Sagna: Ai bảo Arsenal là đội bóng một người

Thứ Tư, 10/03/2010 20:18

(TT&VH Online) - Bacary Sagna cho rằng chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Porto sẽ làm câm lặng những lời chỉ trích cho rằng Arsenal  là đội bóng một người.

Tiếp đón Porto trong hoàn cảnh thiếu vắng nhạc trưởng Cesc Fabregas vì chấn thương, nhiều người cho rằng Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League. Tuy vậy, các "Pháo thủ" thành London đã chứng tỏ điều ngược lại khi họ dễ dàng đè bẹp Porto tới 5-0 mà không cần thủ quân người Tây Ban Nha với một hattrick của  Nicklas Bendtner cùng hai pha lập công của  Samir Nasri và Emmanuel Eboue. Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu, hậu vệ người Pháp Sagna cho rằng Arsenal không hề phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.


Arsenal đã giành chiến thắng tưng bừng trước Porto mà không có Fabregas

"Chúng tôi là một đội bóng luôn đặt tính tập thể lên trên hết. Arsenal không phải đội bóng một người như mọi người nói dù Fabregas là một cầu thủ rất tài năng và quan trọng đối với đội bóng. Chúng tôi đã chỉ cho mọi người thấy rằng Arsenal vẫn có thể chơi tốt mà không có anh ấy. Tất nhiên Fabregas luôn được chúng tôi chào đón trở lại bởi anh ấy là đội trưởng và là một cầu thủ xuất chúng. Nhưng Arsenal có đến 25 người do đó chúng tôi chơi bóng với tính tập thể", Sagna nhấn mạnh.

Nhận xét về trận đấu với Porto vừa qua, hậu vệ cánh phải người Pháp cho biết: "Đó là một trận đấu tương đối khó khăn bởi chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã có bàn thắng sớm và trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Sau đó chúng tôi tiếp tục gây sức ép lên đối thủ và điều đó rất quan trọng. Mọi người phải chúc mừng Arsenal vì những gì đội bóng đã làm được ngày hôm nay".

Bendtner chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng hoành tráng của Arsenal trước Porto, nhưng còn một người khác cũng chơi hay không kém là Emmanuel Eboue tác giả của một bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 và đem lại một quả penalty dù chỉ được tung vào sân trong hiệp 2. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì Porto là một đội bóng mạnh. Họ chơi một thứ bóng đá đẹp với kỹ chiến thuật hoàn hảo và rất nhanh. Nhưng chúng tôi muốn có bàn thắng và đã ghi được 5 bàn. Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng trong trận đấu này và nhận được sự cổ vũ từ các CĐV”.

MV (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Đêm qua Ars đã chơi rất hay ! Chúc mừng fan Ars ! >>> vũ khí mà Ars rất sợ.Nên với thế trận đôi công thế thì Ars dễ dàng thắng to ! >>> Bàn thắng sớm đầu trận của Bendtner rất quan trọng,nó đưa lại thế trận có lợi cho Arsenal !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:41 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he! Anh chàng Sagna này nổ hơi to rồi, sau bàn thua thứ 3 là Porto buông xuôi rồi chỉ thiếu mỗi Ars ko đủ tg ghi thêm 5 bàn nữa (=8-0). Nhìn 3 hậu vệ của Por để Nasri qua người rất đơn giản thì thấy trận này hàng thủ Por quá yếu đuối luôn. Trong khi hàng công ko biết chắt chiu từng đường chuyền hay những cú sút cầu môn. Porto thua tâm phục khẩu phục, nhưng Ars cũng ko nên vì trận thắng này mà ảo tưởng (giống như đang ảo tưởng về cúp vàng EPL)!!(!). S
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (01:30 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng đá là môn thể thao vua,đã là vua thì phải mang nhiều nghĩa:lợi nhuận kinh doanh,sức khỏe,chất nghệ sỹ,khán giả thưởng thức nghệ thuật& một chút may mắn nữa..... Tôi chỉ muốn các fane hâm mộ có cái nhìn môn thể thao vua ở khía cạnh hiểu biết về nghệ thuật một chút,hiểu các cầu thủ,hiểu HLV,tài chính CLB... Nếu nói về nghệ thuậ,kỹ chiến thuật thì hiện nay chỉ có 2 CLB:barcelona & arsenal là thỏa mãn mọi dữ kiện trên.Barcelona đã đạt được mọi tham vọng còn arsenal thì chưa,vấn đề còn lại là thời gian và một chút may mắn nữa...Mong ngày đó sẽ rất gần với arsenal.
ĐỖ LỘC  (KYHOA20733@YAHOO.COM) (08:54 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất vui khi đọc ý kiến của bạn ĐỖ LỘC! Mong bạn sẽ có nhiều ý kiến để trang bình luận của TT&VH càng ngày càng có chất lượng!Tôi thấy Sagna đã nói rất đúng. Arsenal tối hôm qua là một tập thể tài năng. Hình như Arshavin đã tự tin hơn sau khi hớt tóc! "Chân gỗ" Bendtner đã khẳng định khả năng ghi hat-trick của mình!Bàn thắng của Nasri chứng tỏ chất lượng tuyệt hảo của cầu thủ Pháp! Còn Eboue đã cho mọi người biết thêm một Voi rừng khác!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:59 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả
Đông Hà - 2/14/2012 4:34:59 PM
Còn nhớ sau trận chung kết CL năm 2009, tại Roma, sau khi bị Barca và Leo nã cho 2 nhát, nhìn vào đôi mắt “sâu thăm thẳm” của Rô điệu lúc đó có đôi chút tiếc nuối lẫn chút căm hờn, ông Sơn già biết...