Tiêu điểm: Trên đôi chân Ro-Pa

Thứ Tư, 25/11/2009 15:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất sắc của Ronaldinho và Pato là những yếu tố quan trọng nhất trong sự hồi sinh của Milan. Họ không chỉ ghi 12 bàn thắng trong 8 trận chơi cùng nhau, mà còn là những nhân tố then chốt trong chiến thuật tấn công của Leonardo.

Milan luôn mất cân đối giữa công và thủ? Câu hỏi đó chẳng có gì mới, nhưng câu trả lời cũng không hề cũ: từ một tháng nay, đội bóng của Leonardo luôn chiến thắng. Có lẽ người kế vị của Ancelotti hiểu một điều, một khi Ronaldinho và Pato tìm lại được cảm hứng và phong độ xuất sắc, tốt nhất là luôn bố trí họ trên sân cùng lúc. Mùa trước, Ancelotti không biết phải bố trí Ronaldinho ra sao khi có Kaka và Pato luôn thích đá tiền đạo lùi, thì Leo biết cách kéo Ronaldinho sang trái như hồi anh ở Barcelona, Pato sang phải và Seedorf - “Kaka mới” - vẫn đá ở trung tâm của hàng tiền vệ. Mất Kaka, nhưng Milan lại tấn công hay hơn thời Kaka, vì trọng tâm của lối chơi giờ chuyển sang 2 cánh. Ronaldinho và Pato xuất phát ở cánh nhưng thường xuyên di chuyển vào giữa để dứt điểm hoặc chuyền bóng cho nhau. Mùa này, đặc biệt là giai đoạn bùng nổ trong một tháng qua, họ đã cùng nhau ghi 12 bàn thắng (8 của Pato, 4 của Ronaldinho). Ronaldinho còn trở thành chân chuyền bóng số 1 của đội: 6 đường chuyền thành bàn, 4 cho Pato, 2 cho Borriello.

Milan đang sống bằng nguồn cảm hứng mang tên Pato-Ronaldinho

Bộ đôi ấy đã từng gây ấn tượng mạnh trong trận đầu tiên với Siena ở ngày khai mạc giải, nhưng sau đó chìm trong khủng hoảng cùng Milan. Ronaldinho đã phải liên tục ngồi dự bị trong một loạt trận (gặp Marseille và Zurich ở Champions, Udinese và Atalanta ở Serie A) để rồi trở lại đội hình chính trong trận đấu mang tính cách mạng về chiến thuật với Roma hôm 18/10, khi Leo lần đầu bố trí 4 cầu thủ đá tấn công đá xuất phát. Đấy cũng là bệ phóng cho sự tỏa sáng của anh trong thời gian qua. Pato cũng bắt đầu bùng nổ từ đó. Nhưng chìa khóa cho sự nở rộ những bàn thắng và mối quan hệ Ro-Pa không chỉ là sự liều lĩnh của Leonardo và phong độ của họ, mà chính là ở nhân tố thứ ba: một trung phong như Borriello (hoặc Inzaghi). Các tiền đạo này không chỉ được Ro-Pa tạo điều kiện làm bàn mà còn sẵn sàng hy sinh mình để chạy chỗ không bóng, kéo dãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho 2 cầu thủ người Brazil.

Leonardo đang thích Borriello hơn Inzaghi. 8/12 bàn thắng mà cặp Ro-Pa ghi cùng nhau có công rất lớn của Borriello. Nhưng có thể trước Marseille, Inzaghi sẽ trở lại bởi riêng cái tên anh cũng đã trở thành một nỗi sợ hãi cho hàng thủ của đội bóng Pháp, sau cú đúp ở trận lượt đi. Milan vẫn cần cái duyên châu Âu của Pippo.

Nhân tố Ronaldinho

Sự chói sáng của tiền đạo người Brazil ở giai đoạn này là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự bùng nổ bàn thắng của Milan. Số 80 không chỉ ghi bàn thắng (2 từ penalty) mà là một chân chuyền bóng siêu hạng. “Khách hàng” của anh chính là Pato và Borriello.

Trận đấu Chi tiết

Siena-Milan 1-2 Cú đúp của Pato, với một đường chuyền thành bàn của Ronaldinho

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Borriello

Atalanta-Milan 1-1 Bàn san bằng tỉ số của Ronaldinho

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Inzaghi

Milan-Roma 2-1 Bàn thắng Ronaldinho và Pato (chuyền bóng là Ronaldinho)

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Inzaghi

Real-Milan 2-3 Cú đúp của Pato

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Borriello

Napoli-Milan 2-2 1 bàn của Pato

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Inzaghi

Milan-Real 1-1 Bàn thắng của Ronaldinho

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Borriello

Lazio-Milan 1-2 1 bàn của Pato, chuyền bóng là Ronaldinho

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Borriello

Milan-Cagliari 4-3 1 bàn của Pato (chuyền bóng Ronaldinho), 1 bàn của Ronaldinho

Hàng công gồm: Ronaldinho, Pato, Borriello

Tổng cộng: 12 bàn, 8 của Pato(với 4 đường chuyền thành bàn của Ronaldinho), 4 bàn của Ronaldinho
 
A.N
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Ro vẩu có một đôi chân mang đầy cảm hứng bất tận, khi xem a chơi bóng tôi thấy bóng đá như một môn nghệ thuật đẹp nhất, "nghệ thuật" nhất trong các môn nghệ thuật !!! Rô vẩu hãy cố lên !!!
nhattuan  (nhattuannguye789@gmail.com) (01:45 26/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ro vẩu chỉ cần đá 70% so với thời đỉnh cao ở Barca thì đã là nỗi khiếp sợ cho hàng thủ đối phương rồi
Tú Ân  (nhtcfc@yahoo.com) (05:55 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.