Bayern Munich - MU 2-1: "Hùm xám" ngược dòng kịch tính

Thứ Tư, 31/03/2010 04:09 | In trang nàyIn bài viết

(TTVH Online)  - Trận tứ kết lượt đi giữa Bayern Munich và Manchester United đã hấp dẫn từ ngay những giây đầu tiên cho đến những khoảnh khắc cuối cùng. MU là đội tạo ra bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 2 của Rooney nhưng bản lĩnh của người Đức giúp "Hùm xám" có cú lội ngược dòng ngoạn mục với bàn ấn định tỷ số 2-1 vào những giây cuối cùng của Olic. Bayern có được lợi thế nhỏ cho trận lượt về nhưng với một bàn thắng trên sân khách, Quỷ đỏ vẫn còn nguyên hi vọng đi tiếp.

Ferguson đã gây bất ngờ khi chọn sơ đồ 4-2-3-1 với quyết định để tiền đạo người Bulgaria , Berbatov trên băng ghế dự bị và tiếp tục sử dụng hàng tiền vệ 5 người với bộ đôi Park - Ji Sung và Fletcher, những tiền vệ giàu thể lực và sức chiến đấu. Thế nhưng, cái cách mà Quỷ đỏ nhập cuộc mới chính là điều mà ngay cả đối thủ của họ cũng chẳng thể ngờ tới. Chỉ cắm một mình Rooney trên hàng công nhưng Sir Alex lại chỉ đạo các học trò của mình chơi dâng cao ngay từ đầu. Miếng đánh phủ đầu này tuy không mới (đã được áp dụng trong trận đấu  lượt về với Milan lại vòng 1/8) nhưng nó lại mang đến tính hiệu quả hoàn hảo đến từng chi tiết với bàn mở tỷ số của Rooney ở ngay phút thứ 2. Cú đá phạt trực tiếp từ chếch về bên cánh phải của Nani, một hậu vệ của Bayern đánh đầu ngược phá bóng và cú trượt chân không đúng lúc của Demichelis đã tạo điều kiện để R10 thoải mái băng vào tung ra cú dứt điểm xé toang mành lưới của "Hùm xám".

Rooney và Ribery cùng "nổ súng" trong trận đấu này - Ảnh Reuters

Quá sốc trước "gáo nước lạnh" của đội khách, Bayern Munich tỏ ra lép vế hoàn toàn trước hưng phấn của đội khách được đẩy lên tới mức cao nhất. Dù đã rất nỗ lực để tìm lại thế trận nhưng tâm lý có phần cơ cứng khiến tâm lý của đội chủ nhà khiến cho họ chơi bóng có phần bị động. Altintop, cầu thủ gánh vác vai trò của Robben bên hành lang phải đã không thể làm tròn nhiệm vụ trong khi Ribery luôn đói bóng và có nhiều điểm phải lùi sâu và chơi như một hậu vệ. Trong quãng thời gian này, Bayern đã may mắn không thua thêm khi cú dứt điểm bằng chân trái của Nani ở phút thứ 12 sau một pha phối hợp khá nhanh với Fletcher đưa bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, cũng chính tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện một quả treo bóng đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành của Butt.

Phải đến giữa hiệp một, khi MU chơi co lại và phòng ngự một cách chủ động mới là thời điểm "Hùm xám" có cơ hội chơi dâng cao và tạo ra được những pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Van der Sar.  Tuy nhiên, những cú sút xa của Ribery (phút 20) và Pranjic (phút 34) hay pha dứt điểm vô duyên với tình huống đệm "hụt" bóng của Olic sau cú sút của Altintop đã khiến cho đội quân của van Gaal không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách. Trong khi đó, nếu như Butt không chơi xuất sắc sau cú dứt điểm bằng chân trái ở cự ly gần của Rooney ở phút thứ 40, Bayern đã phải nhận thêm một bàn thua nữa.

Cú sút rất căng từ một góc tương đối hẹp bị Van der Sar chặn đứng của Olic ngay sau giờ nghỉ đã mở màn cho một hiệp hai đầy kịch tính. Bayern Munich vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn, tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn  nhưng  bàn thắng vẫn là điều mà các chân sút chủ nhà lại chưa có được. Cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút thứ 56 của trận đấu khi Altintop có một loạt các pha xử lý kĩ thuật trước hàng phòng ngự của đội khách nhưng cú sút cuối cùng của anh lại đưa bóng vào vị trí mà Van der Sar đã chọn sẵn. Ngay sau đó lão tướng người Hà Lan cũng đổ người ôm gọn cú sút xa sở trường của Mark van Bommel.

Olic đã trừng phạt sự lơ là của hàng thủ MU để ấn định chiến
thắng cho "Hùm xám" - Ảnh Reuters

Van der Sar vẫn cho thấy sự chắc chắn của mình với những pha cản phá hợp lý và anh chỉ bị đánh bại trong một tình huống mà thần may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà. Phút 77, cú đá phạt trực tiếp của Ribery ở ngay trước vòng cấm của đội khách đã đưa bóng chạm vào chân của Rooney rồi đổi hướng và đi thẳng vào lưới khiến cho thủ thành 38 tuổi chỉ còn biết đứng nhìn. Không chỉ dừng lại ở đó, Bayern tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của yếu tố may mắn khi cú đánh đầu của Vidic từ quả đá phạt góc của Giggs đã đưa bóng dội xà ngang khung thành của đội nhà.

Những phút cuối trận, Van der Sar tiếp tục chơi xuất sắc với pha cứu bóng xuất thần sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Gomez. Tuy nhiên những nỗ lực của thủ thành người Hà Lan vẫn không thể giúp cho MU có được một trận hòa khi một khoảnh khắc lơ là trong những giây cuối cùng của các hậu vệ, điển hình là Evra đã phải trả giá với bàn ấn định chiến thắng kịch tính cho "Hùm xám" của Olic.

* Bàn thắng: Ribery 77', Olic 90+2 - Rooney 2'

* Đội hình thi đấu:
Bayern Munich:
Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Altintop (Klose 86'), Van Bommel, Pranjic (Tymoschuk 88'), Ribery, Muller (Gomez 72'), Olic
Man. United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (Valencia 70'), Scholes, Nani (Giggs 83'), Park (Berbatov 70') , Rooney.

Ở trận đấu còn lại, Lyon đã tận dụng lợi tốt sân nhà để có được chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1 trước Bordeaux. Lopez (hai bàn) và Batos là những người lập công cho đội chủ nhà trong khi bàn gỡ duy nhất của ĐKVĐ Ligue 1 thuộc về tiền đạo Chamakh. Kết quả này giúp Lyon có lợi thế cho trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.


Hằng Thu

0 thích.

Bình luận (58)

avatar đội bóng
hôm ấy xem trận này mà bực mình . Cả trận đấu ông bình luận viên toàn cổ vũ cho Bayern, tức không chịu được >"<
phương  (jehovah2810@yahoo.com.vn) (12:17 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu 2 trận đấu tới mặc dù thiếu R10 mà MU vẫn giành chiến thắng thì lúc đó các UntiMU có thể nói gì hay chỉ
Hoàng Hùng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (10:46 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói như kiểu "Nếu có Robben thì MU còn thua nhiều hơn" thì chắc tôi cũng có thể nói rằng trận CK năm 99 nếu MU có cả Keane lẫn Scholes thì Bayern chắc k phải đợi đến phút bù h để nhận lấy thất bại Hãy nhớ rằng từ "Nếu" luôn nằm trước một mệnh đề vô nghĩa Có người nói rằng đừng nhắc đến chiến thắng năm xưa vì đó là chiến thắng dưới cơ.Vậy xin hỏi bạn đó đã xem nhiều trận bóng chưa , đã chứng kiến rất nhiều đội dưới cơ chiến thắng chưa.Chiến thắng đó xứng đáng là 1 niềm tự hào , vì có lẽ chả mấy đội lặp lại đc chiến thắng như vậy.Và quan trọng là nó đem đến niềm vui cho những người ủng hộ đội bóng , đem lại sự thú vị cho những CDV trung lập và là 1 phần lịch sử của thế giới bóng đá !
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (10:41 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá với Chealse cuối tuần này, nếu vài "chú" lại nhập viện... lấy ai mà đá tới cuối mùa đây!
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (07:14 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói thêm vụ đọc tên cầu thủ một chút. Với đà này xong 1 mùa CL. BLV của VTV3 sẽ lập kỉ lục guness VN là người đọc được nhiều thứ tiếng nhất VN. Còn đúng hay không thì..., chỉ tội nghiệp người hâm mộ đọc theo líu cả lưỡi
tân phong  (tanphong@gmail.com) (07:07 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các BLV và 1 số (1 số thôi nhé) luôn vỗ ngực MU chơi cống hiến. Qua trận hôm qua là đủ biết Còn Bayern lội ngược dòng giống MU năm xưa nói đúng cũng được mà ko cũng được. Dẫn trước sớm, đá chạm xà ngang cột dọc và thua thì giống nhưng MU năm xưa ngoài 2 quả phạt góc cuối trận thì ko có cơ hội nào hết. Bế tắc đâu như Bayern đêm qua Thua trận này ko biết lấy lý do gì đây. Chắc đổ tại Bayern thiếu Robben chăng?
hoang  (h25.assessor@gmail.com) (05:48 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không phải fan của 2 đôi này .Nhưng có thể thấy MU dạo này chơi thực dụng quá, không giống như nhiều fan ở VN ca ngợi. Còn nhớ, năm 99, khi effen đã đá theo kiểu đàn anh thì đến khi bù giờ MU vùng lên, trận đấy Bay trên cơ nhiều. Các fan Mu đừng nhac đến chiến thắng này vì thắng khi dưới cơ. Còn trận hôm qua, đá phòng ngự quá chán.
Văn Đoàn  (doanxtb@yahoo.com.vn) (05:30 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyễn Tuệ nói chí lý quá! Có ai bảo rằng tứ kết đã kết thúc đâu? Và cũng chưa ai biết rằng kết thúc sẽ có khác gì đi hay bi đát hơn ... Bởi thế công nhận bạn nói đúng thật, kiểu "ăn thì no, không ăn thì đói" ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (05:01 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Justice est faite
nam  (jade5rose@yahoo.com) (04:02 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU cố lên, còn gặp Barca mà trả nợ chứ? Mà Comment nào biết tiếng Hàn đọc tên Park Jíung là gì thì nhắn cho Blv còn đọc cho đúng, kẻo mấy bạn Hàn ở VN mình lại buồn khi mấy bạn Hà Lan được nghe Rôb-bần, Van đéc.
Ô kia con muôi  (tuyettrensamac_81@yahoo.com) (03:28 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.