B.Munich-Fiorentina 2-1: "Hùm xám" giương oai

Thứ Năm, 18/02/2010 05:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Robben và Klose ở những phút cuối mỗi hiệp đã giúp Bayern Munich có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Fiorentina.

Với lợi thế sân nhà và đang có được phong độ ấn tượng tại giải quốc nội, Bayern Munich đã chơi tấn công tổng lực từ ngay những phút đầu tiên. Bộ ba Gomez – Ribery – Robben liên tục gây ra những sóng gió cho khung thành của thủ môn Frei. Phút 13, tiền đạo của đội tuyển Đức, Gomez đã tung ra một cú sút khá hiểm hóc từ đường kiến tạo của Van Buyten. Tuy nhiên, thủ môn của Fiorentina chơi chủ động trong tình huống này. Không lâu sau đó, đến lượt Ribery và Demichelis thử tài Frei ở các phút 22 và 34, nhưng thế quân bình vẫn chưa bị phá vỡ.

Fio của Montolivo đã không thể cầm hòa được Bayern Munich - Ảnh AP

Dù bị đội chủ nhà dồn ép nhưng Fiorentina phòng ngự khá chủ động. Đúng với tính cách của một đội bóng Italia, Fiorentina không hề tỏ ra nao núng trước những pha lên bóng với tốc độ cao của đội chủ nhà. Nếu nỗ lực của Natali ở phút 18, hay cú sút trái chân của Montolivo ở phút 35 vào lưới thì Fiorentina đã thành công với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không bên nào ghi được tỷ số thì Bayern Munich đã được trọng tài quyết định cho hưởng một quả penalty. Phút 45, Ribery đi bóng nỗ lực vào vòng cấm địa khiến hậu vệ Kroldrup buộc phải phạm lỗi. Và cầu thủ người Hà Lan, Robben đã thực hiện thành công cú sút phạt 11m để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, tiền đạo Gomez suýt chút nữa gia tăng được cách biệt cho Bayern Munich. Từ đường chuyền của Ribery, cựu tiền đạo của Stuttgart lại sút bóng ra ngoài ở cự ly chỉ còn cách khung thành thủ môn Frey khoảng 6m. Và đội chủ nhà đã bị “trừng phạt” sau tình huống này. Phút 50, từ pha đá phạt góc của Jovetic, Kroldrup đã lậo công chuộc tội gỡ hòa 1-1 cho Fiorentina.

Đội chủ nhà lại một lần nữa tấn công tổng lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Muller, Ribery hay Bommel. Khi nhiều khán giả trên sân Alianz Arena nghĩ tới một kết quả hòa thì Klose, tiền đạo vào sân thay Gomez, đã đánh đầu tung lưới thủ môn Frey sau đường tạt bóng của Ivica Olic.

Cũng giống như Porto, Bayern Munich đã có được đôi chút lợi thế khi giành được chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra vì chỉ cần thắng 1-0 trên sân Atermio Franchi trong trận lượt về là Fiorentina đủ điều kiện giành quyền vào chơi trận tứ kết.

* Cầu thủ ghi bàn: Robben 45+3’, Kroldrup 50’, Klose 89’.

* Đội hình ra sân:

+ Bayern Munich: Butt, Van Buyten (Contento 46’), Demichelis, Ribery, Robben, Bommel, Lahm, Muller (Olic 66’), Badstuber, Schweinsteiger, Gomez (Klose 66’).

+ Fiorentina: Frey, Kroldrup, Vargas, Jovetic (Felipe 75’), Gilardino, Natali (Pasqual 85’), Montolivo (Donadel 84’), Gobi, Bolatti, De Silvestri, Marchioni.

Trà My
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Bạn Nana bảo mình kò fải là fan của BM ư, bạn nhầm, mình hâm mộ BM từ hơn 10 năm nay rồi, bạn có cần tôi đọc thành tích của BM tại C1 từ năm 98 đến nay không, nhưng cũng phải khách quan, từ 2001 đến nay đã có năm nào BM vượt quá tứ kết chưa, cái thời BM nổi tiếng với lỗi đá phòng ngự phản công thời điểm 2001 đã xa lắm rồi
phuong  (phuong2985@gmail.com) (03:11 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Số lần đoạt cúp C1 thì MU chưa thể sánh với BM. ngay cả Ferguson cũng thừa nhận MU còn kém. Thế mà các fan đã tự phong Mu mình là hay nhất thề giới. Chỉ có fan MU mới hay đưa ra những lời cao ngạo thế
mắt đen  (matden_304@yahoo.com) (10:28 19/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Hùm xám" giương oai nhìn tit đúng là ko đỡ đc. BM chỉ đc cái sút xa và cánh RB chả có j xuất sắc. Đụng hàng phòng ngự của bóng đá Ý thì chỉ sút xa. Ăn may thôi mà
naru  (bestvkl@gmail.com) (11:25 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he, quan điểm của tôi là Bayern thắng Fio ko thuyết phục bằng trận họ thắng Juve ở trận lượt về vòng bảng. Đừng chỉ vì có sự trở lại và biểu diễn của cặp Ribery - Robben mà quá mộng mơ. Bàn thắng của Klos rõ ràng ở trong thế việt vị (cùng với 1 ct nữa), thế nên trận lượt về trên sân của Violet hãy coi chừng, cặp 4 chân "pha lê" đó mà sứt mẻ thì mệt ngay. Hãy nhìn lại h1 trận AC-MU sẽ thấy, AC còn múa hay hơn, đẹp hơn, đáng khâm phục hơn, chỉ tiếc họ ko ghi đc nhiều bàn thắng, hậu quả h2 để MU khắc chế được và AC ...thua!.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (11:11 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Phuong đương nhiên không phải là một Fan của Hùm xám; bạn nói kiểu thế để giả vờ khách quan đánh lạc hướng giới túc cầu thôi. Bạn đương nhiên rất ghét Hùm xám; tôi đã từng có lần giả vờ fan của MU để chưởi MU rồi. Bạn nên chân thành đi; ở đời không có ai dại cho bạn khôn đâu.
NaNa  (tranthuan@hue.vnn.vn) (09:57 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Minhgush : Cậu chắc FAN anti-Mu nhỉ chết cười vì 3 năm qua không thấy BM đâu
hathaianh  (hathaianh@gmail.com) (05:52 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko hiểu fan Bayern kỉu wái j` mà lại kêu đội bóng của mình khi ra Châu Âu chỉ là những chú mèo con?? Trước h tôi chưa từng thấy một fan hiểu biết bóng đá nào dám nói Bayern là mèo con cả? Hùm xám có bản lĩnh riêng của mình đấy chứ. Ừ thì đúng là hôm qua Bayern có may mắn, nhưng bóng đá là vậy, hơn nữa có phải bàn thắng tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, nó là thành quả của nỗ lực ép sân ko biết mệt mỏi trong những phút cuối trận của BM, tôi thấy chẳng có j` phải xấu hổ với chiến thắng này cả.
WTF  (unknown@yahoo.com) (04:30 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình ko phải là Fan của Bayern nhưng nghe bạn phương nói BM ra đấu trường châu âu như 1 chú mèo con thì cũng chết cười ,bạn chắc fan của đội bóng hay nhất thế giới (tự phong) MU
Mingus  (accregistervn@gmail.com) (03:31 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
.Fan BM kia. Bayern la một trong vài đội có biểu tượng ngôi sao bên tay áo đấy?? Có hiểu là cái gì ko BM kém cỏi C1 chỉ trong những năm gần đây, còn thời kì effenberg thì đừng hỏi, willy sagnon thì evra cứ gọi là "bố" . Bayern năm nay sẽ tiến tiếp, hết.
@phuong:  (gutino14@gmail.com) (10:19 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:05 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.