Inter Milan - Chelsea 2-1: Đêm của Tango !

Thứ Năm, 25/02/2010 04:58

(TT&VH Online) - Inter Milan - Chelsea là một trong những trận đấu được mong chờ nhất ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Và có thể nói 45 phút đầu tiên trên sân Meazza đã đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ dù chỉ có 1 bàn thắng được ghi.

Ngay phút thứ 3, Milito có bóng trong vòng cấm Chelsea, ngoặt bóng qua John Terry, rồi tung ra cú sút chân phải quyết đoán vào góc gần khiến Petr Cech hoàn toàn bất lực. Có 4 cầu thủ áo xanh đen tham gia vào pha bóng tấn công phủ đầu này của đội chủ nhà là Motta, Sneijder, Eto'o và Milito. Một pha phối hợp bóng ngắn được thực hiện chớp nhoáng và bàn thắng đến.

Cambiasso (trái) và Milito là những người hùng của Inter trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea

Phải nói là pha ngoặt bóng của Milito không dễ bắt bài khi tiền đạo người Argentina thực hiện động tác rất kín nhưng rõ ràng Terry đã không xuất sắc và kinh nghiệm như người ta vẫn thường thấy ở anh trong những trận cầu đỉnh cao. Trung vệ của Chelsea chọn vị trí không tốt vì cự ly của anh là xa so với Milito nên đã mở ra trước mắt chân sút có biệt danh "Hoàng tử" một khoảng trống đủ lớn để xử lý bóng và tung ra pha dứt điểm. Có vẻ như Terry đã chờ đợi pha đi bóng xuống biên của Milito nhưng tiền đạo của Inter lại ngoặt bóng khiến anh bị vặn sườn và khuất phục Cech bằng cú sút ngay ở góc gần.   

Sớm có bàn thắng dẫn trước, Inter chơi phòng ngự chủ động còn Chelsea đẩy mạnh tấn công. Đội khách áo trắng cầm bóng nhiều hơn và hoàn toàn không có bất kỳ sự sợ hãi hay nóng vội nào trong những đôi chân và cái đầu của họ. Nhưng bàn thắng đã không đến với Chelsea dù Drogba đã khiến khung thành Inter rung chuyển với cú sút phạt đập xà. Dù Ballack đã khiến Cesar phải trổ tài cứu thua với cú sút xa trực diện đầy uy lực. Chelsea của Ancelotti đã chơi không tồi và ngoại trừ bàn thua sớm mà ở đó Terry tỏ ra không xuất sắc thì đội bóng Anh không có gì để phàn nàn dù họ thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng như Bosingwa, Ashley Cole, Deco và Essien. 

Vấn đề ở đây là Inter đã phòng ngự kín kẽ với vai trò nổi bật của "bức tường" Lucio. Sự tập trung và lối chơi đeo bám khó chịu của các hậu vệ chủ nhà đã hạn chế đáng kể khả năng xuyên phá cũng như phối hợp của bộ ba Drogba-Anelka và Kalou. Chelsea tấn công thiên về cánh trái nhiều hơn và gần như chỉ có thể uy hiếp khung thành Cesar bằng những cú sút xa. Về phía Inter, tuy không tạo ra được tình huống nguy hiểm thực sự nào về khung thành của Cech sau bàn thắng của Milito nhưng điều quan trọng là họ có 1 bàn thắng làm vốn và Mourinho thừa hiểu trước 1 đối thủ cỡ Chelsea thì điều đó có ý nghĩa thế nào.

Vậy nên, HLV người BĐN chỉ đạo các học trò đá phòng ngự nhiều hơn để bảo vệ lợi thế dẫn bàn và họ đã làm tốt điều đó, Pha bóng bất cẩn có lẽ là duy nhất của các hậu vệ chủ nhà đến đúng vào thời gian bù giờ của hiệp 1 khi Samuel để Kalou thoát xuống nhưng mũi nhọn của Chelsea đã ngã sau một tình huống va chạm không thật rõ ràng để ông Gonzalez thổi penalty cho "The Blues".

Hiệp2, Chelsea có câu trả lời ngay phút thứ 6. Hậu vệ phải Ivanovic có pha dâng cao sát vòng cấm Inter trước sự truy cản của 3 cầu thủ áo xanh đen. Ivanovic vẫn nỗ lực đẩy bóng tới đúng tầm sút của Kalou và cầu thủ người Bờ Biển Ngà đặt lòng chân phải chính xác hạ gục Cesar. Nhưng bàn gỡ 1-1 của Chelsea không khiến Inter nao núng và cũng chỉ 4 phút sau đó, đội chủ nhà thiết lập lại lợi thế dẫn bàn sau 2 cú sút liên tiếp của Cambiasso sau khi đón pha bóng bật ra từ quả tạt của Sneijder. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên tới hết trận bất chấp những nỗ lực tấn công miệt mài của cầu thủ Chelsea nhằm tìm kiếm một trận hòa.

Cơ hội tốt nhất mà đội khách áo trắng tạo ra đến ở phút 64. Nhận đường chuyền của Drogba, Anelka đi bóng xuống biên rồi chuyền ra rất đẹp cho Lampard dứt điểm. Đáng tiếc là pha kết thúc của tiền vệ Chelsea lại đi chính giữa khung thành Inter nên không đánh bại được Cesar.

Inter đã thắng "hiệp 1" của cuộc đối đầu giữa họ với Chelsea ở vòng 1/8. Nhưng vẫn còn  một "hiệp 2" đầy thách thức  ở Stamford Bridge chờ đón họ. Và cho dù Ancelotti không hề chờ đợi thất bại này thì bàn thắng của Kalou "ký gủi" ở Meazza rạng sáng nay vẫn có thể khiến ông và Chelsea lạc quan trước cuộc tái đấu ở London. Đó cũng chính là lí do khiến niềm vui của Mourinho có thể không trọn vẹn. Cánh cửa vào tứ kết vẫn mở ra cho cả Chelsea lẫn Inter. Tất cả hứa hẹn rằng 90 phút nóng bỏng và kịch tính nữa ở London vẫn đang chờ chúng ta phía trước. Cũng trong loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Sevilla đã trụ vững trước cái lạnh giá của thời tiết nước Nga khi cầm hòa CSKA 1-1 ngay tại Moskva, qua đó giành lợi thế quan trọng trước trận lượt về.
 
Ghi bàn: Milito 3', Cambiasso 55' - Kalou 51'
 
Đội hình thi đấu
 
Inter: Julio Cesar - Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti - Cambiasso, Motta (Balotelli 58'), Stankovic (Muntari 84') - Sneijder - Eto'o (Pandev 68'), Milito

Chelsea: Cech (Hilario 61') - Malouda, Carvalho, Terry, Ivanovic - Mikel, Ballack, Kalou (Sturridge 78') - Lampard - Drogba, Anelka

 HT
 
0 thích.

Bình luận (32)

avatar đội bóng
Mình bik các bạn "ghen ăn tức ở" với Real của mình. Nhìn real nguyên một dải thiên hà đá như thêu hoa dệt gấm,ko ghen tị mới lạ. thử hỏi ở châu âu có đội nào có cửa đứng ngang hàng với Real. Đơn giản Real là số 1
.Real No.1  (co_co995@yahoo.com) (11:13 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
*Trận Inter-Chelsea đúng là trận đấu kinh điển vòng 1/8. +Chiến thắng của Inter là xứng đáng, vì chiến thuật bọc lót quá chặt, phản công luôn làm Chelsea lo sợ (Có lẽ các cầu thủ Chelsea cũng hơi run sợ khi biết ông thầy cũ mình là vua phản công). Trong trận đâu Anc ko linh động thay đổi chiến thuật để thích ứng với trận đấu, ông quá tự tin hay đúng hơn là quá cơ cứng với sức ép trận đấu. Trận lượt về có lẽ cũng là trận hay về mọi mặt tại vòng 1/8 này, Chelsea bị đâm cũng sẽ cuồng lên. Inter ko chứng minh đc đẳng cấp thì xứng đáng bị loại. *Cố lên Inter *Mà cái ông RealNo1 có vấn đề về chuyên môn, trận đấu có Real đâu mà vào nói linh tinh
Vietnova  (ksvietvinh@gmail.com) (10:14 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@RealNo.1, dù là Madridistas nhưng mình thực sự ko thích cái cách bạn bình luận,có một điều bạn cần phải lưu ý,với vị thế của CLB xuất sắc nhất TK 20,ko cần phải la lên là RealNo.1 nữa,vì là điều rõ như ban ngày rồi,xin hãy comment thật chừng mực,sâu sắc,có tính chất chuyên môn cao.có như vậy mọi người mới nể fan của Real! Thân ái.
nguyen hung  (nguyenhung101@gmail.com) (03:29 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở phút bù giờ cuối hiệp 1 nếu ông Vua áo đen Gonzalez phạt Samuel 1 thẻ đỏ+1 quả Penalty vì lỗi kéo áo Kalou thì chắc chắn bây giờ Inter+Mourinho sẻ và đã nở nụ cười như...mếu.Thần may mắn lượt đi đã nghiên hẳn về phía Inter còn 90 phút lượt về nếu còn đá như thế thì Inter sẻ...cúi đầu,ngã mủ chào thầy trò Ancelotti.Chờ xem
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (05:10 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Binh thường thoi! gap MU thi thua chắc.
Lê quang Đức  (toan.vrea@yahoo.com.vn) (05:38 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là Real No.1 bình loạn tầm bậy! Ai chả biết Real là số 1 ở TK 20, vậy mà cậu nói suốt cứ như là chỉ có Real biết chơi bóng vậy! Real sẽ bị ghét vì những Fan như vậy! Trở lại trận đấu đêm qua, nói chung là Inter xứng đáng thắng và Mou cao tay hơn Ance một bậc! Trọng tài bắt tốt và Inter chơi phòng ngự rất hay, đây là kiểu đá phòng ngự nhé chứ không phải là kiểu Catenacio mà các bạn chê đâu, nó thay đổi nhịp độ trận đấu và tấn công khi cần chứ không dựa vào một hay hai tiền đạo ngôi sao để ăn 1 bàn rồi tử thủ để giữ tỉ số đâu! và Chel cầm bóng nhiều nhưng tấn công thì kém nên tỉ lệ cầm bóng nhiều đâu có nghĩa là đá hay! Đấy là bóng đá hiện đại mà nên nếu Inter mà chỉ phòng thủ thì ăn đủ với Chel! Tóm lại, cầu thủ như nhau và mou hơn Ance, 2-1 cho Inter và Chel vẫn còn nhiều cơ hội lọt vào vòng sau! Tiếc cho Mou và Chel khi cả hai gặp nhau quá sớm!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (05:55 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Real No.1: những câu bình luận của bạn toàn những câu chả có tí j chuyên môn trong đấy cả. Lúc nào cũng chỉ "Real là số 1"... ngoài câu đấy ra bạn k biết nói câu nào khác à? Hãy học cách tôn trọng các CLB khác và các fan của họ đi. Đây là diễn đàn chứ k phải là cái chợ mà bạn thích nói j thì nói đâu. Như thế thì Real và các fan của Real mới đc tôn trọng, nếu bạn cứ tiếp tục có những bình luận kiểu này thì sớm muộn j Real của bạn sẽ trở thành CLB đáng ghét nhất trong mắt các fan của CLB khác. Đừng để vì bạn mà CLB yêu thích của bạn bị ảnh hưởng chứ, bạn có thực sự là fan của Real k vậy?
Võ Ngọc Đức  (bboy_lonely_no_more@yahoo.com) (10:48 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đơn giản Real là số một nhưng là vòng loại Chỉ là con hổ giấy Laliga hay thật , 1 thua , 1 hòa 2 đại gia siêu cừng gặp 2 đại diện yếu nhất lỡ may gặp ars và che thì có mà đem xe tải đến mà đếm banh nhá
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (10:50 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Real No.1 nổ to ghê,đến lúc bị loại rồi biết nói gì nữa ko?
baca  (ht17221111@yahoo.com) (11:19 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea loại chắc ne. Lượt về Inter chỉ cần hòa là được.
Messinibra  (azuleo007@gmail.com) (11:22 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hyu - 2/14/2012 12:16:29 PM
Những cầu thủ quan trọng trong danh sách chấn thương của MU đang dần trở lại,MC cẩn thận đấy !
gà trống - 2/14/2012 12:20:25 PM
nếu dc như vậy thì quá tốt,thêm Krul với Ventonghen nữa thì Tot sẽ có 1 đội hình đủ sức cạnh tranh với Mu và Man
mangnon - 2/14/2012 11:41:43 AM
anti fan thấn mến ! vậy pep phải phát biểu thế nào là không giả tạo? hay là phải nói leve chẳng là cái đinh gì à...? như vậy anti lại nói ngông cuồng ? đúng là lố bịch cho những comment thiếu suy...
HL - 2/14/2012 11:56:35 AM
Sirs ALEX hình như cũng đã lẩm cẩm rồi.Việc ông đưa MU lên vị thế hàng đầu tại PL trong 20 năm qua là điều vĩ đại nhất mà MU có được.Nhưng với đẳng cấp tại CL thì MU chưa là đội được đánh giá cao.Hai...
Hyu - 2/14/2012 12:17:46 PM
Mong là Rooney sẽ gắn bó lâu dài với MU và lập kỉ lục ghi bàn cho Quỷ đỏ !