Bayern Munich: Tấn công Florence!

Thứ Ba, 09/03/2010 12:18

(TT&VH) -  Một trận hòa là đủ để Bayern vượt qua Fiorentina, giành tấm vé dự vòng tứ kết Champions League. Nhưng HLV Louis van Gaal thừa hiểu rằng, cố thủ ở Florence chẳng khác nào một hành động tự sát.

Thay vì cố tìm mọi cách để ngăn cản Fiorentina ghi bàn, chi bằng Bayern hãy xông lên, tấn công vào khung thành của thủ môn Sebastian Frey để tìm kiếm bàn thắng. Trong những cuộc đối đầu trực tiếp như thế này, bàn thắng trên sân khách luôn có giá trị đặc biệt. Đội bóng Italia đã ghi được 1 bàn ở Allianz Arena tại Munich do công của Per Kroldrup nên bây giờ, với thầy trò Prandelli, thắng lại Bayern 1-0 trên sân nhà Artemio Franchi tại Florence là đủ để họ có trong tay tấm vé dự vòng tứ kết. Nhưng cũng vì thua 1-2 ở lượt đi nên Fiorentina đang lâm vào tình thế khó xử, họ phải tấn công để tìm kiếm ít nhất một bàn thắng, đồng thời không được lơi lỏng trong khâu phòng ngự, bởi 1 bàn thua sẽ khiến mọi nỗ lực tiêu tan.

Cặp Robbery sẽ ra sân cùng lúc

Fiorentina có thể yên tâm là Bayern sẽ chơi tấn công mà tính trước các phương án phòng thủ, vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, đội bóng Đức đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi, với sự xuất hiện đồng thời của cặp Franck Ribery - Arjen Robben cùng tài năng trẻ Thomas Mueller. Chưa tính đến vai trò ngày càng cơ động của Mario Gomez, chỉ riêng việc đối phó với 3 tiền vệ chơi chẳng khác nào tiền đạo của Bayern cũng đủ khiến các hậu vệ Fiorentina mệt đứt hơi. Khi cần công, Bayern có thể đá với 4 tiền đạo nhưng lúc cần thủ, họ chẳng chơi với tiền đạo nào. Sự hoán đổi vị trí linh hoạt và biến ảo khôn lường ấy sẽ là bài toán hóc búa đối với Prandelli.

Đúng là các trụ cột của Bayern đã mệt mỏi thấy rõ sau lượt trận giao hữu của đội tuyển quốc gia. Nhưng Fiorentina đừng vì trận hòa giữa Bayern và Cologne ở Bundesliga cuối tuần qua mà bị đối thủ đánh lừa. Van Gaal đã quyết định cất hẳn Robben và chỉ để Ribery vào sân trong hiệp 2. Với ông, chiến thắng trước Fiorentina có ý nghĩa gấp nhiều lần so với việc lấy 3 điểm trước Cologne. Chỉ có một sự thật mà Bayern phải thừa nhận, đó là hàng thủ của họ đang bị “thủng” một cách nghiêm trọng. Sau chấn thương của Martin Demichelis, Bayern lại đón nhận thêm tin buồn khi tài năng trẻ người Đức gốc Italia Diego Contento tiếp tục trở thành thương binh. Daniel van Buyten đã trở lại rất kịp thời để lấp vào khoảng trống của Demichelis, nhưng ai đá thay Contento bên cánh trái thì vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ.

Hậu vệ người Hà Lan Edson Braafheid đã được Bayern cho Celtic mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tài năng trẻ Holger Badstuber phải vào đá cặp trung vệ với Van Buyten, khi Demichelis vắng mặt còn Breno cũng đã được đem cho Nuremberg mượn (và vừa dính chấn thương phải nghỉ hết mùa sau trận đấu với Leverkusen). Có hai phương án khả dĩ: Bố trí cầu thủ người Croatia Daniel Pranjic đá hậu vệ cánh trái, hoặc kéo Philipps Lahm về vị trí sở trường, để Hamit Altintop đá hậu vệ cánh phải. Phương án đầu mạnh về khả năng tấn công, khi Pranjic là một cầu thủ hoạt động dọc hành lang trái, đá được từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo, có tốc độ rất cao. Phương án sau thiên về hướng phòng thủ và với lợi thế dẫn bàn, có lẽ Van Gaal cũng không mạo hiểm đến mức kéo cả 2 hậu vệ cánh cùng lên cao như phương án đầu.

Nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho mặt trận trận tấn công 4 người ở tuyến đầu. Phần còn lại có trách nhiệm giúp thủ môn Joerg Butt không bị thủng lưới. Thế là đủ cho Bayern giành một tấm vé đi tiếp.

Đông Hà

 

Phương án đá penalty

Trước chuyến đi Italia, HLV Louis van Gaal đã cho các cầu thủ Bayern tập khá kỹ các bài đá penalty. Nhà cầm quân người Hà Lan đã tính đến tình huống Bayern chịu thua Fiorentina 1-2 sau 90 rồi 120 phút tại Florence, khiến cặp đấu phải tìm ra đội giành vé đi tiếp qua loạt sút luân lưu. Trong đội hình của Bayern, thủ môn Hans-Joerg Butt là một chuyên gia penalty đúng nghĩa. Ngoài kinh nghiệm cản phá penalty đã có thừa, thủ môn 36 tuổi này còn là một chuyên gia sút 11m, với tổng cộng 31 lần thành công trong sự nghiệp, gồm 26 lần ở Bundesliga, 1 lần ở giải hạng Nhì, 1 lần ở giải hạng Ba và 3 lần ở Champions League. Đáng nói hơn, cả 3 bàn thắng của Butt ở Champions League đều được anh ghi vào lưới Juventus. Trong trận thắng quyết định 1-4 trên sân Juventus ở lượt cuối vòng bảng vừa qua, chính Butt là người đã mở đầu cuộc lội ngược dòng thành công cho Bayern bằng một pha dứt điểm thành công từ chấm phạt đền.
 
 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.
changhiu - 2/13/2012 9:50:43 PM
@StreetMan: tôi đồng ý với StreetMan.Điều đáng lên án ở đây là phát ngôn không đúng mực của MU & Ferguson, ông đã đẩy sự việc đi xa quá mức. Thay vì nhắc nhở học trò Erva của mình, ông lại sử dụng...