Sau vòng 1/8 Champions League: Lịch sử đã xoay chiều nhưng lời nguyền thì không

Thứ Năm, 18/03/2010 19:15

(TT&VH Online) - Có những cột mốc lịch sử đã được viết lại nhưng cũng có những lời nguyền vẫn chưa thể bước qua. Vòng 1/8 Champions League khép lại với "muôn hình vạn trạng" những cảm xúc nhưng lại mở ra một vòng tứ kết hứa hẹn sẽ hội tụ những yếu tố bất ngờ.

Lịch sử đã xoay chiều nhưng lời nguyền thì không

Sự vô tình của những lá thăm may rủi đã mang tới cuộc đại chiến Anh - Italia với hai cặp đấu đầy duyên nợ : Milan - MU và Inter - Chelsea. Milan và Inter mang trọng trách xóa nhòa cái dớp thường thua của Serie A trước Premiership (2 năm gần đây, trong 14 cuộc đối đầu, bóng đá Anh thắng tới 8, hòa 2 và thua 4 trước bóng đá Italia). Cá nhân Manchester United sẽ phải viết lại lịch sử sau 4 lần chỉ biết bại  trước Milan tại San Siro. Trong khi Inter của Mourinho rất muốn ở lần thứ 5 liên tiếp, họ phải có tên ở vòng tứ kết sau 4 mùa giải dài trước đó  phải dừng bước ở vòng 1/8. Đó cũng là trách nhiệm của Ronaldo, Kaka cùng dàn sao thượng thừa của Manuel Pellegrini khi buộc phải giải lời nguyền 5 năm liên tiếp không vượt qua được vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Cuộc chiến Anh - Italia đã diễn ra bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1. Mũi tên lịch sử đã xoay chiều khi MU của Wayne Rooney và các đồng đội đã làm được cái điều mà Best hay Giggs chưa thể làm được là bắn hạ Milan ngay tại San Siro (3-2). Inter đã xóa được cái “dớp” trước đó của Roberto Mancini và ngay cả chính Jose Mourinho mùa trước đã không làm được là vượt qua vòng 1/8 đầy ngoạn mục trước Chelsea. ĐKVĐ Serie A đã vượt được dớp của lịch sử nhưng bóng ma quá khứ lại vẫn đeo đẳng Real Madrid.  Gần 200 triệu euro đã bỏ ra trong kì chuyển nhượng mùa hè bỗng chốc trở thành một con số 0 tròn trĩnh. Bị Lyon buộc phải dừng bước với tổng tỷ số 1-2 sau 2 lượt trận, lời nguyền của Galacticos kéo dài sang năm thứ 6. Khi những Kaka, C. Ronaldo hay Benzema đã không thể thay đổi được lịch sử, Real Madrid sẽ lại phải nuốt nỗi đau đề chờ sang năm thứ 7.


Khó có thể tin dàn sao thượng thừa của Real Madrid lại không hóa giải được lời nguyền

Sau vòng 1/8, châu Âu đã cân bằng hơn. Không còn sự thống trị tuyệt đối của người Anh (chỉ còn 2 đại diện) hay của người Tây Ban Nha (1). Thế chân kiềng Premiership - La Liga - Serie A cũng đã bị lung lay khi có sự chen chân từ phía Ligue 1 (2 đại diện),  Bundesliga (1) và giải VĐQG Nga (1). Sự ngoạn mục của người Pháp,  khát khao của người Nga, cùng bản lĩnh của người Đức đang giúp cho Champions League tránh được viễn cảnh của một Premiership hay La Liga thu nhỏ. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của những Lyon, Bordeaux hay CSKA sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Chắc chắn không ai dám khẳng định khi đã 5 mùa bóng gần đây, Champions League vẫn chỉ là sân chơi chính của những đội bóng mạnh thực sự về lực lượng cũng như tiềm năng kinh tế. Sự có mặt của những Lyon, Bordeaux hay CSKA vô hình trung càng khiến cho cơ hội đi đến tận trận đấu cuối cùng của Arsenal, Manchester United, Inter hay Barcelona trở nên rộng mở hơn.

Chờ đợi gì ở lễ bốc thăm ?

Sức mạnh của Arsenal, Manchester United, Barcelona, bản lĩnh của Inter cùng sự ưu ái của số phận dành cho Bayern Munich sẽ giúp cho vòng tứ kết tiếp tục hứa hẹn bởi những cặp đấu giàu kịch tính. Nhìn vào 8 đại diện ưu tú nhất có thể nhận thấy rõ sự phân cực của hai trường phái bóng đá đối lập nhau, với một nửa là thứ bóng đá tấn công hoa mĩ, cống hiến nhưng không hề thiếu hiệu quả (Barcelona, Arsenal, Manchester United) và một nửa kia là sự thực dụng, khôn ngoan và đầy toan tính (Inter, Bayern Munich, Bordeaux).


Cả châu Âu sẽ lại nín thở chờ những cặp đấu hứa hẹn giàu kịch tính tại tứ kết

Thể thức của lễ bốc thăm vòng tứ kết không tuân theo một nguyên tắc nào. Điều đó có nghĩa, sẽ có những cuộc nội chiến (Anh hoặc Pháp) diễn ra, cũng có những ngày hội của bóng đá tấn công nếu Barcelona tái đấu Arsenal, hoặc MU hay thậm chí là những cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa những HLV nặng về chiến thuật như Mourinho hay Van Gaal. Cũng không ngoại trừ khả năng những đại diện của bóng đá tấn công hay thực dụng sẽ chạm trán nhau ngay ở vòng đấu này. Sẽ chỉ có 4 đội bóng xuất sắc có tên ở vòng bán kết ,cũng như chỉ còn 2 đại diện ưu tú nhất đi tới trận đấu cuối cùng.  Trận chiến tại Bernabeu mới chính là cuộc thư hùng thực sự cho hai đội bóng mạnh và giàu bản lĩnh nhất.

Hằng Thu

Ngày mai, lễ bốc thăm sẽ chính thức diễn ra

Đúng 18h ngày mai (giờ Việt Nam), tại trụ sở của UEFA đặt ở Nyon, Thụy Sĩ, lễ bốc thăm vòng tứ kết UEFA Champions League sẽ được chính thức tiến hành. Tại lễ bốc thăm này các cặp đấu bán kết cũng sẽ được xác định. Như vậy sau tối thứ 6 này, 8 đội bóng hàng đầu châu Âu năm nay sẽ biết được những chướng ngại vật còn lại mình sẽ phải vượt qua trên con đường chinh phục chức vô địch danh giá Champions League.

0 thích.

Bình luận (31)

avatar đội bóng
Kết quả bốc thăm đê: TK: Lyon-Bordeax (1) Munich-MU (2) Arsenal-Barca (3) Inter-CSKA (4) BK: (1)-(2) (3)- (4)
Més que un club  (hoangnv82@gmail.com) (06:25 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU có như nào thì vẫn là MU thôi. Thực dụng hay k thì đó là lối chơi và chiến thuật của Sir Alex. Đó đc gọi là biết ng biết ta. Dù MU có như nào thì vẫn yêu MU nhất. Hi vọng vòng tứ kết Barce sẽ gặp Inter
Sunbea  (crazylove.4you@yahoo.com) (04:11 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo nhận xét về các trường phái bóng đá và các HLV buồn cười quá trời. Luis van Gaal nổi tiếng với trường phái tấn công tổng lực với Ajax năm 95-96, Barca năm 97-00, vậy mà... MU bây giờ thì nổi tiếng với trường phái pressing... ở nửa sân nhà mất rồi, với anh hậu vệ phải xuất sắc Rú nì ngồi trên chiếc xe bus 2 tầng của lái xe Alex.
vivabarca  (manhcuongdh46@gmail.com) (04:04 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ rất hay từ vòng tứ kết. Mình hy vọng sẽ sớm có sự đối đầu Barca - MU hay Arsenal - Barca. Bóng đá tấn công sẽ tiếp tục lên ngôi mùa này, và ngôi vô địch sẽ là của Arsenal, MU hoặc là Barcelona.
Tanquy106  (tanquy106@yahoo.com.vn) (03:48 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hế ..Hế ..Bar có tới 99% VĐ Tự hào là các Cule ko có ai tự xưng là Barca No1 Bó tay với 2 ô Cule
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (02:02 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Linh : Bạn ơi CL 08.MU loại barca đấy.Sun mà như thế thì nhiều đội cũng muốn sun lắm.Thế nào là MU đá mỗi trận 1 kiểu...MU kéo R10 về sâu như thế,người ta gọi là "Biết người biết ta" đấy.Nói thì dễ nhưng không mấy ai làm dc đâu.Có mấy đội bóng bây h có thể đá đôi công với barca trên sân nou camp.Đá = tự sát. Sau 1 trận đấu.Có mấy người ca tụng kẻ thua,rằng họ lao lên tấn công để chứng tỏ họ đá vì mầu cờ sắc áo.Ít lắm.Kẻ thắng thì dc quyền nói.Kẻ thua mà biết đứng dậy mạnh mẽ sau cú ngã mới là kẻ đáng sợ. Tôi mong 18h hôm nay xem bốc thăm.MU sẽ gặp barca.
Phieu  (line_age1@yahoo.com) (01:16 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã mạnh thì gặp đội nào cũng thế thôi, Barca năm nay vô đối ở C1 rồi còn nhường lại Liga BBVA cho Real. Barca sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champion League!
Tuấn Anh  (maimai.motty@yahoo.com) (10:53 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@phieu:sun là như cái trận BK CL 08 đá với Barca cho Rooney về đá hv phải ấy. Bản sắc phải là cái j đó bất biến theo thời gian. Barca từ khi thành lập tới nay luôn lấy tấn công làm triết lý, qua hơn trăm năm bản sắc ấy không đổi. Mỗi thời, mỗi trận 1 kiểu như MU thì không thể là bản sắc được.
Linh  (greenstar20vn@gmail.com) (10:51 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Oạch, bây giờ lại có thêm ông Arsenal No.1 vào tự sướng nữa, điều mình tự hào nhất là trong số các cule không có ông nào tự xưng là BarcaNo.1 nói huyên thuyên như thế!
lê quý anh  (lequyanh_barca1899@yahoo.com) (10:12 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HY vọng Pháo thủ sẽ gặp Barca, đây sẽ là 1 trận đấu đẹp mắt, cống hiến nhưng ARS sẽ vượt qua do Messi bị chấn thương trận lượt đi, lượt về thành chân gỗ. Barca tuổi gì mà đá đẹp với ARS. Hy vọng pháo thủ sẽ "bắn nát" NouCamp
Arsenal.No1  (Arsenal.No1@yahoo.com) (10:05 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...