Trước trận đại chiến M.U – Milan: Hãy trả lời đi, Berbatov

Thứ Ba, 09/03/2010 16:38

(TT&VH Online) - Dimitar Berbatov sẽ không bao giờ có một cơ hội tốt hơn để chứng tỏ với M.U rằng anh xứng đáng với cái giá 30,75 triệu bảng mà họ đã bỏ ra khi tiền đạo người Bulgaria sẽ là nhân vật chủ chốt trên hàng công của “Quỷ đỏ” khi các nhà ĐKVĐ nước Anh tiếp đón AC Milan trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Với việc nhiều khả năng chân sút số một Wayne Rooney sẽ không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối mắc phải khi làm nghĩa vụ với ĐT Anh hồi tuần trước, Sir Alex Ferguson sẽ đặt niềm tin vào Berbatov khi M.U gặp Milan trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Old Trafford với lợi thế là chiến thắng 3-2 sau trận lượt đi. Sir Alex thừa hiểu rằng với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi (lập một cú đúp), Rooney (nếu kịp bình phục) sẽ là đối tượng số một để các hậu vệ Milan “chăm sóc” và rất khó để chân sút số một của M.U có thể ghi bàn vào lưới đội bóng Italia một lần nữa. Có lẽ vì vậy mà Sir Alex muốn gây bất ngờ cho đối thủ bằng cách giao toàn bộ trọng trách trên hàng công lên Berbatov.


Berbatov cần phải thể hiện được mình trước Milan

Với việc Michael Owen phải nghỉ hết mùa vì chấn thương, trong khi Rooney cũng có vấn đề với chiếc đầu gối, hơn lúc nào hết, Berbatov đang trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công của M.U và các CĐV “Quỷ đỏ” sẽ không tha thứ cho tiền đạo người Bulgaria nếu anh không đáp ứng được kỳ vọng. Sir Alex đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ Berbatov, nhưng đối với các CĐV M.U, những người vẫn tỏ ra tiếc nuối với sự ra đi của Carlos Tevez, họ cho rằng tiền đạo người Bulgaria không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà “Quỷ đỏ” đã bỏ ra để chiêu mộ anh. Chỉ có tỏa sáng trước một đối thủ lớn như Milan trong hoàn cảnh M.U đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, Berbatov mới thuyết phục được những người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Nhận xét về Berbatov, trung vệ Rio Ferdinand vẫn cho rằng tiền đạo người Bulgaria đóng một vai trò quan trọng trong đội hình của M.U. Ferdinand cho biết: “Nếu chúng tôi vô địch Premier League mùa này, tôi nghĩ Berbatov sẽ được đánh giá đúng cho những gì anh ấy đã thể hiện. Nếu nhìn vào các con số thống kê, bạn có thể thấy anh ấy là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất đội và bao quát khắp mặt sân. Anh ấy có một chút uể oải, nhưng đã thi đấu thật sự nỗ lực. Vấn đề chỉ là phong cách chơi bóng của Berbatov, khiến mọi người có cái nhìn khác. Anh ấy vẫn được các đồng đội đánh giá cao và đó là điều quan trọng nhất”.

Trong khi đó, trước chuyến trở lại Old Trafford lần đầu tiên sau 7 năm rời khỏi M.U, tiền vệ David Beckham vẫn dành những tình cảm đặc biệt đối với đội bóng mà anh đã trưởng thành cũng như người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Ngôi sao hiện đang khoác áo Milan thổ lộ: “Trở lại đây mà không phải với tư cách một cầu thủ M.U có lẽ là điều khó khăn nhất mà tôi phải giải quyết. Mối quan hệ với các CĐV M.U vẫn rất quan trọng đối với tôi. Dù đã có những thời điểm khó khăn khi tôi ở đây, nhưng họ không bao giờ ngừng ủng hộ tôi. Khi bạn là một CĐV hay một cầu thủ của M.U bạn không bao giờ muốn ủng hộ hay thi đấu cho một đội bóng khác. Cảm giác khi chống lại M.U lúc chơi cho Real Madrid khiến tôi cảm thấy đau khổ vì tôi còn nhớ đội bóng rất nhiều".

Về trận đấu sắp tới, bất chấp việc Milan đã để thua 2-3 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi, Beckham cho rằng cặp đấu này vẫn chưa kết thúc và tin rằng bàn thắng thứ hai của Seedorf trên sân San Siro cách đây 3 tuần sẽ đem lại hy vọng về một cuộc lật đổ dành cho Rossoneri. "Tất cả vẫn chưa kết thúc. Bàn thắng của Seedorf sẽ giúp chúng tôi duy trì hy vọng về một cuộc ngược dòng dù điều này là rất khó khăn. Không ai đến Old Trafford mà nhận được quà cả, do đó chúng tôi sẽ phải thi đấu hết mình nếu muốn có cơ hội. M.U là một đội bóng có chất lượng và rất khó để ngăn chặn họ, nhưng như tôi đã nói, bàn thắng thứ hai mà Milan ghi được ở trận lượt đi sẽ trao cho chúng tôi một cơ hội", Becks nhấn mạnh.


MV (Tổng hợp theo AFP)
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
Khi mọi ánh mắt đang trông chờ Berbatov thì Rooney đã làm cú đúp. Công nhận tài đánh đòn gio1 của SAF quà là hiểm. ACM đã bất ngờ, cả TG bóng đá càng bất ngờ với tỷ số 4-0. Trận thua 3-0 trước ACM đã được ManU trả cả vốn lẫn lãi rồi
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (04:49 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Berbatov giữ bóng, chuyền bóng rất tinh tế, là 1 cầu thủ chơi bóng rất có đầu óc. Tôi nghĩ Berbatov là phù hợp với chiến thuật của MU hiện tại. Rooney mùa này ghi được nhiều bàn thằng như vậy là nhờ những đóng góp không nhỏ của Berbatov.
mr manh  (ducmanhdhqg@yahoo.com) (03:58 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ngẫm mà chán cho đời! cứ nhìn cái cách thủy tốp là một fan điển hình của MU thể hiện tình yêu thì bây giờ mới hiểu yêu không hẳn vì bóng đá
vitamin_chelsea  (votinh_1080@yahoo.com) (01:53 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lượt đi thắng! Lượt về "lại"thắng !
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (11:01 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fans: Nếu "thắng" 1 trận 90 phút thì Milan thắng nhiều hơn MU. Nếu "thắng" ở cả 2 lượt thì MU chưa bao giờ thắng đc Milan thì lấy đâu ra cái câu "...lại thắng Milan".
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (09:04 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa này AC quyết đua tranh U uất bao năm mộng không thành Lại mượn , lại mua dăm ba "chú" Thắng trận vài "tua" nổ tanh bành Anh tài trẻ khỏe đâu chẳng thấy Còm cõi vài "bô lão" đứt hơi Mất công vạn dặm sang Tra- phốt Rồi hẹn mùa sau tiếp tục thôi! Chú ý: Ghép các từ đầu câu ta có : "MU lại thắng AC mất rồi!"
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (08:12 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Muốn Berbatov ghi bàn thì MU phải ngăn cản cầu thủ Milan không được lại gần cầu môn của Dida thì mới có khả năng ( mà Dida có bắt trận này không nhỉ )
Áo xanh  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:41 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yêu làm gì đội MU xấu trai hả em? Còn Berbatov của em thì hói trụi đầu đến nơi rồi, trán mỗi ngày một cao mà chả ghi được bàn nào từ đánh đầu cả. Em yêu làm gì cho uổng. Yêu Chelsea đẹp trai hơn, hay yêu Real cũng được em ạh, KaKa, CR9, Higuain, Raul, Thánh Iker, Van de Vaart... toàn anh đẹp giai đó em. Barca hơi lùn nên ngoại hình không ngon nhưng mà đá ngon hơn MU em ạ. .
Anh yêu Thuỷ Tóp  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:35 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái gì cần nói bạn Thanh Tùng nói hết rồi, tôi vô bỏ 1 phiếu ủng hộ ý kiến. Bóng đá đâu có đơn giản như các bác chơi PES anh Football manager, HLV sử dụng cầu thủ cũng muôn hình muôn vẻ và cách dùng Berba hiện nay của SAF khiến giúp ManU uyển chuyển hơn rất nhiều trong lối đá. Đối với mấy ông anti-B9 cứ hay kêu anh ta chậm thì nghĩ coi nhanh thì nhanh để làm gì? Phải có đồng đội hỗ trợ mới nhanh được chứ. Có ai nhớ cũng pha chuyền bóng chớp nhoáng và đầy bất ngờ của Berba cho đồng đội không (điển hình là trận gặp Everton chuyền bóng cực tinh tế cho Ro10 thóat xuống và Ro10 bỏ lỡ >"< )
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com.vn) (02:43 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Berbatov tuy ít ghi bàn và thi đấu vờ vật sợ va chạm.Nhưng hãy để ý rằng là anh ấy rất hay có những đường chuyền thành bàn đó. Ber giữ bóng khá tốt.Và nếu anh có thêm tinh thần quyết tâm thi đấu luôn "rực lửa Đỏ" như R10 thì sẽ hoàn thiện !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (02:14 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...