Rooney ngại nhất Seedorf của Milan

Thứ Ba, 26/01/2010 16:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Nhận xét về cuộc đụng độ sắp tới với AC Milan tại vòng 1/8 Champions League, chân sút chủ lực của M.U, Wayne Rooney cho biết chơi bóng trên sân San Siro luôn có một cảm giác thật đặc biệt với anh và xác định rằng Clarence Seedorf sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với đội chủ sân Old Trafford.

Phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, Rooney cho biết anh không thể đợi thêm được nữa để được đụng độ với gã khổng lồ của bóng đá Italia AC Milan vào ngày 16/2 tới trong  khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Milan hiện đang có 7 lần vô địch Cúp C1/Champions League, chỉ đứng sau Real Madrid (9 lần), trong khi M.U mới có 3 lần lên ngôi. Chính vì vậy, Rooney đã dành một sự tôn trọng đặc biệt cho Rossoneri.


Rooney từng thất bại trong cả hai lần đối đầu với Milan

"Chơi bóng trên sân San Siro luôn là một điều đặc biệt. Milan là một đội bóng vĩ đại, nhưng chúng tôi cũng ý thức được giá trị của mình. Chúng tôi được trang bị là để giành chiến thắng.  Champions League là một giải đấu khó khăn, nơi những chi tiết nhỏ nhất cũng đóng một vai trò quan trọng", Rooney cho hay.

Dù Milan vừa thất bại 0-2 trong trận Derby della Madonnina với Inter và để chính đối thủ nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng chắc chắn M.U không thể đánh giá thấp Rossoneri, bởi đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu đang sở hữu một Ronaldinho đang đạt phong độ cao, và David Beckham, người rất háo hức được đối đầu với đội bóng cũ. Nhưng theo Rooney, người mà các cầu thủ M.U cần phải để mắt tới nhất là "lão tướng" người Hà Lan Clarence Seedorf.

"Seedorf có lẽ là cầu thủ mạnh mẽ nhất mà tôi từng phải đối mặt. Chúng tôi không được phép lơ là với Seedorf, bởi hiếm khi tôi được nhìn thấy một cầu thủ nào có thể làm được như anh ấy đã làm. Với Ronaldinho, anh ấy là một cầu thủ phi thường với tài năng thiên bẩm. Còn Beckham, anh ấy là một nhà vô địch, người đã làm nên lịch sử cho M.U. Sẽ thật tuyệt vời khi được đối đầu với anh ấy", Rooney nhận xét.

Trong khuôn khổ Champions League, M.U của Rooney đang chịu lép vế so với Milan khi để thua trong cả hai lần đối đầu. Ở vòng 1/8 năm 2005, "Quỷ đỏ" thành Manchester thất bại trước Milan ở cả hai lượt trận với tỷ số 0-1, còn ở lần tái ngộ ở vòng bán kết 2 năm sau đó, M.U cũng phải thúc thủ trước Rossoneri với tỷ số chung cuộc 5-3, trong đó có thất bại nặng nề 0-3 trong trận lượt về trên sân San Siro.

M.V (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (34)

avatar đội bóng
Xem MU đá với ac milan có cảm giác Milan rất sành sỏi, còn MU thì như là "con nít" mới biết đá bóng vậy, MU đã từng thua milan thì trận này có thua nữa cũng không ai trách họ cả
sonmo  (trancaoson@rocketmail.com) (07:55 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ Ferdinand, Vidic càng đá càng hết thời rồi, Van der Sar thì tự biết thân biết phận mà giải nghệ vào năm sau, Evra thì còn trẻ nhưng trận hay trận dở, cả đám này cộng lại cũng chưa bằng Nesta nữa. Bạn đừng đem những người này ra so sánh với Nesta hay Maldini...
abc  (nguyen_minh21@yahoo.com) (12:20 03/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ở CL, Milan càng bị đánh giá thấp càng đáng sợ
Milan  (yeumaytinh@ymail.com) (06:15 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết khá hay, tuy nhiên sự tôn trọng của Rooney giành cho Seedorf hơi quá. Trong hai trận bán kết năm 2007 người chơi suất sắc nhất của AC Milan là KK. Còn R10 đã chơi rất tốt nhưng thời điểm đó KK là số1. Seedorf vẫn là quan trọng với AC và vì thế mùa này AC không thể gặt hát 1 danh hiệu nào.MU cũng tương tự AC đang đi xuống không thể cứu vãn.Chỉ cần 1 trận R10 không toả sáng thì Mu không thể mong thắng lợi ở cúp Champions League năm nay.Tôi nghĩ chu kỳ thành công của Mu đã kết thúc, năm nay họ có thể giành nhiều nhất là 1 danh hiệu, còn ACMilan thậm chí không có danh hiệu nào, Bao giờ Seedorf,Gary Nevil không còn hiện diện ở các đội này thì họ mới trở lại thời hoàng kim.Không đội bóng nào có thể thành công mãi được với những ông già
Nguyễn Duy Huy  (huybvtv@gmail.com) (03:06 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thôi tranh luận làm gì với mấy cậu MU-FC nữa, cứ nhìn bảng tỉ số gần đây nhất đi AC.M 2 - MU 0. Kêu nhiều làm gì cho mỏi còi..
Drums™:  (huytrong@rocketmail.com) (01:33 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy fan Mu to còi đó là mấy antifan "giả dạng" để nổ tạo nên tranh cãi để họ xem cho vui đấy ! Fan chân chính ko bao giờ "nổ" đến mức 100% đó đâu.Hehe.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (09:44 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@abc: - Vẫn những cầu thủ ấy nhưng Milan đã 2 năm không vào được đến bán kết ECL. Còn MU toàn những cầu thủ "làng nhàng" mà vẫn vào chung kết 2 năm liên tiếp. - Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Evra, thì đạt đến trình độ nào rồi?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:26 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn fan MU "to còi" quá đi mất. Nên nhớ rằng ngay cả Mourinho cũng chỉ "to còi" sau khi trận đấu kết thúc thôi. Milan có thể yếu đi đấy, nhưng bóng chưa lăn chẳng ai nói trước điều gì đâu. Bằng chứng là trận chung kết seagame năm ngoái đấy thôi.
gundamkid  (ngoanhtuan245@gmail.com) (12:16 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fan MU. Bây giờ ở MU, ngoài Rooney ra thì còn ai là cầu thủ ở đẳng cấp thế giới nữa? Wes Brown hả, hay ông lão Giggs? Milan ngoài Seedorf (qua bao năm rồi vẫn còn là nỗi ám ảnh của Rooney, và chắn chắn là của cả MU) thì còn có Pato, Ronaldinho, Pirlo, Nesta... Tôi không phải là Fan của Milan nên chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi. Nếu Milan có thể lực tốt, mình tin MU không có cửa.
abc  (nguyen_minh21@yahoo.com) (11:57 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
rooney chỉ khen tí cho AC đỡ tủi thân sau trận derby thôi. Chứ bây giờ AC tuổi gì mà đòi chống lại MU. Pep vô địch là do đội hình chuẩn thôi. Pep về dẫn Hull city xem, hay kể cả Tot đó, xem vô địch được không?. MU năm nay vô địch C1, ngoại hạng và cả leage cup nữa. cái leage cup thực ra cũng chẳng muốn lắm, but do Man city tinh tướng quá, nên MU lấy luôn.i love you MU!
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (09:00 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.