Real Madrid-Lyon 1-1: "Thiên thần" gãy cánh

Thứ Năm, 11/03/2010 05:35

(TT&VH Online) - Dù đầu tư không biết bao nhiêu tiền của nhưng Real Madrid một lần nữa phải ngậm ngùi nói lời chia tay đấu trường danh giá Champions League sau khi để Lyon cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Bernanbeu.

Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, C.Ronaldo đã lập công để đưa tổng tỷ số của cả hai lượt trận về thế cân bằng. Phút thứ 6, từ pha chọc khe thông minh của Guti, ngôi sao người Bồ Đào Nha đi bóng tốc độ rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Hugo Lloris. Bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo đã giúp cho đội chủ nhà triển khai tấn công khá tự tin và đẹp mắt trong những phút sau đó.
 
Kaka và các đồng đội đã thi đấu một trận kém thuyết phục

Tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Real Madrid đã phải trả giá. Phút 75, tiền vệ trẻ tài năng Pjanic tận dụng sự lơ là của hàng phòng ngự Real Madrid rồi tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Casillas. Bàn thua khiến HLV Pellegrini buộc phải tung Van der Vaart vào thay Granero. Dù tổ chức được nhiều pha hãm thành trong những phút cuối nhưng tỷ số chung cuộc vẫn là 1-1. Real Madrid đã chính thức bị loại với tổng tỷ số thua 1-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Claude Puel không giấu nổi sự phấn khích khi đội nhà vượt qua Real Madrid để giành quyền vào chơi vòng tứ kết:"Bạn có thể nói rằng đây là một thành tích vĩ đại. Chúng tôi đã sống sót sau 45 phút đầu tiên. Real Madrid đã chơi hay hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, thế trận đã trở nên cân bằng hơn trong hiệp 2. Tôi nghĩ trận hòa này là xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ Lyon".

Trong khi đó, đội phó Guti của Real Madrid lại có những phát biểu không hài lòng về lối chơi của đội nhà: “Chúng tôi cần chơi gắn kết hơn nữa. Chúng tôi đã mạnh ai nấy thi đấu. Việc bị loại khỏi Champions League ngay trên sân nhà quả là một điều đáng xấu hổ. Giờ đây, chúng tôi cần tập trung tối đa cho La Liga”.
 
Tuy nhiên, việc bị loại khỏi Champions League đang khiến chiếc ghế của HLV Pellegrini lung lay hơn bao giờ hết. Cựu chiến lược gia của Villareal thừa nhận rằng tương lai của ông ở sân Bernanbeu phụ thuộc vào quyết định của BLĐ đội bóng và ông vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Real Madrid: "Đây thực sự là một nỗi thất vọng lớn. Ngày mai, chúng tôi sẽ phải tính toán lại những chuẩn bị cho La Liga".
 
A.H (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (93)

avatar đội bóng
“NHìn vào bảng xếp hạng và các thông số duới đây hẳn ta sẽ thấy buồn cho bóng đá TBN.Đã có lần tôi nói rằng :Giải EPL khốc liệt , cạnh tranh cao hơn giải LiGa và nhận được vàilời phản đối ( Chủ yếu là các fan Barca).Nhìn vào bảng này có lẽ không cần bình luận gì hơn nữa phải không cac bạn?” “Tại sao tôi lấy cúp FA ở ANh , mà lại không lấy cúp nhà Vua TBH?vì rằng cúp FA còn danh giá hơn Cúp nhà Vua TBH.” Các lời bình trên đây đều là của KT. Các bạn có tin rằng những lời đó là của một fan Real không ? Nếu KT là fan Real thì cứ để các fan Real khác nhìn nhận và đánh giá KT. Còn nếu không phải là fan Real , thì là fan MU ? Thì đậy, cũng lời của KT: “Số liệu thống kê tuy khô khan nhưng chứa đựng tất cả” (Sau đó là một loạt số liệu để so sánh Real và Barca). “Suy cho cùng lịch sử là người phán quyết cuối cùng .” KT đã “thách đấu lịch sử” như thế đó. Thế mà khi bạn Hoàng Kiên đưa ra lịch sử MU so với Barca thì : “Ô hay các bạn này , tôi có nói gì về MU đâu ?Tôi chỉ nói về Barca và Real đấy chứ vì họ rất "Gần" với nhau mà “. (Hay KT là fan của Chelsea, Arsenal, Inter… ? Có gì hơn để nói không ?. ) Không dám nhận mình fan đội nào, không dám so về lịch sử, lại mượn lịch sử Real để nóí chuyện với cules. Mục đích duy nhất của KT là anti Barca. Vậy KT có gì hay hơn không để có thể nói người khác “hành sử thiếu chiều sâu văn hóa” ? (Lại là “hành sử” - Sao cứ quên học chính tả nhỉ ?)
Barca my love  (barcamylove@yahoo.com.vn) (03:13 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi KT Bạn chê người khác thiếu chiều sâu văn hóa thì bạn nên xem lại bạn trước đi! Rất đông đảo mọi người đều châm chọc 1 RM fan có tên là Real No 1 vì anh ta nói năng quá lung tung "xem trời bằng vung", giống hệt phong cách CR9. Còn lý lẽ truyền thống lịch sử, RM 9 cúp, AC 5 cúp vậy thử hỏi xem hiện tại tâm trạng fan của họ ra sao? thực lực mới là yếu tố quyết định bạn ơi, nếu tin vào lịch sử Perez không bỏ ra đến 250 tr đâu bạn ơi chỉ vì ông ấy không muốn thua 0-4 tại CL và 2-6 tại Classico mà thôi
Trungd  (trungdca@yahoo.com) (10:17 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca ăn sáu, ta ăn sáu không
Real No.1  (real@yahoo.com) (08:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chắc fan của Real giờ chỉ muốn Barca bị loại nốt để đỡ tủi thân
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (10:25 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: Luôn lấy lịch sử ra để so sánh Real, Barca rồi lại lấy văn hoá (không biết văn hoá nào thế?)để nhận xét các fans đội khác. Hãy xem lại những comment trước đây của chính bạn và thực tại của Real đi. Nếu tất cả đều như dự đoán, tính toán của bạn thì Real của bạn cứ hiển nhiên vô địch, còn các đội khác có mơ hàng chục năm nữa...? Bóng đá luôn chứa đựng tính bất ngờ? Và Lyon đã chuẩn bị sẵn thứ bất ngờ ấy để dạy cho Real bài học mà bây giờ đang được mổ xẻ. Là năm thứ sáu rồi đó, hãy tiếp tục làm Gia Cát Dự cho tương lai Real đi!
Kê tính  (Kvh201015@yahoo.com) (11:03 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT Thất vọng vì bạn đã không phân biệt từng nội dung đối với từng trường hợp một. Fan Barca không đem lịch sử một đội bóng để nói chuyện với lịch sử một đội bóng đâu bạn. Xuất phát từ comm của bạn, người ta phản biện lại từng ý 1, 2, 3, 4 của bạn mà thôi. Tôi đã nói là Fan Barca không tự dưng đem cú ăn sáu ra mà nói. Franco thì là một phần của lịch sử TBN. Chưa ai có thể quy cái ảnh hưởng này thành các con số được. Và tôi cũng như các cule khác không hề phủ nhận lịch sử của Real. Còn bạn không dám công khai mình là fan của đội nào, lại "mượn" lịch sử Real để nói chuyện với fan Barca. Chắc là bạn chưa đọc tiếp phần cuối của chủ đề đó ? Nếu chưa thì quay lại đọc đi. http://www.thethaovanhoa.vn/151N20100308092136395T129/barca-mat-ngoi-dau-liga-chi-messi-va-niem-kieu-hanh-la-khong-du.htm Căn cứ vào đâu để bạn kết luận là những comm châm chọc Real chủ yếu là của fan Barca ? chỉ dựa vào cảm tính của bạn ? (mà cảm tính của bạn thì anti Barca mọi người đều biết). Trong khi bản thân KT còn không công khai mình fan đội nào thế mà KT kết luận được nick nào là fan của ai (!) KT đâu có châm chọc Barca, chỉ có fan Barca châm chọc Real thôi phải không bạn ? Trước khi phê phán ngưoời khác, bạn hãy nhìn lại mình đã nhé!
Barca my love  (barcmylove@yahoo.com.vn) (11:35 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Real Bất tử Mình là fan Real từ 20 năm nay rùi. Thua thì buồn nhưng nói chung không nên đăng đàn hô hào sẽ thế nọ thế kia. 1 đội bóng tại Anh chẳng bị rất nhiều người ghét (trong đó có thể có bạn) vì fan của họ sau mỗi lần thất bại đều đăng đàn tuyên bố thế nọ thế kia đấy. Cho nên fan Real buồn nhưng cố gắng đợi đi, năm 98 đoạt cúp sau khi đợi 32 năm kia mà. 9 lần VĐ vẫn chưa ai đuổi kịp cả. Chẳng lẽ cứ vô địch được mãi. Thua lần này là xứng đáng dù rằng cũng có yếu tố không may.Thua thì nhận (dù lý do gì), thắng thì ko nên nổ quá. Ko nên giống 1 LƯỢNG fan của đội khác, thua thì đổ tại, thắng thì nổ. 2003 sau khi thắng MU Real cũng có đoạt C1 đâu, Milan đoạt mà Còn thì đội nào chẳng có lúc nọ lúc kia, thời 56 - 60 thì ở Anh số 1 là Wolveshampton đấy
Hoang.tran  (hoang2509@gmail.com) (07:19 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất buồn vì Real đã bị loại , hy vọng mùa sau họ sẽ chơi tốt hơn . Trong thâm tâm ,tôi rất muốn Mu của tôi sẽ gặp Real ở trận CK , nhưng thôi ! hẹn năm sau vậy .
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (08:33 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@madridista: ko phải mọi người ghét Real mà vào đây chế giễu. Chẳng qua là vì Real No.1 trước đó hay đăng đàn chê bai các đội bóng khác, rồi lại kiêu căng tự đắc về đội hình "vô đối" của Real nên bây giờ nhận lại hâu quả này, âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đấy.
United  (caodainghia@yahoo.com) (08:35 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bị loại từ vòng 1/16, nhưng một CLB giàu truyền thống như Real sẽ làm lại và hướng tới những thành công trong tương lai. Nhưng trên các trang bình luận của TTVH Online, comment Real No.1 đã "tàn" thê thảm.
Real No.16  (dinhthangtrinh@gmail.com) (08:44 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hoa Chuông - 2/14/2012 9:47:33 AM
Dù tôi không ưa mấy tấm ảnh trong toàn bộ Xuân Thì chút nào, nhưng khách quan mà nói Thúy chỉ là nạn nhân khi bị êkíp cũ tung ra những bức ảnh mà cô không muốn. Chúng ta nên rộng lượng hơn. Khi đã là...
1inaM - 2/14/2012 9:46:46 AM
Há há há, bài viết thật thú vị,
Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!
htc_1784@yahoo.com - 2/14/2012 9:18:46 AM
Với những phát biểu và cách sắp xếp đội hình thì dường như Pep đã buông liga và tập trung tất cả vào C1. mong Barca sẽ có được lực lượng hùng hậu nhất trong cuộc chiến đi tìm nhà vô địch thực sự.
Việt - 2/14/2012 8:45:55 AM
Có gì đâu! Nếu không gây được áp lực trên sân cỏ thì hãy dùng miệng gây áp lực thông qua giới truyền thông, "binh bất yếm trá" mà. Đó chính là cách mà Mou thường dùng thôi!