"Hoàng tử" Diego Milito: Người làm lu mờ Messi

Thứ Tư, 21/04/2010 15:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Không phải “siêu nhân” Lionel Messi, cũng chẳng phải Zlatan Ibrahimovic trong ngày tái ngộ với đội bóng cũ, mà Diego Milito mới là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đối đầu hấp dẫn và kịch tính giữa các nhà ĐKVĐ Champions League Barca với Inter Milan.

Nếu như trước khi trận đấu diễn ra, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lionel Messi, thì sau khi trận đấu kết thúc, người ta phải trầm trồ thán phục màn trình diễn xuất sắc của Diego Milito trong chiến thắng thuyết phục 3-1 của Inter trước Barca. Chân sút người Argentina chính là tác giả của hai pha kiến tạo cho Sneijder và Maicon lập công trước khi chính anh ghi tên vào danh sách ghi bàn bằng pha đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Milan.

Phong độ xuất sắc của Milito trong trận đấu với Barca chính là những gì mà Chủ tịch Inter Massimo Moratti mong muốn khi ông quyết định bỏ ra 18 triệu euro cùng một vài cầu thủ khác để đổi lấy sự phục vụ của chân sút người Argentina từ Genoa mùa Hè năm ngoái, nhằm phục vụ cho mục tiêu chinh phục Champions League. Một cái giá không hề rẻ đối với một chân sút khi đó đã 30 tuổi, nhưng “đắt xắt ra miếng” khi Milito đang là chân sút số một của Inter mùa này với 23 bàn và luôn là sự lựa chọn đầu tiên của HLV Jose Mourinho trước mỗi trận đấu.


Milito ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Milan. Ảnh: AFP

Ở Giuseppe Meazza, Milito đã có sự khởi đầu không thực sự suôn sẻ khi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Inter ngay ở phút thứ 10 sau một pha phá bẫy việt vị thông minh nhưng anh không thắng được thủ thành Victor Valdes sau hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp. Tuy vậy, khi Inter bị dẫn trước bởi bàn mở tỷ số của Pedro, Milito đã có một pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm trước khi gạt bóng cho Sneijder trong tư thế thoải mái, để tiền vệ người Hà Lan sút tung lưới Barca. Đến phút 48, cựu tiền đạo Genoa tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo tuyệt vời khi đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang để Maicon dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter. Milito khép lại một trận đấu hoàn hảo của mình bằng pha đánh đầu cận thành tung lưới Valdes ở phút 61 sau đường chuyền bằng đầu thông minh của Sneijder. Nếu không bị chuột rút do hoạt động quá năng nổ và được thay thế bởi Balotelli ở phút 75, cơn ác mộng của Barca có thể sẽ chưa dừng lại ở đó.

Với pha lập công vào lưới Barca, Milito đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được mùa này lên con số 23, trong đó có 19 bàn tại Serie A (chỉ xếp sau Antonio Di Natale – 24 bàn) và 4 bàn mang tính quyết định tại Champions League. Pha lập công đầu tiên của Milito tại Champions League mùa này là bàn gỡ 1-1 cho Inter ở phút 86 trong trận gặp Dynamo Kiev giúp đội bóng Italia thắng ngược 2-1 trên sân khách tại vòng bảng. Trước khi sút tung lưới Barca, tiền đạo 31 tuổi này còn là tác giả bàn mở tỷ số cho Inter trong trận lượt đi vòng 1/8 với Chelsea và bàn thắng duy nhất giúp Nerazzurri đánh bại CSKA Moscow ở trận Tứ kết lượt đi. Đó đều là những bàn thắng quan trọng giúp Inter giành quyền đi tiếp.

Không lắt léo và sở hữu kỹ thuật cá nhân siêu phàm như người đồng hương Messi, nhưng bù lại Milito tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công nhanh cùng khả năng kiến tạo rất đáng nể mà hai đường chuyền cho đồng đội lập công trong trận đấu với Barca là một minh chứng. Một phẩm chất nữa khiến “Hoàng tử” được các CĐV Inter Milan yêu mến là anh luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân, mà hình ảnh Milito tập tễnh rời sân Meazza sau khi bị chuột rút do chạy quá nhiều đã chứng tỏ điều đó.

Vũ Mạnh
0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Tất nhiên người ta chỉ so sánh Messi và Milito ở "một trận đánh" chứ không phải ở cả "một cuộc chiến"! Hôm qua Messi thua Milito, như Napoleon đã thua Cutuzop ở trận Brodino. Nhưng hãy xem, lịch sử ghi nhận ai là thiên tài đích thực?
bacua06  (bacua06@gmail.com) (06:01 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ndt: đầu trận Milito bị quả việt vị oan,nếu ko Inter đã ăn bàn trước,lúc đó thì barca chắc là thua trắng 3-0 luôn.Barca dẫn trước,tâm lý thoải mái,cầu thủ cầm bóng tốt mà bị thua lại 3-1,số cơ hội ít hơn hẳn thì chỉ có tự trách mình thôi.Chẳng nhẽ lại ngụy biện là Inter đá tử thủ Tử thủ mà bật lại dc 3-1 ah. Còn mấy pha ngã vờ của cầu thủ Barca.Đó thực sự chỉ là 1 trò tiểu xảo trong bóng đá.Những tình huống đó cầu thủ Barca rõ ràng chẳng có cơ hội j để phát triển bóng.Lao vào để ngã và kiếm Pen.Đấy có phải cách đá của đội bóng hoa mỹ nhất hành tinh
iet  (ieieir@gmail.com) (05:46 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hic,pha ghi bàn của Milito rõ ràng là ở tư thế việt vị rồi,tiếc là trọng tài không nhìn thấy,nếu bàn thắng không được công nhận thì những phút cuối trận đã hay hơn nhiều
Đoàn Cao Cường  (cuongdc89@gmail.com) (05:19 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ ndt : Bạn này hình như "cay cú" Inter thì phải Tôi đọc bài phân tích của bạn quả thật là hư cấu. Bạn có xem trện này ko? Tình huống việt vị của Milito nếu có ko hề được chiếu lại mà bạn dám khẳng định là như vậy. Thà rằng nó giống bàn thắng của Drogba vào lưới MU nhưng có chiếu lại rõ ràng thì ko ai nói gì...Đúng là bịa đặt Còn tình huống hài nhất là pha té ngã cùa Alves, nhìn quay đi quay lại ko thể nhịn được cười.. Nhìn kỹ đi thì bạn sẽ thấy Alves rất quái, sau khi đã vượt qua Sneider và Sneider banh 2 chân ra tính kẹp chân Alves nhưng chưa kẹp thì anh ấy đã "èo uột" ngã ra.. Thẻ vàng cho cái gọi là "hư cấu"
Judas  (nmd059@yahoo.com) (04:52 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trời! nói thế thì oan cho Messi quá, ai mà không có điểm yếu, thịnh - suy, suy - thịnh là quy luật mà. Nhưng những gì thầy trò ông Pép đạt được 6 cúp trong năm 2009 qua "Thật là danh bất hư truyền" đó. Ở đó có tên Milito không nhỉ...
ngg  (khoiccb@yahoo.com.vn) (04:24 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Em yêu Rooney có địa chỉ mail rất chuẩn, thảo nào.
abu  (abus.vn@gmail.com) (04:21 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cửa đi tiếp của Barca vẫn lớn hơn nhìu. Inter đến Nou Camp không khác nào tới địa ngục. Tin tôi đi. Inter sẽ lộ nguyên hình là "đứa trẻ con" tại sân chơi quá sức với họ. Dự đoán lượt về: Barca 5-0 Inter
ndt  (fearless572@yahoo.com) (04:08 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngay t... Xem Thêmừ phút 11, Eto’o đã để mất bóng vào chân Keita và Barcelona có được cơ hội đẹp mắt để tấn công. Tuy vậy, trọng tài này lại cắt còi, ngăn cản một pha tấn công nhanh của đội khách. Trong pha bóng mà Maicon sút tung lưới Valdes ở đầu hiệp 2, ai cũng nhận thấy siêu hậu vệ người Brazil đã phạm lỗi rõ ràng với Lione Messi, tuy vậy trọng tài Benquerenca lại cho trận đấu tiếp tục. Pha bóng đáng chú ý nhất là tình huống Diego Milito ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 66. Từ đường tạt bóng của Eto’o, Sneijder đã nhả bóng bằng đầu cho Milito băng vào đánh đầu nối hạ Valdes. Nhưng xem lại pha quay chậm, ai cũng nhìn thấy chân sút người Argentina đã ở tư thế việt vị khi nhận bóng (đứng dưới hậu vệ cuối cùng là Pique). Không chỉ phải lãnh những bàn thua đầy tranh cãi, Barcelona cũng bị trọng tài Benquerenca xử ép. Đầu tiên là Alves bị Sneijder cản phá trong vòng cấm nhưng kết cục, hậu vệ người Brazil phải lĩnh thẻ vàng do lỗi ăn vạ. Sau đó, Pique bị thủ thành Cesar níu người trong vòng cấm ở cuối trận nhưng trọng tài từ chối một quả 11m. Sau khi trận đấu ở Meazza kết thúc, trọng tài Benquerenca được tờ Marca chấm điểm rất thấp 2/10.
ndt  (fearless572@yahoo.com) (04:06 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Il Principe! Il Principe! Il Principe! DIEGO MILITO
admin  (admin@gmail.com) (04:01 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn trung úy nói chính xác. Tôi cũng hâm mộ cả hai đội nhưng rõ ràng Inter thắng xứng đáng hơn.
Milito  (milito@yahoo.com) (03:50 21/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.