Dư âm trận Porto-Arsenal: HLV Wenger phát cáu vì trọng tài

Thứ Năm, 18/02/2010 08:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thua 1-2 trên sân của Porto trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Arsene Wenger đã công kích trọng tài Martin Hansson vì bàn thua thứ hai của Arsenal, tuy vậy, HLV người Pháp lại không trách "tội đồ" Lukasz Fabianski, người đã phạm sai lầm trong cả hai bàn thua của đội khách.

Ở bàn thua thứ nhất của Arsenal, Fabianski phán đoán sai hướng bóng nên đã lóng ngóng đấm bóng thẳng vào lưới nhà, "biếu" cho Porto bàn mở tỷ số. Chưa hết, thủ môn trẻ người Ba Lan lại một lần nữa trở thành “tội đồ” của Arsenal khi dùng tay bắt bóng từ đường chuyền về của Campbell, khiến đội khách phải chịu một quả đá phạt gián tiếp. Ở tình huống đá phạt này, các cầu thủ Porto đã không đợi còi của trọng tài mà thực hiện pha đá phạt nhanh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chính bàn thắng gây tranh cãi này đã khiến HLV Wenger tỏ ra hết sức tức giận với trọng tài chính Hansson.


HLV Wenger phàn nàn với trọng tài

"Trọng tài đã ban cho Porto một bàn thắng. Chẳng có quả đá phạt nào mà lại được thực hiện nhanh như thế khiến chúng tôi không có cơ hội phòng ngự. Với một quả đá phạt gián tiếp, nếu bạn cho phép một đội bóng thực hiện nhanh nó chỉ với khoảng cách 5m so với khung thành, làm sao bạn có thể đỡ được? Nó còn nguy hiểm hơn là một quả penalty. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tình huống tương tự như vậy", HLV Wenger tỏ ra cáu gắt.

"Chúng tôi thật sự thất vọng vì trọng tài đã cho phép họ thực hiện nhanh quả đá phạt đó. Điều này sẽ khuyến khích các cầu thủ chơi không đẹp. Thật khó để hiểu được quyết định của trọng tài, nhưng cũng có thể tôi không đủ thông minh để hiểu”, Wenger mỉa mai.

Dù thủ môn Fabianski là thủ phạm dẫn đến 2 bàn thua của Arsenal, nhưng HLV Wenger lại không trách cầu thủ người Ba Lan. Ông cho biết: “Tôi không muốn đổ lỗi cho một cá nhân nào cả. Tôi cũng không muốn phán xử Fabianski trước mặt mọi người. Chúng tôi thua vì cả một tập thể và cũng thắng vì cả một tập thể. Không cần thiết phải phân tích những sai sót cá nhân”.

HLV Wenger cũng cho rằng trọng tài chính Hansson, người nổi tiếng vì đã bỏ qua pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của Thierry Henry trong trận Pháp-Ireland trong trận play-off World Cup 2010, đã bỏ qua một quả penalty cho Arsenal sau khi Rosicky bị
Alvaro Pereira phạm lỗi trong vòng cấm cùng hàng loạt lỗi khác của đội chủ nhà. "Rosicky rõ ràng đã bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài lại bỏ qua. Ông ta cũng không trừng phạt hàng loạt pha phạm lỗi của các cầu thủ Porto ở khu vực giữa sân", Wenger phàn nàn.

M.V (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (33)

avatar đội bóng
Miễn bàn về vấn đề trọng tài vì thầy trò A.Wenger còn 90 phút trên sân Emirates...để sửa sai.Trận thua trên sân Porto chỉ là sai lầm rất thô thiển của một vài cá nhân nhưng về thế trận thì The Gunness thua nhưng vẫn chấp nhận được.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (09:05 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
quả phạt chớp thời cơ của Henry ở ngoài KV cấm địa, còn quả phạt này ở khoảng cách 5m, vậy mà không cho lập hàng rào, đúng là còn dể hơn đá 11m
duong  (daniel_hudson08@yahoo.com) (08:23 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thói đời là vậy hay sao?thắng thì làm vua ,thua lại đỗ thừa. trước trận đấu Mr Wenger đã "tung hỏa mù", nào là sẽ chơi sòng phẳng với Porto,với một cái đội hình thiếu trước hụt sau như vậy ,lại sang sân người ta nữa ,mà ông ấy không dành cho đối thủ một chút kính trọng nào. (nói thẳng ra là ông ấy nghĩ sẽ thắng luôn trên sân Porto). Bây giờ thua rồi đỗ thừa này nọ ,chắc là ông quên rằng trọng tài cũng là một phần cũa bóng đá chứ?. Vẫn còn trận lượt về mà,lúc đó các hão thủ cũa the gunner sẽ "dạy" cho Porto biết như thế nào là bóng đá. ông đừng làm mất đi hình ảnh đẹp của chúng tôi về Arsennal. cái oai phong cũa một mùa giải bất khả chiến bại đâu rồi ?nếu như ông không thể đưa Arsenal vượt qua Porto ở lượt về thì đó mới làm chúng tôi ,(những người yêu Arsenal)phát cáu.
nguyễn đạt  (ndat35@yahoo.com) (04:28 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ôi trọng tài!!!! 1 fan của Ars thứ thiệt. Đừng để tình cảm lấn át trí óc bạn ah @ZIZO: Bạn chỉ biết đá bóng mà không biết luật bóng đá àh ? @Fan Ars: Hãy nhớ đến những quả đá phạt kiểu này của Hendry ngày xưa, có khác gì đâu ??? Thôi thì hãy chấp nhận và đợi trận lượt về
FootballFan  (thucbravo@yahoo.com) (01:08 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nguyen và các bạn khác: Mình nghĩ có 2 chuyện cần làm rõ. 1. Về tình huống thổi phạt: Trọng tài chính xác vì thủ môn không được phép dùng tay bắt bóng từ quả cố ý chuyền về của đồng đội, bất kể trước khi bắt bóng anh khống chế bóng bằng chân trong thời gian bao lâu, 1 giây, 5 giây hay 10 phút cũng vậy. Đó là luật. Các bạn có thể google với từ khóa "back pass" để kiểm tra điều này. Bởi vậy mới có chuyện sau khi nhận bóng từ hậu vệ, hầu hết thủ môn (trừ Fabianski ) phải lo đá lên ngay dù tiền đạo đối phương mới hăm he chạy lại từ xa. 2. Về tình huống đá phạt: Trọng tài công nhận bàn thắng là đúng. Vấn đề không phải trọng tài không có dấu hiệu gì cho Porto đá phạt nhanh mà là trọng tài không có dấu hiệu gì bắt các cầu thủ Porto chờ còi! Và vì không bị bắt chờ còi nên các cầu thủ Porto có quyền đá nhanh. Bởi vậy các cầu thủ Porto không phạm luật. Còn về phía trọng tài, có bạn cho rằng lẽ ra ông phải bắt chờ còi vì vị trí đá phạt là nguy hiểm, trong vòng cấm địa. Thế nhưng, các bạn nhớ cho, đó là quả phạt gián tiếp, không được đá trực tiếp như bàn thắng của Henry nên chỉ cần 1 trong 3 cầu thủ Arsenal (kể cả thủ môn) đứng chắn bóng, không để chuyền cho một cầu thủ Porto duy nhất đang băng lên thì dù để cầu môn trống cũng không thể đá vào được. Và thú thật, tôi không thấy tình huống của Henry ít nguy hiểm hơn. Có thể trình độ chúng ta thấy ở vị trí của Henry đá khó vào hơn nhưng với trình độ của cầu thủ chuyên nghiệp (chứ chưa phải Henry), nếu hàng rào không nhảy lên và cầu môn trống thì xác suất đá vào phải là 9/10 và đó là một quả phạt trực tiếp! Thành ra tôi thấy xác suất ghi bàn ở 2 tình huống đó là như nhau ở trình độ bóng đá đỉnh cao. Ở tình huống của Henry, lỗi là một cầu thủ Chelsea đã rời vị trí chắn bóng khi hàng rào chưa lập xong và thủ môn chưa sẵn sàng. Còn ở tình huống trong trận đấu hôm qua, lỗi là các cầu thủ Arsenal đã quá chủ quan và non nớt khi không sẵn sàng phòng ngự trước một Porto quá lém lỉnh ở một thời điểm và một vị trí quá nhạy cảm mà thôi.
KP  (kieuphong1997@yahoo.com) (11:38 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vấn đề là ông ta đòi bóng của Fabianki và đưa ngay cho cầu thủ porto rồi sau đó đứng ra cản ko cho Campbell ngăn cản pha đá nhanh đó.Có lẽ từ nay các cầu thủ nên cẩn thận với trọng tài.Họ hoàn toàn có thể là cầu thủ số 12 của đội đối phương.Đừng có mà "giao trứng cho ác"
hihi  (lamkyvu1205@gmail.com) (10:29 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bàn thắng hợp lệ. Chỉ là do sơ xuất của Fabianski + Campbell + trọng tài
Mourinho  (hoangtuthanhroma042004@yahoo.com) (09:19 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong lúc Fabianski chuẩn bị đưa bóng cho trọng tài thì Cambell còn đang đứng ôm chân.Vậy còn trách ai nữa đây ???
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (08:03 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có bạn bảo ăn gian qua ăn gian lại. Tôi nghĩ dùng từ " ăn gian" là sai. Tôi thì nghĩ trọng tài đã đúng. Tình huống đó phạt gián tiếp là hiển nhiên. Đá phạt nhanh là quyền của cầu thủ Porto, vì rõ ràng trọng tài không yêu cầu họ chờ còi. Tóm lại Porto vẫn nổi tiếng là đội bóng biết ứng dụng luật khéo léo kể từ thời Mourinho,và ở PL, Asernal cũng là đội rất hay vận dụng luật một cách khéo léo vậy. Tóm lại, Wenger chỉ giận nhất thời thôi,có lẽ Giáo sư đang học chiêu của ngài Alex,dùng trọng tài che chở cho cầu thủ của mình?.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (07:45 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Link bàn thắng của Henry trên YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=gCWjioIR5MM
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (07:10 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.