00h30 ngày 26/11, CSKA - Wolfsburg (lượt đi 1-3): Lịch sử sang trang

Thứ Tư, 25/11/2009 13:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Lịch sử của Wolfsburg liên tục sang trang trong vài năm trở lại đây, với những cái đầu tiên chẳng ai có thể ngờ được: Dự Cúp UEFA mùa giải 2008-2009, vô địch Bundesliga mùa giải 2008-2009 và dự Champions League mùa giải 2009-2010. Giờ đây, lịch sử lại gọi tên “Bầy sói” khi họ đang đứng trước cơ hội được dự vòng 1/8.

Không phải Bayern cũng chẳng phải Stuttgart, cuối cùng đội bóng Đức thi đấu ấn tượng nhất ở Champions League mùa giải này lại chính là Wolfsburg. “Bầy sói” đã không hổ danh là nhà vô địch Bundesliga, đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả. Sau những gì đã thể hiện trước CSKA Moskva, trước M.U và đặc biệt là trước Besiktas, Wolfsburg xứng đáng có một chỗ đứng ở vòng 1/8, nơi hội tụ 16 đội bóng hàng đầu của châu Âu. Đó có lẽ là thành tích mà người Wolfsburg chẳng dám mơ trong khoảng thời gian 2, 3 năm trở về trước.

Grafite mở tỷ số ở trận lượt đi mà anh đã lập hat-trick

Cú hat-trick của Grafite đã nhấn chìm CSKA ở lượt đi tại Volkswagen Arena. Màn ra mắt của Wolfsburg ở Champions League không thể ấn tượng hơn. Trận thắng ấy đã mang về 3 điểm vô cùng quan trọng cho thầy trò Armin Veh. Họ tích lũy được thêm 4 điểm nữa trong 2 lần đối đầu với Besiktas, trong đó có trận thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, để giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Thêm một trận hòa tại Luzhniki vào đêm nay, Wolfsburg sẽ ghi tên mình vào vòng 1/8, cụ thể hóa giấc mơ... không tưởng từ suốt hơn nửa thế kỷ qua của những công nhân thuộc hãng sản xuất ô tô Volkswagen.

Niềm vui Luzhniki

Luzhniki, sân nhà của CSKA Moskva, từng là nơi mang lại niềm vui ngất ngây cho người Đức cách đây chưa lâu. Giữa tháng 10 vừa qua, Đức đã thắng Nga 1-0 trên mặt cỏ nhân tạo tại Luzhniki trong trận “chung kết” bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Nhờ chiến thắng ấy, Đức đã giành vé đến Nam Phi sớm 1 vòng đấu, đẩy Nga đến loạt play-off để rồi đội quân của Guus Hiddink gục ngã trước Slovenia và đành ngậm ngùi làm khán giả ở ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào mùa Hè sang năm. Igor Akinfeev, Sergei Ignashevich và Vasili Berezutski của CSKA Moskva đã khoác áo Nga trong trận thua 0-1 trước Đức tại Luzhniki. Ngoài ra, Aleksei Berezutski của CSKA và Marcel Schaefer của Wolfsburg cũng ngồi dự bị ở trận đấu ấy nhưng không được vào sân.

Lần này, Luzhniki lại đăng cai một trận đấu mang tính chất quyết định giữa hai nền bóng đá Nga - Đức, giữa CSKA Moskva và Wolfsburg ở Champions League. Cũng giống như đội tuyển Đức khi làm khách của Nga, Wolfsburg chỉ cần một trận hòa tại Moskva là đủ để có mặt ở vòng 1/8. Lịch sử đang gọi tên Wolfsburg và “Bầy sói” sẽ trả lời bằng những tiếng gầm vang ở Luzhniki?

CSKA Moskva đã đặt niềm tin vào Juande Ramos nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha lại có màn ra mắt quá tệ ở Champions League. Một tháng sau trận thua 1-3 trước Wolfsurg, Ramos bị CSKA sa thải. Một mùa giải thất bại đã hiện rõ trước mắt đại diện của thủ đô Moksva khi họ chỉ đứng vị trí thứ năm ở giải vô địch Nga vừa kết thúc cuối tuần qua. Nếu bị loại nốt ở Champions League, CSKA sẽ trải qua một năm ác mộng. Đội hình của họ tuy không còn hùng mạnh như thời đoạt Cúp UEFA vào năm 2005 nhưng vẫn còn đó nhiều cái tên sáng giá như thủ môn Akinfeev, hậu vệ Ignasevich hay tiền đạo Dzagoev - người cũng đã có 3 bàn thắng như Grafite bên phía Wolfsburg.

Ignasevich từng là thành viên của Lokomotiv Moskva lọt vào vòng 1/8 ở mùa giải 2003-2004. Trên đường thành công đó, Lokomotiv từng hạ Inter Milan 3-0 mà trong đội hình của đội bóng Italia có tiền đạo Obafemi Martins hiện khoác áo Wolfsburg. Đó cũng là mùa giải gần nhất mà một đội bóng Nga vượt qua được vòng bảng Champions League. CSKA Moskva đã đăng quang ở Cúp UEFA năm 2005 nhưng có lẽ, thời của họ đã qua. Bây giờ, CSKA phải nhường chỗ cho Rubin Kazan trong phạm vi nước Nga và chỉ còn là một cái tên nhạt nhòa trên đấu trường châu lục.

Sẽ chẳng ai bất ngờ khi CSKA bị loại ở Champions League. Nhưng sẽ là trang sử mới của Wolfsburg nếu họ có mặt ở vòng 1/8 giải đấu này. “Bầy sói” chỉ còn cách lịch sử đúng một trận hòa tại Luzhniki.

Dự đoán: 1-1

 

Đội hình dự kiến

CSKA: Akinfeev - A. Berezutskiy, Ignasevich, V. Berezutskiy, Shchennikov - Krasic, Semberas, Aldonin, Mamaev - Dzagoev, Necid.

Wolfsburg: Benaglio - Riether, Ricardo Costa, Madlung, M. Schaefer - Josué - Hasebe, Gentner - Misimovic - Dzeko, Martins.

Đối đầu

15/09/09 Wolfsburg - CSKA 3-1

Phong độ

CSKA

21/11/09 Moskva - CSKA 2-3

08/11/09 CSKA - Rubin 0-2

03/11/09 M.U - CSKA 3-3

30/10/09 CSKA - Terek 1-0

25/10/09 CSKA - Moskva 1-3

Wolfsburg

21/11/09 Wolfsburg - Nuremberg 2-3

07/11/09 Hoffenheim - Wolfsburg 1-2

03/11/09 Besiktas - Wolfsburg 0-3

31/10/09 Wolfsburg - Mainz 3-3

25/10/09 Hertha - Wolfsburg 0-0

H.M.C

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Wolfsburg sẽ vào vòng 1/8 thôi, họ chỉ cần 2 trận hòa - điều này là trong tầm tay, hoặc chôn vùi luôn CSKA để trận sau thua MU cũng đc. Akinfeev sang MU đi thôi! Đừng chôn vùi tài năng ở nước Nga lạnh lẽo nữa, sự ra đi của anh làm lợi cả 3 đường: anh, CSKA có tiền, MU có người gác đền tin cậy khi VanDersa giải nghệ.
nguyễn lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:56 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.