M.U - Milan 4-0: "Quỷ đỏ" nhảy múa ở Old Trafford

Thứ Năm, 11/03/2010 05:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cú đúp của Rooney cùng hai pha lập công của Park và Fletcher đã giúp Man United giành được chiến thắng đậm 4-0 trước Milan. Với tổng tỷ số thắng 7-2, đội bóng của HLV Alex Ferguson xứng đáng giành quyền vào chơi vòng tứ kết.
 
Với tâm lý buộc phải ghi được tới hai bàn thắng vào lưới Man United, HLV Leonardo đã bố trí một đội hình thiên về tấn công với ba tiền đạo chơi ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội khách lại không có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột Nesta, người đã bất ngờ bị chấn thương ngay trước trận đấu. Phút thứ 3, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Milan, Valencia chuyền bóng cho Rooney. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Rooney sau đó lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc.
 
Pha bay người đánh đầu mở tỷ số của Rooney - Ảnh AP

Sau những phút đầu tiên để đội chủ nhà chơi ép sân, thế trận dần trở lại thế cân bằng. Tiền đạo Ronaldinho vẫn là người truyền cảm hứng giúp các đợt tấn công của Milan trở nên mượt mà. Những đường chạm bóng hay dứt điểm của Ro “vẩu” đều ẩn chứa mối nguy hiểm cho khung thành Van der Sar. Đáng lẽ tỷ số đã được mở cho Milan nếu như Ronaldinho có được thêm một chút may mắn trong tình huống đánh đầu điệu nghệ ở phút thứ 9.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Milan một lần nữa lại bị “cái đầu” của Rooney phá hỏng. Phút 13, từ đường tạt bóng chuẩn xác của thủ quân G.Neville, Rooney đã bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái hạ gục thủ môn Abbiati.

Bàn mở tỷ số của Rooney đã khiến cho trận đấu trở nên… nhàm chán hơn. Các cầu thủ Man United không còn duy trì những đợt tấn công tốc độ cao mà thay vào đó là các pha đan chuyền ở giữa sân để điều tiết nhịp độ trận đấu. Trước chiến thuật lùi sâu chơi phòng ngự phản công của Man United, Milan buộc phải tìm tới phương án chuyền dài vượt tuyến và tạt cánh đánh đầu để “tiếp đạn” cho cặp tiền đạo Huntelaar - Borriello. Tuy nhiên, việc Beckham không có tên trong đội hình xuất phát đã khiến các quả tạt của Milan thiếu hẳn đi sự nguy hiểm.

Dù đã cố gắng tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Man United nhưng Milan đã không thể tạo ra được một cơ hội ăn bàn thực sự. Đội khách gần như không có khoảng trống nào để khai thác do tuyến phòng ngự của Man United, vốn được hàng tiền vệ năm người hỗ trợ khá tích cực, thi đấu rất kín kẽ. Phút 45, từ đường kiến tạo của Nani, Fletcher tung ra cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành của Abbiatti. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên.
 
Ro "vẩu" chơi nỗ lực trong trận này - Ảnh Reuters
 
Ngay sau giờ nghỉ giải lao, HLV Leonardo đã tung Seedorf, một cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới Man United, vào sân nhằm mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của đội nhà. Tuy nhiên, những toan tính của chiến lược gia trẻ tuổi người Brazil một lần nữa bị Rooney phá hỏng. Phút 46, Nani chuyền bóng tinh tế cho Rooney. Tiền đạo của Man United đã dứt điểm khéo léo vào lưới trống do thủ môn Abbiati đã lao ra cản phá từ trước. Đây là bàn thắng thứ 30 của Rooney cho Man United trong mùa bóng năm nay.

Việc HLV Leonardo mạo hiểm rút trung vệ Bonera ra khỏi sân đã khiến cho hàng phòng ngự của Milan mỏng manh hẳn so với 45 phút đầu tiên. Cũng giống như tình huống ghi bàn thứ hai của Rooney, Man United liên tục tổ chức các đợt tấn công hướng thẳng về phía cặp trung vệ chắp vá của Milan. Phút 59, Scholes chọc khe thông minh để Park băng xuống đối mặt với thủ môn Abbiati. Dù góc sút đã bị hạn chế đi khá nhiều nhưng nỗ lực dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc cũng đã mang về bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà.

Phút 64, điều mà nhiều cổ động viên Man United trên sân Old Trafford mong ước cũng đã trở thành hiện thực. Tiền vệ điển trai D.Beckham đã được HLV Leonardo tung vào sân nhằm tăng thêm sức mạnh cho hàng công của Milan. Không lâu sau khi vào sân, Beckham đã khiến cho hàng phòng ngự Man United chao đảo khi tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt ở phút 74. Tiếc cho Beckham là quỹ đạo bay của trái bóng lại đi đúng về hướng mà Van der Sar đã chọn trước.

Trong những phút cuối trận, Man United kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ba bàn thua đã khiến cho tâm lý thi đấu của Milan không còn cao như trước. Hàng phòng ngự của đội khách liên tiếp mắc nhiều lỗi. Rồi điều gì tới cũng đã phải tới. Phút 88, từ pha tạt bóng bên cánh phải của cầu thủ trẻ Rafael, Fletcher băng vào đánh đầu trong tư thế khá thoải mái để nâng tỷ số lên 4-0 cho Man United. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng được ghi trong trận đấu này.

Với tổng tỷ số thắng 7-2, Man United giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Chắc chắn rằng trận thắng này sẽ giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson có thêm tự tin trước giai đoạn quan trọng sắp tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Rooney 13’, 46’; Park 59’, Fletcher 88’. 

* Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Neville (Rafael 66’), Nani, Scholes (Gibson 72’), Park, Fletcher, Rooney (Berbatov 66’).

+ Milan: Abbiati, Abate (Beckham 64’), Bonera (Seedorf 46’), T.Silva, Jankulovski, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 68’), Ronaldinho.
 
Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (83)

avatar đội bóng
Có cảm giác thật tự hào khi các CĐV MU rất, rất vui sướng vì thắng Milan già yếu, là "viện dưỡng lão" từ 5 năm nay với tỉ số 4-0. Thực tế thì Depor đã từng thắng Milan hùng mạnh như thế 6 năm trước. Tôi cho rằng chiến thắng này của MU ko thể sánh đc chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Milan 2 năm trước. Milan bây giờ bạc nhược với 1 HLV non tay. Thử hỏi Leo có đc mấy tháng cầm quân? Pep mà Barca ca tụng cầm Milan bây giờ chắc chỉ thua MU 0-3.
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (03:24 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU cho dù không được đánh giá cao về giá trị cầu thủ, nhưng được đánh gia cao ở cách dùng người của SAF.Thử hỏi, nếu ở RM thì Park và Fletcher sẽ đá ở vị trí nào.Bấy nhiêu đó thôi cũng nói lên rằng bóng đá là môn chơi của tập thể.Và cách dùng người của HLV quyết định thành công đến 60%, còn lại là nỗ lực của cầu thủ. Tớ là fan thứ dữ của Park và MU đó nha! Hẹn gặp mọi người tại Bernabeu nhé!
MU-King Eric  (bsb201080@yahoo.com) (01:19 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
khâm fục chiến thắng của MU nhưng cứ vào vòng sau rồi nổ nha
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (10:34 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
các bạn đừng lấy câu "MU vô đối" ra để nói fan MU nổ buồn cười quá đấy chúng tôi chỉ đơn giản là vui sướng thôi, vì đó là 1 cuộc đụng độ của 2 đại gia và MU thắng.Còn ai nói Milan ko đáng mặt đại gia thì xin nói với các fan Milan xem họ phản ứng thế nào nhé Còn câu khẩu hiệu "vô đối" mà các anti MU lấy cớ để châm chọc ấy, nó quá buồn cười. Chả lẽ các bạn chưa bao h hô "Việt Nam vô địch" à đó cũng là câu khẩu hiệu thôi, còn vô địch mới đc có 1 lần nói như các bạn thì người Thái chắc ghét chúng ta lắm vì "nổ" to quá, nhỉ ?
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (12:55 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói hàng hậu vệ MU mong manh cũng có lý mà! F5 và V15 mới trở lại và cũng đâu còn thời kì đỉnh cao. Evans, Rafael thì còn non, Brown O'Shea chấn thương,Carrick bị treo giò không thể ra sân để mà trám chỗ nếu lỡ may 1 trong 2 trung vệ bị làm sao. Nhưng mà dẫu sao hàng hậu vệ của MU vẫn ko mong manh bằng hàng hậu vệ của AC, thiếu Nesta là đã thấy khác một trời một vực rồi!
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (12:37 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhiều khi vào thể thao văn hóa chỉ để đọc comment của các bạn,vui cực kỳ.Anti Mu, Fan Mu,Fan các đội "mắng" nhau chí chóe. Các bác cùn thì cứ cùn, các bác hiểu biết và yêu quý đội bóng quá thì cứ ra sức giảng dạy. Nói chung là rất xôm, rất vui P/s: Em góp vui tý,CL Ac đỉnh cao nó rồi nhưng đêm qua bị "dìm chết" không ngo ngoe nhé.Fan Real tự hào thì ko bình luận nhưng xem xét lại cái mác:CLB xuất sắc nhất TK 20 đi,em ném cho hội nghị câu nói cửa miệng của HLV Seria thập niên 60 70 để thấy cái thời đó người ta không coi trọng C1 như nào:"Đoạt calio còn khó hơn đoạt C1 gấp vạn".. 50 năm nữa lúc đó lại đem so bì nhau cup liên lục địa (wc clb), Mu,Bar ... đang có lợi thế lớn rồi
Trung Kiên  (sweat.wolf@gmail.com) (12:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Thanh Tùng:"...bức tường phòng ngự mong manh của MU..."??!!! Đêm qua MU phòng ngự thế mà là "mong manh" sao? vừa vừa thôi chứ bạn? MU không phải hoàn hảo, và đội mình thắng thì các fan vui thôi.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (12:02 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng chiến thắng **** của MU . Nhưng các Fan MU nổ cũng vừa thôi khi chiến thắng này cũng không có gì là ầm ĩ. Khi nền bóng đá Ý đã qua thời hoàng kim của hơn 5 năm về trước, thêm vào đó, về nhân sự AC cũng đưa tới thánh địa OTF đội hình cũng không khác 6 năm về trước là bao nhiêu chỉ bổ sung thêm ông già răng vẩu đã xế chiều lại còn Seedorf, beck của thập niên 90 nửa chứ. Một chiếc Vespa đời cổ được lái bởi một anh chàng tuổi teen (Leo) đòi đua với một chiếc Su Sport được lái bởi một tay đua lão luyện! thắng được mới là chuyện lạ! Chúc mừng MU & ARS còn Chel thì chưa phải dễ ăn đâu
Tiền vệ  (nam78@ymail.com) (09:48 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã gần hết 24g sau chiến thắng của ManU, tôi bình tĩnh nhìn lại lí do tại sao ACM thua... Họ bắt đầu thua ngay từ hiệp 1 trận lượt đi khi mà các cầu thủ Milan không tận dụng được các cơ hội nhưng vẫn cười tươi như thể trước sau họ cũng thắng ManU... họ tiếp tục lún sâu vào thất bại khi hiệp 2 trận đấu trên họ bị Rooney đấm cho 2 cú chí mạng mà không kịp trở tay trong khi các mũi khoan của họ bắt đầu bị những bức tường phòng ngự mong manh của ManU chặn lại... họ càng nung thế khi trước trận đấu, không ai dám khẳng định họ có cơ hội đi tiếp, bản thân họ cũng tự biết vậy nhưng vẫn phải lên gân lên cốt. Vì thế, bàn thăng mở tỷ số của Rooney là chiếc đinh đầu tiên và cú đệm cận thành của Fletcher cũng chỉ là chiếc đinh cuối cùng đóng lên cái hòm chôn vùi 1 ACM oai hùng của quá khứ. Hy vọng sau thất bại này thầy trò Leonardo sẽ học được nhiều bài học quý giá giống như ManU đã học từ họ mấy năm trước.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (08:47 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Và chúng ta là người chiến thắng !
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (07:50 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.