02h45 ngày 17/3, Chelsea - Inter Milan: Tiễn nốt Inter?

Thứ Ba, 16/03/2010 11:20

(TT&VH) - Mourinho chưa bao giờ thiếu tự tin, ít nhất là qua những gì phát ra từ miệng của ông: "Tôi chưa bao giờ thua ở Stamford Bridge", "ngay giây đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc, chúng tôi là kẻ chiến thắng". Ở Chelsea trước đây, ông cũng thừa tự tin như thế. Nhưng Chelsea thống trị nước Anh trong 2 mùa đầu tiên với HLV Bồ Đào Nha không phải đến từ lời nói mà là hành động của Mourinho. Bên cạnh cách làm việc khoa học, tư duy chiến thuật hiện đại và thực dụng, Mourinho đã là người chiến thắng ở Anh nhờ những gì ông có trong tay, một lứa cầu thủ giàu khát khao và tài năng thực sự.

Ở Inter, ông không có được thứ sau cùng và quan trọng nhất. Để rồi một năm về trước, Mourinho đã đứng lặng im bên đường pitch sân Old Trafford trong lần đầu tiên trở lại nước Anh và tất cả đều nhìn thấy rõ sự khác biệt về chất lượng đội hình giữa M.U và Inter. Đội hình của M.U hôm ấy, trừ Berbatov, gồm những cầu thủ từng thường xuyên bại trận trước Chelsea của Mourinho trước đây.

Khó khăn đang đợi Samuel và đồng đội tại Stamford Bridge

Những thay đổi nhân sự ở mùa Hè vừa qua đã phần nào giúp Inter của Mourinho mạnh hơn ở đấu trường châu Âu. Lượt đi ở San Siro, có lẽ Inter đã chơi trận hay nhất ở Champions League trong 5 năm qua. Nhưng ngay cả khi đạt đến tầm "hay nhất", Inter vẫn tỏ ra lép vế trước Chelsea về mặt thế trận. Đặc biệt trong hiệp 1, ngay sau khi bị thủng lưới, Chelsea đã liên tục vây hãm khung thành đối phương, đẩy 9 cầu thủ Inter về sát vòng cấm, phải phòng ngự một cách thụ động. Inter "chỉ" thủng 1 bàn nhờ sự xuất sắc của Julio Cesar và trung vệ Lucio trong khi họ giành chiến thắng nhờ dứt điểm chính xác hơn.

Inter tỏ ra nguy hiểm hơn trong hiệp 2, với sự xuất hiện của Balotelli ở hành lang cánh phải. Kỹ thuật cá nhân khéo léo và tốc độ của Balotelli đã giúp Inter thực hiện thành công ý đồ phòng ngự phản công. Nhưng đêm nay, Inter sẽ không có Balotelli.

Inter là đại diện cuối cùng của Serie A ở Champions League mùa này. Họ có sứ mệnh cứu vãn danh dự cho cả một nền bóng đá. Nhưng có lẽ, lực bất tòng tâm khi Chelsea quá vượt trội về mọi mặt, lại được chơi trên sân nhà.
 
DỰ ĐOÁN: 3-1
 
 

LỰC LƯỢNG

Chelsea: Zhirkov và Deco đã trở lại. Nhưng Bosingwa, Ashley Cole, Essien vẫn tiếp tục dưỡng thương dài ngày. Carvalho bị loại khỏi danh sách vì chấn thương dây chằng. Thủ môn số 3 Turnbull tiếp tục bắt chính khi Petr Cech và Henrique Hilario chưa kịp bình phục.

Inter Milan: Chivu dính chấn thương. Materazzi trở lại. Mario Balotelli nhiều khả năng không được đá vì hàng loạt vấn đề, từ chấn thương đến tâm lý.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Turnbull - Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov - Ballack, Mikel, Lampard, Malouda - Drogba, Anelka.

Inter Milan: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Cordoba - Cambiasso, Motta, Zanetti Sneijder - Eto'o, Milito.
 
Đ.L
0 thích.

Bình luận (27)

avatar đội bóng
Dù Chelsea của mình hôm nay thắng thua ra sao chưa biêt, cuối mùa có vô địch hay ko cũng chưa biết, nhưng mình thích nhất là cứ gặp Asenal là nã đạn từ 4- 5 quả thế mới xướng. Asenal No 1? Quá hài.
The Blues  (nguyenngocdinh09@Gmail.com) (10:48 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
4-2. Tỷ số bất ngờ
Tao.Top  (tao.top1@yahoo.com) (10:12 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toàn là những nhận định cá nhân mang cảm tính. Chưa thể kết luận một điều gì cả. Chelsea và Inter đều là những đội rất khó để thủng lưới quá nhiều, khó có kiểu vỡ trận một lúc làm 2 - 3 quả. Những dự đoán chênh lệch tỉ số quá 2 bàn thắng đều là ko chuẩn xác lắm. Nếu có cũng chỉ chênh lệch 1 bàn. Chiến thuật thì ko có gì để nói, vì inter và chelsea sẽ vào cuộc với những gì từ đầu mùa họ đã làm, cũng như trận lượt đi. Chelsea công mạnh mẽ nhưng Inter cũng sẽ thủ vững vàng. Còn về đội hình Chelsea - thủ môn ko đẳng cấp, chưa được thể hiện nhiều, C1 là sân chơi mà bạn phải có tâm lý vững vàng. Cánh trái Chelsea vừa là điểm yếu, cũng là điểm mạnh phụ thuộc vào phong độ của Moluda. Tuy nhiên họ lại có lợi thế sân nhà. Ko thể nói bừa đây là sân nhà của Mourinho được. Còn Inter lợi thế dẫn bàn giúp họ chủ động hơn, nhưng cứ cố phòng thủ mà ko thể phản công một cách sắc sảo thì rồi cũng sẽ bị thủng lưới. Cơ hội 50 - 50. Dự đoán: Nếu Chelsea dẫn bàn trước có thể Chelsea thắng 1 - 0 hoặc 2 - 0. Nếu Inter dẫn bàn trước tỉ số có thể 1 - 1 hoặc 2- 2. Hi vọng vào Jose
Anh Duc  (cau_be_ct@yahoo.com) (09:45 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhìn tác giả D.L dự đoán kết quả mà phát hoảng,nói như vậy inter thua rồi??nếu inter đi tiếp thì đấy là dự đoán mà??;;;inter sẽ đi tiếp cac pan inter hãy tin như vậy đi,,,
vuthanh  (vuthanh781@yahoo.de) (09:39 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea khó thắng đêm nay ... tỉ số sẽ là 0-1 hay 1-2 nghiêng về Inter ...Mourinho không bao giờ thua ở Stamford Bridge , định mệnh đã thế ... Chelsea nên tập trung đá PL thì hơn , không khéo lại trắng tay
Arsenal4ever  (nguyentatdung@rocketmail.com) (07:47 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hả cái gì thế kia mắt mình có nhầm không khi tác giả dự đoán kết quả 3-1 cho Chel đến các chuyên gia dự đoán hàng đầu thế giới cũng không dám dự đoán 1 tỉ số trong mơ thế kia Cứ để đêm nay là biết liền
anhtrangbac  (rock85tn@yahoo.com) (06:29 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy nhìn vào cách Chelsea thắng ManU trong trận lượt đi mùa này và thắng Arsenal trong cả 2 lượt trận, chúng ta có quyền tin tưởng họ sẽ làm được điều tương tự trước Inter. Hàng TV Chelsea có thể sẽ bị bắt chết nhưng họ cũng sẽ không để đối phương rảnh chân. Drogba và Anelka có thể bị chia cắt nhưng trong 1 phút lóe sáng họ hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới đối phương. Đây không hoàn toàn là do may mắn mà là bài phòng ngự của người Italia mà Ance đã truyền cho các cầu thủ Chelsea. Vì thế, hỡi Mourinho và Inter Milan, Quý vị hãy chuẩn bị bào chữa cho thất bại đi là vừa.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (06:15 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vọng đêm nay Inter sẽ loại Chelsea. Và sáng mai lại có bài đọc về phát biểu của Mourinho.
Ho Khac Huy  (huyhk@yahoo.com) (06:04 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhận định kiểu gì thế 3-1, inter là "con tép" sao. 1-1
kaka  (duy.cristi@yahoo.com) (05:32 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hết ông Real No 1 nay lại xuất hiện ông Arsenal No 1! Rõ chán !Arsenal mà số một thì MU , Chelsea đâu có số để mà gọi!
vanchungsg  (vanchungsg@yahoo.com) (04:34 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...