HLV Ferguson hết lời ca ngợi Michael Owen

Thứ Tư, 09/12/2009 08:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi hat-trick của M. Owen trong trận đấu vòng bảng Champions League cuối cùng với Wolfsburg.

Chiến lược gia người Scotland đã ca ngợi cậu học trò của mình đã có một tối thi đấu đạt tới đẳng cấp thế giới, trong khi hat-trick của Owen đã nhắc nhở HLV Capello rằng anh vẫn chiến đấu cho một suất dự Nam Phi năm sau.
 
Owen ăn mừng bàn thắng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson nói: “Như đã từng thể hiện nhiều lần trước đây, Michael là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong việc lựa chọn vị trí và dứt điểm. Tôi nghĩ rằng Owen đủ sức để chơi từ ngay đầu trận đấu. Và điều này đã được chứng minh trên sân bóng và Micheal đã tận dụng tốt cơ hội của cậu ấy. Như tôi đã nói gần đây, phong độ của Michael trong các buổi đá tập khá ấn tượng và tôi không gặp bất cứ trở ngại gì khi sử dụng cậu ấy ngay từ đầu”.

Được biết, HLV Ferguson đã “liều” sử dụng đội hình 3-5-2 trong trận đấu trên để hạn chế sức ép lên hàng phòng ngự, vốn gồm Carrick, Evra và Fletcher. Ông nói: “Nếu vẫn chơi với bốn hậu vệ thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi sơ đồ chiến thuật. Nhưng sơ đồ mới giúp chúng tôi có được cách chế ngự tốt nhất hai tiền đạo của Wolfsburg. Tuy nhiên, họ cũng phải chịu nhiều áp lực khi bước vào trận đấu này vì Wolfsburg cần một trận thắng”.

Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên là Wolfsburg, Man United sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách thứ hai trong tuần này là Aston Villa. HLV Ferguson hy vọng rằng ông sẽ chào đón sự trở lại của những hậu vệ. “Chúng tôi hy vọng Vidic sẽ bình phục cho trận đấu cuối tuần. Rooney, Berbatov, Giggs sẽ có mặt trong trận đấu với Villa. Hy vọng rằng mọi chuyện ổn cả” HLV Ferguson khằng định.
 
Anh Hiển (theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
xem trận này hoan hô Owen 1 thì hoan hô AF 10, biến cầu thủ giỏi thành giỏi hơn là khó nhưng cầu thủ đang phong độ kém thành giỏi thi là đại tài
phạm quang tiến  (pquangtien@yahoo.com) (05:12 10/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo mình được biết thì người cđv của TBN là Manolo El Del Bombo - cầu thủ thứ 12 của tuyển TBN cũng như clb Valencia.
Cuc da  (jame_book@yahoo.com) (08:15 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mời các bạn như Nguyễn Hoàng Hà, Vitamin, abu ... vào chém MU nào !! Mời thiếu bạn VUIVE rồi! Một cặp trời sinh với NHH đấy ! Đúng là "song chém hợp sức"
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (07:42 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua không thức xem được trận này!Sang ra lên 24h xem Owen ghi 3 bàn thật ấn tượng!Bàn thứ nhất đánh đầu , bàn thứ hai đệm bóng cận thành (chọn chỗ hợp lý), bàn thứ ba : solo ghi bàn Tuyệt vời hơn cả Rooney!Tôi cho là thế , dù là fan MU nhưng tôi không đánh giá cao "kĩ thuật" của Rooney .Mặc dù "tuổi cao sức yếu" nhưng chỉ cần tỏa sáng vài chục phút ( như Giggs , Paul..)thì cũng đủ cho đối thủ phải nể rồi! Capelo nên gọi Owen đi NP (có thể dùng làm quân bài chiến lược ).Hãy học cách dụng binh của Sir A.F
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (06:38 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
OWEN
ndt193  (ductam@yahoo.com) (04:10 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khỏi bàn, MU có một bản hợp đồng quá hời
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (12:06 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các pác ơi, anti-fan MU hôm nay vẫn vào, nhưng toàn đi chém MU ở các topic ngoài lề thôi, ít thấy ai vào bình luận trận hôm qua
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (11:36 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công nhận tài "trộm" của Owen vẫn tốt thật , xấp xỉ với Nistelrooy chứ chẳng chơi
Ray Allen  (Rayallen@gmail.com) (10:51 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mời các bạn như Nguyễn Hoàng Hà, Vitamin, abu ... vào chém MU nào !!
Gà Tây  (gataymk@yahoo.com.vn) (10:47 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 trận đấu tuyệt vời cho cá nhân Owen. Bỏ lại sau lưng những năm tháng khó khăn kể từ khi rời Liverpool, Owen đang dần tìm lại mình trong màu áo MU. Anh vẫn có thể đóng góp cho MU những bàn thắng mặc dù không được thường xuyên đá chính. Kể từ đầu mùa, Owen đã ghi được cho MU hơn 6 bàn thắng. Nếu như anh có thể đóng góp cho MU từ 15 - 20 bàn thắng trong mùa này thì đây thực sự là 1 thương vụ thành công cho MU và với cá nhân Owen, anh sẽ lại có hy vọng được dự WC2010.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:38 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.