, tôi cảm thấy rất tự hào.

Về Robben, đó quả là một thương vụ thành công lớn của tôi: Ban đầu, tôi dự định cho Ribery chơi ở vị trí hộ công của một số 10 cổ điển, nhưng cậu ấy đề nghị được chơi bên cánh trái. Chúng tôi thiếu một tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4-4-1-1, và Robben khi ấy đang được rao bán. Khi tôi tham khảo ý kiến các thành viên của đội, Mark Van Bommel bảo rằng Robben sẽ đến. Cậu ấy cũng cho tôi số điện thoại của Robben, sau đó là rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn. Vướng mắc duy nhất cũng nhanh chóng được giải quyết, khi tôi hỏi liệu cậu ấy có sẵn sàng chơi ở cánh phải, câu trả lời lập tức là “Có”.

Sẽ rời Bayern vào năm sau

Tôi đã từng hứa với vợ mình rằng sẽ giải nghệ vào khi 55 tuổi. vào mùng 8/8 tới đây tôi sẽ tròn 59 tuổi, và tôi đã nói với cô ấy rằng sẽ không hứa hẹn trước điều gì nữa. Thế nhưng tôi đã quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện ở CLB vào năm sau. Chúng tôi có một căn nhà ở Algrave, BĐN và hoàn toàn có thể hưởng thụ một cuộc sống tốt. Tiền, tôi không cần thêm nữa. Nếu BLĐ Bayern muốn gia hạn hợp đồng hiện tại (thời hạn đến 2011), tôi sẽ từ chối, ngay cả khi chúng tôi có giành được cú ăn ba mùa này. Nếu có thể, tôi muốn dẫn dắt ĐTQG và tham dự một giải đấu lớn như Euro hay World Cup, chiến thắng những trận đấu lớn. Tốt nhất là đội Hà Lan, bởi tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho Hilda”.

Louis Van Gaal

Ngày sinh: 8/8/1951

Nơi sinh: Amsterdam, Hà Lan

Các đội bóng đã từng dẫn dắt

+ Ajax Amsterdam (1991-1997): Giành được 3 chức VĐQG mùa 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 3 Siêu Cúp Hà Lan 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1 Cúp QG Hà Lan 1992-1993, 1 Cúp UEFA 1991-1992, 1 Champions League 1994-1995, 1 Siêu Cúp châu Âu năm 1995, 1 Cúp Liên lục địa 1995.

+ ĐT Hà Lan (2000-2002)

+ Barcelona (1997-2000 và 2002-2003): 2 chức VĐ Liga 1997-1998, 1998-1999; 1 Cúp Nhà vua TBN 1997-1998, 1 Siêu Cúp châu Âu năm 1997.

+ AZ Alkmaar (2005-2009): VĐQG Hà Lan 2008-2009

+ Bayern (2009-nay): VĐQG mùa 2009-2010, 1 Cúp QG Đức 2009-2010, 1 Cúp Audi 2009-2010.

2 Nếu giúp Bayern chiến thắng và đoạt chức VĐ, Louis Van Gaal sẽ trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử giành được danh hiệu VĐ Cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau, tiếp bước 2 người tiền nhiệm Ottmar Hitzfeld và Ernst Happel. Ông Hitfeld cùng Dortmund đăng quang lần đầu năm 1997, và lần thứ 2 là với Bayern năm 2001. Cố HLV người Áo Happel thì giúp Feyenoord VĐ lần đầu năm 1970 và lần thứ 2 với Hamburg năm 1983. Đây cũng là trận chung kết Champions League thứ 3 trong sự nghiệp của Val Gaal, sau chiến thắng cùng Ajax năm 1996 (thắng Milan 1-0) và thất bại (cũng với Ajax) một năm sau đó trên chấm phạt đền (thua Juventus)
 
Ban Cầm(lược dịch)
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
To Trung uý:BACA không kém AJAX ư? này nhé C1 AJAX 4 lần VĐ , Quốc gia 29 lần , Baca của bạn là bao nhiêu? Baca đã bao giờ hai lần vào loạt chung kết C1 liên tiếp chưa ? Chưa, nói gì đoạt cúp hai lần liên tiếp, vậy nên bản lĩnh , trí tuệ là ở đâu?NHẤT là ở đâu?Nhì ở đâu?Có bạn lại bảo lò Baca là NHẤT vì có Messi đó.Ôi , Messi thì đã thấm vào đâu so với Thánh Johan , ấy là tôi chỉ lấy điển hình thôi đấy nhé.Bạn có muốn tôi lấy thêm những siêu cầu thủ , những nghệ sĩ đích thực của bóng đá của Ajax không? Lò Baca đã đào tạo ra bao nhiêu quả bóng vàng, hay chủ yếu là đi "ăn vay" thôi?
HTY  (hongtinhyeuhyvong@yahoo.com) (09:27 22/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật ra bài viết này nói về Van Gaal, chẳng liên quan gì đến Barca. Nhưng trong diễn đàn, có bạn lôi Barca vào cuộc, thế nên cuộc tranh luận đi lạc đề. Tôi là người không thích để ý đến những tiểu tiết nên không bao giờ tôi bị lôi cuốn vào những tranh luận mang tính so sánh. Tôi thấy đa phần các CĐV Barca cũng không khơi mào cho các cuộc luận chiến, họ ca ngợi đội bóng của họ trong những trang báo nói về Barca, như vậy chẳng có gì là sai trái, dẫu sự tung hô có thái quá thì đó cũng rất "người". Họ không nhảy vào gây shock ở những trang không liên quan đến Barca, hoặc có thì chỉ bảo vệ đội bóng mà họ hâm mộ đang bị những phát biểu khác khiêu khích. Chúng tôi hãnh diện vì có Messi, Xavi, Iniesta...có đội bóng chơi cống hiến đẹp mắt, có những cầu thủ "cây nhà lá vườn" trưởng thành cùng đội bóng, có những kỷ lục mới, có đội bóng bỏ qua lợi nhuận để làm từ thiện... Tất nhiên, đội bóng cũng có những khiếm khuyết, có những cá nhân gây thất vọng. Nhưng lấy những cái đó làm bằng chứng để bôi nhọ Barca thì chúng tôi không tán thành. Tôi đã đi theo đội bóng từ năm 1994, khi nhìn thấy nụ cười của "thánh Johan" trong trận chung kết mà Barca phơi áo với tỷ số kinh hoàng 0-4. Ngay cả giai đoạn đen tối nhất từ 2000-2003, tôi thất vọng nhưng chưa bao giờ mất lòng tin vào CLB. Và đến hôm nay, khi Barca thành công, tôi hân hoan vui sướng vì niềm tin của mình không đặt nhầm chỗ. Cái mà tôi dị ứng nhất là sự so sánh, vì khi so sánh tức là bạn đã thiếu tôn trọng đối thủ. Các bạn có để ý trong tất cả các cuộc phỏng vấn, người trả lời luôn né tránh những câu hỏi mang tính so sánh. Kết quả là sự trả lời thuyết phục nhất. Nếu năm nay đội bóng của bạn thua đối thủ thì sang năm nỗ lực vươn lên, hạ thấp chiến thắng của người khác chỉ làm thất bại của bạn thêm xấu xí. Chúc diễn đàn sôi nổi và có nhiều nội dung hay.
mig17  (phandang_99@yahoo.com) (08:52 22/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Luật Basman ư?
taicuc  (taicuc2002@yahoo.com) (05:29 22/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Angen :Thật buồn cười khi bạn bảo Rô béo là do lò đào tạo của BACA mà ra.Rôbéo là do các câu lạc bộ Brazin đào đạo ra .BACA là ngưòi đc thơm lây .chính Rô béo đã làm BACA bay cao, còn bạn bảo không lò đào tạo nào bằng thì xin thưa với bạn , bạn VănThành nói đúng đấy,AJAX đào tạo ra nhiều ANH KIỆT hơn BACA nhiều lắm.Messi , pep , xavi..chưa thấm vào đâu so với lò AJAX đã sản sinh ra. @Mig17: Mỗi nguời một quan điẻm , một cái nhìn , một phong cách.để đánh giá thì phải liên hệ , phải so sánh chứ .Sao cứ nói đến BACA là các bạn lại tự ái,lại ào ào nhảy vào đủ các thể loại châm chích , thậm chí hơi...
Dũng  (maidung_th@yahoo.com) (12:35 22/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Để tôi trả lời hộ bạn Daxaep nhé, Real đoạt 3 CL trong 5 năm (1998-2002), thế là đủ xuất sắc hơn Barca rồi nhé. Mà nói thật, tôi cũng không thích tranh cãi về vấn đề kiểu này lắm nhưng chính một số fan Barca mới là người hay thể hiện sự kiêu ngạo đối với các đội bóng khác, ví như Real chỉ vì đội bóng của các bạn đang đạt phong độ cao (dù các bạn luôn tự nhận mình khiêm tốn). Xin nhắc lại là chỉ vì đội bóng các bạn đang ở phong độ cao thôi nhé. Giả sử mục bình luận này được mở ra trên các báo điện tử giai đoạn 1999-2005 thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có vung vít rằng Barca xuất sắc nhất thế giới không, có tung hô La Masia là lò đào tạo xuất sắc nhất thế giới không? Hay đó mới chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi thôi, còn chờ thời gian chứng minh thêm? Có thể những bạn cules mà tôi nghĩ là lâu năm như mig17 đã chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của Barca thì có thể biết đến những giai đoạn không thành công của Barca nhưng rất nhiều cules khác thuộc dạng thành lập sau cách mạng, biết đến Barca nhờ những chiến thắng dăm năm gần đây nên có giọng điệu rất là phách lối. Hy vọng là fan Barca không đi theo lối mòn của fan MU vài năm gần đây, suốt ngày hô mình vô đối.
Peregrino  (peregrino@yahoo.com.vn) (12:10 22/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Văn Thành hay thật, 1 comment của bạn kéo theo được 5 comments trả lời cho diễn đàn thêm phần xôm tụ @ Đaxaep : rất vui khi đọc những bình luận của bạn
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (11:05 21/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Mig17 :mình rất vui khi đọc những dòng trao đổi của bạn trên trang Bl "Suy cho cùng, chúng ta là những người yêu bóng đá, mỗi người hâm mộ 1 đội bóng riêng, chẳng việc gì vì những lý do nhỏ nhặt trong thể thao mà chuyển qua công kích nhau " .Bạn đưa ra một sự giải thích rất chính xác hộ tôi(vì tôi không muốn) về sự nhỏ nhặt mà các bạn Minh Tú , Hanson, suug...luận mãi, rất dài dòng mà vẫn không đúng nghĩa của hai từ này. Chúc bạn vui.Thân ái
Đaxaep  (maidaxa_89@yahoo.com) (10:16 21/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Văn thành: sao không ca ngợi MU cuả mình đi mà qua đây kiếm chuyện làm gì????? đúng là Barca có cùng lối đá với Ajax vì J.Cruff đem tới nhưng Barca đâu có kém và Ajax giờ là qua khứ, nói như thế thì MU đứng thứ mấy????? Van Gaal là HLV thành công ở Barca nhưng cũng là HLV bị CĐV Barca ghét nhất đấy!!!!
Trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (10:15 21/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Louis Van Gaal và Jose Mourinho thật có nhiều sự trùng hợp. Mou là cộng tác viên của Van Gaal ở Barcelona. Giờ này Mou và Gaal được số phận đẩy đưa đứng 2 bên chiến tuyến. Cả Mou và Gaal đều mong đoạt cú ăn 3 rồi...ra đi trong "hoành tráng" Sau trận CK ngày 22/5 chỉ có một người được ăn 3, nhưng cả hai sẽ...đi ra. Người trẻ đi ra để chinh phục đỉnh cao mới, người già thì đi ra để đi về với vợ! Chúc cả hai HLV tài năng đạt được mong ước của mình!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (08:42 21/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
văn Thành: thế theo bạn thì CLB Barca đá màu mè , rối rắm à?4 năm hai chứa VĐ Cl vậy thử hỏi CLB nào làm được điều đó trong thời gian qua .Bạn toàn khiêu khích thôi , bạn là FAN real sao?
dung  (dunght_90_0201@yahoo.com) (07:55 21/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.