Các cúp châu Âu

Barca: Vào lúc để kết thúc, lại là kẻ thù tồi tệ nhất

20/04/2010 14:56 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đó là đầu đề của một bài bình luận đăng trên tờ El Pais (Đất nước), trong đó nêu rõ “Barca phải đối đầu với Inter của Jose Mourinho với sự mệt mỏi tích tụ từ trận kinh điển, trận derby và chuyến đi bằng xe buýt kéo dài 24 giờ, trên một quãng đường dài gần 1000 km”. Bài báo viết:

“Không có sự ngơi nghỉ cho Barca. Sau trận kinh điển (trước Real Madrid) và trận derby (Espanyol), đội bóng của xứ Catalonia sẽ phải đối đầu với Inter, trong một trận được dự đoán là cực kỳ quyết liệt, nhất là sau khi Pep Guardiola và các học trò phải đến Milan bằng đường bộ, vượt qua gần 1000 km, do các đám mây bụi núi lửa. Sự mệt mỏi là rõ ràng và các trận thi đấu liên tục làm hao tổn nhiều sức lực và tinh thần của Barca, trong khi các đối thủ bao giờ cũng muốn đánh bại đội bóng mang danh hiệu vô địch. Ngày hôm nay không có giải thưởng nào lớn hơn là đánh bại được Barca.


Inter còn mong muốn vượt qua Barca hơn bất kỳ ai khác. Đội bóng nerazzurri (áo xanh sọc đen) cảm nhận họ đang đứng trước cơ hội cuộc đời tại Champions League, một giải đấu mà họ chưa đăng quang từ 1965 đến nay, khác hẳn vơi Serie A, vốn đã nhàm dù giờ đây đội bóng đang dẫn đầu là As Roma. Chủ tịch Morrati đã cả đời chờ đợi Inter vô địch Champions League và giờ đây để làm được điều đó họ phải vượt qua Barca.

Laporta (Chủ tịch của Barca) đã chọn Guardiola chứ không phải Mourinho và Guardiola ,đã đổi Eto’o để lấy Ibrahimovic, một thương vụ cho phép Inter mua thêm nhiều cầu thủ rất tốt. Motta đã trưởng thành nhiều, không một trung phong nào tận dụng các khoảng trống tốt hơn Milito, Sneijder chuyền bóng tuyệt vời, Eto’o ghi bốn bàn trong sáu ngày và Mourinho hành động như “Jack El Destripador” (Jack, kẻ moi gan mổ bụng). Có rất ít các HLV biết cách phân tích và vô hiệu hóa đối thủ như HLV người Bồ Đào Nha, hiện đang nóng lòng đoạt danh hiệu Champions League mà một đội bóng khác của Italia đã giành được gần đây là Ac Milan (2007).

Thách thức là “một chữ viết hoa” (ý nói to lớn) với Barca, chung tình với một phong cách riêng,  được khâm phục với ánh hào quang của mình và luôn đi tìm sự hoàn thiện.  Cũng như Inter là kẻ thù tồi tệ nhất của Barca, “gã khổng lồ xứ Catalonia” cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của Inter. Điều này đã thể hiện rõ ở vòng bảng (Barca thắng Inter). Barca, với ba lần liên tiếp lọt vào bán kết, thường có thói quen vượt qua yếu tố sân đấu. Tại vòng loại, họ đã có tới 11 trận không thua trên sân khách, từ tháng 8/2008 tại Cracovia đến nay, và họ chưa thua một trận nào trên sân nhà từ 2003, khi họ loại Juve.

Vấn đề là đội bóng đen-xanh cũng không hầu như không thua trên sân nhà. Mourinho chỉ thua đúng một trận trong số 52 trận trên sân Giuseppe Meazza, vào tháng 11/2008 trước Panathiaikos. Các bàn thắng trên sân đối phương thường mang tính quyết định và Barca cần ghi bàn sau khi chẳng ghi được bàn nào trước Espanyol mới đây, còn nếu nhìn lùi xa nữa thì đây là lần thứ tư, trước Kazan, Valencia và chính Inter tại Milan. “Bây giờ chúng tôi là một đội bóng hay hơn so với tháng 11 vừa qua”, Mourinho đã cảnh báo như vậy và cơ hội cho cả hai là 50/50.

Ngoài ra, Barca không phù hợp với các trận đấu nóng như núi lửa và ầm ỹ, còn Inter lại rất cá tính và được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cả hai đều cần một kết quả tốt đẹp để khích lệ tinh thần trong chặng nước rút của giải quốc gia mỗi nước. Do sự vắng mặt của Iniesta, HLV Guardiola đặt niềm tin vào sự ăn ý của bộ đôi Xavi-Messi trong khi Mourinho có thể cho Pandev nghỉ ngơi và thay vào đó là Maicon để chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Trận đấu được quyết định có khi chỉ bởi những chi tiết, trong một trận đấu mà trọng tài là một người Bồ Đào Nha quen thân với Mourinho. Dù yêu mến tinh thần đồng đội, đôi khi các CĐV của Barca vẫn nhớ tới một cầu thủ một mình có thể làm nên sự khác biết khi trận đấu rơi vào tình thế khó khăn - và đó là Messi. Đôi khi đó là Messi FC và đối khi là bản đồng ca bóng đá của Barcelona, đội bóng sẵn sàng trở thành CLB duy nhất tái chiếm ngôi vô địch kể từ khi Cúp châu Âu được gọi là Champions. Thách thức trước Inter có thể là quyết định. Hôm nay, chương một sẽ được trình diễn tại Giusseppe Meazza.  

Khang Chi (lược dịch theo El Pais)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm