02h45 ngày 25/2, Inter - Chelsea: Khiêu vũ giữa bầy sói

Thứ Tư, 24/02/2010 09:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đẳng cấp và bản lĩnh của Inter đang bị đặt trước một thử thách lịch sử khi đúng vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải, họ lại bị bao vây bởi muôn trùng gian khó. Cuộc chiến ở Milan đêm nay chắc chắn sẽ là nơi người ta được chứng kiến tài năng đích thực của Jose Mourinho - người đặc biệt.

Hôm qua, tất cả các tờ báo ở Italia đều dành phần lớn giấy mực để nói về án phạt “dã man” giáng xuống đầu Mourinho và những người hàng ngày sát cánh bên ông, hệ quả của vụ “còng tay” sẽ trở thành một dấu ấn khó phai trong lịch sử calcio. Hầu như không ai quan tâm đến trận chiến quyết định của ngày hôm nay. Ancelotti thì cho rằng người Ý đứng sau Chelsea. Hàng triệu tifosi ở mảnh đất hình chiếc ủng (chỉ trừ các interista) chắc đang mong chờ một thất bại của Inter bởi họ muốn thấy Mourinho phải ra đi trong thất bại, thấy Inter tiếp tục là một trò cười ở Champions League và từ đó hy vọng Inter suy tàn. Điều bất hạnh cho Inter nằm ở chỗ Ancelotti là người được yêu mến hơn so với Mourinho ở Italia và người Italia sẽ cổ vũ cho ông (chứ không phải Chelsea).

Motta và đồng đội sẽ phải chứng minh bản lĩnh và đẳng cấp trước Chelsea của Lampard

Trong khi Inter bị cô lập và Mourinho đang trở thành mục tiêu công kích của bóng đá Italia, thì đội bóng này vẫn còn phải đối diện với những khó khăn từ bên trong. Phe ủng hộ Inter vẫn nhất mực khẳng định trọng tài Tagliavento là thủ phạm gây ra tất cả những ức chế cho Inter và Mourinho ở trận hòa Sampdoria, nhưng phần còn lại thấy rõ rằng Inter đã căng thẳng từ trước khi những chiếc thẻ đỏ được rút ra một cách xác đáng. Đấy là trận đấu cho thấy sự chuẩn bị tâm lý không tốt của Inter trước hai cuộc chiến quyết định mùa giải và quyết định cả tương lai của Mourinho, bởi mục tiêu có thể coi là duy nhất của Inter mùa này là chức vô địch châu Âu (nếu cần phải hy sinh Serie A để có Champions League, Mourinho cũng sẽ phải làm). Trước đây, các cầu thủ Inter thừa nhận họ không chơi tốt ở châu Âu do luôn phải ra sân với cái đầu hỗn loạn bởi quá nhiều suy nghĩ. Nay, điều gì sẽ xảy ra khi trạng thái đó xuất hiện ở cả Serie A, nơi thực sự đang không an toàn chút nào cho Inter?

Chưa hết, Inter còn gặp những sự cố như thể điềm gở trước trận đấu lớn, dù vụ tai nạn của thủ thành Julio Cesar không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào (anh vẫn sẽ ra sân đêm nay). Về mặt lực lượng, Mourinho có thể an tâm khi cả Diego Milito và Stankovic đều có thể góp mặt sau những lo ngại nho nhỏ, nhưng để đối mặt với một đội bóng giàu cơ bắp như Chelsea, người ta cần phải có thể lực hoàn hảo. Inter thực dụng, Chelsea còn thực dụng hơn, khi những “di sản” mà Mourinho để lại cho tuyến giữa cực mạnh của đội bóng áo xanh hiện vẫn được Ancelotti kế thừa và phát huy. Và còn một điều không thể không nhắc đến, là trong khi Inter đang đen đủi, Chelsea lại được sự ưu ái của thần may mắn. Sự thuận lợi hơn mong đợi có được ở Premier League cuối tuần qua chắc chắn sẽ giúp Chelsea có được tâm lý hưng phấn nhất cho ngày về của Ancelotti.

Ở sân Giuseppe Meazza đêm nay, Mourinho và các học trò của ông sẽ phải chống lại không chỉ đoàn quân áo xanh của Ancelotti. Giữa bầy sói hung hãn, cách duy nhất để chiến thắng là phải hành động thật nhanh nhẹn và khéo léo. Nếu Mourinho không phải chỉ “đặc biệt” trong phòng họp báo của Inter, ông phải thể hiện được nó ngay hôm nay. Hoặc không gì cả, và không bao giờ nữa.

Dự đoán: 1-1

 

Đối đầu: Chưa từng gặp nhau trước đây.

Lực lượng: Inter vắng Santon, Materazzi, Chivu. Chelsea vắng A.Cole, Bosingwa, Essien và Deco. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar - Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti - Cambiasso, Motta, Muntari - Sneijder - Pandev, Milito

Chelsea: Cech - Belletti, Carvalho, Terry, Ivanovic - Mikel, Ballack, J.Cole - Lampard - Drogba, Anelka

Phong độ

Inter

20/02/10 Inter - Sampdoria 0-0

14/02/10 Napoli - Inter 0-0

10/02/10 Parma - Inter 1-1

07/02/10 Inter - Cagliari 3-0

04/02/10 Inter - Fiorentina 1-0

Chelsea

20/02/10 Wolves - Chelsea 0-2

13/02/10 Chelsea - Cardiff 4-1

10/02/10 Everton - Chelsea 2-1

07/02/10 Chelsea - Arsenal 2-0

02/02/10 Hull - Chelsea 1-1
 
B.V
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
@ Gửi Bạn Ếch, Bạn hỏi thì mình xin thưa Tuy trùng tên đấy nhưng chưa sỏ giầy Thể Công! Tôi từng ngất ngây Thế nhưng "biến mất" nên đây thẫn thờ Chúc bạn có những khoảng thời gian vui vẻ với tờ báo yêu quí này. Thân mến.
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (09:16 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chen-xi gặp lại Mu-ri-nhô Kết cục xem ai bị "đắp mồ" Kết quả đi về rồi sẽ rõ In-tơ tiếp tục hay Các-lô?
X-Man-LT  (letruong1970@gmail.com.vn) (11:04 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mặc dù chả thích gì 2 đội bóng này nhưng tối nay cổ vũ cho Chelsea vì ghét Morinho hay "to mồm" thích làm trò.
MT  (lagunnal@yahoo.com) (10:51 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1-1 hoặc 2-1 là đẹp. >< Trận sau Chelsea thắng lại 1-0.
Tao.Top  (tao.top1@yahoo.com) (10:41 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ làm thơ đi, bạn Việt Hoàng, tôi thích những CĐV vui tính như thế. Ai không thích thì đừng đọc. Hoan hô Việt Hoàng, mà bạn có phải là cựu cầu thủ của Thể công không đấy?
Ếch ngồi đáy giếng  (binhnhi_07@yahoo.com) (09:53 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
minh tin chac tran nay inter se gianh chien thang
do trong hieu  (boy_bi_an9x@yahoo.com) (07:36 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
THôi đi bạn Nguyễn Việt Hoàng, Vãi thơ như súng oàng oàng ấy thôi. Bút Tre bao kiếp luân hồi , THơ vui phải có người đời lắng nghe. Còn như bạn, cứ tẻ tè te, Đọc nhiều, đọc mãi, mình nghe không vào. Vẫn biết là tính phong trào , (NHưng) như Mai khoe sắc , như Đào nở hoa. Đầu Xuân muôn vạn bài ca , Mấy lời với bạn gọi là góp vui.
ĐAXAEP  (maidaxa_89@yahoo.com) (05:03 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Hắc long Song sát" của Chen "Súng, đạn" đầy ắp quyết phen sống mài (mái) Thế nhưng cắt được bài Lên công, về thủ của Ngài Ri nhô Quân, tướng hai phía quá "đô" Thế nên thế trận tựa ô bàn cờ (!?) Kết quả khó có bất ngờ 1-1 là đẹp đang chờ đôi bên?
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (03:45 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các đội bóng do Mourinho dẫn dắt có lẽ chỉ ngại mỗi Barca, hay nói cách khác là vẫn thua kém Barca từ nửa đến một bậc. Từ Chelsea đến Inter, Mourinho luôn xây dựng một lối đá chắc chắn, chặt chẽ, phòng ngự và phản công chủ động. Cộng với việc có các hảo thủ trong tay, đó đều là những đội khó bị đánh bại. Tuy nhiên, việc cầm giữ bóng luôn là một vấn đề với các đội bóng của Mou (trừ Porto). Chelsea trước đây và Inter hiện tại đều chỉ bù đắp được phần nào yếu điểm đó bằng các hình thức phối hợp, di chuyển và bằng một nền thể lực sung mãn. Có thể là vì cơ bản các cầu thủ ở vốn không thuộc loại có kỹ thuật khéo léo, thuộc nền bóng đá có văn hóa thuần Âu và một phần cũng vì Mou ưa thích những lực sĩ hơn các nghệ sĩ. (So sánh với Porto sẽ thấy sự khác biệt). Nói dài dòng để thấy rằng, Inter chẳng có gì phải sợ Chelsea cả. Vì bản chất 2 đội gần như nhau, có chăng Chelsea lợi thế hơn một chút về phong độ, tinh thần và cả kinh nghiệm tren đấu trường Châu Âu. Tất cả những lợi thế này đều có thể san lấp, chứ không đến nỗi khó khăn như san lấp sự "kị giơ" về lối đá như khi gặp Barca. Chính vì vậy, Inter có giành chiến thắng cũng chẳng phải là một điều gì to tát. Chỉ với chính họ mà thôi. Trận đấu này trở nên đặc biệt chỉ bởi Mourinho. Và chính nó càng làm cho Mou thêm "đặc biệt".
Nam  (dung_hoi111@yahoo.com) (11:02 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trận này chắc là đáng xem lắm .nhưng không biết hàng hậu vệ của Inter Milan có ngăn được cặp "Hắc Long Song Sát "của Chelsea không nhỉ?
nguyễn đạt  (ndat35@yahoo.com) (11:00 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.