Góc kỹ thuật: Rooney, Park, Fletcher và 4-5-1

Thứ Tư, 10/03/2010 11:45

(TT&VH) - Phải chăng Rooney vắng mặt trận Wolves vì chấn thương nghiêm trọng? Không hề. Đó là chiêu bài của Sir Alex. Thứ nhất, anh cần được nghỉ dưỡng sức cho trận lượt về với Milan. Thứ hai, nhân cơ hội này, Sir Alex đã chỉ trích ĐT Anh vì đã mạo hiểm sử dụng cầu thủ quan trọng này ở trận giao hữu với Ai Cập. Thứ ba, việc "giam cầm" Rooney sẽ càng kích thích tinh thần thi đấu của tiền đạo này.

Rooney là một trong 3 cầu thủ không thể thiếu của M.U trong những trận đấu lớn ở các mùa qua. Hai người kia là Park và Fletcher, cũng không đá chính ở Wolves cuối tuần qua. Park vốn khép kín cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Trong đội hình chính của M.U, tên tuổi của anh mờ nhạt nhất. Các đối thủ thường quan tâm nhiều hơn đến Rooney, đến tốc độ và những quả tạt của Valencia nhưng thường "lãng quên" Park. Vì lẽ đó, Park đã trở thành vũ khí bí mật nhưng mang tính thường xuyên của HLV Ferguson. Trong mỗi đợt tấn công, Park luôn có mặt ở các điểm nóng mà không bị ai chăm sóc kỹ càng. Nhưng cũng cần phải thừa nhận, Park là cầu thủ di chuyển thông minh bậc nhất ở M.U.

Park Ji Sung (trước) là vũ khí bí mật của Man United

Fletcher đã tung hoành ở hiệp 2 trong trận lượt đi. Chính anh đã bấm quả bóng cực kỳ đẳng cấp để Rooney nâng tỷ số lên 3-1. Fletcher và Rooney luôn là 2 người chơi "nhiệt" nhất trên sân. Fletcher thường được nhắc đến với những pha vào bóng mạnh mẽ nhưng thực tế, anh đá thiên về công chứ không phải thủ. Mùa này, Fletcher tỏ ra rất tiến bộ, nhất là về kỹ thuật cá nhân. Những đường chuyền của anh giờ mang tính đột biến rất cao, dù là tạt bóng hay đâm thẳng vào trung lộ.

Tam giác Rooney - Park - Fletcher vốn là cơ sở để làm nên thành công và sức mạnh của sơ đồ 4-5-1, sơ đồ ưa thích của Sir Alex Ferguson trong những trận đấu lớn, đặc biệt là khi được phép đá phòng ngự phản công như đêm nay. Sự phối hợp ăn ý giữa bộ ba này sẽ giúp M.U đá phản công hiệu quả và sắc bén mà không cần quá nhiều người. Một kịch bản quen thuộc: Fletcher đoạt bóng chuyền cho Park, Park nhanh chóng đưa ra biên cho Rooney và cắm đầu chạy thẳng vào vòng cấm để đón đường căng ngang ngược lại từ Rooney.

Đòn phản công từ sơ đồ 4-5-1 của M.U vốn gần như hoàn hảo ở mùa trước khi có sự hiện diện của Ronaldo, một cầu thủ vốn mạnh về tốc độ. Mất Ronaldo, phản công vẫn là thứ vũ khí lợi hại đối với M.U. Đơn giản vì sự phối hợp giữa bộ ba Rooney, Fletcher và Park ngày càng được hoàn thiện. Bên cạnh đó, trong một ngày đẹp trời, Valencia hoặc Nani sẽ có đóng góp rất đáng kể.

Milan có lẽ đã nghiên cứu đòn phản công của M.U. Không phải bây giờ mà ngay ở lượt đi. Nhưng khắc chế được hay không lại là chuyện khác.

Đ.L

0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Hic,ĐL phán như thần Quả thật 3 người này hiện nay là linh hồn của MU. cả 3 có 1 điểm chung đó là thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu tuyệt với Chúc mừng MU
Lee  (leduykh@gmail.com) (04:08 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đức Lộc ui, anh có "máu quỷ" chảy trong đầu không vậy? Sao mà đoán y bong y chóc thế ? Cả 4 bàn thắng của ManU đều là do 3 anh chàng đáng yêu đó bắn phát cuối, một cách rất nhẹ nhàng mà hiểm. Thật ra thì tôi bất ngờ hơn cả chính là lối chơi của ManU, không phải là phản công mà là vắt cam và xay nhuyễn Milan nhừ tử thành bã luôn. Thích lối chơi này ghê, không tốn sức mấy mà vẫn có cảm giác rợp mắt! Nói chớ, cũng tùy đối thủ mà chơi sao cho hợp lý. Dù sao, cũng rất vui vì bộ ba nêu trong bài của Đức Lộc, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: truy kích và tiêu diệt bạn Milan !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:22 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả đánh giá quá xuất sắc! Rooney, Park, Fletcher đều ghi bàn!
Duong Huynh  (duonghn@gmail.com) (04:39 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
định cho qua nhưng lại thôi Park với FLet mỗi người ghi 1 bàn đấy, 2 ngôi sao trung bình sút tung lưới AC đấy, còn ý kiến j nữa ko
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (04:49 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết này nên được đăng thêm một lần nữa Không thể tin nổi là ManU đã thực sự vượt qua Milan theo đúng những gì anh Đức Lộc đã viết. Ro10-Park-Fletcher... "Cái tát" vào mặt những ai coi thường tinh thần chiến đấu của cầu thủ và sự khôn ngoan khi chọn đội hình của HLV
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com.vn) (06:07 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
anh Đức Lộc đoán như thần, bái phục. tạm xong UCL rồi, tiếp theo là EPL gặp Fulham, Liv, Che, cố lên MU
Mr.Blackgao  (boy_v_girl_good@yahoo.com) (09:42 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Luaan Nguyen : 3 chức vô địch của Mu vừa qua phần lớn là do công của CR7 ( một ngôi sao thực sự ), chứ đội hình của MU hiện nay thì ???...Park và Fletcher là ai vậy ? Những ngôi sao của mu đó hả
Benitez  (phamhung@gmail.com) (03:14 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Park với Fletcher là cầu thủ hạng trung bình mà suôt 3 mùa trở lại đây hễ gặp các trận đấu lớn(Chelsea, Ars, Liv, Barca, Inter, Milan...) là họ lại ra sân đấy Mà thành tích ManU 3 mùa gần đây thế nào? 3 EPL, 1 quán quân + 1 á quân UCL , chưa kể mấy cái cup bé bé khác Đội của chú hơn được không mà đòi chê. Thế mới thấy dùng người đúng lúc đúng chỗ chẳng hơn khối mấy cậu thích xài hàng hiệu, đắt giá Ôi tôi phục SAF nhà tôi quá Cửa ManU vượt qua Milan khá lớn, vì sao thì báo cũng nói rồi. Nhưng cần nhớ rằng Milan rất đáng sợ với tinh thần không còn gì để mất , đẳng cấp của một ông lớn thực sự và đặc biệt là kiểu chiến thuật siêu đột biến của Leo (kiểu chiến thuật được ăn cả ngã về không) Bóng đá không thể nói trước điều gì. Real đã từng đánh bại AS Monaco 4-1 ở lượt đi và thua 3-0 dẫn đến bị loại ở lượt về còn gì Bayern cũng đã vùng lên từ cái chết để đưa tang Juve ngay trên sân Olympico... Bởi vậy ManU không thể chủ quan, cần tỉnh táo và dứt điểm ngay khi có thể. Là fan ManU, tôi hy vọng các cầu thủ ManU sẽ giành chiến thắng trong trận này. Tỷ lệ ManU 80% - Milan 20%
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com.vn) (03:25 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
99.99 % Mu đi tiếp sau trận đêm nay. Không một đội nào ở vòng "nốc out" đi tiếp khi để thua trên sân nhà với tỉ số 1-2 chứ đừng nói là 2-3
Anh Duc  (cau_be_ct@yahoo.com) (03:41 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
góp vui tý nhé, Benitez có đc mấy ngôi sao ạ? chỉ ra giùm em cái Còn bạn Phuocvinh này, tôi hỏi bạn nhé, 1 chiếc F1 với 1 chiếc Wave chạy đua trên đường phố Hà Nội thì theo bạn cái nào thắng??? Phải dựa vào thực tế, vào lối đá toàn đội chứ ko thể cứ sao đắt tiền là sẽ hay hơn hẳn các cầu thủ mà các bạn coi là trung bình đó Park, Flet cũng như cái Wave thôi ko lung linh, ko phải sao nhưng họ phù hợp với ý đồ HLV, đóng góp đc cho toàn đội, còn hơn rước 1 ông sao về mà đêk hợp
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (04:50 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ghét - 2/14/2012 2:31:08 PM
Có 2 đội bóng cùng giải đấu để chi rứa?Phải chăng để "tính toán"có lợi nhất cho 1 trong 2 đội?! Lấy vô địch ngay thời điểm đại lễ ko khiến ng ta khen đâu. Còn với cái chung thì thờ ơ, ngồi rung đùi...
Do Ng - 2/14/2012 2:27:34 PM
Tiếc là Ballack không thể đá để đuổi nhau với trọng tài thêm một lần nữa. Chúc may mắn! Viel Glück, Leverkusen!
Kaiki - 2/14/2012 2:29:43 PM
Tâm lý chiến cả thôi... tư tưởng người Đức chưa bao giờ chùn bước trước khi ra trận...trừ khi ông không phải người Đức thôi. Phòng thủ chặt, phản công nhanh đó là một trong những cách khắc chế Barca...
sunny - 2/14/2012 2:14:26 PM
Như lời của Alex nói khi Barca có sự trở lại của các trụ cột như, Xavi Iniesta, Sergio thì trên đời này, vào thời điểm hiện tại thực sự không có đối thủ!!! Tôi cũng tin vào ông, người luôn được coi...
Lê Anh - 2/14/2012 2:21:22 PM
Bên cạnh đó, việc LĐBĐ QG trao lại quyền tổ chức giải cho một Công ty tổ chức sự kiện mà thành viên chủ yếu là đại diện các CLB dự giải đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu được AFC và FIFA...