Stuttgart-Barca 1-1: Bản lĩnh đương kim vô địch

Thứ Tư, 24/02/2010 05:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Để Stuttgart chơi lấn át trong 45 phút đầu tiên nhưng Barca đã vùng lên kịp thời trong hiệp 2. Trận hòa 1-1 đã phản ánh chính xác thế trận trên sân.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Stuttgart nhập cuộc khá hứng phấn và không tỏ ra nao núng trước Barcelona, ĐKVĐ Champions League. Trước sức tấn công mạnh mẽ và đa dạng của Barca, HLV Gross đã chủ động áp dụng cho các học trò chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công. Phút thứ 5, từ pha mất bóng trong vòng cấm địa của Messi, bóng được đưa nhanh về phía khung thành của thủ môn Valdes. Tiếc cho Stuttgart là trong tình huống cuối cùng, Celozzzi đã không thể kiến tạo để Pogrebnyak dứt điểm.


Messi chạm trán đồng đội cũ Hleb - Ảnh Getty

Dù để đội khách cầm nhiều bóng hơn nhưng Stuttgart phòng ngự khá chủ động. Mỗi khi Messi có bóng là có tới hai hoặc ba cầu thủ của đội chủ nhà theo kèm. Do vậy, Barcelona gặp khá nhiều khó khăn trong khâu đưa bóng vào vòng cấm địa đối phương. Trong khi đó, tiền đạo Cacau tỏ ra là một mối đe dọa thực sự với hàng phòng ngự của Barca trong trận này. Sự nhanh nhẹn và khả năng đi bóng kỹ thuật của cầu thủ gốc Brazil rất phù hợp cho những đợt phản công. Và tỷ số có lẽ đã được mở nếu cú sút của Cacau không bị một hậu vệ Barca chặn lại ở phút 13. Không lâu sau đó, Messi đã để lại dấu ấn đầu tiên khi đi bóng qua hai cầu thủ của Stuttgart rồi dứt điểm. May cho đội chủ nhà là trung vệ Tasci đã kịp thời can thiệp.

Cánh phải của Barelona, nơi do thủ quân Puyol trấn giữ, liên tục bị bộ đôi Hleb và Molinaro khai thác. Sự chậm chạp và cách chọn vị trí đứng không thực sự hiệu quả của Puyol, vốn là một trung vệ, đã tạo điều kiện để Molinaro tung ra nhiều đường căng ngang nguy hiểm từ cánh. Cuối cùng, những nỗ lực tấn công của Stuttugart cũng đã được cụ thể bằng pha mở tỷ số của Cacau. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo gốc Brazil đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Valdes ở phút 25. Cầu thủ của Barca mắc lỗi trong bàn thua này chính là thủ quân Puyol khi anh đã không theo kèm sát Cacau và để tiền đạo này có đủ khoảng trống để dứt điểm ghi bàn.

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá thăng hoa. Đội bóng của HLV Gross không chỉ kiểm soát tốt thế trận mà tổ chức tấn công khá mượt mà. Những đường chuyền đoạn ngắn kết hợp với các pha căng ngang đã gây ra không ít khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Barca. Phút 35, Cacau chiến thắng Marquez trong một tình huống tranh chấp tay đôi rồi chuyền cho Pogrebnyak dứt điểm. May cho Barca là thủ quân Puyol đã lao về cản phá kịp thời. Chỉ vài phút sau, Cacau tiếp tục khai thác khoảng trống bên cánh phải của Barca để đi bóng rồi dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Valdes vẫn kịp đổ người đấm bóng.

Dù Barcelona đã cố gắng đẩy cao đội hình và có được nhiều pha hãm thành nguy hiểm, đặc biệt là cú sút chạm cột dọc của Messi ở phút 38, nhưng tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía chủ nhà khi 45 phút đầu tiên kết thúc.


Cacau đã chơi rất nổi bật trong 45 phút đầu tiên - Ảnh Reuters

Sau giờ nghỉ giải lao, Barcelona đã chủ động dâng cao đội hình để chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Và trong một tình huống mất tập trung trong khâu kèm người, bộ đôi trung vệ của Stuttgart đã để Pique đánh đầu kiến tạo cho Ibrahimovic ghi bàn san hòa tỷ số. Ibra đã phải mất tới hai cú sút mới đưa được bóng vào lưới của thủ môn Lehmann. Pha lập công của tiền đạo người Thụy Điển chắc chắn sẽ là bước ngoặt của cặp đấu này vì Barca đã có được một bàn thắng ghi trên sân đối phương.  

Nhận thấy việc đội nhà đang mất dần thế trận vào tay đối phương, HLV Gross đã tung tiền vệ Kuzmanovich và Marica vào sân. Tuy nhiên, các cầu thủ Stuttgart đã không thể tìm lại được sự hưng phấn như trong 45 phút đầu tiên do hàng tiền vệ của Barca chơi khá hiệu quả. Quyết định kéo Iniesta trở lại hàng tiền vệ của HLV Guardiola đã giúp Barcelona kiểm soát tốt khu trung tuyến. Phút 63, từ một pha phối hợp phản công nhanh, tiền vệ Merida tung ra cú sút căng từ ngay sát vòng cấm địa. Tiếc cho Stuttgart là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bàn san hòa tỷ số đã giúp Barca thi đấu thoải mái hơn. ĐKVĐ Champions League chủ động chơi chậm để hạn chế sự nguy hiểm của đội chủ nhà cũng như chờ cơ hội phản công. Phút 70, trọng tài đã bỏ qua một quả 11m cho đội khách khi hậu vệ Molinaro để bóng chạm tay sau cú sút của Ibrahimovic. Nếu không có sự can thiệp của cựu cầu thủ Juventus, Ibra đã có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình vì thủ môn Lehmann đã lao ra hớ trong tình huống trước đó.

Càng về cuối trận, những tiếng la ó trên sân Mercedes-Benz càng nhiều hơn khi cổ động viên chủ nhà bày tỏ thái độ về lối chơi chậm rãi của đội khách. Do đã có được bàn san hòa nên các cầu thủ Barca không vội vàng triển khai tấn công mà thường ban chuyền cho nhau ở khu vực giữa sân. Điều này đã giúp cho các cầu thủ khách hỗ trợ tuyến phòng ngự tốt hơn khi hàng tiền vệ gần như không dâng cao. Dù bị chấn thương nhẹ nhưng tiền vệ trụ Busquet thi đấu khá hiệu quả khi liên tục có mặt tại những điểm nóng và luôn là người giành lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi với tiền vệ đối phương.

Dù thi đấu rất cố gắng trong những phút cuối nhưng Stuttgart không thể có được bàn thắng thứ hai. Trận hòa này là một kết quả đáng khích lệ với Stuttgart, đội bóng gặp không ít khó khăn trong mùa bóng năm nay, nhưng chắc chắn chuyến làm khách trên sân Nou Camp của “Thiên nga trắng” sẽ rất cam go. Về phía Barca, đội bóng của HLV Guardiola đã kịp thời thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch. Với một bàn thắng ghi được trên sân khách, Barca có nhiều lợi thế hơn Stuttgart trước trận lượt về.

Cầu thủ ghi bàn: Cacau 25, Ibrahimovic 52’.

Đội hình ra sân:

+ Stuttgart: Lehmann, Molinaro, Tasci, Gebbart, Delpierre, Cacau, Hleb, Celozzzi, Kherida, Pogrebnyak (Marica 64’), Trasch (Kuzmanovich 57’).

+ Barca: Valdes, Pique, Marquez (G.Milito 57’), Maxweell, Puyol, Busquet, Iniesta, Xavi, Messi, Toure (Henry 46’), Ibrahimovic.

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (42)

avatar đội bóng
TO mig17@yahoo.com : Thế nều không có ông trọng tài "Rùa" năm ngoái , ông bắt trận bán kết lượt về bỏ qua tới 2, 3 quả phạt đền cho CHelsea thì Barca sẽ đi đến đâu?và trận vừa qua đấy không đá cho đẹp đi , mà lại đi loanh quanh để cầu hoà?
Daxa  (maidaxa_89@yahoo.com) (10:33 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ cua bò dọc & anti cua:
starsailor  (tung_chau2001@yahoo.com) (04:33 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@cua bò dọc Không phải khoan cắt bê tông mà là KHOAN CẮT MAI CUA
anti cua  (anticua@yahoo.com.vn) (03:22 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khiếp ! cái ông I love barca cm gì mà cứ như quảng cáo KHOAN CẮT BÊ TÔNG í
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (02:30 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lịch sử là không thể thay đổi, tôi chẳng cần kể ra làm gì cho mất thời gian. Ai vĩ đại hơn ai là theo tiêu chí đánh giá của mỗi cá nhân. Nhưng kể lể quá khứ để biện hộ cho hiện tại thì thiếu hiểu biết. Barca và đa số các CĐV Barca (xin nhắc lại là đa số chứ không phải là tất cả) chỉ tự hào với thành tích của mình chứ không "cay mũi" vì thành công của kẻ khác. Khi thất bại, họ cũng rất dũng cảm thừa nhận sự yếu kém của mình chứ không loanh quanh đổ lỗi hay dùng những tiểu xảo ngoài sân cỏ để bào chữa, thử hỏi trong thế giới bóng đá ngày nay, có ai làm được những điều như vậy. Đó chính là điều làm nên sự vĩ đại của Barca. Thành tích của Barca còn kém nhiều đội khác, nhưng điều làm nên khác biệt giữa họ và phần còn lại là VĂN HOÁ VÀ TIÊU CHÍ BÓNG ĐÁ mà Barca đang theo đuổi. Tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, nhưng bao giờ họ cũng làm kẻ khác nể phục. Có thể không bao giờ CLB này có thành tích bằng hoặc hơn CLB khác, nhưng niềm tự hào "Còn hơn cả một Câu lạc bộ" thì không bao giờ, và không ai có thể làm được. Các CĐV Barca yêu CLB của mình bằng trái tim chứ không phải bảng vàng thành tích. Culés không ganh ghét các CLB và fans các đội khác, vì chúng ta cùng nhau tồn tại và thi đấu phân tài cao thấp, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Bươi móc, nói xấu nhau, khích bác đối thủ không phải là những CĐV chân chính
mig17@yahoo.com  (haphanviet@yahoo.com) (11:01 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thanh: Chả ai phủ nhận điều gì cả. Cules chúng tôi yêu Barca, sung sướng vì thành tích vĩ đại năm vừa qua. Còn Real, họ là đối thủ số 1 mọi thời đại của Barca, và thành tích nhiều hơn Barca. Quãng thời gian từ 1998 đến 2002, Real mạnh khủng khiếp. Nhưng giai đoạn đó đã qua, giai đoạn hiện tại là của Barca, hãy để chúng tôi được phép tự hào, được phép sung sướng với thành tích hiện tại. Xin đừng phủ nhận, xin đừng vùi dập và đi ngược lại với sự thật. Khi nào Barca xuống dốc thì xin hãy nói. Tôi yêu bóng đá, yêu Barca. Và tôi thích một thế giới bóng đá với nhiều câu lạc bộ mạnh đấu đá với nhau , khi thắng hãy ăn mừng và động viên đối phương, khi thua hãy chúc mừng và hẹn năm sau tái ngộ. Tôi vẫn nói Barca hiện tại vẫn là mạnh nhất, song mạnh không kém Barca là Real, Chelsea, kém hơn 1 chút xíu song vẫn có thể đánh bại được 3 đội trên là MU, Milan, Inter. Nếu xét trên thành tích suốt chiều dài lịch sử từ khi bóng đá ra đời thì chưa có câu lạc bộ nào hơn được Real đâu. Barca, Juve, MU, Liverpool, Milan, Inter, Ajax, Bayern cùng một đẳng cấp, dưới 1 chút thì có Arsenal, các đội lẫy lừng trong quá khứ như Nottingham hay Everton ở Anh, Genoa hay Torino ở Italia thì thôi không cần nhắc đến nữa vì hiện tại họ chẳng là gì( nói hơi cực đoan một chút). Các Fan Chelsea đừng giận vì dù hiện tại Chelsea là một trong 3 đội mạnh nhất thế giới, song thành tích của Chelsea chưa nhiều. Nhưng tôi nghĩ Chelsea sẽ có nhiều thành tích đánhg khâm phục nếu duy trì phong độ hiện tại. Tôi là Hoàng Kiên - xin phép các Cules cho tôi được một lần mượn chữ ĐẠI DIỆN CULES trong diễn đàn này.
ĐẠI DIỆN CULES  (hoangkien16@yahoo.com) (09:04 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cũng là khủng hoảng hàng thủ...nhưng đá với stuttgat nhọc hơn đá với MU rất nhiều
barca 2 - mu 0  (mihoang260484@yahoo.com) (11:07 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BARCA LÀ ĐỘI BÓNG CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG, LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG. CÒN REAL THÌ SAO? CÓ ĐC SỰ VĨ ĐẠI NHỜ NHÀ ĐỘC TÀI FRANCO, VĨ ĐẠI NHỜ TIỀN, VĨ ĐẠI NHỜ "XÂY NHÀ TỪ NÓC", VĨ ĐẠI NHỜ REAL CÓ CÁC TỜ BÁO CHUYÊN ĐI NÓI XẤU CÁC ĐỘI BÓNG KHÁC....
I love UNCEF I love BARCA  (doan_kha@yahoo.com) (09:17 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BARCA LÀ ĐỘI BÓNG CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG, LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG. CÒN REAL THÌ SAO? CÓ ĐC SỰ VĨ ĐẠI NHỜ NHÀ ĐỘC TÀI FRANCO, VĨ ĐẠI NHỜ TIỀN, VĨ ĐẠI NHỜ "XÂY NHÀ TỪ NÓC", VĨ ĐẠI NHỜ REAL CÓ CÁC TỜ BÁO CHUYÊN ĐI NÓI XẤU CÁC ĐỘI BÓNG KHÁC....
I love UNCEF I love BARCA  (doan_kha@yahoo.com) (09:16 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BARCA LÀ ĐỘI BÓNG CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG, LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG. CÒN REAL THÌ SAO? CÓ ĐC SỰ VĨ ĐẠI NHỜ NHÀ ĐỘC TÀI FRANCO, VĨ ĐẠI NHỜ TIỀN, VĨ ĐẠI NHỜ "XÂY NHÀ TỪ NÓC", VĨ ĐẠI NHỜ REAL CÓ CÁC TỜ BÁO CHUYÊN ĐI NÓI XẤU CÁC ĐỘI BÓNG KHÁC....
I love UNCEF I love BARCA  (doan_kha@yahoo.com) (09:16 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.