“Mổ xẻ” thất bại của Real Madrid

Thứ Năm, 11/03/2010 11:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Thất bại ê chề của Real Madrid trước Lyon, hòa 1-1 ngay trên thánh địa Bernabeu và bị loại khỏi Champions League do thua 0-1 ở lượt đi, đang là đề tài nóng trên báo chí Tây Ban Nha và quốc tế. Hãy nghe chính các cầu thủ và các madridistas (những người yêu mến Real Madrid) nói về thảm họa của đội nhà.

Guti: Chúng ta đã không biết chơi những trận đấu lớn

“Sự thật đã chứng tỏ chúng ta không là chính mình ở những trận đấu lớn. Chúng ta đã không thể thi đấu như một đội bóng. Các lần bị loại trước thật đau đớn và lần này cũng vậy. Ở hiệp hai, chúng ta đã không làm được điều mà chúng ta cần làm. Đối phương dâng cao tấn công và chúng ta đã không biết gây áp lực như ở hiệp một”.

Sergio Ramos: Không thể đổ lỗi cho HLV

“Đây là một ngày rất đau khổ đổi với chúng ta và những người hâm mộ. Chúng ta rời sân đau đớn vì đã không biết cách đền đáp sự yêu thương và ủng hộ mà các CĐV đã dành cho chúng ta ngay từ phút đầu. Chúng ta hy vọng sẽ nhổ được cái gai này vào mùa bóng năm sau. Chúng ta không thể đổ lỗi cho HLV. Tất cả chúng ta đều là những người phải chịu trách nhiệm về việc đội bóng bị loại. Bây giờ chúng ta phải đoàn kết hơn bao giờ hết và tiếp tục tiến lên”.


Arbeloa: Chúng ta đã không biết cách chịu áp lực

“Đây là một đòn đau vì Olympique de Lyon đâu có phải là một đội bóng có thể so sánh với Real Madrid. Trách nhiệm thất bại này thuộc về các cầu thủ mặc dù ở hiệp hai  HLV đã thiếu các giải pháp cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đã không thể giải quyết trận đấu ngay từ hiệp một. Sang hiệp hai, họ thay đổi chiến thuật làm chúng ta bất ngờ. Họ kiểm soát trận đấu tốt hơn, giữ được bóng và chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Chúng ta đã không biết cách chịu áp lực và không biết cách thích ứng với kịch bản mới. Tôi đồng ý với Guti. Ở hiệp hai, chúng ta đã không thi đấu như một đội bóng”.

Casillas: Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi người hâm mộ

“Thật khó nuốt trôi thất bại này  nhưng không nên biện minh gì cả.  Sự thực đây là một đòn đau mới ở mùa bóng này đối với người hâm mộ (sau thất bại tại Cúp Nhà vua). Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi mọi người. Tất cả chỉ là những hòn đá tảng trên lưng. Còn có thể nói gì hơn. Có thể vào lúc này chúng ta không ở tầm của những đội bóng lớn. Chúng ta cần nhận trách nhiệm về phần mình. Bây giờ là lúc phải bình tĩnh. Ai cũng tức giận cả nhưng việc mổ xẻ hãy để vào ngày mai và những ngày sắp tới (ám chỉ việc Guti nói Real Madrid không phải là một đội bóng).

Alfredo Relano, Tổng Biên tập tờ As: Nỗi thất vọng ở vòng 1/8

Chân thành mà nói, tôi không chờ đợi một kết quả thế này, nhưng Madrid một lần nữa lại ngã ngựa ở vòng 1/8 của Champions League. Đã sáu năm rồi đội bóng không vượt nổi cửa ải này và nó đã trở thành một nỗi ám ảnh...Đội bóng đã chi rất nhiều tiền và không bao giờ nghĩ tới lại phải dừng ở đây. Điều đáng nói là Madrid đã ngã sau hai trận đấu nghèo nàn, cả ở hai trận lượt đi và lượt về.

Ở hiệp một, đội bóng chơi không tồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo. Cristiano săn được một bàn, Higuain bỏ lỡ hai cơ hội và đó là tất cả. Sang hiệp hai, Olympique de Lyon thay bài, vứt bỏ áp lực, đe dọa, gây hoang mang cho đối thủ và gỡ hòa. Lâm vào tình thế đó nhưng Real Madrid đã không có dũng khí của một hiệp sỹ sẵn sàng xả thân như đối đầu với Sevilla. Họ vụng về tấn công cho đến cuối trận mà chẳng đem lại kết quả nào.

Chức vô địch La Liga nếu giành được có thể bù đắp phần nào nỗi thất vọng. Nhưng giờ đây, cơn đau thua 0-4 ở Alcorcon lại giần giật ở thái dương, sau hai trận đấu nghèo nàn ở lượt đi và lượt về trước Lyon. Cristiano thật đáng thương khi tả xung hữu đột ở giữa sân và hai cánh, ngược lại với hình ảnh yếu ớt của Kaka, chưa cho thấy anh là cá hay thịt. Tóm lại, Madrid kém cỏi, vì đã không đủ khả năng quát vào mặt Lyon trong cả hai trận đấu. Liga còn cơ hội, nhưng có vẻ cũng chỉ là một sự an ủi ít ỏi. Madrid đã rời mặt trận châu Âu.

Khang Chi (Tổng hợp báo chí Tây Ban Nha)
0 thích.

Bình luận (38)

avatar đội bóng
Thiên thần không mặc áo trắng.
không fan đội nào  (khongfan@yahoo.com.vn) (10:11 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc chia ly màu trắng
fandoithua  (dinhphuocvinh@yahoo.com.vn) (09:25 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rê an số một anh ở đâu? Đừng giận đừng buồn nhảy vực sâu Lâm nạn, ao mình - không chiến đấu Để cho fan khác thả mồi câu
Xóc hông  (xochong@gmail.com) (08:50 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Có thể vào lúc này chúng ta không ở tầm của những đội bóng lớn". Có thể gì nữa, ko tính trận này, 6 năm rồi cũng có hơn Lyon đâu. "Ở hiệp hai, chúng ta đã không thi đấu như một đội bóng”. Ko chỉ hiệp hai đâu. Từ lâu rồi, Real bán áo chứ có phải đá bóng đâu. N0.16 cũng không đáng. "Tóm lại, Madrid kém cỏi, vì đã không đủ khả năng quát vào mặt Lyon trong cả hai trận đấu". Real cũng chỉ tầm tầm hạng hai như Fio, AS Roma, Porto thôi.
Ngoc Quang  (fallilinove1801@yahoo.com) (06:49 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan đã thua MU với một tỷ số khó tin nhưng RM mới là đội bóng nhục hơn. May mà tôi chưa từng ca ngợi cái gọi là giải ngân hà 2.
Hô răng  (lemlolem@gmail.com) (06:01 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tôi là C.Ronaldo Tiếc là chúng tôi cũng không gặp lại Besiktas. Thôi thì chúc mừng anh vậy, có cái để an ủi. Nhưng coi chừng cuối cùng cũng chẳng còn vì người đến Bernabeu còn đến 6 trận đâu.
Tôi không phải là C. Ronaldo  (khongphair9@yahoo.com.vn) (05:58 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lyon đá thế là xứng đáng thắng rồi ! >>> Sao ở những bài về Real,rất ít khi thấy bạn Real.No.1 nhỉ???.Hay là bạn ấy chỉ thích đi sang bài mấy đội khác mà "chê"???
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (05:29 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hết nổ ! cúp C1 không dễ như cho tay vào túi lấy cái chìa khóa đâu
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (05:19 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tội to nhất là ông Ronaldo, cứ trước các trận đấu lớn, mang tính quyết định là ông lại "nổ", từ trận chung kết CL (từ hồi còn ở MU) đến trận siêu kinh điển, và trận này, ông ta tự huyễn hoặc mình, xem thường khinh địch nên khi gặp khó khăn thì cuống cà kê, mất phương hướng.
Real no.16  (dinhthangtrinh@gmail.com) (05:19 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cho em hỏi, có ai biết "Real No 1" ở đâu ko mà im de thế mấy hôm trước nổ to lắm mà, cái j mà PL xách dép, cái j mà Real đơn giản là số 1, hài vãi
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (05:14 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.