Lượt về vòng 1/8 Champions League: Ngân hà không ánh sáng

Thứ Bảy, 13/03/2010 07:25

(TT&VH cuối tuần) -  Một trận hòa trước Lyon ngay trên sân nhà đã khiến Real Madrid phải cay đắng rời cuộc chơi. Khi quyết định xây dựng lại “dải ngân hà” Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez không chỉ nhắm đến chức vô địch Tây Ban Nha mà còn cả danh hiệu ở Champions League. Nhưng ở Santiago Bernabeu, “dải ngân hà” đầy rẫy nhưng ngôi sao đắt giá đã không thể phát ra thứ ánh sáng huyền ảo khi bị Lyon chế ngự.

Trong một đêm ngắn ngủi, Champions League phải ngậm ngùi chia tay cả Real Madrid lẫn AC Milan, hai đội bóng giàu thành tích nhất nhì giải đấu danh giá số một châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ này.

Tan giấc mơ hoa

Hơn 250 triệu euro đã được Perez đầu tư vào thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè vừa qua, để làm nên một đội hình “Galacticos” thậm chí còn hoành tráng hơn rất nhiều so với phiên bản trước đó từng tồn tại ở Santiago Bernabeu. Những Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso... lần lượt cập bến Madrid. Những kỷ lục của bóng đá châu Âu và thế giớ, về chi phí chuyển nhượng cũng như lương bổng, liên tục bị Real Madrid xô đổ. Bất kỳ ai cũng phải thừa nhận, trên lý thuyết Real Madrid là đội bóng hùng mạnh bậc nhất thế giới khi nhìn vào những vì tinh tú trong “dải ngân hà”. Người Madrid thì tự tin hướng về trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở sân Santiago Bernabeu vào ngày 22/5.

Real Madrid “mất điện” trước Lyon

Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là cả một khoảng cách lớn, đôi khi không thể chinh phục được. Có trong tay lực lượng hùng hậu là vậy nhưng Manuel Pellegrini cũng phải hết sức vất vả mới đưa được Real Madrid vượt qua Barcelona để lên ngôi đầu bảng Liga BBVA. Những tưởng cú hích đó, vừa đến với “Galacticos” cuối tuần trước, sẽ giúp thầy trò Pellegrini lội ngược dòng thành công khi tái đấu với Lyon, đối thủ mà họ từng thua 0-1 ở trận lượt đi trên đất Pháp. Niềm tin của Real Madrid càng được củng cố khi Cristiano Ronaldo có một pha xử lý và dứt điểm thành công rất đẳng cấp ngay từ phút thứ 6 của trận lượt về.

Không ai phủ nhận việc Real Madrid đã có một trận đấu lấn lướt so với Lyon ở Santiago Bernabeu và sau pha lập công của Ronaldo, dường như những bàn thắng tiếp theo cho “Galacticos” chỉ còn là vấn đề thời gian. Kaka đi bóng kéo léo nhưng lại dứt điểm đưa bóng vào tay Hugo Lloris, Gonzalo Higuain vượt qua cả thủ môn đội tuyển Pháp rồi sút bóng đập cột dọc ra ngoài trong khi khung thành Lyon đã bỏ trống, chẳng ai ngờ những tình huống không may ấy đã góp phần mang lại một kết cục thảm hại cho Real Madrid. Lãng phí rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, thế rồi cuối cùng đội quân của Manuel Pellegrini cũng phải trả giá đắt.

Khi trận đấu chỉ còn 15 nữa, Lyon đã tung ra cú đấm quyết định. Một pha phối hợp nhóm hoàn hảo trong vòng cấm của Real Madrid, kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác của Miralem Pjanic, đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng trở lại thống trị Champions League của Real Madrid. Sáu năm liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8, tám năm liên tiếp không thể đăng quang, còn gì tệ hơn với đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, từng có trong tay bộ sưu tập 9 chiếc Cúp C1/Champions League danh giá? Đau đớn hơn cho Real Madrid khi thất bại mới nhất trước Lyon phải trả bằng tiền, rất nhiều tiền. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ trở thành “đội bóng đến từ hành tinh khác”, Real Madrid đang trở thành trò cười cho thiên hạ. Cười nhưng mà buồn, vì thiếu vắng “Galacticos”, vòng tứ kết sắp tới sẽ ít nhiều mất đi sự hấp dẫn.

Nổ vang trời

Khi Barcelona thống trị mọi giải đấu mà họ tham dự với cú “ăn sáu” lịch sử, khi Real Madrid ném tiền ồ ạt vào thị trường chuyển nhượng để mua về nhưng ngôi sao sáng giá nhất, người ta đã cảm nhận được sự dịch chuyển của trọng tâm bóng đá châu Âu, từ Anh sang Tây Ban Nha, nhất là trước đó, đội tuyển quốc gia xứ đấu bò lại vừa đăng quang ở EURO 2008. Nhưng nếu lấy đấu trường châu Âu làm thước đo thì rõ ràng, Liga BBVA vẫn chưa thể vượt mặt được Premier League, ngay cả khi Barcelona đang là đương kim vô địch giải đấu danh giá này. Không thể lấy một danh hiệu vô địch để đánh đồng vị trí “số một” được. Trong khi Real Madrid xấu hổ rời cuộc chơi thì Arsenal và M.U lại giành được những chiến thắng “nổ vang trời”.

“Các pháo thủ” đã xé toang mành lưới Porto bằng 5 phát đạn khủng khiếp ở trận địa Emirates, dù “tiểu đội trưởng” Cesc Fabregas phải ngồi trên khán đài vì chấn thương. “Quỷ đỏ” một lần nữa xát muối vào nỗi đau của AC Milan bằng chiến thắng 4-0 tại Old Trafford sau khi đã vượt qua đội bóng Italia 3-2 ở lượt đi. Nên nhớ, AC Milan là đội bóng giàu thành tích thứ hai ở Cúp C1/Champions League với tổng cộng 7 lần đăng quang, chỉ kém 2 chiếc Cúp so với kỷ lục mà Real Madrid đang nắm giữ. Wayne Rooney trở thành nỗi khiếp đảm của các hậu vệ AC Milan với 4 bàn thắng, chia thành 2 cú đúp đều đặn ở lượt đi và về. Giành chiến thắng chung cuộc 7-2, M.U đã thanh toán sòng phẳng những món nợ mà họ đã từng vay đối thủ Italia trước đây.

Một ngày trước khi AC Milan gục ngã ở Old Trafford, một đội bóng Italia khác là Fiorentina cũng đã phải ngậm ngùi dừng bước. Dù rất nỗ lực ở trận lượt về nhưng chiến thắng 3-2 trước Bayern ở Florence là chưa đủ để Fiorentina giành vé dự vòng tứ kết. Tấm vé ấy được trao cho đội bóng Đức, bất chấp trên khán đài Artemio Franchi có những tiếp hô vang “Kẻ cắp” hướng về phía Bayern. Cổ động viên của Fiorentina có lý do để mà tức giận, khi trọng tài Tom Henning Ovrebo đã công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng của Miroslav Klose ở lượt đi, mở đường cho Bayern bước tiếp. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, rằng bản lĩnh và tinh thần thép của người Đức cộng với những ngôi sao có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu mới là nhân tố chính giúp Bayern có mặt ở tứ kết.

Đã không còn Fiorentina và AC Milan, Serie A đang đối diện với nguy cơ mất nốt đại diện cuối cùng ở Champions League là Inter Milan, khi Jose Mourinho dẫn quân trở lại Stamford Bridge vào giữa tuần sau để nghênh chiến với đội bóng cũ Chelsea. Lợi thế dẫn trước 2-1 ở lượt đi là quá mong manh với Inter, khi ai cũng biết Chelsea đáng sợ như thế nào trên sân nhà. Sau cú sốc của Real Madrid, đến lượt Barcelona lo ngại khi đã từng chứng kiến những gì mà Stuttgart thể hiện ở trận đấu tại Mercedes-Benz Arena. Tấn công vào pháo đài Nou Camp của đội bóng đương kim vô địch là không dễ, nhưng trong bóng đá chẳng có điều gì là không thể.

Cuối cùng, phải dành một lời nghen ngợi cho bóng đá Pháp ở đấu trường Champions League mùa này. Ngoài chiến công hiển hách của Lyon trước Real Madrid, Bordeaux cũng đang đứng trước cơ hội lớn giành vé dự vòng tứ kết khi mà họ đã thắng Olympiakos 1-0 ở trận lượt đi trên sân khách. Vượt qua đội bóng Hy Lạp có lẽ là nhiệm vụ không quá khó khăn đối với thầy trò Laurent Blanc, những người vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu bảng Ligue 1. Mùa này, Bordeaux đã từng “làm thịt” cả Juventus lẫn Bayern ở vòng bảng.

Kết quả

Fiorentina - Bayern 3-2 (4-4)

Arsenal - Porto 5-0 (6-2)

M.U - AC Milan 4-0 (7-2)

Real Madrid - Lyon 1-1 (1-2)

Trong ngoặc là tỷ số chung cuộc, đội in đậm giành vé dự vòng tứ kết.

Lịch thi đấu

02h45 ngày 17/3/2010

Sevilla - CSKA (1-1)

Chelsea - Inter Milan (1-2)

02h45 ngày 18/3/2010

Barcelona - Stuttgart (1-1)

Bordeaux - Olympiakos (1-0)

Trong ngoặc là tỷ số lượt đi.

Lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết và phân nhánh vòng bán kết Champions League sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày thứ Sáu 19/3/2010 (giờ Hà Nội) tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tại Nyon, Thụy Sĩ. Tham dự bốc thăm sẽ là Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và Đại sứ trận chung kết của thành phố Madrid Emilio Butragueno. Từ vòng đấu này, các đội cùng một quốc gia hay cùng nằm chung ở vòng bảng đều có thể gặp nhau.

Ngay sau đó, vào lúc 19h00 ngày 19/3, UEFA cũng tiến hành lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết và phân nhánh vòng bán kết Europa League, với sự tham dự của Giorgio Marchetti, phụ trách các giải đấu của UEFA, và Uwe Seeler, Đại sứ trận chung kết của thành phố Hamburg.

Đông Hà

0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Ly Ông đã dạy cho Perez rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Mà chẳng có thiên hà thiên lôi nào cả. Họ tự phong thế thôi. Nếu gọi ai là ngôi sao thì phải nói, đó là Ly Ông, là Arsenal, là M.U chứ... Bỏ ra núi tiền bây giờ lĩnh kết quả "nhục nhã", quay sang "cắn xé" nhau. Rồi thiên hạ xông vào chê bai. Thật khổ quá !
Ly Ông  (vanchung@ymail.com) (07:15 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ui, mình chỉ thấy thật đáng thuơng cho bạn Real No1 quá đi mất )
Real is No... bét  (ndnt1102@yahoo.com) (05:47 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Diễn đàn chúng ta đang xuất hiện một Real No 1 mới. Đó là bạn MU. Vâng. MU của bạn thì quá đẳng cấp rồi... Đẳng cấp của MU bây h là ntn thế hả bạn? ĐKVĐ Carling Cup ah?
Võ Ngọc Đức  (bboy_lonely_no_more@yahoo.com) (04:00 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
THÔNG TIN MỚI NHẤT: Real M. đã ăn miếng bánh quá to (những 9 lần vô địch rồi) nên quyết định nghỉ khoẻ và hẹn trở lại để ăn tiếp vào đầu thế kỷ 22!!!
Phấn Đỏ  (fansmandor@yahoo.com) (01:41 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MU: tôi là fan các đội thua như ACM, Real , Fio đây bạn ạ. Hễ đội nào thua thì tôi thích đội đó ngay. Có lẽ sau vòng tứ kết tôi sẽ trở thành fan MU của bạn đó. Bây giờ mà Barca chấp MU 1 trái ăn 7 là phang Barca ngay.
fandoithua  (dinhphuocvinh@yahoo.com.vn) (11:48 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù cho Real là đội bóng Hoàng Gia hay là giàu có lắm tiền đi nữa,thì họ cũng phải lấy đào tạo trẻ làm trọng - đó mới là cốt yếu để một CLB giữ vững truyền thống ! Vung tiền mua Sao chỉ là biện pháp tạm thời - "ăn xổi ở thì". Hãy nhìn qua đối thủ hùng mạnh Barca mà xem đi hỡi Real ! Học tập ho đi nhé.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (11:47 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Tặng bạn Real.No"16" một vài câu thơ "cho nó vui" : "C1 năm nay lại "rớt" phà, 6 năm liên tiếp bước chẳng qua Dàn Sao giá đắt ngông nghênh quá ! Thua cả Lyon toàn "gà nhà" !"
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (11:43 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Haha, Real No 1 di căn bệnh ký rồi, từ suy tim giờ chuyển sang bệnh lẩm cẩm?
Trungd  (trungdca@yahoo.com) (11:37 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thưa bạn RealNo1, người ta sống bằng hiện tại và nghĩ về tương lai chứ không ai sống bằng quá khứ và nghĩ về hiện tại. Bạn cũng chỉ được chứng kiến Real đoạt 2 cúp C1 là cùng, cùng thời gian đó AC, MU, Barca cũng có 2. Còn 5 lần vô địch liên tiếp trước đó thì....bạn cũng chỉ nghe thôi nên đừng nổ. Cup C1 ngày xưa nó khác giờ nhiều lắm.
Quang Trung  (nxh6385@yahoo.com) (11:07 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ăn nhiều thì sao? Ăn nhiều, nhưng RM đâu sánh được với MU về đẳng cấp lúc này? đó là sụ thực không phải bàn cãi. Không bao giờ RM, Barca, ACM, ... có thể vươn tới được!
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (09:58 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA