Các cúp châu Âu

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: “Tôi ủng hộ Bayern nhưng có lẽ Inter sẽ thắng”

21/05/2010 19:02 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Vào cuối tuần này, mọi ngả đường không dẫn đến La Mã mà là Bernabeu với trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Inter Milan vào đêm 23/5. Chầu cà phê kỳ này với nghệ sĩ Hoàng Sơn của Cà phê bóng đá cũng không ngoài vấn đề “hot” này.

* Trận chung kết Champions League trên sân Bernabeu giữa Bayern và Inter, anh đặt niềm tin vào ai?

- Giữa hai đội bóng khá tương đồng về đẳng cấp thì không ai có lợi thế vượt trội cả. Nhưng tôi nghiêng về phía Inter một chút, khả năng thắng là 55 cho Inter và 45 cho Bayern. Inter có nhiều khả năng sẽ thắng, nhưng không biết họ giải quyết trận đấu vào lúc nào, trong hai hiệp chính hay phải sang hiệp phụ hoặc trên chấm 11m.

* Anh là fan của Inter à?

- Không, tôi không thích lối đá tính toán của Inter cũng như Serie A. Tôi thích xem giải Anh và ủng hộ Arsenal - một đội bóng trẻ với lối đá quyến rũ, đầy tươi mới, dù đôi khi còn tỏ ra “non” trong cuộc đua đường dài. Bayern dù là một đội bóng Đức nhưng phong cách chơi bóng cũng khá tương đồng với giải Anh. Họ chơi tốc độ, pressing và đẹp mắt. Là một nghệ sĩ, tôi thích cái đẹp và dĩ nhiên về tình cảm thì tôi thích Bayern và muốn Bayern lấy cúp mùa này.

* Nhưng anh lại có niềm tin vào đội mình ít có tình cảm hơn?

- Con tim và khối óc không phải lúc nào cũng chung tiếng nói. Tôi cho rằng Inter có phần nhỉnh hơn Bayern ở một lực lượng bản lĩnh, đầy kinh nghiệm. Đặc biệt, trong bước đường đến trận chung kết, Inter đã kinh qua những “thuốc thử” mạnh nhất là Chelsea, rồi đến Barca, đội bóng theo tôi vẫn là hay nhất thế giới ở cấp CLB cho đến thời điểm hiện tại, mà Inter đều có “phép” hóa giải. Hơn nữa, với đội bóng đẳng cấp, kinh nghiệm, giàu tham vọng như Inter mà đã 30, 40 năm rồi họ mới lại lọt vào một trận chung kết Champions League, giải đấu danh giá nhất, đỉnh cao chinh phục của mọi đội bóng, thì thử hỏi quyết tâm, tinh thần của họ còn cao tới chừng nào. Chưa kể việc đứng trước cơ hội lịch sử đoạt cú ăn ba của một đội bóng Italia.

Còn Bayern thì “bay” trên đôi cánh mang tên Robben và Ribery, chỉ cần “khóa” được hai cánh này (như MU đã làm được) là coi như xong, huống chi Ribery lại phải ngồi ngoài vì án phạt thì Bayern lại càng gặp khó trước đối thủ “già dơ” như Inter. Tuy nhiên, nếu Bayern phát huy được sức mạnh của một tập thể giàu sức trẻ thì có thể sẽ khác. Tôi nghĩ nếu cầm cự qua được hai hiệp chính thì đến hiệp phụ cán cân lợi thế lúc này sẽ là 55 cho Bayern vì nhiều cầu thủ luống tuổi của Inter sẽ xuống sức.

* Tại sao anh không nhắc tới Mourinho như là một lợi thế của Inter?

- Bởi vì trên băng ghế huấn luyện thì cả Mourinho và Van Gaal đều thuộc loại siêu về đẳng cấp trong những toan tính đấu pháp, chiến thuật, xử lý tình huống. Tôi cho cuộc đấu này là ngang tài 50 - 50.

* Anh đánh giá sao về Champions League năm nay? Và trận chung kết này sẽ theo xu hướng nào?

- Tôi cho rằng với Inter và Bayern là hai đại diện xuất sắc nhất thì Champions League đã thành công. Cả hai đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu nhưng vẫn là những tên tuổi khá lạ của các trận chung kết. Inter thì hàng chục năm trời mới lại vào sâu đến vậy, Bayern khá hơn nhưng cũng khá lâu rồi không có mặt ở trận chung kết. Bóng đá cần có những thay đổi như vậy chứ nếu vẫn quanh quẩn những cái tên MU, Liverpool, Barca, Real, Milan nâng cúp thì cũng nhàm chứ, cần những cái tên mới để bóng đá luôn hấp dẫn. Ngoài ra, Bayern thường không đá phòng thủ. Nếu trận này Inter cũng chịu chơi đôi công, họ có những tiền đạo cực bén, thì sẽ là một trận cầu hay. Nhưng Inter trước giờ không có thói quen đó, họ quen đá phòng thủ - phản công ru ngủ đối phương, lại có Mourinho tính toán từng bài thì khó mà có trận cầu mở, phóng khoáng được. Nhưng tôi vẫn hy vọng đấy sẽ là trận đấu hay.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm