"Đại quân" của Mourinho sẵn sàng "đánh chiếm" Luzhniki

Thứ Hai, 05/04/2010 18:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - HLV người Bồ Đào Nha của Inter Jose Mourinho tin rằng chơi trên mặt cỏ nhân tạo ở Moskva trong trận tứ kết lượt về Champions League với CSKA đối với đội bóng của ông cũng giống như "trò chơi của trẻ con".

Inter hành quân tới thủ đô nước Nga với lợi thế dẫn trước CSKA 1-0 ở Meazza. Đó là trận đấu mà đội bóng Nga phải cảm ơn thủ thành Igor Akinfeyev của họ về hàng loạt pha cứu thua xuất thần để giữ cho ngọn lửa hy vọng của CSKA vẫn còn chưa tắt. Mặt cỏ nhân tạo được xem là vũ khí của CSKA khi tiếp đón ở các đối thủ tới làm khách ở đây. Nhưng Mourinho tìm cách “đơn giản hóa” vấn đề bằng cách pha trò với các cầu thủ của ông: “Chúng tôi biết mình cần phải đá thế nào ở Moskva. Inter hoàn toàn ý thức được về những khó khăn mà CSKA có thể gây ra cũng như mặt cỏ nhân tạo ở Moskva. Đó là điều đầu tiên mà bất cứ đội bóng nào cũng phải nghĩ tới khi tới thi đấu ở đây. Tôi nói đùa với các cầu thủ là hãy tưởng tượng xem các anh từng chơi bóng trên đường như thế nào khi các anh còn là trẻ con. Nếu anh có thể chơi bóng trên đường thì vì sao lại không chơi được trên mặt cỏ nhân tạo?”.


Cambiasso và đồng đội đã sẵn sàng cho chuyến đi tới Moskva, ảnh AFP
Hy vọng lật ngược thế cờ của CSKA để trở thành đội bóng Nga đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League bị ảnh hưởng ít nhiều khi họ mất 2 tiền vệ Milos Krasic and Yevgeny Aldonin vì bị treo giò trong trận lượt về trên sân nhà. Nhưng Krasic tin rằng việc được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo quen thuộc có thể giúp đội bóng của anh lật lại được thất bại 0-1 trước Inter ở trận lượt đi. “Đáng tiếc là tôi không giúp gì được cho các đồng đội trong trận lượt về nhưng tôi tin là CSKA vẫn còn cơ hội, nhất là khi chúng tôi chơi trên sân nhà. Mặt cỏ nhân tạo ở Moskva có thể trở thành cầu thủ thứ 12 của CSKA chống lại Inter”, cầu thủ quốc tế người Serbia nói trên các phương tiện truyền thông của Nga.

Năm 1991, đối thủ cùng thành phố với CSKA là Spartak từng vào bán kết cúp C1 Châu Âu (tiền thân của Champions League hiện nay) nhưng không có CLB nào của Nga tái lập được thành tích đó khi giải đấu này mang tên Champions League. Inter tới làm khách ở Moskva với niềm tin tất thắng sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở trận lượt đi và khởi động cho trận lượt về bằng chiến thắng “3 sao” trước Bologna ở Serie A. “Nerazzurri” cũng có đầy đủ tinh binh cho trận quyết đấu này. Trung vệ người Brazil Lucio cùng tiền vệ đồng hương Thiago Motta sẽ trở lại sau khi bị treo giò ở trận lượt đi. Wesley Sneijder cũng có thể trở lại đội hình chính thức sau khi được Mourinho cho nghỉ dưỡng sức trong phần lớn thời gian ở trận gặp Bologna cuối tuần qua.

Về phía đội chủ nhà, CSKA cũng sẽ bước vào trận lượt về với trạng thái thể lực hoàn toàn sung mãn do cuối tuần qua họ nghỉ đá ở giải VĐ Nga vì trận đấu của họ với Zenit St Petersburg phải hoãn lại do an ninh ở sân Luzhniki không được đảm bảo. Cảnh sát ở Moksva đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi xảy ra 2 vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm Moskva khiến 50 người thiệt mạng.

* Đội hình dự kiến của hai đội: 
 
CSKA Moskva: 35-Igor Akinfeyev; 24-Vasily Berezutsky, 6-Alexei Berezutsky, 4-Sergei Ignashevich, 42-Georgy Shchennikov; 2-Deividas Semberas, 18-Keisuke Honda, 10-Alan Dzagoyev, 11-Pavel Mamayev, 13-Mark Gonzalez; 89-Tomas Necid.
 
Inter Milan: 12-Julio Cesar; 13-Maicon, 6-Lucio, 25-Walter Samuel, 26-Cristian Chivu; 4-Javier Zanetti, 19-Esteban Cambiasso, 8-Thiago Motta; 10-Wesley Sneijder; 9-Samuel Eto'o, 22-Diego Milito.
 
HT (Theo Reuters)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Mou sẽ không cúi gầm mặt mà ngửa lên trời mà than rằng"tôi không có duyên với Inter ở CL"
fansblue  (vanhuorg@yahoo.com) (06:49 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter còn thiếu 1 tiền vệ tổ chức kiểu Fabregas nữa để trở thành 1 dream team thực sự.Nếu mà Wesley Sneijder bị bắt chặt thì không hiểu Inter sẽ tấn công kiểu j nữa
Hạnh Lương  (gigilaihuong@gmail.com) (01:15 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter sẽ thua đau và Mourinho cúi gằm mặt nhìn mặt cỏ nhân tạo trước khi rời sân Luzhniki.
Kẻ lộng ngôn  (khongbietgi@yahoo.com) (11:39 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tin rằng năm nay là năm của Inter. Forza Inter!!!
tutama  (thien.env@gmail.com) (08:16 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.