Champions League, Lượt trận thứ 5: Vừa đá vừa ngóng

Thứ Hai, 23/11/2009 07:45

(TT&VH cuối tuần) - Do không còn tự quyết định được số phận của mình nữa, cả Bayern lẫn Liverpool đang khẩn cầu cho Bordeaux và Lyon chơi với thái độ nghiêm túc trước Juventus và Fiorentina.

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Bordeaux, Bayern đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé dự vòng 1/8 ở bảng A. Chính xác hơn, số phận của đội bóng số một nước Đức giờ phụ thuộc vào thái độ của chính Bordeaux. Nhà vô địch Pháp đã sớm hoàn thành nhiệm vụ ở vòng đấu bảng sau khi thu về đến 6 điểm từ Bayern, tạo nên một kết quả khá bất ngờ ở bảng đấu có sự góp mặt của Juventus. Việc Bordeaux “nặng tay” với Bayern đã mở ra con đường sống cho đại diện của Italia. Do đang có nhiều hơn Bayern 4 điểm nên một chiến thắng trên sân của Bordeaux ở lượt đấu thứ 5 diễn ra vào giữa tuần sau sẽ đưa Juventus vào vòng 1/8 và chính thức gạt đội bóng nước Đức ra ngoài cuộc chơi.

Bayern khẩn cầu cho Bordeaux chơi với thái độ nghiêm túc trước Juventus

Niềm tin duy nhất của Bayern vào lúc này là Bordeaux sẽ đá sòng phẳng với Juventus, vì đội bóng Pháp cũng còn phải phấn đấu giữ ngôi đầu bảng. Một trận hòa ở Chaban-Delmas ít ra cũng thắp lên ngọn lửa hy vọng mong manh cho Bayern. Khi đó, nếu thắng được Maccabi Haifa trên sân nhà - một nhiệm vụ có lẽ khả thi, Bayern sẽ giành quyền tự quyết trong chuyến làm khách của Juventus ở lượt trận cuối. Tất nhiên là Bayern còn phải thắng Juventus trên đất Italia, nhưng ít ra, nếu Bordeaux đá nghiêm túc thì thầy trò Louis van Gaal vẫn còn chút hy vọng mong manh. Quả thật, sẽ là kết quả khó chấp nhận nếu đội quân hùng mạnh, được đầu tư đến nơi đến chốn như Bayern lại bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.

Cũng lâm vào hoàn cảnh oái ăm như Bayern là Liverpool. Việc kiếm được 1 điểm trên sân của Lyon trong trận lượt về chỉ giúp Liverpool thoi thóp hy vọng làm nên một cuộc đào thoát kỳ vĩ ở 2 chặng còn lại. Kịch bản mà Liverpool phải trải qua cũng giống hệt như Bayern: Họ phải thắng Debrecen và cầu mong cho Lyon không buông xuôi trước Fiorentina. Liverpool gặp khó ở chỗ, họ phải làm khách của Debrecen trong khi Fiorentina lại được đón tiếp Lyon trên sân nhà. Cũng tương tự Bordeaux, Lyon còn phải phấn đấu vì ngôi đầu bảng nhằm tránh các đối thủ mạnh ở vòng 1/8, nhưng nếu chẳng may đội bóng Pháp có vấp ngã ở Italia thì Liverpool cũng phải ráng mà chịu.

Vừa đá với Maccabi Haifa và Debrecen, cả Bayern và Liverpool vừa phải ngóng sang Pháp và Italia. Nếu Bordeaux và Lyon “buông xuôi” thì mọi nỗ lực của Bayern và Liverpool cũng trở nên vô nghĩa. Hài hước thay, giờ đây hai đại gia của bóng đá Anh và Đức lại phải đi cầu cứu các đội bóng Pháp, vốn bị nhìn bằng “nửa con mắt” ở mặt trận Champions League.

Lượt trận thứ 5

00h30 ngày 25/11

Bảng F

Rubin - Kiev ( lượt đi 1-3)

02h45 ngày 25/11

Bảng F

Barcelona - Inter (0-0)

Bảng E

Debrecen - Liverpool (0-1)

Fiorentina - Lyon (0-1)

Bảng G

Rangers - Stuttgart (1-1)

Unirea - Sevilla (0-2)

Bảng H

Arsenal - S. Liege (3-2)

AZ - Olympiakos (0-1)

00h30 ngày 26/11

Bảng B

CSKA - Wolfsburg

02h45 ngày 26/11

Bảng B

M.U - Besiktas

Bảng A

Bayern - Maccabi

Bordeaux - Juventus

Bảng C

Milan - Marseille

Real Madrid - Zurich

Bảng D

Porto - Chelsea

APOEL - Atletico

6 đội đã giành vé

Sau lượt trận thứ tư, Champions League mùa giải 2009-2010 đã xác định được 6 đội giành vé sớm dự vòng 1/8, bao gồm Bordeaux (bảng A), M.U (bảng B), Chelsea, Porto (bảng D), Lyon (bảng E) và Sevilla (bảng F).
 
Hà Minh Chi
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Thật tội nghiệp cho "hùm xám" và "lữ đoàn đỏ" ( không phải quỷ đỏ)bây giờ lại đi cầu mong lượng hải hà của hai "đại gia" người Pháp!Tôi nghĩ người Pháp không ngờ nghệch để vuột mất cơ hội loại bỏ hai đội mạnh (trước đây thôi).Vùa rồi người Pháp đã loại Ireland bằng một vũ khí "hạ đẳng " đó sao !Liver và Bayer M nên chuẩn bị cho EURO lague gì đó đi là vừa !
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (10:30 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất có thể hai đội Liv và B.Munich phải sang chơi giải hạng 2 của Châu Âu thôi.Cả 2 đội bóng của Pháp đang gặp những vấn đề khác nhau tại giải trong nước.Rất khó để họ tung sức đá trận này.Juve và Fio sẽ vào vòng sau!Chia buồn trước cùng Liv và B.Munich
nguyễn duy thanh  (quangthuyen2010@gmail.com) (11:57 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gom lá khô đun lên ngọn lửa hy vọng để sưởi ấm tinh thần và tin rằng sẽ qua được mùa đông lạnh giá. Ý này dành riêng cho các đại gia đang ở mép vực thẳm. Tuy rằng máy chém đang sẵn sàng bật chốt để kết liễu tính mạng, nhưng biết đâu lại có anh hùng ra tay cứu nguy ở phút chót? Cái mỏ vàng CL thì ai mà chả ham, từ to đến nhỏ, từ đại gia đến kẻ ngèo khổ. Nhưng con đường không rộng rãi cho lắm, càng đi càng hẹp và cuối cùng chỉ đủ chỗ cho 2 đội tỷ thí giành mỏ vàng đó. Cuộc chơi tuy dành cho tất cả, nhưng kết cục lại rất nghiệt ngã và có khi phải mất mạng. Chúc những ai chưa có vé knock out gặp được nữ thần May Mắn - Điều luôn cần ở thời điểm nguy khốn nhất !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:32 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...