"Quỷ đỏ" thua "Hùm xám" lượt đi: Sai một ly, có đi một dặm?

Thứ Tư, 31/03/2010 18:51 | In trang nàyIn bài viết

(TTVH Online) - Sau đúng 16 trận liên tiếp bất bại trên sân khách tại Champions League, Manchester United đã nhận trận thua đầu tiên. Đáng nói hơn, thất bại tại Allianz Arena lại xuất phát từ những sai lầm của chính họ.

* "Chết" vì những sai lầm ngớ ngẩn

Phút 77, Gary Neville lố đà trong một pha bóng bổng và bằng một phản xạ rất trẻ con, anh dùng tay cản bóng. Điểm đá phạt nằm ngoài vòng cấm, nhưng một cầu thủ như Ribery biết làm thế nào để chuyển hóa lợi thế đó thành bàn thắng. Dù có sự trợ giúp đáng kể của thần may mắn (bóng chạm chân Rooney rồi đổi hướng) nhưng đó là sự trừng phạt cho sai lầm ngớ ngẩn của thủ quân MU, một trong những người hùng còn sót lại của trận chung kết thần thánh năm 1999 tại Nou Camp.

Van der Sar đã chơi xuất sắc nhưng không thể sửa chữa được những sai lầm của đồng đội - Ảnh Getty Image

Phút 90+2, không hiểu vì lý do gì mà cả Giggs, Scholes và Vidic đều tỏ ra quá thiếu quyết liệt trong pha đi bóng từ giữa sân của Mario Gomez (Rooney là người đeo bám đầu tiên, nhưng đáng tiếc anh lại bị chấn thương và buộc phải dừng lại). Khi Vidic ập vào, Gomez ngã ra và trái bóng dừng lại ngay trước chân của Evra. Chỉ một khoảnh khắc lơ là của hậu vệ người Pháp, Olic như từ dưới đất chui lên, cướp bóng và xé toang mành lưới của Van der Sar trong tình huống đối mặt. Cái kết kịch tính của trận chung kết Champions League 1998/1998 tại Nou Camp lại được tái hiện nhưng lần này, "Thần chiến thắng" đã đứng về phía "Hùm xám".

Trong một trận thư hùng đỉnh cao, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể sẽ phải trả một cái giá quá đắt. Bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 2 của Rooney cũng xuất phát từ một sai lầm không thể tha thứ của Demichelis với một cú trượt chân tai hại. Nhưng suy cho cùng, hậu vệ người Argentina hoàn toàn bị động với cú ngã này. Nó trái ngược với hai sai lầm sơ đẳng bên phía Quỷ đỏ. Nên nhớ, trước đó, hàng thủ của MU với cặp trung vệ Vidic- Ferdinand cùng thủ thành Van der Sar đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí là cả tiểu xảo để làm nản lòng hàng công của Bayern. Nhưng chỉ 2 pha xử lý rất nghiệp dư của Neville và Evra, những hậu vệ giàu kinh nghiệm bậc nhất, "Quỷ đỏ" đã phải ôm hận.

MU đã xứng đáng với một trận thua bởi họ đã lép vế so với Bayern. Nhưng nếu như họ "chết" sau những pha "nhảy múa" của Altintop ở phút 56, hay cú sút cực khó của Gomez ở phút thứ 90, người bên phía MU sẽ tâm phục khẩu phục thay vì cái cách gục ngã một cách tức tưởi bằng những sai lầm lãng nhách.

* Ferguson cũng sai lầm

Nếu Ferguson rút Rooney ra sớm anh sẽ không phải chịu cảnh đau đớn thế này - Ảnh Getty Image

MU đã chơi phòng ngự phản công khá tốt trong khoảng 70 phút đầu tiên khi Sir Alex chỉ đạo các học trò của mình chơi thấp sau bàn mở tỷ số từ đòn đánh phủ đầu hiệu quả. Tuy nhiên, những quyết định thay đổi người khó hiểu của Ferguson chính là điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của của "Quỷ đỏ". Đúng vào thời điểm Bayern gia tăng sức ép với cường độ lớn, HLV người Scotland gây bất ngờ với việc quyết định tăng cường hàng công thay vì duy trì hệ thống phòng ngự nhiều lớp trước khung thành của Van der Sar. Hai tiền vệ có xu hướng thiên về phòng ngự, Park và Carrick được rút ra nghỉ và hai cầu thủ có xu hướng tấn công, Berbatov và Valencia được tung vào sân.Ý đồ tung ra đòn phản công nhằm định đoạt số phận trận đấu của Ferguson đã bị phá sản khi Berbatov, Valencia và cả Giggs (thay Nani) chơi mờ nhạt. Thay vào đó, không còn Carrick, khả năng phòng ngự từ xa của MU cũng dần yếu đi. Hệ quả, trước sức ép liên tục của "Hùm xám" những chuyên gia phòng ngự của Quỷ đỏ mắc sai lầm.

M.U thua sát nút, họ có thể làm lại trong trận lượt về tại Old Trafford bởi vẫn có bàn thắng sân khách làm lưng vốn. Nhưng nếu chuyện chỉ có thế, nhiều CĐV của MU, thậm chí là Alex Ferguson cũng không phải hoang mang như lúc này. Nếu như người rời sân trong quyết định thay người của Sir Alex là Rooney, thay vì Park hay Carrick, anh sẽ chẳng phải tập tễnh rời sân vào lúc trận đấu kết thúc.
 
"Sai một ly, đi một dặm", những tính toán sai lầm của của Ferguson đã mang lại một kết cục quá buồn. Nên nhớ, cuối tuần này sẽ là trận chung kết Premiership với Chelsea, 4 ngày sau nữa sẽ là trận tái đấu với Bayern. Khi Rooney nhiều khả năng không thể ra sân, MU khó có thể "vượt khó" thành công...

Hằng Thu

0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả về Những sai lầm ngớ ngẩn của các cấu thủ MU nhưng việc thay người của ser Alex là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất Berbatov từng là một sát thủ tại giải QG Đức nó sẽ tạo ra một áp lực ko nhỏ đối với các cầu thủ Bayern Munich. Thứ 2: Valencia một cấu thủ có thể lực tốt sẽ hạn chế đc khá nhiều khả năng tấn công của Ribery. Chỉ có sự sai lầm ngớ ngẩn của một số cầu thủ MU + Bản lĩnh thi đấu của người Đức và một chút may mắn Bayern đã có được lợi thế trước MU.Bóng đá là vậy luôn là những điều kỳ diệu.
Nguyen Duc Dat  (ducdat_apt@yahoo.com) (06:54 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hì hì. Có gì mà các chú la to thế. Phải có những lúc như thế này người ta mới biết Quỷ Đỏ đáng sợ như thế nào chứ.
mr.pi  (benhurangkhenh@gmail.com) (11:32 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real vô địch? trong mơ hả? bị Lyon đá cho "lên bờ xuống ruộng" rồi mà! Còn Chelsea ư? không thể là đối trọng của MU ở CL, và nagy cả PL Còn chuyện MU-Bayer, mới xong "hiệp 1" mà. PL vẫn còn trong tầm tay ngay cả khi thua Chelsea(mà khả năng này không dễ xảy ra). Chuyện "trâu buột ghét trâu ăn" thì muôn đời vẫn có, thế mới khổ! Đến tuần sau là các anti fan MU "lặn" mất tăm thôi à?
tân phong  (tanphong@gmail.com) (10:59 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết có mấy người thức xem trận bayern - MU mà lên đây bình luận vây ta. có xem thì nói nhe hok có thì đừng có "ăn theo".
Hui Hui  (dennis.hcm82@yahoo.com) (10:29 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
các fan MU đang mất ăn, mất ngủ. Tôi xem báo xong đưa cho họ mà không ai muốn đọc
Lyhai  (leenkhua@yahoo.com.vn) (09:55 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU năm nay ăn mấy nhỉ ?
Real No.1  (realvodich@yahoo.com) (09:17 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đôi khi mình lại thấy thích được đọc những bài báo mang tính chỉ trích, hay nói về MU bình thường hơn là đọc những bài báo kiểu tâng bốc MU lên. Vì mình để ý thấy cứ trận nào mà MU được đề cao hơn đối thủ, báo chí ngợi khen trước trận đấu là y như rằng trận đó MU lại thi đấu không tốt, kết quả mang lại thường buồn. 2 trận sắp tới, có thể là R10 sẽ vắng mặt nhưng mình tin là MU sẽ có 1 kết quả có lợi.
manutd_ms  (manutd.ms@gmail.com) (08:24 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU đã xứng đáng với một trận thua bởi họ đã lép vế so với Bayern. Nhưng nếu như họ "chết" sau những pha "nhảy múa" của Altintop ở phút 56, hay cú sút cực khó của Gomez ở phút thứ 90, người bên phía MU sẽ tâm phục khẩu phục thay vì cái cách gục ngã một cách tức tưởi bằng những sai lầm lãng nhách. quá chuẩn không phải chỉnh tác giả đã nói nên hết nên không có gì bình luận!
anh tuấn  (type317@gmail.com) (12:26 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ha ha ha, thua rồi, giờ bắt đầu đến giai đoạn đổ loạn lên....ha ha....Mình cũng đoán tác giả là fan Mu. Năm ngoái, lúc Vidic đá hay thì ca ngơi hết mình, rồi đén khi sai lầm trận Liverpool thì bắt đầu la ó đòi thế này thế nọ. Đến bây giờ thua Bayer đổ cả cho cả Gary neville mắc lỗi để bóng chạm tay nên Bayer mới ghi được bàn,)...nói thế thì hôm qua Bayer nên đổ cho Demichelis...1 trận đấu tồi tệ, cầu thủ tồi nhất trận đấu ( Goal chấm 4.5 điểm). Nếu hôm qua Demichelis ko mắc sai lầm thì chắc MU thua đậm hơn.
latrouble  (ktb_12b@yahoo.com) (12:14 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU đã may mắn quá nhiều, thua trận này là quá đúng. Bị ép sân từ đầu đến cuối, 2 bàn thắng của Munich chỉ là hệ quả tất yếu.><. Có cảm giác trận chung kết là Barca và Lyon tại Bernabeu, hai kẻ không đội trời chung của Real!
Arsenal  (nqchungv@yahoo.com) (11:17 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.