Hàng thủ Lyon: Kết cấu kim cương

Thứ Tư, 10/03/2010 12:06

(TT&VH) - Nhiệm vụ tối cao của Lyon tại Bernabeu không phải là ghi bàn, mà là ngăn cản đối phương làm bàn. Rất may mắn, hệ thống phòng thủ của họ đang đạt đến trạng thái lý tưởng về phong độ lẫn sự kiên kết của các mắt xích vận hành.

Phong độ


Trong 6 trận liên tiếp không thủng lưới trên mọi mặt trận của Lyon, HLV Claude Puel gần như đã giữ nguyên bộ khung nhân sự ở hàng thủ: Thủ môn Lloris, Anthony Reveillere trấn giữ cánh phải, Cissokho bên trái và cặp trung vệ Cris – Boumsong. Chỉ có Reveillere, có vấn đề về thể lực, đã được cho nghỉ ngơi 2 trận trước Toulouse (Lyon thắng 1-0) và Lens (1-0), thay bằng tân binh Dejan Lovren.


Cả 4 đều đang chơi với phong độ cực tốt, xét trên phương diện cá nhân. Hãy lấy trận lượt đi ở Gerland làm ví dụ tiêu biểu: Những ngôi sao tấn công thượng thặng của Real Madrid gần như không thể đánh bại hàng thủ tổ chức theo khu vực của Lyon trong những pha một chọi một. Reveillere ngăn cản mọi nỗ lực xuyên phá của Kaka, Cissokho “rút phích cắm” của Cristiano Ronaldo, khiến ngôi sao người Bồ không thể toả sáng, gợi nhớ 2 lượt trận tứ kết Champions League mùa trước giữa Porto (đội bóng cũ của Cissokho) và M.U (của Ronaldo). Boumsong và Cris thay nhau dập tắt những nỗ lực cá nhân của người đồng đội cũ Benzema.



 Cissokho có thể “rút phích cắm” của Ronaldo.

Có những hậu vệ giỏi đang đạt phong độ cao chỉ là điều kiện cần để thiết lập hệ thống phòng thủ có chiều sâu. Sự liên kết giữa các cầu thủ phòng ngự (giữ 4 hậu vệ với nhau và giữa họ với thủ môn) và khả năng giảm áp lực mà đối thủ tạo ra ngay từ tuyến trên mới là điều kiện đủ. Về mặt này, Lyon cũng đang thể hiện được diện mạo rất tích cực.

Chiều sâu của hệ thống phòng thủ


HLV Puel thường cho đội bóng chơi với hàng tiền vệ 3 người, với công thức như sau: Một người đá trụ, hoàn toàn lo nhiệm vụ phòng thủ (thường là Toulalan), một người chơi tiền vệ con thoi (Makoun) và một người dâng cao hỗ trợ bộ 3 tấn công ở phía trên (Pjanic). Sự năng động của Makoun là chìa khoá đem đến sự liên kết: Anh có thể lùi sâu xuống hợp với Toulalan thành lá chắn thép trước hàng thủ, có thể cầm nhịp, giữ bóng ở vòng tròn trung tâm và đóng luôn vai trò một giải pháp làm bàn từ xa khi đội nhà bế tắc (hãy nhớ lại cú Rocket vào lưới Real ở lượt đi).


Đó là điều đem đến sự cân bằng ở tuyến tiền vệ của Lyon, với cự ly được đảm bảo nhờ khả năng di chuyển chiến thuật tốt của tiền vệ người Cameroon. Khả năng phối hợp của tuyến tiền vệ với hàng thủ được gia cố với năng lực trám chỗ tuyệt vời của các mắt xích phòng thủ: Nếu một trong 2 hậu vệ cánh Cissokho – Reveillere dâng lên và chưa kịp lùi về (ở trận gặp Real lượt đi, chỉ mình Cissokho được phép dâng cao), cặp trung vệ Boumsong và Cris thay phiên nhau bịt lỗ hổng bên cánh ấy, Toulalan lùi xuống đá thay vai trò trung vệ, và vị trí lá chắn trước hàng thủ của anh lại được Makoun đảm trách.


Hệ thống ấy vận hành nhịp nhàng nhờ công của… HLV Puel: Trong thời gian Lyon khủng hoảng chấn thương, ông đã liên tục phải cho các cầu thủ phòng ngự đá trái sở trường, và điều đáng nói là với thử nghiệm nào, vị HLV ấy cũng thành công: Bodmer là trường hợp thành công nhất (từ một “bộ não” ở tuyến tiền vệ thành một trung vệ xuất sắc), còn Toulalan, Makoun và thậm chí là cầu thủ trẻ Maxim Gonalons cũng có thể thế vai không tồi khi đá hậu vệ.


Và khi cả 3 yếu tố tạo nên một hệ thống phòng thủ có chiều sâu (phong độ các hậu vệ, các tiền vệ thủ có khả năng che chắn tốt, sợi dây liên kết tốt giữa hàng phòng ngự và tuyến hai) đều hội tụ đầy đủ, Lyon có đủ niềm tin để trụ vững thêm một lần nữa trước Real. Ngay tại Bernabeu.


    An Ngọc Linh

Lyon và 564 phút không thủng lưới

Toulouse – Lyon        0-0 (4 phút bù giờ)
Lyon – Lens            1-0 (4)
Lyon – Real    Madrid    1-0 (4)
Sochaux – Lyon        0-4 (3)
Lyon – Nice            2-0 (4)
Boulogne – Lyon        0-0 (5)

Lyon chưa hề thua tại Bernabeu

Lịch sử ủng hộ Lyon, ngay cả khi họ có thể thủng lưới trước đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20: Trong 2 lần viếng thăm Bernabeu trong quá khứ, “Sư tử sông Rhones” chưa từng nếm mùi chiến bại. Họ cầm hoà Real ngay tại TBN liên tiếp trong 2 trận vòng bảng ở các năm 2005 và 2006. Mùa 2005-06, Lyon đã thắng 3-0 ở Gerland trước khi hòa 1-1 ở Madrid (Guti – Carew). Mùa tiếp theo, họ lại chung bảng và Lyon đã giành ngôi đầu nhờ thắng 2-0 trên sân nhà rồi hòa 2-2 ở Bernabeu. Cựu cầu thủ Lyon Mahamadou Diarra và Van Nistelrooy là những người ghi bàn cho Real, còn ghi bàn cho Lyon là Carew và Malouda. Phút cuối cùng, thủ môn Coupet đẩy được một quả penalty của Van Gol. Đội hình ra sân của hai đội hôm đó gồm:

Real Madrid: Casillas - Ramos, Helguera, Cannavaro, Roberto Carlos - Emerson (Cassano 76), Mahamadou Diarra, Guti - Robinho, Van Nistelrooy, Raúl.

Lyon: Coupet - Réveillère, Cris, Squillaci, Abidal, -Toulalan (Alou Diarra 90+2), Tiago, Juninho, Clerc - Carew, Malouda.


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Mọi khả năng thi đấu sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi Lyon phải di chuyển xa và chịu sức ép sân khách. Làm gì mà không dẫn đến 5,7 sai lầm để CR9 hay Kaka khai thác chứ.
phuocvinh  (dinhphuocvinh@yahoo.com.vn) (01:02 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.
changhiu - 2/13/2012 9:50:43 PM
@StreetMan: tôi đồng ý với StreetMan.Điều đáng lên án ở đây là phát ngôn không đúng mực của MU & Ferguson, ông đã đẩy sự việc đi xa quá mức. Thay vì nhắc nhở học trò Erva của mình, ông lại sử dụng...
Nguyên - 2/13/2012 9:04:20 PM
2 đội hoà 0-0 ở Emirates, Ars thắng 2-0 ở Sansiro(lượt đi)
aaa - 2/13/2012 3:05:03 PM
Chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng "!Mấy chú cậy gần nhà nên muốn phán gì chả được!