Aliaksandr Hleb gặp lại Barcelona: Như tiếng thở dài

Thứ Ba, 23/02/2010 15:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi nhìn thấy tương lai mờ mịt ở Nou Camp, Aliaksandr Hleb đã quyết định ra đi, nhưng không phải đến San Siro cùng Samuel Eto’o, mà trở về với chốn cũ Mercedes-Benz Arena. Hleb đã từ chối khoác áo Inter, vì tại đó anh cũng đối mặt với nguy cơ phải ngồi dự bị như ở Barcelona. Stuttgart là sự lựa chọn hợp lý cho một cầu thủ không phải ngôi sao đẳng cấp thế giới như tiền vệ người Belarus. Quan trọng hơn, đội bóng Đức từng là bệ phóng giúp sự nghiệp của Hleb thăng hoa, để rồi người ta biết đến anh nhiều hơn trong màu áo Arsenal ở Premier League.

Hleb (áo đỏ) sắp chống lại...quá khứ của mình

Nhưng so với 4 năm về trước, Hleb bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Dù đang ở vào giai đoạn sung sức nhưng tiền vệ này không còn giữ được lối chơi kỹ thuật và năng nổ như giai đoạn đá cho Stuttgart từ năm 2000 đến 2005. Bản thân Stuttgart cũng đã thay đổi rất nhiều so với ngày đó, nên Hleb không dễ dàng thích nghi với lối chơi của đội bóng mới mà cũ này. Nếu dựa vào những con số thống kê đơn thuần thì Hleb còn hơn cả một sự thất vọng. Anh đã ra sân tổng cộng 26 lần trong màu áo Stuttgart ở mùa giải này trên cả 3 đấu trường, trong đó có 24 lần đá từ đầu, nhưng đóng góp cụ thể duy nhất chỉ là 1 đường chuyền quyết định trong trận thua Hamburg 1-3 cách đây 10 ngày. Càng ngày quãng thời gian Hleb có mặt trên sân càng ít đi, khi anh bị thay ra sớm hơn, thường vào đầu hiệp 2.

Khi Christian Gross lên thay Markus Babbel, ông vẫn tiếp tục tin dùng Hleb trong vai trò tiền vệ hơi lệch sang cánh trái - vị trí sở trường của cầu thủ 29 tuổi này. Tuy nhiên, có vẻ như niềm tin của nhà cầm quân người Thụy Sĩ đang cạn dần, vì Hleb không chịu tỏa sáng. Chẳng biết, chút hiểu biết về Barcelona có giúp Hleb và Stuttgart được gì trong cuộc đối đầu đêm nay, hay sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola lại thở phào nhẹ nhõm, không hối tiếc vì đã đem tiền vệ người Belarus cho đội bóng Đức “thuê” với mức phí 2 triệu euro/mùa. Đây là lần thứ hai Hleb trực tiếp chống lại Barcelona ở Champions League. Vào mùa giải 2005-2006, khi vừa mới chuyển sang khoác áo Arsenal, Hleb từng gặp Barcelona ở trận chung kết.

Lúc đó, đồng đội của Hleb có thủ môn Jens Lehmann hiện cùng khoác áo Stuttgart và Thierry Henry hiện đá cho Barcelona (đúng ra, bây giờ ai cũng là đồng đội của anh cả, như ngày xưa vậy). Vì Lehmann đốn ngã Samuel Eto’o để rồi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trong một trận chung kết Cúp châu Âu mà Arsenal của Hleb đã thất thủ 1-2 trước Barcelona, bỏ lỡ cơ hội đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử. Hleb được an ủi chút ít khi trở thành cầu thủ Belarus đầu tiên và duy nhất cho đến nay dự một trận chung kết Champions League, đồng thời giành được danh hiệu ở đấu trường danh giá này.

Hà Minh Chi

 

36 Chuyển đến Barcelona từ Arsenal vào mùa Hè 2008, Aliaksandr Hleb đã chơi tổng cộng 36 trận cho đội bóng Tây Ban Nha trong mùa giải 2008-2009, 19 trận ở Liga BBVA, 8 trận ở Cúp nhà vua và 9 trận ở Champions League, đóng góp tổng cộng 3 đường chuyền quyết định.

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Trước khi Hlep qua Barca cũng dự đoán được tương lai anh ta rồi, có phải đẳng cấp quốc tế đâu, trước sau cũng thất bại
tatsuya  (tatsuya_bk@yahoo.com) (09:04 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.