Beckham trở về Old Trafford: Nơi tình yêu bắt đầu...

Thứ Tư, 10/03/2010 06:38

(TT&VH Online) - Đêm nay, Beckham sẽ trở về với nơi anh đã bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường trở thành một trong những ngôi sao của làng bóng đá thế giới: Old Trafford. Nơi đây đã ghi dấu không biết bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn của cuộc đời Beckham. Và lần này dù cho tính chất xuất hiện trên sân của anh không còn như trước, nhưng chắc chắn trong tim những CĐV MU, những hình ảnh về chàng tiền vệ tài hoa lịch lãm chưa bao giờ phai mờ...

Năm 1986, David Beckham, khi đó 11 tuổi, trở thành cậu bé giành giải nhất trong cuộc thi năng khiếu bóng đá mang tên Bobby Charlton Soccer Skills và ngay lập tức được những tuyển trạch viên của Manchester United để ý đến. Năm 17 tuổi, cậu bé Beckham ngày nào đã chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội chủ sân Old Trafford. Trải qua rất nhiều thăng trầm, cầu thủ có mái tóc vàng và vẻ ngoài điển trai đã dần đi vào lòng người hâm mộ Manchester United như một hình ảnh khó quên.


Beckham vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với MU

Beckham không giống Cristiano Ronaldo, người đã dứt áo ra đi và tuyên bố muốn được khoác áo Real Madrid khi còn là một cậu bé. Beckham không giống Eric Cantona, người quyết định giã từ sự nghiệp khi đang là một siêu sao không thể thay thế ở MU. Beckham cũng không như Geogre Best, người chìm trong nghiện ngập và một cuộc sống buông thả,... Cho đến bây giờ Beckham luôn nói rằng anh chưa bao giờ muốn rời Manchester United. Beckham không giống ai. Chính vì thế, dù cho đến lúc này Beckham đã từng thi đấu cho cả Real Madrid, LA Galaxy và AC Milan, nhưng các CĐV MU luôn dành cho anh một tình cảm vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người khác. Chắc chắn cho đến bây giờ, còn rất nhiều những CĐV của MU ở Việt Nam vẫn khẳng định rằng, họ thích đội bóng này vì yêu phong cách của Becks.

Đã có một thời, nói đến Manchester United là người ta nói đến David Beckham, nói đến những quả tạt có một không hai trên thế giới, nói đến những quả sút phạt hàng rào mang thương hiệu Beck, và nói đến một cầu thủ chuyên nghiệp gần như hoàn hảo nhất thế giới. Vợ đẹp, con ngoan, tài năng xuất chúng và một vẻ điển trai và nụ cười quyến rũ không thua gì những cầu thủ vốn được mệnh danh là những "nam vương" ở đất nước Italia. Beckham không quá nhiều scandal ngoài sân cỏ, Beckham nổi tiếng khắp thế giới và là một trong những cái tên được các tập đoàn và công ty lớn mời mọc quảng cáo nhiều nhất. Điều đó cũng mang lại cho anh danh hiệu "cầu thủ giàu nhất thế giới" trong nhiều năm liền. 

Nhưng chắc chắn rồi, điều mà người hâm mộ yêu quý và trân trọng nhất ở Beckham là tình yêu với bóng đá. Yêu điên cuồng và luôn muốn cống hiến cả đời mình cho những gì liên quan đến môn thể thao Vua. Cho đến giờ, các nhà báo thể thao đôi khi vẫn nhắc lại cuộc phỏng vấn với Beckham vào năm 2007, khi đó Beckham đã nói rằng: "Khi còn là một học sinh, bất cứ khi nào các thầy cô hỏi rằng nghề nghiệp mà mình mong muốn trong tương lai là gì, tôi đều trả lời rằng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá. Các thầy cô bèn nói, 'không, đó không phải là điều em thực sự muốn, một công việc thực sự cơ?' Nhưng tôi luôn nói rằng chỉ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá mà thôi." Và cho đến lúc này, khi trải qua gần 20 năm gắn bó với trái bóng tròn, Beckham đã cho mọi người thấy được tình yêu đó vĩ đại như thế nào.

Tình yêu đó sẽ cùng Beckham  trở về với mái nhà xưa mang tên Old Trafford trong một cuộc chiến sống còn của cả AC Milan và Manchester United. Dù cho Beckham có được ra sân trong màu áo đội bóng đang thi đấu ở Serie A hay không, thì anh vẫn sẽ là đối thủ của Sir Alex và các học trò, đối thủ của những người hâm mộ Manchester United. Những lứa cầu thủ cùng thời với Beckham như Paul Scholes hay Gary Neville, cùng với những cầu thủ trưởng thành sau đó như Rooney sẽ chiến đấu hết mình để phá đi cái dớp 4 lần thất bại trong những cuộc đối đầu ở vòng loại trực tiếp trong khuôn khổ các cúp châu Âu của MU trước AC Milan. Và tất nhiên, Beckham cũng vậy. Nếu được ra sân, chắc chắn anh sẽ thi đấu là chính mình, là một chiến binh quả cảm và chuyên nghiệp hết sức có thể để giúp AC Milan chiến thắng. Tất nhiên, lý trí là như vậy và Beckham đang đứng trên con đường lý trí, dù cho trái tim anh không bao giờ muốn làm MU đau đớn.
 
Trong lần trở về sân Old Trafford dự một trận giao hữu vào năm 2007, Beckham đã phát biểu rằng: "Dù ở đâu trái tim tôi vẫn luôn hướng về Old Trafford". Có câu nói nổi tiếng rằng: "Khi trao yêu thương, người ta sẽ nhận lại những yêu thương." Chắc chắn rằng tình cảm nồng ấm của Beckham đối với MU và những gì gắn bó với Old Trafford cũng sẽ được nhận những sự đền đáp xứng đáng. Có thể trên các khán đài "Nhà hát của những giấc mơ", người ta sẽ cổ vũ cho đội chủ nhà, nhưng đâu đó trong tâm khảm người hâm mộ nơi đây, vẫn còn có một ngọn lửa tình yêu dành cho Beckham, một ngọn lửa chưa bao giờ tắt...

Hải Anh

0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
becks vẫn mãi thuộc về MU và chúng tôi mãi yêu quý anh!!!!!!!!!!!!!!
lại thị bích tuyền  (reddevils_187880@yahoo.com) (10:51 21/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
becks vẫn mãi thuộc về MU và chúng tôi mãi yêu quý anh
lai thi bich tuyen  (reddevils_187880@yahoo.com) (10:50 21/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Becks yêu quí, mau bình phục chấn thương nhé!
Huynh Thi Hong Anh  (ttty_dethuong@yahoo.com) (07:03 23/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một tối bóng đá tuyệt vời với mình MU thắng AC 4-0. Và gã nhà giàu Real một lần nữa lại đứt bóng với Lyon Beckham là cầu thủ có nhiều dấu ấn nhất của Milan trong trận này, ngoài 1 cú sút như búa bổ, còn là vài quả chuyền rất đẹp, ví dụ như quả chuyền mà Inzaghi bỏ lỡ. Số 7 nào rồi cũng trở thành huyền thoại ở Old Trafford thì phải (trừ Owen ), hy vọng C.Ronaldo cũng sẽ giữ mãi tình cảm tốt đẹp với MU như Beckham sau khi đã sang Real. Happy
Hải Huyền  (phamnhuhai@ymail.com) (04:46 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mong các cầu thủ triệu phú của VN bằng dc 1/100 của David Beckham.
NGUYEN Chau  (chau_1807@yahoo.com) (04:11 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Becks luôn là một phần của MU. Chúng tôi - toàn thể Fans MU khắp thế giới vẫn mãi quý trọng và ghi nhớ anh vì những đóng góp to lớn và TÌNH YÊU anh dành cho CLB QUỶ ĐỎ !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:27 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo viết thật cảm động và sâu sắc về con người của CLB MU .Nghĩ mà buồn cho ASN, chưa bao giờ xây dựng cho mình được một biểu tượng mang tầm thế giới.Đây có phải là một góc của lịch sử của bóng đá không các fan ASN nhỉ?
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (09:14 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hiếm có 1 cầu thủ nào chuyên nghiệp như anh.bị những quả tạt và những cú sút phạt không lẫn vào đâu được của anh hấp dẫn đến mức trở thành 1 cđv của Mu.cũng đã từng nghĩ khi nào anh đổi đội bóng khác thì mình sẽ chuyển sang hâm mộ đội bóng đó.hóa ra ko phải vậy.với becks là tình cảm.còn với MU là tình yêu.MU luôn chào đón anh,Becks
MU 4ever  (vmh_bf@yahoo.com) (04:00 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn còn nhớ cái ngày Becks đến Sài Gòn theo lời mời của Castrol, tôi đã đứng xếp hàng mua được vé, đến sân thật sớm để được ngồi gần sân, và không ngại đội mưa ra sân bay khi Becks về nước. Đúng là có một thế hệ fan MU đến với MU vì Becks. Và bây giờ, khi Becks đã không còn là 1 cầu thủ MU, thì với những fan MU thuộc thế hệ ấy, Becks vẫn là 1 cầu thủ thuộc thế hệ vàng của Old Trafford.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:12 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 bài viết hay và xúc động của tác giả Hải Anh. Thank you very much !!!
Becks  (manutdchampion99@gmail.com) (01:09 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...