Tứ kết Champions League: Trong ánh chớp số phận

Thứ Bảy, 03/04/2010 07:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - M.U quỵ ngã ở phút cuối, hứng chịu nỗi đau mà 11 năm trước họ đã khiến Bayern Munich ôm hận. Arsenal lội ngược dòng đầy quả cảm để cầm hòa Barcelona, nhưng đó là câu chuyện tại Emirates và chuyến đi tới Nou Camp tuần sau vẫn giống như tiến vào tử địa. Cay đắng hơn, cả M.U lẫn Arsenal đều chịu nguy cơ mất ngôi sao sáng nhất trong một thời gian dài phía trước, thậm chí là hết mùa giải. Số phận dường như đang ngoảnh mặt với họ…

Premier League lung lay

Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng. Chelsea đầu hàng trước ngưỡng cửa tứ kết. Lời tiên đoán về “tiếng gầm gừ” yếu ớt của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục mùa này càng được củng cố. Tuy nhiên, bằng những chiến thắng tưng bừng trước AC Milan và Porto, M.U cùng Arsenal được chờ đợi sẽ tiếp tục phất cao ngọn cờ Thánh George.

Giờ thì viễn cảnh bán kết Champions League lần đầu tiên vắng bóng các đại diện Premier League trong 7 năm trở lại đây đang ám ảnh xứ sở sương mù. Đấy sẽ là sự sa sút ghê gớm nếu điểm lại 5 mùa Champions League vừa qua, lúc nào cũng có ít nhất một đội bóng Anh ở trận chung kết (thậm chí mùa 2007-2008 còn là câu chuyện nội bộ giữa M.U và Chelsea).

Chấn thương nặng của Rooney - nỗi lo lớn không chỉ của M.U, ảnh AFP
Sau lượt đi, cả M.U lẫn Arsenal đang đứng trước một nhiệm vụ chung và đầy gian nan: Phải thắng ở lượt về. Trên lý thuyết, Arsenal còn có thêm một cửa phụ là hòa với tỷ số 3-3 trở lên trước Barcelona nhưng “The Gunners” lại thất thế lớn bởi màn tái đấu sẽ diễn ra tại Nou Camp. Barcelona sẽ không có cặp trung vệ chủ lực Carles Puyol và Gerard Pique bị treo giò. Tuy nhiên, tuần sau, “gã khổng lồ” xứ Catalonia sẽ có hàng tiền vệ hoàn hảo trở lại với Andres Iniesta tái xuất.

Trong khi đó, Arsenal ngoài nguy cơ thiếu William Gallas, Andrei Arshavin, thêm thiệt thòi nữa là không có “linh hồn” Cesc Fabregas. Chưa bàn đến án treo giò, chấn thương ống quyển có thể khiến Fabregas không ra sân được lần nào nữa từ nay đến hết mùa giải, thậm chí cơ hội dự World Cup của ngôi sao này cũng đang như chỉ mành treo chuông. Nếu vậy, ngay cả hy vọng mong manh của Arsenal tại Premier League cũng tan tành mây khói.

Về phần mình, M.U có thể phần nào hài lòng về tỷ số 1-2 trên đất Đức. Trước giờ bóng lăn, Sir Alex Ferguson cũng nhận định một thất bại sát nút sẽ là “chấp nhận được” nếu có bàn thắng ở sân khách. Nhưng chắc chắn ông không thể tiêu hóa nổi cái cách các học trò thua trong thế đã dẫn trước. Và một đòn kép cho “Quỷ đỏ” ở phút cuối khi vừa bị thủng lưới, vừa chịu chấn thương nặng của Wayne Rooney. Nước Anh nhẹ nhõm đôi chút khi kết quả kiểm tra cho thấy Rooney không bị vỡ xương bàn chân và sẽ bình phục trước World Cup. Nhưng vết đau mắt cá đó đủ để anh vắng mặt từ 2 đến 4 tuần lễ, đồng nghĩa M.U không chỉ mất Rooney ở trận chiến với Chelsea thứ Bảy tới mà còn cả trong trận lượt về gặp Bayern Munich giữa tuần sau. Ai sẽ ghi bàn khi chiến thắng tại Old Trafford là đòi hỏi bắt buộc?

Đi tìm “thủ phạm”

Nếu như Sir Alex thay Rooney sớm, nếu như cú đánh đầu của Nemanja Vidic không bị xà ngang từ chối… Nhưng chữ "nếu" chỉ là mệnh đề vô nghĩa trong bóng đá. M.U chỉ biết trách mình với thất bại vừa qua.

Họ đã khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi Rooney lập công ở giây thứ 64, bàn thứ 34 mà tiền đạo này đóng góp cho M.U trong mùa giải hiện tại. Nhưng cú xuất phát tuyệt vời đó đã không dẫn đến một hành trình hoàn hảo mà ngược lại. Thật kỳ lạ khi sơ đồ 4-5-1 quen thuộc ở đấu trường châu Âu của M.U lại không vận hành tốt trong bối cảnh thuận lợi đến thế. Họ quá rụt rè, dễ dàng để mất bóng và đánh rơi luôn thế trận. Dù chơi trên sân khách nhưng cái cách M.U lép vế trước Bayern Munich khiến người ta tưởng họ đang gặp…Barcelona như trong trận chung kết mùa trước. Nhiều người cho rằng Sir Alex sai lầm khi tung Antonio Valencia cùng Dimitar Berbatov vào thay Park Ji Sung và Michael Carrick ở giữa hiệp 2. Có lẽ, khi ấy HLV lão luyện này đã nhận ra cần cân đối công-thủ hơn để giảm bớt áp lực. Chỉ có điều, đó lại là thời điểm mà Bayern Munich đã vào guồng. Ngược lại, xáo trộn khiến M.U càng lúng túng hơn khi những bổ sung không bắt kịp nhịp độ cũng như thiếu khả năng gây đột biến.

Những sai lầm cá nhân được nêu lên như của Gary Neville khi chơi bóng bằng tay khá "ngớ ngẩn" dẫn đến quả phạt mà Bayern Munich san bằng tỷ số 1-1, như của Patrice Evra khi lơ là ở phút chót để Ivica Olic chớp thời cơ. Tuy nhiên, đó là điều khó trách khỏi như sợi dây đã căng hết mức. Tuổi tác của Neville không thể bảo đảm cho anh chơi 90 phút hoàn hảo. Evra đã bị vắt kiệt trong mùa giải nhọc nhằn này mà một ví dụ cụ thể, anh đá chính toàn bộ 32 vòng Premier League từ ngày khai mạc đến giờ. Điểm mấu chốt hơn là sự yếu ớt, thiếu bản lĩnh của tuyến trên, đặc biệt ở hàng tiền vệ.

Fabregas đau đầu với cơ hội dự World Cup của mình, ảnh Reuters
Nếu M.U "tự bắn vào chân mình" như thế thì "Các pháo thủ" thành London lại lép vế bởi đối thủ chơi hay hơn hẳn. Barcelona biến Emirates thành Nou Camp và trình diễn thứ bóng đá tấn công ngoạn mục làm Arsenal tâm phục khẩu phục. Phải đến khi những vị khách chủ quan, lơ là cộng thêm các điều chỉnh nhân sự hợp lý của Arsene Wenger, đội chủ sân Emirates mới khởi sắc. Lội ngược dòng hòa 2-2, Arsenal làm đẹp lòng những người yêu bóng đá lãng mạn. Nhưng chính bản thân thầy trò Wenger thừa hiểu rằng đó có thể chỉ là "tiếng chim hót trong bụi mận gai". Hy vọng vẫn còn, song nó mong manh như đôi chân Fabregas. Hòa 3-3 hay gây "động đất" ở Nou Camp tuần sau bằng một chiến thắng trong bối cảnh lực lượng hiện tại là nhiệm vụ dường như bất khả thi đối với Arsenal.

Luồng gió mới

Số phận đã giáng những đòn đau xuống M.U và Arsenal. Nhưng dĩ nhiên, đó phải chưa là đòn chí tử. Vẫn còn đó lượt về - "hiệp 2" ở phía trước. Không có Rooney song M.U vẫn đủ khả năng sửa sai tại Old Trafford. Chỉ có điều, công việc ấy đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm hơn nhiều những gì mà họ đã thể hiện vừa qua. Cộng thêm đó, còn phải tính đến dư âm màn đại chiến với Chelsea vào thứ Bảy tới.

Liệu số phận có đảo chiều cho Premier League trong một mùa giải mà Champions League đang được "phân phối" đều hơn là co cụm quyền lực như trước? Ligue 1 chắc chắn sẽ có một đại diện tại bán kết mà nhiều khả năng là Lyon sau chiến thắng 3-1 trước Bordeaux. Nếu vậy, đó sẽ là màn giải dớp "tứ kết" cho họ và Lyon tiếp tục giấc mơ xa hơn của riêng mình.

Ở cặp tứ kết còn lại, một giấc mơ khác đang thuộc về người Nga. Chỉ thua sát nút Inter 0-1 trên đất Italia, CSKA Moskva hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ gây sốc ở lượt về nhờ lợi thế sân nhà, nơi khán giả và mặt cỏ nhân tạo Luzhniki là "cầu thủ thứ 12" đầy lợi hại của họ. Lần đầu tiên có một đội bóng Nga lọt vào tứ kết Champions League. Giờ là giấc mơ lần đầu tiên có một đại diện xứ bạch dương đi đến bán kết.

Người ta đã gọi Champions League mùa này là Champions League của mọi nhà. Và hãy thử hình dung một vòng bán kết với Bayern Munich đụng độ Lyon, Barcelona gặp gỡ CSKA Moskva chẳng hạn. Đó sẽ hình ảnh thật đặc biệt, khác xa với những kịch bản có sự góp mặt của toàn các đại gia quen thuộc trước đây. Và Michel Platini có thể nở nụ cười khi đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu lục trở nên… "bình dân" hơn theo đúng kế hoạch cải tổ của vị chủ tịch UEFA này!

Vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ rõ ràng. Từ Old Trafford đến Nou Camp, từ Luzhniki đến Chaban Delmas, số phận đang chờ đợi để đưa ra phán xét cuối cùng…
 
Trung Sơn
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Thì nhà báo đánh giá thấp Inter và đánh giá cao Bayern chứ sao Cứ tình hình này thì chung kết đúng là Lyon vs Barca rồi Barca cũng được tính là " luồng gió mới" cho Champions league năm nay đó
Kim Giang  (Skynet6579@gmail.com) (03:32 03/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CSKA thắng Inter sân nhà thì nhà báo lại hy vọng, còn MU thắng Bayern sân nhà thì chỉ thiếu Rooney đã bảo là khó khăn. Thế còn CSKA vắng Krasic thì sao, Inter có sự trở lại của Lucio thì sao? Dự đoán chi CSKA và cả Bayern là không hợp lý, dù tôi là 1 anti-MU cũng nhận thấy như thế.
Xuân Lương  (luonghoaixuan@gmail.com) (12:15 03/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lượt đi đã khép lại, nhưng dư vị của nó treo lại thì chưa tan. Tất cả mọi cảm xúc mà ta có thể có đều đã bật độ rung động lên tần số cao. Dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, thất vọng hay hy vọng. 4 trận đấu, 4 hình ảnh khác nhau và đó đều là những câu chuyện đẹp đầy ý nghĩa được mô tả trên sân cỏ . Thật hay khi nó vẫn để lại cái kết mở cho lượt về. Cho dù Lyon đang nắm 2/3 tấm vé bán kết. Cho dù Arsenal có thể không thể làm gì được hơn nữa ở chảo lửa Nou Camp, nơi Barca luôn sừng sững. Cho dù Bayern đã đòi được 1 nửa niềm vui đã ban tặng ManU cách đây 11 năm. Cho dù Inter vẫn suôn sẻ trên đường tìm lại người tình đã biệt tích non nửa thế kỷ. Thế nhưng, quả bóng tuy thích bày những trò đùa và thử thách khốc liệt, nhưng nó luôn đưa ra những cái kết có hậu và hợp lý. Sẽ còn nguyên cơ hội chia đều cho tất cả, chỉ cần ai nỗ lực và phấn đấu hết mình sẽ được nhận món quà đó thôi. 4 ngày nữa sẽ có 4 người trúng số được nêu tên. Là fans, tất nhiên ai cũng muốn đội mình đi tiếp, nhưng ta hãy tôn trọng kết quả. Và sao không tiếp tục hòa tấu những bản hành khúc lâm ly bi hùng, được thể hiện bởi các cầu thủ nhỉ ?
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:08 03/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chưa kể VanGaal là một tín đồ của bóng đá tấn công thì với những gì hiện đang có trong tay: Một VanBuyten giỏi tấn công hơn là phòng thủ, một Demichelis vốn xuất thân là một tiền vệ phòng ngự từ hồi còn ở River Plata..Bayer cũng chẳng thể nào dám nghĩ đến việc chơi phòng ngự được. MU thì khỏi nói, họ đâu còn lựa chọn nào khác hơn là tấn công, mà đội bóng một người này lại thiếu mất con người quan trọng nhất - Rooney thì giỏi lắm cũng chỉ giành được chiến thắng 3 - 2, và với kết quả thua 1 -2 trên sân khách lượt đi thì kết quả này sẽ biến Old Trafford thành..."mồ chôn" con "quỷ đỏ mất đầu" này rùi! Còn Arsenal, những ngày qua mọi người đã nói quá nhiều rồi và hầu hết đều cho một mẫu số chung...thế nên viễn cảnh vòng bán kết CL vắng bóng các đại diện của PL không còn xa nữa. MU "trình" gì mà đòi so sánh với Barca chứ, chẳng qua là may mắn gặp được "ông cụ" AC Milan vốn chuẩn bị nên chức ông nội ông ngoại hết rồi thôi...
Nguyễn Ngọc Anh  (chipheo223@yahoo.com) (09:12 03/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.