Inter, Barcelona, Olympiakos, Stuttgart thẳng tiến vào vòng knock-out

Thứ Năm, 10/12/2009 07:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Như vậy là Inter, Barcelona, Olympiakos và Stuttgart đã là những đội bóng cuối cùng giành quyền vào chơi vòng knock-out Champions League năm nay.

Trước khi lượt đấu cuối vòng bảng Champions League diễn ra, các đại diện của bảng F gồm Barcelona, Inter Milan, Rubin Kazan, Dynamo Kiev vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng knock-out. Đây cũng là lý do tại sao các cầu thủ tới từ Nga thi đấu rất quyết tâm từ những phút đầu tiên của trận đấu bất chấp việc phải thi đấu trên sân G. Meazza của Inter.


Phút 18, đội khách có cơ hội mở tỷ số khi Karadeniz khôn ngoan băng xuống đối mặt với thủ môn J. Cesar. Tuy nhiên, tài năng của thủ thành người Brazil đã cứu thua cho Inter.


Eto'o mở tỷ số cho Inter - Ảnh AP

Do đã để thua khá thất vọng trước Barcelona trong vòng đấu trước, điều khiến Chủ tịch Moratti lẫn các CĐV Inter phẫn nộ về phong độ của đội nhà, “Người đặc biệt” Mourinho chủ động tung vào sân ba tiền đạo mạnh nhất của Inter ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn không thể kiểm soát được thế trận do Rubin cầm bóng rất tốt và triển khai tấn công nhanh. Bên ngoài đường pitch, HLV người Bồ Đào Nha đã “đứng ngồi không yên” trước thế trận của đội nhà nên ông liên tục phải tiến sát sân đấu để hò hét nhắc nhở các cầu thủ Inter.

 

Phút 30, Mourinho và các CĐV của Inter đã có thể an tâm phần nào khi “Báo đen” Eto’o mở tỷ số cho đội nhà. Từ pha đi bóng đầy cố gắng của thủ quân Zanetti bên cánh trái, cựu cầu thủ của Barcelona đã nhanh chân tung ra cú sút ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin hơn trong những phút cuối hiệp một. Bên cánh trái, cựu thủ quân của tuyển Argentina liên tục quấy đảo hàng phòng ngự của Rubin. Phút 44, Maicon tung ra cú sút cực mạnh từ khoảng cách 20m nhưng thủ thành Ryzhkov vẫn kịp thời trổ tài cản phá.


Cũng giống như đầu hiệp 1, Rubin thi đấu khá sắc nét trong khoảng thời gian đầu hiệp 2. Khung thành của thủ môn Cesar luôn bị đặt trong tình trạng báo động trước những đợt lên bóng của đội khách. Có thể nhận thấy rõ rằng Inter vẫn chưa đạt tới tầm của một “ông lớn” ở Cúp Châu Âu khi để đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều như Rubin chơi lấn át ngay trên sân nhà. Dù bố trí tới hai tiền vệ phòng ngự là Motta và Cambiasso nhưng Nerazzurri vẫn phòng ngự rất bị động. Phút 62, tận dụng việc hậu vệ Maicon dâng cao, Dominguez khôn ngoan băng xuống bên cánh trái rồi dứt điểm cực mạnh. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là thủ môn J. Cesar.

 

Đúng vào thời điểm các CĐV Inter trên sân G. Meazza “chán nản” về lối đá của đội nhà thì Balotelli lại nâng tỷ số lên 2-0. Phút 64, Inter được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 30m. “Super Mario”, cầu thủ có mái tóc khá ấn tượng trong trận đấu này, đã tung ra cú sút cực mạnh khuất phục thủ môn Ryzhkov.


Balotelli ăn mừng bàn thắng - Ảnh AP

Cuối cùng sự tự tin cũng đã tới với các cầu thủ Inter sau khi họ dẫn trước hai bàn thắng. Tâm lý thi đấu của đội khách đã bị chùng xuống khá nhiều bởi bàn thắng của Balotelli nên Inter có nhiều đất để “diễn” hơn. Những pha phối hợp trước vòng cấm địa đối phương của Inter khá nhịp nhàng và uyển chuyển. Phút 73, từ pha phối hợp giữa Milito và Balotelli, Sneijder tung ra cú sửa bóng khá đẹp mắt. Tiếc rằng bóng đã đập trung cột dọc.

 

Như vậy là Inter đã có được chiến thắng cần thiết trên sân nhà trước Rubin để giành vé vào vòng knock-out. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng trước đội bóng của Nga nhưng kinh nghiệm đã giúp ĐKVĐ Serie A đi tiếp. Tuy nhiên, Inter vẫn chỉ xếp thứ 2 ở bảng F vì Barcelona đã giành chiến thắng 2-1 trước Dynamo Kiev ngay trên đất Ukraina. Sớm bị dẫn bàn trước từ phút thứ hai nhưng hai bàn thắng của Xavi và Messi đã giúp đội bóng của HLV Guardiola thẳng tiến vào vòng knock-out.


Tiếp bước Inter và Barcelona trong lượt đấu vòng bảng Champions League cuối cùng đêm này còn có Stuttgart và Olympiakos. Trên sân nhà, "Thiên nga trắng" đã đánh bại Unirea 3-1 để giành chiếc vé còn lại của bảng G. Trong khi đó, Olympiakos đã tận dụng tốt cơ hội khi Arsenal sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu này. Bàn thắng duy nhất của Leonardo đã giúp đội bóng từng sang thăm Việt Nam hồi tháng Năm giành quyền vào chơi vòng knock-out.

 

Cầu thủ ghi bàn: Eto'o 31', Balotelli 64'.

 

Đội hình ra sân:

+ Inter: J. Cesar, Zanetti, Stankovic (Cambiasso 50’), Lucio, Motta, Eto’o, Sneijder, Maicon, Milito, Samuel (Cordoba 15’), Balotelli (Muntari 76’).

 

+ Rubin: Ryzhkov, Navas, Semak, Salukvadze, Dominguez, Ryazansev (Kasaev 74’), Noboa, Kaleshin, Popov, Murawski, Karadeniz.


Kết quả các trận đấu khác:

Liverpool - Fiorentina: 1-2

Lyon - Debrecen: 4-0

Sevilla - Rangers : 1-0

Standard Liege - AZ Alkmaar: 1-1

Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Chúc mừng người bạn Olympiakos của bóng đá Việt Nam đã vào vòng knock-out!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:26 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tin chắc rằng Việt Nam chúng ta sẽ lặp lại lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng vào phút chót như SEA game 22. Chúng ta không chỉ đứng nhất tại sân nhà mà phải cố gắng đứng nhất tại sân nước bạn. CHÚC TẤT CẢ CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CUỘC THI CỦA MÌNH "ĐEM VINH QUANG VỀ CHO TỔ QUỐC YÊU THƯƠNG CỦA CHÚNG TA". Tôi tin chắc điều đó sẽ thành hiện thực. TÔI VIỆT NAM, TÔI VINH QUANG MÀ CÁC BẠN ĐEM VỀ CHO TỔ QUỐC LÀM TỔ QUỐC TỰ HÀO. CÁC BẠN LÀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG.
Hữu Danh  (hhd0807@yahoo.com.vn) (07:12 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bảng này các đội đều cực đồng đều,lối đá khó chịu.Chính vì tư tưởng "ông nhỏ" nên Rubin và kyev triển khai dc lối đá phòng ngự phản công cực khó chịu.Bảng này gồm 4 nhà ĐKVĐ và chưa trận đấu nào kết thúc 1 cách dễ dàng cả.Tác giả đã quá "cảm tính" rồi.Có 1 số đội vào vòng 1/16 mà ko dựa vào sức mình (Milan) và có đầy đội vào bảng này cũng khó qua dc vòng bảng.Năm nay đặt kèo RubinKazan vô địch europa league.Còn nếu nói về tổng quan sự yếu kém của bóng đá ý.Đó là cả 1 hệ thống.Từ chiến thuật: các đội bóng đá SerieA đều triển khai 1 lối bóng đá chậm,cù cưa,ít di chuyển,ít sức mạnh.Chính vì vậy họ quen với nhịp độ thi đấu đó.Ra đấu trường C1 nơi các đội bóng đá nhanh và đầy sức mạnh họ bị ngợp.Hôm qua juventus đã bị Mario Gomez,Van bommel,Van buyten,Demichelis đè cho bẹp dí.Còn trước đó thì lối bóng đá "ma" 1 chạm đầy biến ảo của Barca làm Inter mất điện.Điểm yếu nhất của bóng đá ý chính là các cầu thủ quá lười di chuyển,đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm.Nhưng ko thể phủ nhận là do sự đi xuống chung của bóng đá ý,ko còn thu hút dc các "siêu sao".Trong khi toàn cầu hóa,các đội bóng khác bổ sung toàn chất "voi rừng",chất "latin" nên lối đá gần như là toàn diện,còn bóng đá ý thì đứng yên tại chỗ.Thất bại là điều ko có j phải bàn cãi.
hihi  (be_chuoi_cu@yahoo.com.vn) (04:56 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chia tay vua đấu cúp livepol liverpol vố đối
daocun  (tambi__ddc@yahoo.com) (11:56 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vong Mu sẽ "được" gặp những đội bóng dễ thở để họ còn được thở
sonmo  (nganhaxatham@yahoo.com.vn) (11:07 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng lớn bóng nhỏ nhỉ, vấn đề là Inter vô địch Serie A vài lần rồi. Chia buồn với fan Milan nào muốn Inter thua nhé. Tiếc thật, sao Inter không bị loại cho đẹp lòng những con người như thế nhỉ?
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (10:31 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là tác giả đã để cảm xúc của mình xen quá nhiều vào bài viết, Inter đã thắng rất thuyết phục.
admin  (dohoangkhiem@gmail.com) (10:27 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuối cùng Rubin Kazan và D.Kiev cũng phải trở về mặt đất khi đã đùa,đã giỡn làm hai ông lớn Barce và Inter mệt mởi+khốn đốn.Trận thắng của Inter trước Rubin Kazan không để lại quá nhiều ấn tượng trừ cú sút như búa bổ từ khoảng cách hơn 30m của cầu thủ Balotelli nâng tỉ số lên 2-0,báo hiệu những ngày mặn nồng của HLV Mourinho trên sân G.Meazza sắp kết thúc,ngược lại những đấu sĩ xứ Catalan Barcelona đã thể hiện đẳng cấp bản lĩnh vượt trội khi hạ gục D.Kiev trên sân đối phương,Barcelona cũng đã giống lên hồi chuông cảnh báo cho 15 đội bóng khác ở vòng 1/16:sẻ nghiền nát tất cả các chướng ngại vật trên đường đi cho dù đó là ai:MU,Asenal,Chelsea...hoặc AC Milan hay Real để nâng chiếc cúp quý giá Champion League lần thứ hai.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (10:11 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kể ra mà nói thì việc với tư cách đội chủ nhà lại nằm ở cửa trên thì cách đá của Inter cần xem lại,có lẽ để tiến đến trận CK Mou còn phải làm nhiều việc lắm .Hàng thủ toàn những tên tuổi lớn chưa kể phía trên ít nhất có 2 tiền vệ đánh chặn ,dồng thời 1 trong 2 số đó hiện đang là 1 trong những cầu thủ suất sắc nhất ở vị trí này của thế giới vậy mà mỗi Interista nếu theo dõi quả thật đều luôn cảm thấy lo lắng ,hàng thủ thi đấu thường xuyên mất tập trung dẫm đạp lên vị trí của nhau ,không có sự liên kết rõ ràng với các vị trí tuyến trên . Thà Inter cứ đá phòng ngự phản công với lối đá truyền thống sẽ làm cho các Interista yên tâm và tự hào dù có thua đi nữa cũng hơn là lối đá tấn công này luôn luôn rình rập những bất ổn trước khung thành của Cesar . Hay không được phòng ngự phản công thì cũng chí ít là lối đá đổ bêtông trước khung thành như trận hoà 0-0 với Bara ở lượt đi ý. Hãy nên nhớ thắng 1-0 cũng chẳng khác j thắng 10-0 suy cho cùng cũng chỉ là 3 điểm . Đá 10 trận 9 trận thắng 1-0 còn hơn đá 10 trận mà có 4 trận thua 6 trận thắng 10-0 . Cứ lối chơi catenaccio mà táng hãy sống dậy đi lỗi chơi của Herrera nỗi khiếp sợ của cả Châu Âu
anhtrangbac_2002  (rock85tn@yahoo.com) (10:01 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-"ông lớn" gì mà tinh thần thi đấu còn thua cả KIM CHI-cổ vũ cho đội tuyển nữ vn còn sướng hơn xem "ông lớn"-"ông nhỏ" tranh tài....
thắnng  (manhthang.hoang@ymail.com) (09:57 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.