Drogba lại rời Champions League bằng thẻ đỏ: Nỗi ám ảnh màu đỏ

Thứ Năm, 18/03/2010 11:18

(TT&VH) - Những hàng phòng thủ khi đối đầu với Chelsea thường rất e ngại Drogba mỗi khi anh nổi cơn thịnh nộ, vì kèm cặp một chú voi rừng đang nổi điên là bất khả thi. Nhưng chính các đồng đội của chân sút này cũng lo không kém, vì sự thiếu kiềm chế của anh có thể gây nên những hậu quả rất đắt…

Điều cay đắng cho Chelsea là cứ vào những thời điểm đầy quan trọng thì Drogba lại dở chứng như thế. Chỉ tính riêng tại Champions League, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã 3 lần liên tiếp tạm biệt giải đấu này bằng sự thiếu kiềm chế, và sau đó Chelsea cũng dừng bước luôn. Tháng 5/2008, đúng vào phút 117 của trận chung kết Champions League giữa Chelsea và M.U, Drogba đã bị đuổi khỏi sân sau khi tát trung vệ Vidic. Kết quả, hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức, và Chelsea thua 5-6 ở loạt luân lưu. Sau này trợ lý Henk Ten Cate tiết lộ ông đã dự định để Drogba sút quả thứ 5, chứ không phải Terry, người đã thực hiện không thành công.

Drogba lại rời Champions League bằng thẻ đỏ

Hè năm ngoái, Drogba lại là tâm điểm của sự chú ý, khi anh lăng mạ trọng tài chính Tom Henning Ovrebo ngay trước ống kính camera. Cho dù hành động ấy diễn ra sau trận đấu, song UEFA không bỏ qua khi bằng chứng rành rành và đã treo giò anh 6 trận (sau đó án phạt này giảm xuống còn 4 trận). Và lần này là trước Inter Milan, với cú thúc cùi chỏ vào mặt Thiago Motta. Nên nhớ, đó là phút 87, và Chelsea đang bị dẫn trước 1-0. Tấm thẻ đỏ của Drogba đã chấm dứt hoàn toàn những nỗ lực của đội chủ sân Stamford Bridge. Ở Champions League mùa sau, Chelsea sẽ phải chơi hai trận đầu mà không có sự phục vụ của tiền đạo này.

Trước đó, trong mùa giải đầu tiên chơi cho Chelsea, Drogba cũng đã ngay lập tức gây “dấu ấn” khi nhận thẻ đỏ ở lượt đi vòng 1/8 với Barcelona vì một lỗi thô bạo với thủ thành Valdes. Từ việc bị dẫn trước, Barca thắng lại 2-1 nhờ công Maxi Lopez và Eto’o. Tuy nhiên, ở trận lượt về, khi không có Drogba, Chelsea vẫn giành thắng lợi 4-2 để lọt vào tứ kết.

Còn khá nhiều bằng chứng để minh họa cho sự thiếu kiềm chế của Drogba và những hậu quả từ nó. Rất nhiều người còn chưa quên hành động ném trả đồng xu của Drogba vào nhóm những CĐV của Burnley, trong trận đấu tại cúp Carling hồi tháng Ba năm ngoái. Đáng buồn là trận ấy, Chelsea gục ngã ngay tại Stamford Bridge, còn Drogba thì sau đó đã nhận án phạt 3 trận đấu. Việc Drogba bị treo giò dĩ nhiên đã đẩy Chelsea vào thế khó. Ở mùa trước, họ đã mất chức vô địch vào tay M.U một phần vì lý do ấy. Ở đầu mùa giải này, Anelka đã tỏa sáng khi Drogba vắng mặt, nhưng đâu phải lúc nào tiền đạo người Pháp cũng có thể trở thành kẻ thế vai hoàn hảo.

Rất có thể nếu không bị đuổi khỏi sân ở trận đấu vừa rồi, Drogba cũng chẳng giúp ích gì cho Chelsea. Thực tế cho thấy tiền đạo người Bờ Biển Ngà lần này đã bất lực trước bộ đôi trung vệ kín kẽ của Inter và sức mạnh không giúp nhiều cho anh khi đối phương đã bắt bài hết sức khôn khéo. Về khía cạnh cá nhân, chỉ vài ngày sau khi đánh bại Eto’o ở cuộc đua giành Quả bóng vàng châu Phi, anh đã chịu thua tiền đạo này trong việc chạy đua đến danh hiệu vô địch châu Âu. Drogba ghi nhiều bàn hơn Eto’o, nhưng Eto’o lại biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng hơn.

Có lẽ đó là lý do chính vì sao đến bây giờ, Chelsea vẫn chưa thể nào thỏa mãn giấc mơ chinh phục châu Âu. Inter đã từng trải qua cơn khát kéo dài hàng thập kỷ, nhưng với Eto’o, họ đang tràn đầy hy vọng.
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Cách đây vài năm, Rooney từng bị thẻ đỏ khi trêu tức trọc tài trong 1 trận đấu ECL và Sir Alex đã rất tức giận sau đó. Từ ngày ấy trở đi, Rooney đã tiến bộ hơn rất nhiều nhằm kiềm chế bản năng của mình trên sân bóng. Cách đây 1 năm, Drogba từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với hành động hăm dọa trọng tài sau trận gặp Barca. Và đến đêm qua, Drogba một lần nữa để lại dấu ấn buồn cho thất bại của Chelsea.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:45 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật sự thì tôi không thích những cầu thủ hữu dũng vô mưu kiểu này. Drogba có thể ghi bàn, Drogba có thể giúp CLB chiến thắng. Nhưng nếu so sánh thì tôi thích các cầu thủ dám nói dám làm như C. Ronaldo hơn.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (06:38 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với những trận đấu lớn, nếu không có mẫu tiền đạo giỏi, biết kiềm chế bực tức khi hậu vệ đối phương bắt bài và khéo khiêu khích cài bẫy để ăn thẻ đỏ kiểu Drogba, Chelsea sẽ rất khó giành chiến thắng. Quả thật, cứ những trận đấu lớn, căng thẳng, có tính quyết định thì tiền đạo này lại gây thất vọng cho đồng đội, lãnh đạo CLB và NHM. Trong khi đó Anelka không thể hiện được được gì nhiều, còn các sao khác của Chelseốnc vẻ đã luống tuổi, qua thời đỉnh cao nên CLB này rất khó giành ngôi cao trên các mặt trận. Chelsea phải mạnh dạn thay máu các tuyến, đặc biệt là khâu tiền đạo chứ nếu cứ hy vọng vào Drogba và Anelka thì khó mong thực hiện giấc mơ chih phục châu Âu
Diệu Linh  (di209@yahoo.com) (12:54 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:02 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cú trả đũa của Drog xảy ra vào phút 87, khi Chel dang thua 0-1, tình thế đó, Chel muốn đi tiếp phải ghi được 3 bàn thắng (hoặc 2 bàn để đá hiệp phụ) để đi tiếp, đó là điều ko tưởng. Drog ức chế vì bị đối phương ngăn cản ko làm đc gì từ đầu trận cùng với việc lật lại thế cờ ko thể được nên anh đã buông lỏng bản thân để có hành động trả đũa, đằng nào thì Chel cũng out mà.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:01 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...