Mourinho hết lời ca ngợi Barca

Thứ Tư, 25/11/2009 15:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau khi bị “gã khổng lồ xứ Catalonia” không có Messi và Ibrahimovic đánh bại tại Nou Camp trong trận lượt về của vòng bảng Champions League (0-2) HLV Jose Mourinho của Inter đã hết lời ca ngợi lối chơi của FC Barcelona, trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ As (Chủ bài) của Tây Ban Nha.

* Ông thấy bóng đá của Barca như thế nào ?

- Tuyệt vời, chất lượng cao. Tôi thấy rõ rằng Sneijder đối với chúng tôi còn quan trọng hơn Messi hoặc Ibrahimovic đối với Barca. Họ chơi thuộc bài làu làu và chỉ thấy họ trên sân cỏ. Sang hiệp hai, có sự thay đổi một chút. Chiến thắng của Barca là không cần tranh cãi.

* Ông có hài lòng với các cầu thủ không ?

Mourinho "tâm phục khẩu phục" Barca của Guardiola

- Trong những đêm như thế này, anh không thể cảm thấy dễ chịu trên băng ghế chỉ đạo. Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi chiến thắng và chơi tốt. Barca là đội bóng hạnh phúc và họ được thưởng thức thành quả của mình. Đó là một đội bóng của sự chính xác và chuyền bóng nhanh. Họ chơi với cường độ cao và có những cầu thủ tuyệt vời như Xavi và Iniesta.

* Ông có một sự đánh giá tích cực nào không về đội mình ?

- Có đấy. Đó là sự ổn định ở hiệp hai và Maicon không bị phạt. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

* Barca có phải là ứng cử viên vô địch Champions League hay không ?

- Tôi sẽ không nói ai là ứng cử viên bởi vì các đội khác có thể phật lòng. Manchester, Milan, Madrid…Barca là đội bóng hay hơn Inter, nhưng điều đó không có nghĩa là nếu sau này chúng tôi gặp lại nhau họ vẫn hay hơn và chả có việc gì phải làm.

* Guardiola đã thắng Mourinho ?

- Trong bóng đá, đều có thắng, có thua. Khi tôi chiến thắng, tôi có được điều đó nhờ đội bóng và khi tôi thua thì mọi việc cũng như vậy.
 
Khang Chi (Lược dịch)
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Mourinho thật đáng kính! Khi thua thì nhận là thua và khen đối thủ. Đó là việc làm của bậc chính nhân, không như những kẻ tiêu nhân chỉ biết rèm pha và ganh tị với thành công của người khác, nói thì hay làm thì dở... Mourinho hoàn toàn xứng đáng với sự tôn trọng của các cổ động viên trung thành của Chelsea, Porto và Intermilan!!! Liên tiếp dành chức vô địch ngay từ khi tiếp quản ở 3 đất nước mà bóng đá là thể thao Vua là đủ nói lên sự đặc biệt của Ngài Mourinho rồi!!!!!!!!
Ỷ Thiên Kiếm  (hungbacsy@gmail.com) (09:28 26/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi Inter Milan chưa bao giờ là một đội bóng lớn trên đấu trường Châu Âu, nên thua là phải rồi, miễn trách HLV Mourinho và ông này chắc là càng thấy thấm thía điều này hơn ai hết.Còn phải mất nhiều thời gian lắm đây. Barcelona thắng trận này và được 3 điểm chứ chẳng có gì xuất sắc lắm đâu vì đây chỉ mới là trận thắng một đội Inter Milan run rẩy, già nua và thiếu ý tưởng, chứ Barca đã đá 5 trận mà chỉ mới được 8 điểm, chạy mướt mồ hôi mà có thắng nổi Rubin Kazak đâu, phải đợi đến trận cuối vòng bảng mới biết có đi tiếp được hay không nữa mà... thì xuất sắc chỗ nào đây hả bạn? Năm rồi nếu không được trọng tài bênh bỏ qua 2 quả phạt đền thì đã bị Chelsea lọai ở bán kết rồi.Vô địch rùa thôi mà! Làm gì mà Barca là đội bóng xuất sắc 10 năm qua hả bạn Hihi?
Vũ Thanh  (vtl@hcm.vnn.vn) (11:11 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Dolongdao: Bạn nói rất đúng. Vấn đề Inter là bản sắc như 1 bài báo ở đây. Inter ko thể vô địch C1 bởi Moratti chứ ko phải Mourinho. Inter giống như 1 người trung niên còn Seria thì như 1 ông già, thỉnh thoảng có 1 vài cậu nhóc cho nên Inter vẫn thắng ở Seria. Điều này làm mọi người hỏi tại sao Inter ko thắng ở C1. Xem trận tối qua. tôi thấy Inter thậm chí còn ko đá bóng, các cầu thủ của Inter không hề có khát khao cống hiến. Toàn những cầu thủ ở mức khá nhưng lại tưởng mình là Siêu sao (trừ Eto'o). Lỗi 1 phần của Mourinho nhưng tôi cho ko hoàn toàn. Nhìn qua Chelsea sẽ thấy ông để lại cho họ những gì? Chelsea thời Mourinho luôn khát khao qua đôi chân của Lampard, của Drogba của Terry nó giống cá tính Mourinho hơn Inter (rất mạnh mẽ rất đàn ông). Inter giờ giống cá tính Moratti hơn. Tôi ko hiểu sao đầu mùa Mourinho muốn Drogba và Calvanho, 2 cầu thủ này đã đồng ý chỉ là Chelsea hơi làm giá 1 chút, nhưng Moratti không mua. Bây giờ ai cũng thấy Drogba mạnh mẽ thế nào, còn Calvanho thì vượt trội so với các hậu vệ của Inter. Lucio tuy tốt nhưng phong độ hiện tại thì ko bằng Cal. Eto'o cũng không thể mạnh mẽ bằng Drogba. Inter ko thể vô định C1 được với thái độ này. Tôi nghĩ C1 năm này sẽ thuộc về Real hoặc Chelsea.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (10:13 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hihi : - Bạn “coi bóng đá hơn 10 năm”, vậy là bao nhiêu năm (20, 30, 40, …. năm)? - Đội bóng thế nào mới gọi là “xuất sắc” ? - “Liên tục thống trị Châu Âu” bao nhiêu năm thì được gọi là “thời kỳ” ?
MInh Trí  (minhtri2270@yahoo.com.vn) (09:45 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ah quên nữa, bạn hihi nói xem bóng đá 10 năm nay thế bạn có xem thời kỳ của MU sau 98-99 hay RM 2002-2003 chưa? Ngay chính cả Barca 2005-2006 nữa cơ đấy. Chẳng qua là chưa gặp phải đối thủ cứng cựa cơ. Tôi thì ước gì Barca hiện tại đụng phải Bayern 2000-2001 của Otma Hitzfeld. Như thế mới biết "xem bóng đá 10 năm mà chưa thấy đội nào hay như vậy". Vài lời...
Rossonerri  (vinceoffv@yahoo.com) (09:32 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hihi: Inter đâu có đại diện cho Contenaccio đâu bạn. Vốn dĩ Special One thì to mồm (thua tâm phục khẩu phục nên mới ẻo lả như vậy, hôm trước còn quyết tâm với chả quyết "cản bước cơ mà). Chỉ có điều, Barca năm nay không vô địch CL đâu bạn. Hãy đợi xem nhé.
Rossonerri  (vinceoffv@yahoo.com) (09:28 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cần phải nhìn sự thật: 1. Bar chơi quá tuyệt vời, Inter thua 1 cách toàn diện cả công lẫn thủ nên không có gì bàn cãi hay buồn. 2. Cần phải dự phòng thêm 1 or 2 “số 10” nếu Inter muốn tiến xa. Như đã thấy, Mourinho nhận ra rất rõ : Inter quá “cơ bắp và già” thời Mancini để lại, cho thấy: - Với players cũ thì Inter sẽ không làm nên trò trống ở CL, do vậy, Mourinho muốn thay đổi cách chơi trong năm đầu dẫn dắt sau khi mua Quaresma và Mancini nhưng không thực hiện được vì : players cũ không thể thích ứng với sơ đồ 4-3-3 mang yếu tố “kỹ thuật và tốc độ”, kết quả Quaresma và Mancini trở thành dự bị hạng sang. - Inter chỉ thích ứng với sơ đồ 4-3-1-2, không phải là tệ mà là “hộ công” phải là “số 10” đúng nghĩa thì cặp Song Sát Eto’o-Milito mới phát huy tác dụng. “3 Công – 3 Thủ” với sơ đồ này coi như tạm ổn. Với Stankovic chỉ “hộ thủ” nên thua là chắc trên đấu trường CL. - Khi có Sneijder thì Inter đá hoàn toàn khác hẳn, công thủ toàn diện, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương và có rất nhiều phương án tấn công. Khi đó, Motta và Cambiasso cũng có thể lên tham gia tấn công khiến đối phương không dám quá mạo hiểm tấn công thì áp lực đặt hàng thủ sẽ giảm nên. 3. Điều đáng tiếc nhất là Moratti thừa hiểu là muốn thành công ở CL thì không thể dựa vào những cầu thủ hiện tại : - Già. Đòi thắng C1 liền trong 1 or 2 năm là không thể nên đành chấp nhận mua các cầu thủ có kinh nghiệm lấp vào nhưng tuổi cũng cao nên thể lực không đảm bảo. “Tấn công + phòng thủ” dung hòa đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn, Inter thì đá cứ như “dạo chơi”. - Lối đá chậm chỉ thích hợp với Serie A vì chủ yếu là “chiến thuật”. Tóm lại: còn rất nhiều vấn đề mà Inter cần giải quyết: 1. Với đội hình hiện tại dù có Sneijder thì cũng khó là nên chuyện ở CL mùa này, chỉ khá hơn 1 chút. 2. Bổ sung cầu thủ mang chất “kỹ thuật” dự bị cho Sneijder. 3. Thay dần players già bằng players trẻ và có kỹ thuật tốt. 4. Phải mất 2-3 năm để players hiểu ý lẫn nhau mới tạo ra những pha phối hợp nhuần nhuyễn được. 5. Tinh thần thi đấu ở CL cũng không khó giải quyết. Vấn đề không nằm ở Mourinho mà ở Moratti và players. Nhìn qua Chel thì biết: sau khi Mourinho ra đi thì Chel đá như thế nào ở EPL và CL. Còn 1 số vấn đề không nêu, tôi chỉ có vài thiển ý ở trên, không biết Inter fans có cao kiến gì khác.
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (09:20 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi theo dõi bóng đá hơn 10 năm nay chưa bao h thấy đội bóng nào xuất sắc đến vậy.Có lẽ châu âu sẽ quay lại thời kỳ có đội bóng liên tục thống trị châu Âu mất.Thật là vô lý trong thời buổi sự cạnh tranh và áp lực kinh khủng.Hix nhưng thừa nhận Barca quá mạnh,quá nhuyễn,mất Messi có pedro đá ko kém.Còn trận đấu hôm nay các cầu thủ Inter thua vì họ quá lười di chuyển,các cầu thủ barca nhỏ con,đá pressing,di chuyển khắp mặt sân.Kể cả phòng ngự bóng bổng Inter cũng ko xuất sắc dc = các đội bóng Anh.Có lẽ Inter và bóng đá Ý catenacio đã hết thời rồi.
hihi  (be_chuoi_cu@yahoo.com.vn) (09:02 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể tin được đây là bài báo phỏng vấn Mourinho, unbelievable
Tuân Nguyễn  (nvtuan89@gmail.com) (07:09 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đồng ý với ý kiến của mourinho, Barca là đội bóng rất mạnh , họ sở hữu những cá nhân có kĩ thuật tuyệt vời như messi, inesta, xavi... với một lối chơi tập thể cao. Nhưng trận đấu hôm nay inter đã thua barca không phải vì barca đá quá hay mà vì inter đã nhập cuộc không tốt. Tôi hâm mộ inter nhưng thất vọng về cách bố trí đội hình của họ vào sáng nay, inter đã nhập cuộc với một đội hình quá thấp,ngoại trừ eto'o, và D.milito là những cầu thủ tấn công, đội hình inter được sắp xếp lùi quá sâu phần sân nhà, với hàng tiền vệ Thiago Motta Zanetti, Cambiasso ,đều là những tiền vệ có xu hướng thiên về phòng ngự ,Stankovic được bố trí đá hộ công nhưng anh này lại lùi về quá sâu. Nhìn chung đội hình inter bị chia tách hoàn toàn giữa hàng tiền vệ và tiền đạo,chivu và maicon đã không thể hiện được vai trò hỗ trợ tấn công của mình, maicon dâng cao nhưng không hiệu quả, còn chivu lại được bố trí dạt vào khu vục vòng cấm phần sân nhà,không thể hiện được ví trí của một hậu vệ cánh phải, dẫn đến Alves tha hồ tạt bóng vào trong , và bàn thắng thứ hai đã đến tư một pha tham gia tấn công biên của Alves, các hậu vệ của inter chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Inter thua là kết quả xứng đáng ,họ đã không còn là chính mình khi tham gia đấu trường châu lục ,họ đã không làm được điều mà một Rubin Kazan bé nhỏ đã làm được ,đó là thi đấu tự tin ,hết mình , và chiến thắng.....
Ngọc Hoàng  (ngochoang_vn_ht@yahoo.com) (05:01 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.