Trước trận Lyon - Bayern: Lại nhìn vào "que trái" Robben

Thứ Hai, 26/04/2010 19:06 | In trang nàyIn bài viết

(TTVH Online) - Liên tục bùng nổ với những bàn thắng để đời đưa Bayern Munich lầm lũi tiến vào bán kết, Arijen Robben chứng minh một thực tế rằng  đến thời điểm này anh chính là một trong những ngôi sao sáng nhất ở sân chơi danh giá Champions League.

Ngày 17/2, cú sút phạt đền thành công của anh mở ra cú lội ngược dòng cho Bayern Munich tại lượt đi vòng 1/8 trước Fiorentina (thắng 2-1). Chỉ một tuần sau đó, bằng pha làm bàn sở trường: đi bóng từ cánh phải cắt ngang trung lộ và tung ra cú nã đại bác bằng chân trái, Robben khép lại trận lượt về kịch tính trên đất Italia với tỷ số 2-3 và đưa Bayern vào tứ kết nhờ chỉ số phụ. Lượt đi ở bán kết, Robben dính chấn thương và không thể có mặt, Bayern vẫn thắng 2-1 đầy kịch tính trước MU. Nhưng phải đến trận lượt về, vai trò quyết định của tiền vệ người Hà Lan lại cất lên tiếng nói. Cú bắt volley đẹp như tranh vẽ của anh không cho người đồng hương  Van der Sar một cơ hội cản phá. Bayern thua 2-3 nhưng vẫn có tên tại bán kết với một kịch bản tương tự vòng 1/8: luật bàn thắng trên sân khách.

Robben đều đặn ghi bàn và Bayern cứ lầm lũi thẳng tiến -Ảnh Getty

Ai đó có thể nói rằng "Hùm xám" nước Đức đã may mắn khi vào tứ kết nhờ trọng tài (công nhận bàn thắng việt vị quá rõ ràng của Klose vào lưới Fio ở lượt đi), vượt qua MU nhờ sự non kém của chính đối thủ nhưng không thể phủ nhận vai trò của Robben. Tính từ vòng 1/8, cứ có mặt trên sân là Robben lại có bàn thắng. Từ Frey (Fiorentina), Van der Sar (MU) và mới nhất là Lloris (Lyon), những thủ thành số 1 châu Âu đã không thể  ngăn chặn được tuyển thủ Hà Lan ghi bàn. Đáng nói hơn, những pha lập công ấy đều quý hơn "vàng mười" và rất có thể nó sẽ là tấm vé thông hành để đưa Bayern Munich ghi tên vào trận chung kết sau 9 năm chờ đợi

* Robben mới là ngôi sao sáng nhất

Khi Messi lập cú "siêu" hattrick (ghi cả 4 bàn thắng) vào lưới của Arsenal trong trận tứ kết lượt về, tên của anh đầy rẫy trên tất cả các mặt báo. Khi Rooney cứ lần lượt nhả đạn đưa MU đến hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, giới truyền thông Anh lại được dịp PR chân sút số 1 của nước Anh lên tận ...mây xanh. Và khi Ronaldo chuyển đến Real Madrid bằng một bản hợp đồng "bom tấn", siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành chủ đề "hot" của mọi phương tiện truyền thông...Khi ấy, cái tên của Robben không được nhắc đến nhiều khi anh, một cầu thủ được mệnh danh "đôi chân thủy tinh" vẫn phải đánh vật với những chấn thương tại một giải đấu được ít chú ý đến (Bundesliga). Anh không có bàn thắng nào tại vòng bảng như hiệu suất ghi bàn đáng sợ của Ronaldo, như những khoảnh khắc thiên tài của Messi hay như vai trò dẫn dắt hàng công MU của Rooney...

Song nếu nhìn vào các con số thống kê, sẽ thấy Robben không hề tầm thường một chút nào. 15 trận đá chính tại Bundesliga, cựu cầu thủ của Real ghi tới 14 bàn thắng trong đó có những pha lập công được coi là siêu phẩm (điển hình là bàn thắng kinh điển trong chiến thắng 3-2 trước Bremen). Hai trận chơi tại cúp Quốc gia Đức, Robben cũng có 2 bàn thắng. 4 trận tính từ vòng 1/8 Champions League, anh nổ súng đều đặn trong các trận đấu có mặt trên sân. Tính tổng cộng, trong 19 trận gần đây nhất ra sân, tuyển thủ Hà Lan đã có tới 16 bàn thắng. Con số ấy là một kỉ lục bởi anh chỉ là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần chứ không phải là một tiền đạo  thực thụ như Rooney hay Messi càng không phải là mẫu cầu thủ hoạt động tự do như CR9.

Hiệu suất ghi bàn của Robben hiện tại không thua kém bất cứ một ngôi sao nào. Thậm chí nếu xét trên khía cạnh quyết định, những bàn thắng của anh còn có giá trị hơn hẳn những pha làm bàn siêu đẳng của Messi hay Ronaldo. Đơn giản, tại Barca hay Real, hai ngôi sao này được hỗ trợ đắc lực bởi những dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới còn ở Bayern, Robben lại không có được những lợi thế ấy. Khi ngôi sao sáng giá nhất Ribery chỉ tạo ra những scandal tình ái đình đám ngoài đời và đánh rơi phong độ trên sân cỏ, Robben gánh trọng trách đầu tàu kéo Bayern Munich vượt qua hết thử thách này đến khó khăn khác. Chính anh mới là người xứng đáng được vinh danh nhiều nhất ở thời điểm này.

Nhật Quang

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
munich đc Boudeaux cứu ở vòng 5, khi đó Boudeaux đã chắc xuất nhưng họ vẫn chơi fair play đánh bại juve nên mới có hy vọng cho munich và bây giờ họ phải trả giá vì chính munich đã loại đồng hương Lyon của họ . Sự thật luôn là cay đắng .
Công  (haithudarem@yaohoo.com) (03:22 28/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hoàng (kcx098@yaohoo.com)!!! BM may mắn là đúng nhưng nếu nói cái cách họ vượt qua Mu hay vòng bảng thì bó tay với bạn. Juve bị BM "hạ nhục" ngay trên sân nhà 4-1 khi bị dẫn trước 1 bàn của Trezegue nhé, còn Boudeaux thắng cả 2 đội này nên đứng đầu bảng!!! Mu còn non và đá với tâm lý anh cả nên nốc ao là đúng, cứ nhìn cách các cầu thủ BM quyết tâm và MU bối rối ở 20 phút sau cùng thì rõ, nếu phản công sao không có tình huống nào ra hồn để BM ....chờn!!! @Hùng (hungtyu@yahoo.com)!!! Bobben là 1 trong 3 mục tiêu mà Perez đặt ra đấy ( 2 người kia là Kaka và Ronaldo đấy!!!) Robben không thèm về MU đấy, và đó là lý do mà CĐV MU "cay" à????
trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (05:33 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật ko hiểu lời lẽ Hùng & Hoàng??? Mọi sự may đều bắt nguồn từ nỗ lực của chính đội bóng. Bạn hãy xem lại trận Chelsea vs Tottenham khi Chel bị ghi bàn họ chơi bóng rối loạn, cũng là 1 ông kẹ của bóng đá Châu Âu bạn hãy xem lại trận BM gặp MU - họ chơi như thế nào khi bị dẫn trước 3 bàn, một sự bình tĩnh tổ chức lại lối chơi của toàn đội - đáng nể đó bạn. Mình nghĩ khi nhận xét đừng nên quá thành kiến với đội này hay đội kia chỉ vì đội bóng của mình bị loại!!! Bóng đá có thể là 1 tình yêu, nhưng... đừng nói thế!!!
Du Long  (giang_group5@yahoo.vn) (03:35 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooben quá xuất sắc, những bàn thắng của anh đều đẹp như tranh vẽ, không thể lẫn với bất cứ ai được!!! Thật thú vị nếu Bayern và Inter vào CK, lúc đó trên sân Benabeur sẽ có 2 số 10 là 2 nhạc trưởng của 2 đội và cũng là 2 cầu thủ đã bị ông Peres bán tống bán tháo mùa Hè rồi, không biết lúc đó ông sẽ nghĩ gì nhỉ!? Có bạn nào chia sẻ ý kiến này với mình k???
Võ Thiên Chương  (thienchuong282@yahoo.com) (03:21 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Robben các bạn đang nói có phải là "hàng thải" của Real và Chelsea không ?Tất nhiên là người ta khó mà có đủ tiền và uy tín để mua cả 5 cầu thủ kia đc .Cỡ như MU cũng chỉ đủ tiền để mua 1 trong số bọn họ .Nếu là 1 HLV , đa số sẽ chọn Ronaldo và Messi , dưới 1 chút là Xavi , sau đó là Torres và sau đó là Gerrard , Casillas ..Robben chỉ đứng thứ 50 thôi .các bạn đừng nói đến vị trí làm gì cho mệt . trừ Xavi là tiền vệ thì các cầu thủ còn lại đều chơi ở mọi vị trí trên hàng tấn công . Ai nói Messi và Ronaldo chỉ là tiền đạo . Torres cũng đâu lúc nào cũng đá cắm .Tại sao Robben ko phải tiền đạo mà anh là tiền vệ thì tại sao anh lại ít chuyền bóng cho các tiền đạo mà lại hay trình diễn cá nhân ? Theo tôi Robben chỉ là 1 cầu thủ khá chứ đừng nói so sánh với Messi hay Ronaldo làm gì...
Công  (haithudarem@yaohoo.com) (02:37 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi thấy 2 bạn Hoàng và Hùng nói rất chính xác , may mắn tất nhiên là phải có 1 chút trong giải đấu thế này nhưng may mắn quá nhiều gây ức chế và phản cảm cho người xem , nhất là lại do các yếu tố khách quan đem lại. Năm ngoái Barca cũng may mắn do trọng tài trận gặp Chelsea mà đoạt Cup C1 đã gây phản ứng rất mạnh nơi các CDV bóng đá. Mà Barca đó hiện tại Bayern bây giờ có thể sánh đc ko, vậy thì tại sao Bayern Munich ko bị chỉ trích do may mắn nếu như Barca ko đc mọi người phục?. Theo tôi Bayer ko nên vào chung kết thì tốt hơn. Bayern may mắn gấp chục lần MU 1999 và 2008 ấy chứ. Trọng tài đã "cướp" đi quyền chơi trận tứ kết của Fiorentina và bán kết của MU.
Long  (hugoi3@yahoo.com) (02:08 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Robben quá xuất sắc từ Euro 2004 tới nay ấy chứ. Toàn bàn thắng quan trọng, chẳng qua không đẹp trai như cu Ronaldo nên bị Perez ghét thôi. Năm nay, Robben sẽ đối đầu với Sneijder để tranh cúp vàng Champion League. Pha lê dễ vỡ nhưng luôn đẹp!
Trần Huy Hùng  (hungtranhuy@yahoo.com) (01:22 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Robben bắt vô lê đỉnh quá nên các bạn ấy vẫn còn "căm" ấy mà. Trong các cái tên bạn Hùng đưa ra Rooney và Torres là tiền đạo, Xavi là tiền vệ trung tâm. Chỉ có Ronaldo là có thể so với Robben. Nếu tôi là HLV xét về hiệu suất / giá tôi sẽ chọn Robben.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (11:26 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là có những người chẳng biết gì về bóng đá mà cũng hay lên bình "loạn". Rooney, Xavi, Ronaldo, Torres mỗi người đá một vị trí khác nhau, Robben đá vị trí tiền vệ cánh trái, do vậy nếu trong một đội bóng có những cái tên kia thì vẫn có tên Robben vì Robben là cầu thủ chạy cánh xuất. Còn trong bóng đá không phải lúc nào kẻ mạnh cũng thắng mà đôi khi phải nhờ tới thần may mắn, tuy nhiên trong may mắn cũng phải có sự nỗ lực của bản thân mình chứ không phải chỉ nhờ vào may mắn. Trong bóng đá có những đội đá sân nhà rất hay, nhưng khi đá sân khách thì thường rất hay bị thua, do vậy khi đá sân khách mà mà ghi được nhiều bàn thắng cũng không phải là dễ!
Dũng  (dungntan80@yahoo.com) (09:42 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi! 2 bạn Hoàng và Hùng .....May mắn mà ko có thực lực thì làm được cái gì, chẳng lẽ ko biết xem những tuyệt tác kinh điển của Robben và những đóng góp của anh ta từ Chel, Real đến B.Munich.
Hạ Phương  (haphuong3108@yahoo.com) (07:56 27/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.