Bóng đá Anh ở Champions League: Quyền lực vẫn vẹn nguyên

Thứ Bảy, 13/03/2010 07:35

(TT&VH cuối tuần) -  Sư tử Anh vẫn gầm vang trên thảm cỏ châu Âu. Khi Arsenal gọi bằng màn hủy diệt Porto 5-0, M.U nhanh chóng trả lời với chiến thắng tới 4-0 trước AC Milan. Giờ đây, Premier League chỉ còn chờ mỗi Chelsea vượt qua Inter Milan vào giữa tuần tới để trọn niềm vui. Tứ kết Champions League lại chuẩn bị đón đợt sóng thần quen thuộc đổ bộ từ xứ sương mù…

Khi Liverpool cay đắng rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng, khi Cristiano Ronaldo từ giã M.U và hậu trường “Nhà hát của những giấc mơ” ngổn ngang về những ông chủ Mỹ, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu để lại dấu ấn rõ ràng là sự siết chặt thô bạo lên ngân sách chuyển nhượng các đại gia Premier League, người ta đã nói về dấu chấm hết cho giai đoạn bóng đá Anh làm mưa làm gió sân cỏ châu lục.

“Pháo thủ” Arsenal nổ rền vang

Nhưng cái ngày buồn đó chưa đến, chí ít là lúc này, là mùa giải này. Nhìn cách mà Arsenal cùng M.U thẳng tiến vào tứ kết, ai cũng hiểu rằng còn lâu, Premier League mới sa sút trong cuộc chơi đẳng cấp cao nhất. Porto không phải là thương hiệu quá hoành tráng, nhưng Arsenal đã lội ngược dòng, bắn hạ “bầy rồng” trong tình thế chẳng cần đến Cesc Fabregas, linh hồn đội bóng. AC Milan giờ già nua song vẫn là một ông lớn về kinh nghiệm và đẳng cấp. Nhưng M.U đã khiến Old Trafford đầy ắp những gương mặt... ngái ngủ bởi sớm định đoạt kết quả. Chelsea dù đang bị Inter Milan dẫn trước ở lượt đi tuy nhiên Stamford Bridge đầy hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa với lợi thế bàn thắng trên sân khách.

Và điều đáng lưu ý là cả M.U, Arsenal lẫn Chelsea đều đang ganh đua quyết liệt ngôi báu Premier League trong một mùa giải thuộc loại hấp dẫn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, giai đoạn hào hùng vừa qua của Premier League tại Champions League đã giúp những đại gia này trưởng thành hơn nhiều trên đấu trường châu lục. Họ “tỉnh đòn” hơn, biến hóa hơn, phân phối sức hợp lý hơn để gánh gồng hai mặt trận mà dường như vẫn nhẹ tênh.

Lấy ví dụ M.U. Đây là trận thứ 124 liên tiếp, Sir Alex Ferguson xáo trộn đội hình xuất phát. Người ta vẫn nói sắc Đỏ mùa này không còn lộng lẫy, rực rỡ như năm ngoái bởi mất Ronaldo, bởi những chấn thương liên tục làm lực lượng sứt mẻ nhưng mọi so sánh đều chỉ mang tính tương đối. Trong sự không hoàn hảo đó, M.U vẫn biết cách đưa ra những gì tốt nhất, thích hợp nhất. Trước trận, Sir Alex ca ngợi đối thủ có “kinh nghiệm tuyệt diệu” nhưng nhìn vào đội hình xuất phát, M.U chẳng kém cạnh với một thủ môn 39 tuổi trong khung thành, một hậu vệ phải 35 tuổi và một tiền vệ già tương đương. Edwin van der Sar, Gary Neville cùng Paul Scholes có hơn 375 lần tham dự đấu trường châu Âu. Những sự lựa chọn rất hợp lý. Van der Sar vững vàng. Scholes linh hoạt và cơ động, thống lĩnh khu vực giữa sân còn Neville xứng đáng là điều chỉnh đáng được khen ngợi của Sir Alex.

Lượt đi, vị trí hậu vệ phải được giao cho gương mặt trẻ Rafael Da Silva, người đã phải mệt nhoài theo kèm Ronaldinho. Neville không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khống chế cựu cầu thủ hay nhất thế giới này mà còn tham gia tấn công hoàn hảo mà ví dụ rõ nét là đường chuyền khiến David Beckham có lẽ cũng phải ghen tị giúp Wayne Rooney mở tỷ số và đó cũng là bàn thắng định đoạt số phận AC Milan. Chất kinh nghiệm của các lão tướng được kết hợp hài hòa với sức trẻ bùng nổ của Nani, Park Ji-sung…và đặc biệt là Rooney tạo nên một màu Đỏ đậm đà. Nó không lộng lẫy “bắt mắt” như thời còn Ronaldo, có phần trầm hơn nhưng lại dày hơn.

Từ Rooney đến Ronaldo

Wayne Rooney, nỗi khiếp đảm của hàng phòng ngự AC Milan

Không lâu sau khi Rooney rời sân giữ sức trong tình thế M.U đã thắng quá rõ ràng, trong tiếng vỗ tay vang dội của Old Trafford ngợi ca màn trình diễn tuyệt vời của chân sút này cùng một cú đúp nữa vào lưới AC Milan, ở Bernabeu, bóng tối bao trùm khi Miralem Pjanic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Lyon. Đó là bàn thắng tiễn chân Real Madrid và Ronaldo khỏi Champions League năm nay.

Gương mặt Ronaldo đầy ắp thất vọng. Anh đã làm tất cả những gì có thể, đã ghi bàn mở tỷ số ngay từ rất sớm nhưng không cứu vãn nổi Real Madrid. Một bi kịch nặng nề. Với hàng trăm triệu euro ném ra trong mùa Hè năm ngoái, với Dải Ngân hà quy tụ hầu như tất cả những ngôi sao sáng nhất thế giới lúc này, với Bernabeu là nơi diễn ra trận chung kết Champions League vào tháng 5 tới, những tưởng đây sẽ là mùa giải cho Real Madrid chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 10 hoàn mỹ. Nhưng thay vào đó, hóa ra lại là sự cay đắng quen thuộc khi năm thứ 6 liên tiếp không mon men đến được tứ kết chứ đừng nói là chung kết.

Sự hùng hổ trên thị trường của Real Madrid vừa qua chính là một yếu tố khiến người ta cho rằng Premier League sẽ thoái trào ở Champions League, nhường quyền lực lại cho La Liga với ĐKVĐ Barcelona vẫn hùng mạnh, với Dải Ngân hà lộng lẫy ở Bernabeu. Nhưng phải chờ đến tuần sau, bóng đá Tây Ban Nha mới có thể được an ủi nế Barcelona cùng Sevilla thành công. Còn lúc này, vẫn cứ là nỗi đau mang tên Real Madrid đã.

Có lẽ, không ai đau bằng Ronaldo. Khi đổi màu áo Đỏ sang màu áo Trắng cùng hợp đồng kỷ lục thế giới, Ronaldo hẳn nghĩ rằng anh đã hoàn thành được mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp. Khi Real Madrid săn được hết ngôi sao này đến ngôi sao khác sau đó, tưởng chừng Bernabeu sẽ chắc chắn trở thành thánh đường số 1 châu Âu. Nhưng 9 tháng đã qua, và giờ phải đặt câu hỏi liệu Ronaldo có thất vọng không? Anh sớm thành công ở Madrid (ngoại trừ vài thẻ đỏ đáng chê trách). Nhưng cơ hội tỏa sáng ở châu Âu sẽ lại phải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa, trong khi đội bóng cũ của anh là M.U tiến bước hùng dũng. Sẽ thật nghiệt ngã cho Ronaldo nếu tháng 5 tới, trong vai trò khán giả, anh phải chứng kiến M.U tại Bernabeu, phải ngắm nhìn sự tỏa sáng cho Rooney, người được lợi nhất trong việc Ronaldo rời Premier League. Rõ ràng, thảm cỏ ở Bernabeu chẳng xanh hơn Old Trafford. Và như Ronaldo đang thấm thía ở Madrid, không phải những gì lấp lánh cũng đều là vàng. Ai đang nhớ ai đây?

M.U không quên Ronaldo và những đóng góp của anh trong những năm qua, cũng như những tràng pháo tay vang dội chào đón người con cũ David Beckham vừa qua. Nhưng M.U chẳng tiếc nuối Ronaldo nữa. Lúc này, họ đã có một Rooney quá hoàn hảo. Những fan Anh có lẽ còn phải cảm ơn Ronaldo đã ra đi bởi từ đó, Rooney trở lại với vai trò trung phong và đang ở một phong độ hoàn hảo, trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho Tam Sư tại World Cup sắp tới. Đầu mùa giải này, Premier League có thể xưng tụng Didier Drogba là chân sút số 1. Nhưng giờ thì danh hiệu đó phải thuộc về Rooney. Đóng góp cho M.U tới 30 bàn, cái mốc 42 bàn mà Ronaldo lập 2 năm trước cũng chẳng còn bao xa và là mục tiêu mà Sir Alex đang đặt ra cho Rooney. Và từ giờ đến hết năm, Rooney hoàn toàn có thể chinh phục cả những niềm tự hào của Ronaldo là “Quả bóng Vàng” hay danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Còn khá sớm để nói về vinh quang cho Rooney, cho M.U hay cho Premier League ở Champions League năm nay. Nhưng chí ít đến lúc này, giải Ngoại hạng đã chứng tỏ được rằng họ chẳng “chết”, và cũng không hề “lâm bệnh”. Premier League vẫn là một thách thức lớn cho phần còn lại của châu Âu, vẫn hứa hẹn vẽ lên những vòng tứ kết, bán kết hay thậm chí là chung kết “nội bộ”. Sự thống trị đó có thể là nhàm chán xét trên một khía cạnh nào đó. Nhưng trong mùa giải này, đây là lời khẳng định đầy ý nghĩa khi tiền bạc không còn là sức mạnh quen thuộc của giải Ngoại hạng… 

Trung Sơn (Hong Kong)

0 thích.

Bình luận (33)

avatar đội bóng
@Daxaep: ông này nên đổi nick là anti-Arsenal cho dễ phân loại?. Bài báo nào có hay không có liên quan đến Arsenal cũng thấy ông nhảy vào "cà khịa". Mà càng nói càng làm xấu hổ một nhân cách lớn như Dasaev. Mà người biết và yêu mến Dasaev chắc cũng lớn tuổi rồi, thế mà...
nam  (jade5rose@yahoo.com) (08:48 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các anti EPl nên xem lại: - Tính suốt chiều dài lịch sử ECL, thì EPL không hề kém Liga hay Serie A về số lần giành chiến thắng: Liga 12, Serie A 11, EPL 11. Điều đáng nói là EPL có tỉ lệ giành chức vô địch trong số lần vào chung kết là 65%, hơn hẳn Liga (57%), hay Serie A (44%). - Thành tích thi đấu của các CLB EPL sẽ giúp họ tăng điểm trên bảng xếp hạng hạt giống và sẽ giành ưu thế khi bốc thăm. Còn với EPL, họ sẽ giành thêm điểm trong việc duy trì suất tham gia. Nên nhớ là UEFA đang muốn dành suất cho các nền bóng đá yếu; điều này đồng nghĩa với việc các nền bóng đá lớn sẽ mất đi 1 suất. Hiện nay chỉ có Liga, EPL, và Serie A là có 4 suất. Nhưng với thành tích thi đấu kém, ai dám bảo đảm là UEFA sẽ không rút bớt suất của Serie A? Còn Liga? Họ liệu có thể chỉ trông chờ vào mỗi Barca?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:35 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Daxaep: không hiểu sao bác này căm ghét Arsenal đến thế.Bác có vẻ thích danh hiệu quá nhỉ,thôi tôi khuyên bác bỏ MU sang làm fan của Real(9 lần VĐ C1,CL) hay Barca(mới ăn 6)đi nào
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (11:22 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lịch sử là lịch sử, chúng ta không thể chối cãi được là TBN và Y là nơi tập trung nhiều cúp Châu Âu nhất, nhưng thực tại chúng ta không thể lấy quá khứ so sánh được, liệu những con người đã mang cúp về cho TBN và Y bây giờ vẫn còn đá? Hiện tại đúng là EPL đã phát triển hơn, và các CLB thi đấu ngày càng bản lĩnh hơn ở đấu trường châu Âu, có lẽ đây đang là thời kỳ hoàng kim của EPL.
Antigonon  (antigonon_ge03@yahoo.com) (05:14 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chết là gì? Là không còn gì để nói, là chẳng còn hơi để mà đấu tranh, là cả mộng cũng tàn canh và ... đơn giản là chấm hết. Thế nhưng cái hay của bóng đá là nó chia ra đấu từng mùa hoặc năm. Do đó những đội không may chết năm nay, có cơ hội được cải tử hoàn sinh năm tới. Ai sống thọ nhất, ăn rồi cứ thấy mặt ở chặng cuối, xứng được tôn lên bậc Lão Thọ. Ai mắc phải bệnh nan y khó trị, không may phải chết sớm, thì xin hãy ở vào bậc ... Người Xấu Số. Nói chung thì, muốn sống dai hay chết yểu, mỗi đội hay mỗi quốc gia hãy có chiến lược bóng đá thích hợp, mà định mạng cho mình. Cá nhân mình thì thấy EPL vẫn đang là thế lực số 1 ở châu Âu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà liên tục 5 năm gần đây, nhìn vô bức tranh CL là thấy sắc màu EPL tô điểm tùm lum khắp nơi. Nào là 2 chức VĐ (Liv mùa 05, ManU 08) và 4 á quân (Ars 06, Liv 07, Chel 08, ManU 09). Đậm đà chưa nào ?! Nên có cảm giác CL cũng là ... phiên bản khác của EPL! Đó, thế thì cứ thế mà suy ra, mùa này vẫn có thể ... không tránh được cái mặt Lão Thọ EPL ở lượt chót, cho dù họ đang mắc nợ đầm đìa, chóc ngóc như núi! Thế mới ê mắt và cũng đáng để ngẫm bằng câu hỏi : vì sao ?
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:31 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông bạn Đaxaep này bị làm sao vậy? Các ý kiến "bình luận theo kiểu anti" ở đây để chống lại Bóng đá Anh đều là các fan của Liga hoặc fan của Serie A...Có thấy fan nào của ASN vào đây để anti-EPL đâu!S Trong bài này fan ASN chưa phải là đối thủ với fan của MU đâu. Chính là fan của Barca, của R.M, của Inter, của AC Milan, và cả fan Chelsea đang chống MU kia kìa! Quả thực tớ không hiểu vì sao mà ông bạn Đaxaep cứ bị ASN "ám ảnh" mãi thế?
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (02:46 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
to mrqd : thế nào là thứ bóng đá hạng hai của Premier League?. Nói thì phải biết vắt tay lên chán mà nghĩ chứ, nếu PL là thứ bóng đá hạng hai thì Serie A là thứ bóng đá hạng mấy?. Mỗi một đội bóng cũng như giải đấu có những thăng trầm khác nhau. Thời hoàng kim với 7 chị em nhà Serie A đã qua lâu rồi, và bây giờ là thời kỳ của một Premier League. Việc bóng đá Anh thành công không đơn giản là kết quả của một quá trình dài phát triền có định hướng rõ ràng của liên đoàn bóng đá ANh mà còn của chính bản thân những đội bóng, ngoại trừ Chelsea thì các đại gia còn lại của nước Anh không có thói quen thay HLV như thay áo điều đó tạo nên sự ổn định và gắn kết rất khó đánh bại.
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (01:44 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chắc là mình phải mua tặng bạn Real No.1 vài hộp kem duong da vi thấy da mặt bạn ấy ....
Nhìn thực tế  (Smalldragon1987@yahoo.com) (12:54 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có bạn thắc mắc rằng bài báo chủ yếu viết về Mu.Thế không viết chủ yếu về Mu thì viết về Chelsea sao, khi trận lượt về chưa diễn ra và ko biết thế nào.Còn ASn ư ? ôi dào, họ làm được gì mấy trong những năm qua?Thật ra họ thắng vừa qua với đội bóng làng nhàng khi mỗi năm điều phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình, nên không to tát gì. Bài viết mang tính tổng hợp và có đi sâu về sự phân tích giữa Liga và EPL .Nhà báo lấy RM, CR7 và MU , R10 ra để so sánh và đánh giá .Không vậy , thì lấy ASN ra mà so sánh thì lấy những gìđể viết đây???Một đội bóng chưa bao giờ đoạt cúp , Các fan ASN không nên chạnh lòng về điều này. Cứ khi nào gặt được quả thì khắc được đưa ra thôi.
Đaxaep  (maidaxa_89@yahoo.com) (12:27 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hạnh phúc nhất là Barca,Inter hoặc MU vô địch, nhưng thú vị nhất là Bayern lên ngôi. Biết đâu đấy, có một bài báo tính toán tất cả các thông số của những nhà vô địch gần đây rùi chỉ ra là BM vô địch mà. Nhìn ảnh đá 2 trận với Florence thấy có số vô địch lắm đấy.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (12:20 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA