Mourinho: "Tôi vẫn còn đặc biệt"

Thứ Tư, 24/02/2010 12:40

(TT&VH) - Trong văn phòng của Beppe Baresi, trợ lý của Jose Mourinho, tại tổng hành dinh của Inter Milan tại Pinetina, có treo trên tường một bức hình các cầu thủ và ban huấn luyện vào đầu mùa giải 2008-2009. Tuần trước, Baresi và sếp của ông có một trò hay ho với những gương mặt trong bức hình đó.

“Từng người một, chúng tôi gạch chéo lên khuôn mặt những người đã ra đi kể từ khi tôi đến đây”, Mourinho kể. Những gương mặt bị gạch bỏ là Zlatan Ibrahimovic, vua phá lưới Serie A mùa trước, Adriano, Patrick Vieira và rất nhiều cái tên ít nổi tiếng khác. Vào lúc Mourinho và Baresi kết thúc công việc của mình, họ nhận ra rằng Inter Milan đã thay đổi nhiều đến mức nào chỉ trong 2 năm qua. “Cuối cùng chúng tôi đếm được 14 người đã rời CLB trong một năm rưỡi vừa qua, và 3 trợ lý của tôi cũng đã ra đi”, Mourinho tiếp lời.

Mourinho từng dẫn dắt Chelsea VĐ Premier League 2 năm 2005 và 2006

Với những thay đổi đó, HLV người BĐN hy vọng sẽ mang tới một gương mặt khác cho Inter ở Champions League, khoảng 12 tháng sau khi họ bị những đội hàng đầu của Premier League “bắt nạt” tại đấu trường châu Âu. Tháng 2/2009, M.U đã đánh bại Inter 2-0. Năm nay đến lượt Chelsea. Nhưng Mourinho tin rằng lần này sẽ khác: “Chúng tôi mạnh hơn và chiến thắng đều đặn. Chúng tôi đã xây dựng đội bóng và hạnh phúc cũng như tự hào với tất cả những thay đổi. Giờ là một Inter mạnh hơn”.

Mạnh hơn ở điểm nào? Trơn tru hơn và nhanh hơn, theo Mourinho. Những gạch chéo trên bức ảnh mang một ý nghĩa quan trọng. “Khi tôi mới đến, chúng tôi có một đội bóng với quá nhiều cầu thủ đã sắp kết thúc sự nghiệp. Còn giờ đây, chúng tôi có khá nhiều cầu thủ trẻ”. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất trong cuộc cách mạng mini: Javier Zanetti, 36 tuổi, vẫn có mặt trong đội hình xuất phát. Với Mourinho, đó là người “không thể thay thế”. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của Inter vào tối thứ Tư vẫn sẽ thấp hơn của Chelsea.

Nhiều khả năng hầu hết các cầu thủ ra sân ngày hôm đó đều là những người do Mourinho mang về CLB của họ hiện giờ: một nửa đội hình Inter và năm tới sáu người ông đưa về Chelsea trong giai đoạn lịch sử 2004-2007. Lần gần đây nhất ông ngồi trên khán đài danh dự để xem đội bóng áo xanh chơi bóng là khi họ lật ngược tình thế để đánh bại Fulham. Mourinho đã nói với các phóng viên sau trận đấu đó rằng ông nhận ra màn trình diễn mang hình ảnh “Chelsea của tôi”. Một tháng sau, ông nhắc lại điều đó sau khi Inter đánh bại AC Milan trong trận derby Serie A: “Giờ tôi có thể khẳng định đây là đội bóng Inter mang dấu ấn của tôi”. .

Sự thật, Mourinho vẫn rất tài năng

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Ý không phải chỉ có màu hồng. HLV người BĐN thường xuyên chỉ trích bóng đá Ý, không ưa giới truyền thông và thậm chí bị nhiều CĐV căm ghét. Nhưng có một sự thật: Mourinho là một trong những HLV tài năng nhất của bóng đá hiện đại. Nếu ông giành scudetto thứ hai vào tháng 5 này, cuộc phiêu lưu ở Ý sẽ sánh bằng những gì ông đã có ở BĐN và Anh: các chức vô địch quốc gia liên tiếp. Một thành tích đáng tự hào khác là cùng với Porto, Inter và Chelsea, Mourinho chưa thua một trận nào trên sân nhà kể từ tháng 2/2002: “Vấn đề là quyết tâm chiến thắng. Nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng đổi kỷ lục đó lấy hai chiến thắng và một thất bại trong 3 trận tiếp theo của Inter thay vì 3 trận hòa liên tiếp hay không, tôi sẵn sàng. Tôi luôn sẵn sàng mạo hiểm để thắng trận, thay người trong 10 phút cuối, để đuổi theo 3 điểm”.

Quả thật, về mặt chiến thuật trên sân, khả năng thay người, đưa ra những phương án tối ưu với các nhân sự đang có trong tay, ở Ý hiện giờ không ai bằng Mourinho. Tuy nhiên, ở Inter không chỉ có thành công. Dưới thời HLV người BĐN, những vụ chuyển nhượng tại Giuseppe Meazza không thực sự thuyết phục như khi Mourinho còn ở Stamford Bridge. Trong mùa hè đầu tiên, ông yêu cầu Inter đưa về hai cầu thủ đá cánh, Ricardo Quaresma và Amantino Mancini. Cả hai đều thất bị. Trong 12 tháng qua, thay thế cho những gương mặt bị gạch chéo trong bức ảnh cũ là Diego Milito, Wesley Sneijder, Lucio, Samuel Eto’o, Thiago Motta và Goran Pandev. Những tài năng đó có lẽ đủ để Inter tiếp tục giữ lại ngôi vô địch Ý, nhưng thử thách tại châu Âu thì không ai dám chắc.

Ancelotti: "Cả nước Ý ủng hộ Chelsea!"

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Il Giornale, HLV Carlo Ancelotti cho rằng Chelsea của ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ phần lớn người Italia: "Sự thực là người Italia muốn thấy Mourinho thất bại". Quan hệ giữa Ancelotti với Mourinho căng thẳng từ khi Mourinho vừa đặt chân đến Inter và Ancelotti vẫn còn dẫn dắt Milan. Hai trận derby tại Serie A mùa trước, Ancelotti thắng 1 và Mourinho thắng 1. Ở khía cạnh khẩu chiến, Ancelotti chưa bao giờ nhún nhường khi bị Mourinho tấn công. Mourinho chỉ trích bóng gió Ancelotti rằng "Ở Ý, có những CLB mà HLV để ông chủ ra mọi quyết định". Ancelotti đáp lại: "Ông ta đứng đó, so sánh mình với Chúa Jesus. Mong ngài tha thứ cho ông ta, tôi nghĩ, chắc ông ta chẳng biết mình nói gì đâu".
 
T.Trọng
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
thanks nguyễn việt hoàng.
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (09:17 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là Mou luôn "to mồm", nhưng "to mồm" có chủ đích, đúng là Mou đặc biệt, vì nói thật là cũng chả có ai hơn Mou. Bóng đá thế giới sẽ bớt vui nếu Mou không lên tiếng, báo "lá cải" sẽ chẳng có tin giật gân nếu Mou không "phun châu nhả ngọc". Cứ sau mỗi trận đấu là các phóng viên háo hức chờ xem Mou sẽ nói gì cứ như là chờ "sư phụ giáo huấn". Như thế đã đủ đặc biệt chưa nhỉ có thể Mou không xuất sắc (theo suy nghĩ của nhiều người) nhưng phong cách của Mou đã là đặc biệt rồi. Mà nói thật nhé, giới chuyên môn ở nước ngoài chả "mù" đâu, nếu họ không đánh giá cao Mou thì cũng chẳng có phóng viên nào thèm đếm xỉa đến cho dù Mou có "cuổng trời" chạy rông....
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (10:42 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái chất "đặc biệt" vẫn còn Đặc biệt hay "nổ" là ngon nhất rồi Đặc biệt ưa các cú "bồi" Đặc biệt thích thú khi "nhồi" đội ban (bạn) Đặc biệt "ghét" gã Milan Đặc biệt thích kể cơ hàn thời Chen Đặc biệt hay khi đã quen Bài binh bố trận, quyết phen sống mài (mái) Đặc biệt cừ khi giở bài Khích quân quyết chiến đọ tài, so cao Đặc biệt nữa: Lương hàng sao Đặc biệt man - lí (manly) với bao Chân dài Ơi! Ngài đặc biệt nếu tài Hãy mang C1 cho Ngài Rát ti (M.Morrati) Nếu không "đặc biệt" cũng đi Như bao gã trước bởi vì Chém-linh Ôi hay Tôi "nổ" linh tinh (!?) Thế nên dừng bút không "bình" nữa đâu
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (03:09 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyễn Việt Hoàng mới là Nhà thơ bóng đá thật đặc biệt! Mou chỉ là "kẻ đặc biệt nổ to" thôi! "Công nông" made in Portugal mà
SexyFootball  (favji@yahoo.com) (03:45 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đề nghị bạn Nguyễn Việt Hoàng cho mình email hoặc số đt vào địa chỉ favji@yahoo.com để anh em ta có lúc nào rảnh đi cà phê rồi đàm đạo bóng đá nhé. Thanks!
SexyFootball  (favji@yahoo.com) (04:35 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Bạn nguyen dinh manh (nguyendinhmanhnghean@yahoo.com) vui lòng gửi lại comment có dấu đầy đủ. Cảm ơn bạn!
nguyen dinh manh  (nguyendinhmanhnghean@yahoo.com) (07:00 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi
thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?