02h45 ngày 11/3, Man Utd - AC Milan: Canh bạc đỏ đen

Thứ Tư, 10/03/2010 12:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bị đẩy vào thế chân tường, Milan của Leonardo phải chơi canh bạc đỏ đen ở Old Trafford. Hoặc điều kì diệu sẽ xuất hiện. Hoặc thêm một thất bại đau đớn cho đội bóng Italia.

Có Rooney

Rooney kịp bình phục chấn thương. Thông tin rất ngắn gọn và đơn giản. Nhưng đủ để chia rẽ 2 thế giới tinh thần. Niềm tin chiến thắng cho M.U. Và nỗi lo lắng vô bờ từ Milan.

Rooney là sự khác biệt ở lượt đi. 8 phút, 2 cơ hội, 2 cú đánh đầu và 2 bàn thắng. Milan đã phải cần cả trận đấu, cả tá cơ hội, sử dụng hết những con bài tốt nhất mới có thể làm được như Rooney. Nên nhớ, đó là San Siro. Còn đêm nay, là Old Trafford. Chính tại nơi đây 3 năm về trước, Rooney từng làm được điều tương tự khi lập cú đúp và mang lại chiến thắng ngược dòng khác trước Milan. Đó là lần gần nhất Milan làm khách tại Old Trafford.

Rooney trở lại là mối đe dọa lớn với Milan

Milan cần ghi ít nhất 2 bàn ở Old Trafford đêm nay. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu hàng thủ tiếp tục bị Rooney hành hạ. Không Rooney, Leonardo có thể chơi canh bạc, đẩy cao toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Có Rooney, Milan không thể không đề phòng chân sút đang trải qua mùa giải tuyệt vời này.

Rooney còn là sự khác biệt ngay ở chính bản thân M.U. Không bằng chứng nào sống động hơn về cái gọi là đội-bóng-một-người khi thiếu vắng Rooney, M.U đã trải qua 90 phút bạc nhược ở đội bóng bé nhỏ Wolves cuối tuần qua và phải cần đến may mắn mới giành được chiến thắng sát nút 1-0. Ảnh hưởng của Rooney đối với M.U không chỉ là con số 28 bàn, dù đây là điểm nổi bật nhất về anh ở mùa này. Rooney là hậu vệ khi cần thiết, là người dẫn dắt lối chơi khi hàng tiền vệ mất kiểm soát, là cảm hứng cho hàng công và là giải pháp cho chiến thuật. Không Rooney, sơ đồ 4-4-2 hay 4-5-1 đều kém hiệu quả, mà 90 phút ở Wolves là bằng chứng.

Còn hy vọng nào cho Milan?

Ông chủ Berlusconi nói rằng những gì Milan cần là niềm tin. Ông không hề sai. Bản thân HLV Leonardo dường như thiếu niềm tin khi cho rằng đội bóng của ông có thể thắng ở Old Trafford "nhưng không có nghĩa là thắng với tỷ số 2-0". Cuối tuần qua, Milan của Leonardo vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất có thể cho trận làm khách ở Roma, một dấu hiệu cho thấy họ nhìn thấy khả năng vượt mặt Inter ở Serie A khả thi hơn là lội ngược dòng trước M.U.

Dù có niềm tin hay không, Milan khó có thể chơi áp đảo và tấn công dồn dập ở Old Trafford như 45 phút đầu tiên ở San Siro. Những gì họ cần làm là phải chắt chiu chứ không phải lãng phí các cơ hội như ở lượt đi. 5 năm về trước, Crespo từng tận dụng cơ hội hiếm hoi để giúp Milan đánh bại M.U 1-0 ở Old Trafford. 3 năm về trước là Kaka, với một cú đúp. Khi Crespo và Kaka không còn ở Milan, ai sẽ niềm hy vọng cho đội bóng Italia? Ronaldinho sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau những gì anh đã thể hiện ở lượt đi và trong thời gian gần đây. Chỉ có điều, liệu một HLV dày dặn kinh nghiệm như Ferguson có cho phép ngôi sao mà ông suýt mua được vào mùa Hè 2003 tiếp tục tung hoành trước hàng thủ M.U?

Chiến thắng 3-2 ở San Siro là lợi thế cực lớn đối với M.U trong trận lượt về. Nhưng đừng nghĩ rằng M.U sẽ tử thủ suốt 90 phút ở Old Trafford để bảo toàn lợi thế. Nhiều khả năng, M.U sẽ cố gắng kiểm soát khu vực giữa sân và tấn công trong hiệp 1. Nếu không bị thủng lưới, họ sẽ chuyển sang đấu pháp phòng ngự phản công, vốn là vũ khí lợi hại nhất của M.U trong những mùa gần đây khi ra đấu trường châu Âu. Ngoài vai trò của Rooney, M.U cần đến sự chắc chắn ở phía sau. Rất may là trong thời điểm quan trọng, trong lần hiếm hoi ở mùa này, M.U có đầy đủ những hậu vệ quan trọng nhất. Vidic và Rio đã cùng nhau đá chính ở Wolves. Brown dính chấn thương nhưng cánh phải vẫn còn Gary Neville và Rafael Da Silva. Ở cánh trái, Evra sẽ có nhiệm vụ phong tỏa Pato (anh đã không làm được ở lượt đi) hoặc người cũ của M.U là David Beckham.

Sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi và kịch tính nếu M.U phải ghi 2 bàn chứ không phải Milan. Đừng nói là chiến thắng, ngay cả hòa ở Old Trafford đã là thách thức cực lớn đối với Milan ở thời điểm này.
 
DỰ ĐOÁN: 2-0
 
 

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Wes Brown, O'Shea, Hargreaves, Giggs, Anderson vắng mặt vì chấn thương. Carrick bị treo giò.

Milan: Vắng Oddo, Onyewu, Mancini (chấn thương). Pato và Seedorf đã bình phục nhưng nhiều khả năng vào sân từ băng ghế dự bị

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - G.Neville, R.Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Scholes, Fletcher, Park, Nani - Rooney.

Milan: Abbiati - Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini - Beckham, Pirlo, Ambrosini - Huntelaar, Borriello, Ronaldinho.

ĐỐI ĐẦU

16/02/10 Milan - Man Utd 2-3

02/05/07 Milan - Man Utd 3-0

24/04/07 Man Utd - Milan 3-2

08/03/05 Milan - Man Utd 1-0

23/02/05 Man Utd - Milan 0-1

PHONG ĐỘ

Man Utd

06/03/10 Wolves-Man Utd 0-1

28/02/10 Aston Villa-Man Utd 1-2

23/02/10 Man Utd-West Ham 3-0

20/02/10 Everton-Man Utd 3-1

16/02/10 Milan-Man Utd 2-3

AC Milan

06/02/10 Roma-Milan 0-0

28/02/10 Milan-Atalanta 3-1

24/02/10 Fiorentina-Milan 1-2

21/02/10 Bari-Milan 0-2

16/02/10 Milan-Man Utd 2-3

Old Trafford vắng bóng CĐV

Hàng nghìn CĐV M.U đã sẵn sàng tẩy chay 10 phút đầu tiên trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League tối nay gặp AC Milan ở Old Trafford để phản đối những ông chủ của CLB hiện giờ, gia đình Glazer.

Kế hoạch tẩy chay này, được gọi là chiến dịch “vàng và xanh”, có thể là lần đầu tiên nhóm CĐV M.U Supporters’ Trust (MUST) bày tỏ mâu thuẫn công khai với HLV Alex Ferguson, sau khi chiến lược gia người Scotland nói ông sẽ chấp nhận bất cứ sự phản đối nào miễn là nó không gây thiệt hại cho đội bóng. Cho tới giờ, các CĐV đã tôn trọng mong muốn của Ferguson, nhưng kế hoạch vận động 10.000 CĐV không vào sân khi trận đấu mở màn tối nay có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa MUST và tượng đài sống của Old Trafford đi tới nguy cơ đổ vỡ. Các CĐV áo đỏ còn dự kiến sẽ đốt các hình nộm của ông chủ người Mỹ Malcolm Glazer khi đội bóng của họ nỗ lực bảo vệ thành quả chiến thắng 3-2 trong trận lượt đi tối nay.

Tối 8/3, Giám đốc điều hành của MUST Duncan Drasdo đã khẳng định đó không phải là một cuộc phản đối chính thức do MUST đứng ra tổ chức, nhưng cũng thòng thêm ông sẽ không cản trở nếu các CĐV quyết định tẩy chay sân Old Trafford. “Chúng tôi không hợp tác nhưng cũng không cản trở”, Drasdo nói. “Mọi người tự quyết định và tự làm theo ý mình… Chúng tôi còn có những ưu tiên khác. Chúng tôi hiện đang quan tâm hơn đến một chiến dịch trên internet”.

Tính đến tối 8/3, số thành viên trên trang chủ của MUST đã là 124.000 người với mục tiêu chung là kêu gọi nhà Glazer chấp nhận bán lại đội bóng cho nhóm CĐV nhiều tiền Red Knights. Nhiều người là thành viên của MUST sẽ tham gia vào cuộc tuần hành tối nay. Vụ tẩy chay đã được sắp xếp từ tháng 1.

T.T
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Tội nghiệp MU ghê. Rõ ràng tối qua MU thắng 4-0 nhưng tôi sơ suất đọc lại những comment này thì cứ ngỡ MU thua mất dép rồi!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (07:02 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tuan ga: - 3 cầu thủ mà tôi nói đến là Fletcher, Ji-sung, Rooney. Và bạn có thể thấy là trận đấu với Wolves, cả 3 không hề ra sân ngay từ đầu (Ji-sung chỉ vào sân trong những phút cuối). - Hãy thử nghĩ xem? 5 năm trước, MU chỉ có những Carroll, Silvestre ở hàng thủ; Ronaldo, Rooney khi ấy chỉ ở vào tuổi 20. 5 năm là đủ để 1 cầu thủ trưởng thành và chín; cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:34 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
AC=niem Tin=Hi Vong
garung  (thanhanh.nguyen@yahoo.com.vn) (08:53 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU dẫn trước một bàn, ghi 3 bàn trên sân khác, vậy mà đọc comment, có cảm tưởng MU bị loại đến nơi vậy. Hì, vui thật.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (07:30 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai nghĩ lượt đi MU thắng trên sân Sansiro chứ !Còn tại OT thì AC khó lật thế cờ được!Một số fan AC hoặc anti MU đang sống bằng niềm tin đấy!Cũng tốt thôi!Chúc AC thắng 2- 1!và ....
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (05:51 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình bận việc quá trong 2 ngày qua, ráng đánh cắp chút thời gian rảnh, ghé vô đây thăm bạn thân ManU trước trận đánh lớn, rùi mình lại tót ra khỏi nhà. Quỷ úi ui, bạn khỏe hay có đau chỗ nào không? Quan trọng là đừng đánh mất sự lạnh lùng tỉnh rụi và tập trung, trước tượng đài cổ thụ AC Milan nha. Chớ có thấy bác í cao to lừng lẫy danh thế quá, mà ... đánh rớt tất tật mọi thứ tốt đẹp ngon lành đã gặt hái được ở nhà bác í hén . Bởi vì nhìn thấy bạn lúc này, tớ cứ thấy cục nợ to đùng chình ình dán trên mặt bạn. Cứ thắng 1 trận ở CL là kiếm chác được cả mớ tiền to lận đó. Ráng đi nghe bạn, đừng trở thành "Kẻ Trắng Tay sau ván bài quyết định" . Nhắc tới màu đỏ đen, cớ sao hai ông bạn ManU và AC Milan lại ... đồng điệu style thời trang thế hở? Cũng là đỏ-trắng và phụ kiện đen đi kèm. Hình như có tướng tá giống mấy tay chủ sòng bạc lắm đó . Nói nghịch cho vui tý, chớ trận này mình tin ManU là đội đi tiếp. Tuy kết quả có mong manh, chông chênh hay chơi vơi gì đó. Nhưng xong trận là sẽ biết cảm giác thế nào liền : chắc chắn . ManU sẽ chơi sơ đồ 4-5-1: Không Rooney, không cả chàng Owen, chỉ còn anh Berbatov lãng tử đem ra chọi, cùng sự yểm trợ của hàng tiền vệ thiếu mất điểm trung lộ Carrick. Nhưng còn có Fletcher và Park thích trò cày ải thì đỡ ngán rồi. Scholes sẽ tiếp tục lĩnh vai người điều nhịp. Hai biên do 2 chàng kiếm sỹ da nâu Nani và Valencia đảm trách. Hậu vệ vẫn cảm thấy ngại, cách chơi của họ khiến fans nổi da gà ! Dù sao thì mình nghĩ, chính chiến thuật và bố trí đội hình hợp lý sẽ quyết định kẻ thắng người thua trong trận "đỏ đen" này. Mong là không ai bị "cháy túi" nha . Và lời chốt: ManU ui, bạn muốn mình tặng gì sau trận đấu? Tiếng thở dài hun hút chào ngày mới, hay là nụ cười nóng cỡ El Nino dai nhách nào ? Cái sau hả, vậy thì phải cố gắng đến cùng cho chính bạn đi nha !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:45 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
AC thắng bằng niềm tin à...
Becks  (manutdchampion99@gmail.com) (05:07 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyên Tue Ai ở độ chín? Chắc là bạn nói đến độ tuổi à! Thấy trận MU -WOWEL chưa, thiếu mỗi chú Rooney mà thở không ra khói! Độ chín là đó chăng!
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (04:43 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mặc dù mu đang là đội nắm lợi thế, nhưng hôm nay Milan sẽ vượt qua Mu với tỉ số 3-1
Benitez  (phamhung@gmail.com) (03:18 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đấy là các antifan bắt chước cách nói của các fan MU "chân phụ" vốn đầy rẫy trên các diễn đàn đấy bạn ạ. Mà tại sao MU lắm antifan thế, kể cả cái đội Barca chơi đẹp hơn, thành tích tốt hơn, phong độ cũng tốt hơn. Thế là làm sao? Mình chỉ thấy có một nguyên nhân đó là do các fan MU luôn hô "vô đối" chứ còn làm sao nữa?.
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (02:54 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.