(TT&VH) - Khi đã bị Wolfsburg dồn vào thế chân tường, CSKA Moskva không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bung hết sức mở một “con đường máu” để thoát thân trong hoàn cảnh chẳng còn gì để mất. Và họ đã thành công.
Wolfsburg chỉ cần 1 trận hòa trên sân của CSKA Moskva là đủ điều kiện để đặt chân đến vòng 1/8 trong lần đầu tiên dự Champions League. Sau 19 phút bóng lăn, đội bóng Đức còn làm được nhiều hơn thế khi Edin Dzeko đánh bại thủ môn Igor Akinfeev sau nỗ lực của người đá cặp Obafemi Martins. Grafite, tác giả của cú hat-trick vào lưới CSKA Moskva trong ngày ra quân, không có mặt ở trận đấu này vì án treo giò xuất phát từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải nhận trong trận hòa không bàn thắng với Besiktas ở lượt đấu thứ 3. Vắng “hung thần” nhưng một lần nữa Akinfeev lại bị tiền đạo của đội bóng Đức đánh bại. Bàn thắng ấy của Dzeko đưa Wolfsburg tiến sát tới ngưỡng vòng 1/8 và dồn CSKA đến tận chân tường.
Slutsky nói rằng ông hài lòng về cú ngược dòng của CSKA Moskva nhưng hơi thất vọng một chút, vì lẽ ra đội bóng của ông phải thắng đậm hơn. Quả thực, nếu ghi được 2 bàn nữa vào lưới Wolfsburg thì quyền quyết định số phận sẽ thuộc về CSKA trước chuyến làm khách của Besiktas. Sau chiến thắng đầy bất ngờ trước M.U ngay tại Old Trafford, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã sống lại hy vọng giành vé dự Europa League, giật trên tay của chính CSKA, đội sẽ “vác xác” đến Istanbul vào ngày 9/12 tới. Besiktas phải thắng CSKA 1-0 hoặc cách biệt 2 bàn trở lên do ở trận lượt đi, họ thất thủ 1-2 trên đất Nga.
Cục diện bảng B tưởng sớm ngã ngũ hóa ra vẫn còn rất nhiều điều thú vị ở lượt trận cuối (xem phân tích). M.U đã chắc suất dự vòng 1/8 sau lượt trận thứ tư, nhưng giờ vẫn chưa chắc chắn về ngôi đầu bảng. Wolfsburg tưởng chừng sẽ theo chân M.U nhưng giờ lại lâm vào thế dở khóc, dở cười. CSKA còn rất ít hy vọng lại bất ngờ trỗi dậy, hệt như trường hợp của Besiktas. Nhờ đó mà cuộc chiến Wolfsburg - M.U và Besiktas - CSKA vào ngày 9/12 tới vẫn còn nguyên ý nghĩa.
Wolfsburg chỉ cần 1 trận hòa trên sân của CSKA Moskva là đủ điều kiện để đặt chân đến vòng 1/8 trong lần đầu tiên dự Champions League. Sau 19 phút bóng lăn, đội bóng Đức còn làm được nhiều hơn thế khi Edin Dzeko đánh bại thủ môn Igor Akinfeev sau nỗ lực của người đá cặp Obafemi Martins. Grafite, tác giả của cú hat-trick vào lưới CSKA Moskva trong ngày ra quân, không có mặt ở trận đấu này vì án treo giò xuất phát từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải nhận trong trận hòa không bàn thắng với Besiktas ở lượt đấu thứ 3. Vắng “hung thần” nhưng một lần nữa Akinfeev lại bị tiền đạo của đội bóng Đức đánh bại. Bàn thắng ấy của Dzeko đưa Wolfsburg tiến sát tới ngưỡng vòng 1/8 và dồn CSKA đến tận chân tường.

CSKA (áo đỏ) hạ Wolfsburg 2-1 để nuôi hy vọng vào vòng knock-out
Sự sống bắt đầu từ cái chết. Sau bàn thua ấy, CSKA không còn gì để mất và huấn luyện viên Leonid Slutsky đã xua quân tràn sang phần sân của Wolfsburg để tìm kiếm bàn thắng. Khung thành của Diego Bengalio, với sự bao bọc khá lỏng lẻo của các hậu vệ, liên tục bị bị bắn phá. Thủ môn người Thụy Sĩ liên tục phải trổ tài nhằm giải nguy sau những cú dứt điểm của Alexei Berezutsky hay Pavel Mamayev. Tuy nhiên, anh đành phải “bó tay” trước cú đánh đầu ở góc gần của tiền đạo người Czech Tomas Necid và cú “đại bác” từ khoảng cách 30 m của tiền vệ cánh người Serbia Milos Krasic. Chỉ trong vòng 8 phút, từ phút thứ 58 đến phút 66, CSKA đã đội mồ sống dậy, tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở vòng 1/8. Slutsky nói rằng ông hài lòng về cú ngược dòng của CSKA Moskva nhưng hơi thất vọng một chút, vì lẽ ra đội bóng của ông phải thắng đậm hơn. Quả thực, nếu ghi được 2 bàn nữa vào lưới Wolfsburg thì quyền quyết định số phận sẽ thuộc về CSKA trước chuyến làm khách của Besiktas. Sau chiến thắng đầy bất ngờ trước M.U ngay tại Old Trafford, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã sống lại hy vọng giành vé dự Europa League, giật trên tay của chính CSKA, đội sẽ “vác xác” đến Istanbul vào ngày 9/12 tới. Besiktas phải thắng CSKA 1-0 hoặc cách biệt 2 bàn trở lên do ở trận lượt đi, họ thất thủ 1-2 trên đất Nga.
Cục diện bảng B tưởng sớm ngã ngũ hóa ra vẫn còn rất nhiều điều thú vị ở lượt trận cuối (xem phân tích). M.U đã chắc suất dự vòng 1/8 sau lượt trận thứ tư, nhưng giờ vẫn chưa chắc chắn về ngôi đầu bảng. Wolfsburg tưởng chừng sẽ theo chân M.U nhưng giờ lại lâm vào thế dở khóc, dở cười. CSKA còn rất ít hy vọng lại bất ngờ trỗi dậy, hệt như trường hợp của Besiktas. Nhờ đó mà cuộc chiến Wolfsburg - M.U và Besiktas - CSKA vào ngày 9/12 tới vẫn còn nguyên ý nghĩa.
|
Cục diện bảng B: Có khả năng 3 đội cùng 10 điểm Tấm vé dự vòng 1/8 đầu tiên của bảng B đã thuộc về M.U, đang có 10 điểm. Besiktas có 4 điểm, kém Wolfsburg và CSKA 3 điểm, nhưng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị loại từ ngay sau lượt trận thứ tư. Chiếc vé dự vòng 1/8 thứ 2 giờ chỉ còn là cuộc tranh chấp tay đôi giữa Wolfsburg và CSKA, với lợi thế nghiêng một chút về đội bóng Đức do có thành tích đối đầu tốt hơn (thắng 3-1 ở lượt đi trên sân nhà, thua 1-2 ở lượt về trên sân khách). Trong trường hợp Wolfsburg và CSKA có cùng kết quả thắng/thua/ hòa trên trước M.U và Besiktas ở lượt cuối thì đội bóng Nga sẽ bị loại. Có một chút rắc rối nhiều khả năng sẽ xảy ra ở bảng B: Cả 3 đội cùng giành được 10 điểm sau 6 lượt trận, nếu Wolfsburg thắng M.U trên sân nhà còn CSKA thắng Besiktas trên sân khách. Khi đó, thành tích đối đầu giữa 3 đội M.U, Wolfsburg và CSKA sẽ được tính đến. M.U giành được 7 điểm từ 2 đối thủ còn lại (3 trước Wolfsburg, 4 trước CSKA) nên sẽ dẫn đầu, Wolfsburg xếp thứ hai với 6 điểm (3 trước M.U, 3 trước CSKA) và CSKA xếp thứ ba với 4 điểm (1 trước M.U, 3 trước Wolfsburg). Trong trường hợp CSKA không thắng được Besiktas thì Wolfsburg và M.U sẽ tranh nhau ngôi đầu bảng. Nếu Wolfsburg thắng M.U 1-0, 2-1 hoặc từ 2 bàn cách biệt trở lên, họ sẽ giành ngôi đầu bảng (Wolfsburg thắng 2-1, khi đó thành tích đối đầu giữa họ với M.U là bằng nhau nhưng đội bóng Đức xếp trên vì có hiệu số bàn thắng - bàn thua tính toàn bộ vòng bảng tốt hơn). Nếu Wolfsburg thắng sát nút từ 3-2 trở lên (4-3, 5-4...), họ sẽ thua M.U về thành tích đối đầu và phải xếp thứ hai.
Ngày 15/10/2009, Nga đã thua Đức 0-1 ở Luzhniki để rồi từ đó đánh mất cơ hội giành ngôi đầu bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Phải tham dự lượt trận play-off, cuối cùng Nga đã bị Slovenia cho làm khán giả ở ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào mùa Hè sang năm tại Nam Phi.
Ngày 25/11/2009, CSKA đã vớt vát chút danh dự cho người Nga khi đánh bại Wolfsburg, nhà đương kim vô địch bóng đá Đức, ở Champions League. Tuy nhiên, cũng như đội tuyển Nga trước vòng play-off, tương lai của CSKA vẫn hết sức mờ mịt.
|
Đông Hà