02h45 ngày 25/11, Barca - Inter (lượt đi 0-0): Ngai Vàng sụp đổ?

Thứ Ba, 24/11/2009 09:27 | In trang nàyIn bài viết


(TT&VH) - Barca, không giống như Liverpool hay Bayern Munich, vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong tay. “Chỉ” cần thắng được Inter, cánh cửa vào vòng knock-out lại sẽ mở ra thênh thang trước mắt thầy trò Guardiola. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là Barca sẽ thắng bằng cách nào, khi mà trong đầu Guardiola vẫn là một dấu hỏi to đùng liên quan tới lực lượng và phong độ của hàng công?

“Dớp” đến sớm?

Có một sự tình cờ đã trở thành chân lý: Chức vô địch Champions League là thứ duy nhất không thể bảo vệ được. Hơn ai hết, Barca hiểu rõ điều này, bởi họ từng được “hưởng lợi” nhờ nó từ việc đánh bại đương kim vô địch M.U trong trận chung kết mùa trước. Vì thế, có lẽ Guardiola và các học trò cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái ngày mà họ bị biến thành cựu Vương. Nhưng chắc chắn là họ chưa bao giờ nghĩ rằng ngày ấy lại có thể đến sớm đến vậy, ngay khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Nếu để thua Inter đêm nay, cộng với việc Rubin Kazan đánh bại Dynamo Kiev trên sân nhà của họ, Barca sẽ chính thức bị loại. Kể cả là hòa được đội bóng Italia thì tương lai của những nhà ĐKVĐ vẫn hết sức bấp bênh, bởi trước mắt họ vẫn còn chuyến đi đầy bất trắc tới Ukraine lạnh giá.


Eto'o mang vinh quang về cho Nou Camp, và chính anh sẽ lại cướp nó đi?

Tấn công Inter, nhưng bằng cách nào?

Đánh cược với Messi?

Kết luận của các bác sỹ nói rằng tiền đạo người Argentina chỉ bị một chấn thương rất nhỏ ở phần bắp đùi phía sau và có kịp bình phục cho trận đấu với Inter. Tuy nhiên, khái niệm "có thể" ở đây lại rất mơ hồ. Messi CÓ THỂ chơi được, nhưng anh cũng CÓ THỂ tái phát chấn thương và khi ấy thì thời gian nghỉ thi đấu sẽ lên tới hàng tháng. Messi bảo rằng anh muốn ra sân, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Guardiola. Liệu ông có dám đánh cược sự nghiệp của cầu thủ xuất sắc nhất mà ông có để có thêm chút cơ hội chiến thắng trong một canh bạc khác, canh bạc với Inter?

Barca-Guardiola không Messi

13/08/08 Barca-Wisla 4-0 (Lý do: dự Olympics)

26/08/08 Wisla - Barca 1-0 (Olympics)

19/10/08 Bilbao - Barca 0-1(Dự bị)

28/10/08 Benidorm - Barca 0-1 (Không được triệu tập)

23/11/08 Barca - Getafe 1-1 (Không được triệu tập)

09/12/08 Barca - Shakhtar 2-3 (Không được triệu tập)

03/01/09 Barca - Mallorca 3-1 (Nghỉ phép)

22/04/09 Barca - Sevilla 4-0 (Dự bị)

17/05/09 Mallorca - Barca 2-1 (Không được triệu tập)

23/05/09 Barca - Osasuna 0-1 (Không được triệu tập)

30/05/09 Deportivo - Barca 1-1 (Chấn thương)

18/08/09 Bilbao - Barca 1-2 (Chấn thương)

31/08/09 Barca - Sporting 3-0 (Đội tuyển)

28/10/09 Cultural - Barca 0-2 (Không được triệu tập)

Thành tích: Thắng 8, hòa 2, thua 3.

Thế nên, dù muốn dù không, Guardiola vẫn sẽ phải chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công và tấn công liên tục trong trận đấu với Inter. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là ông sẽ cho đội bóng của mình chơi tấn công ra sao, trong hoàn cảnh những cầu thủ tấn công tốt nhất đều đang gặp vấn đề. Ibra, một người hiểu Inter hơn ai hết, đang hồi phục khá nhanh, song vì anh vẫn chưa chính thức được nhận “giấy xuất viện”, nên khả năng ra sân vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Chấn thương của Messi không quá nặng, nhưng lại có nguy cơ tái phát rất cao. Henry không chấn thương, nhưng lại đang suy sụp tinh thần!? Xin nhắc lại là ở Meazza cách nay hơn 2 tháng, một Barca với đầy đủ binh hùng tướng mạnh đã không làm cách nào xô đổ được chiếc xe bus 2 tầng mà Jose Mourinho dựng lên trước khung thành Julio Cesar.

Trong trường hợp điều xấu nhất xảy ra, nghĩa là cả Ibra và Messi đều không thể vào sân, Guardiola gần như chắc chắn sẽ phải sử dụng phương án đã được sử dụng trong trận gặp Racing (và thất bại) là kéo Henry vào giữa để chơi như một số 9. Khi ấy, chỗ trống bên cánh trái của tiền đạo người Pháp sẽ được Iniesta lấp vào, còn ở phía đối diện, tài năng trẻ Pedro sẽ đá thay Messi. Với những con người như thế, không nên hi vọng các tiền đạo Barca sẽ có những pha phối hợp đủ nhanh và chính xác để có thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của Inter. Bởi thế, vai trò của hàng tiền vệ sẽ là cực lớn trong trận này. Họ không những phải tìm cách khống chế trận đấu để hạn chế tới mức tối thiểu áp lực lên hàng thủ, mà còn phải thường xuyên dâng cao để kết nối (các tiền đạo), hoặc kết liễu (đối thủ).

Bình thường, Guardiola có thể tin tưởng các tiền vệ của ông sẽ làm được việc. Toure vắng mặt (vì cúm A) thì đã có Busquets thay anh bổ sung chất cơ bắp cho khu trung tuyến. Keita, trong một mùa giải bùng nổ về khả năng ghi bàn (đã có được 6 bàn từ đầu mùa), luôn sẵn sàng gây bất ngờ cho hàng thủ Inter bằng những pha băng lên âm thầm. Còn Xavi thì chưa bao giờ cạn kiệt sức sáng tạo, có thể tung ra những đường chuyền chết chóc vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại ở đây là Mourinho chắc chắn đã chuẩn bị sẵn trong vali những phương án để ngăn điều bình thường ấy xảy ra. HLV người Bồ hẳn đã không bỏ qua cách Almeria làm khổ Xavi và Iniesta bằng liệu pháp “một kèm một”, và với những con người đang có trong tay, ông hoàn toàn có thể nâng nó lên một tầm cao mới.

Hạ bệ nhà đương kim vô địch ngay trên sân của họ có lẽ là cách tốt nhất để Mourinho và các học trò của ông chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ không còn là những kẻ học việc ở Champions League nữa. Nếu Mourinho chấp nhận mạo hiểm hơn một chút, một chút thôi, bằng cách sẵn sàng hơn cho các pha phản công thay vì chỉ chăm chăm phòng ngự như ở trận lượt đi, bàn thắng sẽ không còn là cái gì đó quá xa xỉ. Nhất là khi Mourinho đang có trong tay “vũ khí đặc biệt”, đó là một Eto’o hiểu Barca tới từng chân tơ kẽ tóc và quan trọng là luôn mang trong mình một khát khao “báo thù” cháy bỏng. Tiền đạo từng có 5 năm gắn bó với Barca thú nhận anh vẫn còn nhớ Nou Camp, nhưng chỉ nói rằng anh sẽ không ăn mừng bàn thắng ở đó, chứ không bảo rằng sẽ không ghi bàn.

Dự đoán: 0-1

Lực lượng

Barca: Toure, Abidal vẫn đang được điều trị cúm A. Marquez không nhiễm cúm A, song vẫn mệt và nhiều khả năng không thể ra sân. Ibra, Messi gần như chắc chắn không thể ra sân từ đầu.

Inter: Cựu tiền vệ của Real Madrid Wesley Sneijder và hậu vệ trẻ Santon nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục cho trận đấu này.

Đối đầu (2-3-0)

16/09/09 Inter-Barca 0-0

29/08/07 Barca-Inter 5-0

26/02/03 Inter-Barca 0-0

18/02/03 Barca-Inter 3-0

04/02/70 Inter-Barca 1-1

Phong độ (2-3-0)

21/11/09 Bilbao-Barca 1-1

10/11/09 Barca-Leonesa 5-0

07/11/09 Barca-Mallorca 4-2

04/11/09 Rubin Kazan-Barca 0-0

31/10/09 Osasuna-Barca 1-1

Inter (4-1-0)

21/11/09 Bologna-Inter 1-3

14/11/09 Vaduz-Inter 1-2

08/11/09 Inter-Roma 1-1

04/11/09 Dynamo Kiev-Inter 1-2

01/11/09 Livorno-Inter 0-2

 
Việt Cường
0 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
Với những con người như thế, không nên hi vọng các tiền đạo Barca sẽ có những pha phối hợp đủ nhanh và chính xác để có thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của Inter.=> Hehe nói sau bao giờ cũng dễ nhưng mình rất thích nói sau bạn Cường thân mến ạ! Chúc mừng các đồng chí đoán Inter thắng nhé!
Kotto  (kottotetsu@yahoo.com) (03:54 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở trận chung kết CL năm ngoái, rõ ràng MU đã chơi đôi công sòng phẳng với Barca. Hơn nữa, MU đã chơi tấn công phủ đầu, đưa Barca vào một thế trận lúng túng. 10 phút đầu, trận đấu là của MU. Nếu MU ghi được bàn thắng thì sẽ rất khó khăn cho Barca. Nhưng cuối cùng thì bản lĩnh của Barca đã quyết định trận đấu. Một số fan, vì đội bóng mình là bại tướng của Barca, đã cay cú khi cho rằng Barca đã ăn may ở bán kết. May mắn luôn là một phần của thể thao và đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những ai đã đóng góp tích cực. Barca đã đưa sự hoa mỹ, nét tinh hoa, sự hấp dẫn vào môn thể thao vua thì tất yếu sẽ được đền đáp! Ở châu Âu, có hai ông kẹ mà nghe thấy tên, ai cũng phải nể đó là Chelsea và Inter. Nếu đem đội hình ra mà phân tích thì 2 đội bóng này là rất mạnh, và đều được và từng được dẫn dắt bởi "Người đặc biệt". Ông ta đã đưa xe bus 2 tầng làm mô hình cho các đội này mỗi khi tiếp các đội bóng lớn. Ngay cả khi chơi ở sân nhà, Chelsea và Inter đều mang xe bus ra để tiếp Barca, chẳng cần có lòng tự trọng rằng ta đây là những đội bóng hàng đầu. Họ vẫn trình diễn một thứ bóng đá xấu xí và chỉ mong rằng đối phương có sơ hở để tung ra đòn chí mạng! Và nếu họ có thành công đi chăng nữa thì chẳng có ai nể phục. Mùa bóng vừa qua, nếu có ai khó tính nhất cũng phải thừa nhận Barca xứng danh là vô địch! Hãy cứ chơi cống hiến đi, kết quả sẽ không phụ lòng bạn!
Football Fan  (fan@yahoo.com) (11:38 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter thắng rồi 0-2
burlap  (hoangmanhha2009@gmail.com) (05:01 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
4h30 sáng mai dậy xem kết quả, hy vọng Inter sẽ chiến thắng
MILANISTA  (pqatkl@yahoo.com.vn) (08:22 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói theo kiểu Việt Nam mình thì có thể nói là Barca hết vị rồi.Sau mùa năm ngoái bị bắt bài hết,chẳng còn vị gì. Đấy là còn chưa đến thời điểm căng sức đi đá Cup liên lục địa.Chấp nhận đi thôi. Trắng tay mùa giải này,may ra thì Barca được cái cup nhà vua. Nói thế mới thấy MU năm ngoái thực sực là đội bóng đường dài khi vào tới trận chung kết và vô địch ngoại hạng,vô địch cup liên lục địa,cộng thêm cái League. Barca sẽ bị loại ngay ở vòng bảng,không vòng này thì vòng cuối.
CR9  (theboss_isme@yahoo.com) (07:20 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khổ thân Barca và các quạt, chưa đá mà đã bị mang lên thớt rồi. Năm ngoái MU không thắng nổi Barca vì MU là đương kim vô địch. Năm nay Barca sẽ thua bởi cũng do tại vì là đương kim vô địch. Thế nhưng năm ngoái MU thua ở trận chung kết, cho nên Barca phải cố gắng vào đến trận chung kết hẵng... thua. Nếu bị loại ở ngay vòng bảng thì hóa ra lại thua MU! Lý thuyết nó rành rành ra như thế kia mà.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (06:02 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ abu: Ai bảo MU sử dụng xe bus nhiều tầng trước Barca ở trận chung kết mùa trước khi nào? Bạn có xem không đấy, hay chỉ là phát biểu theo bản năng? MU thất bại mùa trước là do Barca đá hay hơn, ok thôi. Nếu có một vài fan MU nào đó không chấp nhận thất bại và nói cố khiến các bạn Barca khó chịu, thì đó chỉ là vài cá nhân, đừng bao giờ lôi cụm từ "kiểu nói của các fan MU" ra nói nhé, vì fan đội nào cũng có người nọ người kia mà. Chỉ công kích một fan có kiểu nói quá hay vậy thôi, còn về Barca, tôi tin Barca sẽ thắng. Barca đang có nhiều vấn đề nhưng chỉ là nhất thời, trước Inter có thể họ sẽ trở lại Hy vọng vòng knockout UCL năm nay không thiếu Barca
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (05:01 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở CL, Inter còn “non” lắm ! Hì…. Hì…. Trận này “hòa” là khả năng rất lớn ! Nhưng nếu được thì tội gì để Bar đi tiếp, tiễn luôn cho rồi ! Đêm nay thức trắng xem Bar “già” làm được gì Inter ? Nếu có thắng, Inter thắng “nhè nhẹ” thôi, cỡ “2 quả” là được rồi ! Milito và Eto’o / Balotelli nổ súng ! Forza Inter!!!!!!! Grande Inter!!!!!!!
Ilikefootball  (everfootball@yahoo.com) (04:50 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca cái gì chứ,năm ngoái vô địch chẳng qua la do Six.AF sai lầm trong chiến thuật,công với việc thiếu vắng Fletcher.Nếu không ăn may thì đã thua Chelsea từ bán kết.Tôi phải nói rằng về mặt đội hình chẳng có đọi nào có đội hình khủng như Inter,tuy rằng thành tích cua họ ở CL là không tốt,nhưng đây vẫn là đội bóng rất mạnh,đánh bại được họ không phải là điều dễ dàng,và tôi tin tối nay họ sẽ là người kết thúc số phận cua Barca tại CL năm nay.Dự đoán:1-3
quannhigia  (kithuatso259@yahoo.com) (04:49 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái gì của Ceazar phải trả lại cho Ceazar!!!!!!! Đêm nay, Inter sẽ tính toán với Barca từng giây, từng phút một!!! Barca sẽ nếm mùi cay đắng ngay thôi!!!!!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (04:30 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.